THU PHONG___ Nhược Trần
M_Hằng 27.04.2006 03:47:59 (permalink)
Nhược Trần là bút hiệu của một tác giả đã định cư nhiều năm ở Hà Lan và hiện đang công tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục lâu dài tại VN. Ngoài sáng tác thơ, soạn nhạc, tác giả còn viết nhiều thể loại văn xuôi và đã cộng tác với nhiều báo, tạp chí...





THU PHONG
( cho em...)


Em
Mùa thu năm nay
Không đẹp như mọi năm
Vì mưa
Vì gió
Vì những cơn bão
Vỡ tan trên khuôn mặt
Của những kẻ
Lạc lối
Về...

Mùa thu năm nay
Hoang sơ hơn mọi năm
Vì từng chiếc lá
Theo từng cơn gió
Rụng rơi
Khi chưa kịp úa vàng.

Ôi những cơn bão
Thổi qua địa cầu
Thổi qua những mảnh đời nghiệt ngã
Thổi vào hồn anh
Những cơn chấn động
Tạt lên người anh
Những thao thức đợi mong
Ngổn ngang
Nỗi đau chia lìa
Dâng sóng.

Và em
Chỉ có em
Với tình yêu của em
Cho anh
Để anh còn được là anh
Để anh hồn nhiên khóc cười
Đi qua hết mùa thu
Không hững hờ
Không sợ hãi
Đời lắm khi xuôi chảy một dòng sông.




Nhược Trần
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9