Anh Có Là Anh?!
HOANG Hoang như những dòng sông
Giữa một mùa lũ lớn
Cuốn băng ra biển rộng
Hết trọn viền sóng xanh
Hoang như gió chiều hanh
Mang đi mùa thu sớm
Để hồn nghe đườm đượm
Tiếng nhạc miền viễn du
Hoang như mộng về ru
Chỉ những điều hư hão
Trời không mưa, giông, bão
Mà lòng buồn mênh mang
Hoang như giọt nắng hoang
Rớt giữa đường hoang vắng
Vụt trôi vào thinh lặng
Mặc dòng đời mong manh
Hoang niềm vắng phong phanh
Như một tà áo mỏng
Khoác vội vàng trong mộng
Để mộng hờn tan hoang!!! Trên đường trở lại Vien- 13h10- 15/04/2006
Và Hôm Nay
Và hôm nay
em xin làm tia nắng
ắp một trời đầy
đang bay nhảy thênh thang
nhắn nhủ thế-gian
hãy đón nhận huy hoàng
khi Thượng Đế còn chưa ra tay giận!?
Em muốn xin
làn mây hồng trong trắng
thật khẽ khàng
chảy qua suối hồn thơ
đem cho em
cơn gió thuở xuân-thì
tưới đẫm mệt tình thi và tình biển
Xin cơn mơ
cho em chiều tĩnh độ
hát tên người
trong muôn khoảng không gian
nhớ hết tên, hết tuổi
mọi con đường
ta đã đến rồi đi trong ký ức
Xin nhận thức
cho quay về nhân đức
đem hiền hòa
rải, vãi khắp núi sông
tưới lên cây, hoa, cỏ
đất khô cằn
cho nảy lộc tình thương yêu nguyên thủy
Chút nắng thanh
như mảnh hồn toang mở
đón anh về
cho mát lạnh lòng Thy
quấn bên nhau cho hết độ mơ màng
đến trời-đất
phải quay cuồng ghen vi ảnh
Và cứ thế
hết ngày dài thư thả
sợi nắng vàng
mãi là ánh lung linh
sáng soi thay tất cả những công trình
nơi sự sống
được hà hơi dòng linh-hiển!!!
* * * *
Cho một ngày
nắng đẹp
trời xanh
mây mong manh
biển ở xa
mà lòng ta
bão nổi...
sóng vô tình
đâu hiểu gió lênh đênh???
10h30- 25/04/2006
Trở lại vùng ước mộng xanh Hai mươi năm sau chợt vò nhàu ý tưởng
Khẽ ru lòng mình khúc nhạc thật du dương
Lặng lẽ đêm sâu nghe hồn mơ tiếng sóng
Danube xanh… vẫn gờn gợn điệu valse Vien
Tiếng hát mê say của một thời miên viễn
Nhẹ tang bồng kéo thư thả một trời mơ
Gió có hay không ta làm mây tạm bợ
Chỉ phút giây này cho mộng hóa sao giăng
Ngập cõi lòng ta cho hết giấc mơ màng
Trôi vào mắt của thần tiên vũ trụ
Đêm nguỵệt-thực- trăng ăn mòn kỳ ảo
Chấm sáng nào bỗng chiếu rọi đường ta
Cuộc sống này vẫn lặng lẽ ngân nga
Biết bao nhiêu cung điệu mãi ảo huyền
Ta lẳng lặng nghe tiếng lòng xao xuyến
Thế giới tân-kỳ gói trọn nghĩa thuơng đau
Bao triệu năm sau biển vẫn sóng bạc đầu
Như mái tóc của loài người khôn-dại
Đời vĩnh viễn- những con đường lặp lại
Yêu thương-giận hờn-tội lỗi-oán ân
Hết kiếp trần ta muốn thả bàn chân
Nhẹ khoan thai đi trong bến địa-đàng
Nghe âm điệu của một thời xa vắng
Vẫn xanh rờn… bỗng sống lại hôm nay!!! Budapest -14/04/2006 Hoàng Thy Mai Thảo
Lời người và Mẹ! *cám ơn đời cho nơi đây còn thấy lòng nhân ái! Lời người mang cho tôi
như sương sớm ban mai
từng giọt trôi hôm nay
run run khẽ trên môi
cuộc đời trao tay tôi
long lanh giấc mong manh
tình người ôi trong xanh
như muôn áng mây trời
* * * *
Dịu hiền như thôi nôi
khi ta mới sinh ra
dòng đời ôm bao la
trong đôi mắt hư hao
Mẹ nhìn con xanh xao
in sâu hết thương yêu
nhè nhẹ lời êm ru...
con nghe suốt quãng trần
đường đời ôi gian nan
khi mưa trào trong nắng
lặng nhìn cơn hoang mang
thương xưa người đau đớn
tình đời không đơn sơ
lòng người không bao dung
đời đường không như nhung
ý đời quyện nhiễu nhương...
giờ này con tha hương
nghe vương niềm chua xót
vọng về câu thánh thót:
"nghe con- sống thành người!"
* * * *
Nghẹn ngào nơi tim tôi
ân tình đời chưa hết
còn về đây dấu vết
yêu thương những tấm lòng
tặng lại Mẹ con trông
chuỗi tháng ngày xa vắng
đời còn bông hoa trắng
xin dâng cuối đoạn trường!! 27/04/2006 Hoàng Thy Mai Thảo
NTT ghé nhà thăm HTMT
Mừng gặp lại ở đây
Chúc vui
NTT
Trích đoạn: Hoàng Thy Mai Thảo
HOANG
Hoang như những dòng sông
Giữa một mùa lũ lớn
Cuốn băng ra biển rộng
Hết trọn viền sóng xanh
Hoang như gió chiều hanh
Mang đi mùa thu sớm
Để hồn nghe đườm đượm
Tiếng nhạc miền viễn du
Hoang như mộng về ru
Chỉ những điều hư hão
Trời không mưa, giông, bão
Mà lòng buồn mênh mang
Hoang như giọt nắng hoang
Rớt giữa đường hoang vắng
Vụt trôi vào thinh lặng
Mặc dòng đời mong manh
Hoang niềm vắng phong phanh
Như một tà áo mỏng
Khoác vội vàng trong mộng
Để mộng hờn tan hoang!!!
Trên đường trở lại Vien- 13h10- 15/04/2006
Chào HTMT !
Rất vui em đến với đại gia đình VNTQ.
Chúc em & gia đình bình an hạnh phúc.
Thân thương
7_NN
Đóa Tình Si Em "vặn vẹo" khiến cho Anh sợ hãi
Tha cho Anh hỡi cô bé ngoan hiền
Em đi mô để mặc Anh trống trải
Giữa Net này bỡ ngỡ như "nai chiên"... Nay Em về thả gió cuối dòng sông
Anh bỗng nghe như ai gọi đầu giòng
Em vẫn đợi con sông dài ôm trọn
Cuộc đời mình chảy ra tít biển Đông???
Hết kiếp nay Anh sẽ mộng đời sau
Trao cho Anh một số phận khác thường
Không phải biển hay lòng sông hào nhoáng
Chỉ nguyện làm cơn gió cuốn Em đi
Em có buồn làm mây trắng bên Anh
Chạy lang thang qua hết núi hết đồi
Thu hết cả màu trời, non + hình ảnh
Của cõi đời rồi dệt lại cũng nhành thơ?!
Tấm thân mình Anh chỉ muốn cùng mơ
Cứ trôi đi cho đẫm mệt thàng ngày
Trong ngữ điệu của thơ và của nhớ
Khi hiểu rồi- đời những bánh xe quay
Hết chiều này Anh dành chỉ mình Em
Viết cho xong đôi dòng chữ thật mềm
Thương Em lắm bên bến đời đong-đếm
Lòng nhân từ cứ hạn hẹp mãi vơi thêm
Bước đi Em, xa ra khỏi màn sương
Sẽ mênh mông một thế giới diệu kỳ
Vùng trí tưởng chói lòa ra muôn hướng
Ngại ngần chi không với hái đóa tình si!? 10h15 - 29/04/2006 Hoàng Thy Mai Thảo : Bài thơ đưa vào TV :
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2006 00:02:14 bởi Viet duong nhan >
Đôi dòng vội vã Vội vã bài thơ Em
Đọc trong gare VienWest
Chiều nay tôi tiễn biệt
Kỷ niệm thời xa xưa
Lời Em thoáng như mưa
Trời tháng Tư buồn bã
Hoa trắng rơi lả tả
Bước chân người đi xa
Xin gởi lại nhành hoa
Qua trang thơ trìu mến
Thay cho lời lưu luyến
Cảm ơn người tình thơ
Đêm sẽ nở tràn mơ
Mộng đi Em về Huế
Mang cho ta ân huệ
Làm giọng hò sông Hương
Trái đất mở tình thương
Đường không vương gian dối
Người ơi tôi xin đổi
Khúc tâm tình mong manh
Dòng Danube mãi xanh
Nhạc valse Vien mê đắm
Tấm tình tôi thật lắm
Gởi vội vàng phương Em 15h45 – 17/04/2006 *Trên đường từ Vien trở lại Budapest Hoàng Thy Mai Thảo
Chào Người Lạ mà quen! Xin gửi HTMT bài thơ đền bài thơ đã xóa.... Quá khứ belongs to History!
BẢN TÌNH CA
Bài tình ca mùa xuân
Ta gửi cho ngàn lá
Cho cành khô đâm chồi
Cho nôn nao tình lạ
Bản tình ca của lá
Gọi nắng xa về nhà
Gọi chim ca hoa nở
Gọi trời xanh mộng mơ
Bản tình ca mùa xuân
Viết cho đôi tình nhân
Đời mỏi chân đi tìm kiếm
Bỗng một hôm rất gần
Bản tình ca đầu năm
Chở em sang mùa hạ
Hòa ca cùng đàn ve
Đốt cháy trời phượng lửa
Bản tình ca chan chứa
Ướt đẫm trận mưa rào
Trời xôn xao lộng gió
Bản tình ca anh trao!
29.04.2006
Đuyên Hồng
Đa tạ Đuyên Hồng với "bài thơ đền"! nghe lạ quá ! lần đầu tiên MT được "thơ đền" vì một sự vô tư !
Thơ là thơ và đời là đời? "luật đền bù" MT biết lắm - nên gởi ĐH mấy dòng sau đây : Bản tình ca mùa lạ Anh gởi tặng Em bản tình ca mùa lạ
Gió theo về bên cửa sổ tìm mây
Em ngỡ đâu đây có tiếng gọi thì thào
"Chào người mộng! Đây món quà thiên-giới!!"
Đa tạ Anh chút tình thân thi hữu
Đã mang lời của biển mãi xa xôi
Tặng cho nhau giây phút thật hiền hòa
Làm giọt nắng cuối chiều nay bận bịu!? 19h05 - 29/04/2006 Hoàng Thy Mai Thảo
Ngả Tình Thi Đã bao giờ
Em nức nở
Bên trang thơ
Hát cho riêng Em
Vơi nông nỗi chảy êm đềm
Dòng nhạc vắng mãi mênh mang bịn rịn
Gió bên trời ru nhè nhẹ tiếng "ầu ơi...!!!"
Em buông rơi
Như nhánh lá
Nhẹ chiều lơi
Muốn thả chơi vơi
Theo tiếng gọi cuối đoạn trường
Ở nơi ấy biển vô vàn con sóng
Dập dờn... dập dờn...chẳng có những buồn đau!?
Khi ngôn từ
Đã chìm đắm
Dưới lòng sâu
Em có thấy không
Giữa những khoảng lặng trời hồng
Màu của nhớ bỗng chuyển thành tim tím
Cánh cửa đời khe khẽ mở phía chân Em
Bước thăng trầm
Thêm nhận thức
Đoạn lặng câm
Em có nghe chăng
Trong khoảnh khắc nửa mơ màng
Chiều sự sống dẫu chỉ về muôn ngả
Có nẻo đường riêng cho chỉ một mình Em
Nếu có về
Cửa vẫn ngỏ
Cài hờ then
Anh sẽ thổi tung
Vần thi tứ cháy bập bùng
Ngân nga nhé bên nhau lời thơ lửa
Thắp trắng đêm này chấm sáng mộng tình thi 20h30 - 29/04/2006 *Em- nàng thơ Hoàng Thy Mai Thảo
Tháng Tư Tháng Tư
anh nhắc=em buồn
mây trôi nghèn nghẹn
gió vờn lòng đau
Tháng Tư
máu-lửa chưa tàn
giòng sông trôi loạn
đoạn trường bơ vơ
Tháng Tư
nhàu nắng hàng cau
đung đưa bóng ngả
buốt chiều xa nhau
Tháng Tư
mai mốt em về
tặng anh màu nhớ
cùng lời thơ ru...
Tháng Tư
không thể nào quên
riêng em một nốt
nhạc Buồn anh thêm!? 18h00 -28/04/2006 *tặng anh, những người cựu chiến binh của tháng Tư Hoàng Thy Mai Thảo
Tiếng Đàn Của Anh Tiếng đàn của riêng Anh
Ngân nga... tan chiều nay
Buồn ơi theo về đây
Cho héo nát tim gầy
Gió ru trên đường mưa
Mà người xưa đã vắng
Bóng hình in thiếu nắng
Cho mây hờn không trôi
Hỡi người đi qua mơ
Có theo thơ về lại
Dòng sông đêm gợi nhớ
Ngày lại ngày bơ vơ
Em nhặt nốt nhạc êm
Thêm cho đời vời vợi
Tháng Tư sao bước vội
Để lại niềm hoang sơ
* * * *
Quà tặng Net ngẩn ngơ
Khìến lòng Em bỡ ngỡ
Bông hồng sao đỏ thắm
Đập rụng rời tim thơ!!!
Vần thương nhớ bỗng chao
Sóng ào ra biển khổ
Anh đưa tay Em vịn
Qua đoạn cầu lao đao...
Đêm lặng lẽ chìm sâu
Vội giơ tay làm dấu
Xin Ơn-Trên phù độ
Ta chung đường mai sau
Anh làm cánh gió ngang
Thổi vầng mây Em trắng
Bay đi... bay đi mãi...
Tìm chân trời mênh mang
Nơi buổi sáng bao la
Nắng ươm vàng muôn ngả
Theo nhau ta vội vã
Leo lên đồi thông reo(?)
Thôi chào cơn mơ nhé
Em gập dòng sông thơ
Gởi lại Anh mong nhớ
Mãi vơi đầy quanh co!? *Cho vầng mây trong xanh
Nhẹ ôm quanh mai trắng
Chảy theo nhạc điệu lắng...
Giờ này trôi mong manh!!! 2h38- 01/05/2006 Hoàng Thy Mai Thảo R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2006 21:40:35 bởi Viet duong nhan >
Chị ơi! Tiệc vui mừng sinh nhật chị này...Chúc chị sức khoẻ, hạnh phúc và luôn xinh đẹp nhé!
Tiệc vui
Coffee tí tách
Chiều...
Chiều...
Quắn buồn vắng khách
Xiêu
Xiêu...
Ghế bàn
Con mèo trắng rụi
Ngoan...
Ngoan...
Mây về chân núi
Điệu đàng
Bước đi...
Giọt coffee đắng
Nhu mì,
Mèo ngoan,
Mây trắng...
Và gì nữa đây..?
Ngồi trong quán vắng
Cuối ngày...
Coffee từng giọt
Ta bày
Tiệc vui..
HoaTiNa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2006 17:18:48 bởi Hoatina_hn >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: