Anh Có Là Anh?!
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 20 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 297 bài trong đề mục
nguyenthoai 08.06.2006 13:46:56 (permalink)
0
.
Nghe ca khúc Chiều mưa của Nguyễn Minh Châu
Thơ Hoàng Thy Mai Thảo


Chiều Mưa ..

Chiều nay mưa rơi
Ướt đôi vai gầy
Gió ru hững hờ
"Khúc xưa gieo mùa"

Tôi đi trong mưa
Xót cơn mưa này
Tôi nghe bên mưa
Tiếng ai dạo đàn

Đàn Anh đứt khúc
Nhức câu thơ về
Hồn như hoang vắng
Kiếp thân phũ phàng

Thêm chi cho nhau
Nhớ nhung ngang đời
Mang chi thương đau
Chất lên cây đàn

Người ơi tôi xin
Cất đi nhọc nhằn
Với bao tủi hờn
Bước qua cõi đời

Quên đi nghe Anh
Chính câu thơ này
Xa đi nghe Anh
Chính cung nhạc này

Đời chưa tắt nắng
Bến chưa muộn màng
Còn ai vẫn ngóng
Bóng Anh bên nàng

Thôi ta chia xa
Những cơn mơ thừa
Xin mong cho nhau
Bước chân nhẹ nhàng

Lòng tôi xin khắc
Áng thơ thật tình
Và thêm câu nhắc
Cám ơn chân tình

Vui nhé ơi người!!!


Về nhé ơi người !!!

Trời mưa rơi rơi
Nhớ bao nhiêu lời
Mắt em gọi mời
“ Khúc xưa vời vợi “

Lang thang trong mưa
Bước chân như thừa
Tôi nghe trong mơ
Có ai như chờ

Đàn tôi réo rắc
Dắt câu ca về
Người ơi có nhớ
Đã quên câu thề

Hãy mau quay về
Người ơi bên nhau
Ta chia thương đau
Những khi úa sầu

Người ơi vịn lấy
Cánh hoa tươi màu
Có đôi tâm đầu
Lá thôi úa nhàu

Ta xa nhau chưa
Nói sao cho vừa
Em đi trong mơ
Bóng tôi nhạt nhòa

Làm sao tôi níu
Giấc mơ vội vàng
Làm sao em hiểu
Nỗi đau dịu dàng

Mưa rơi mưa rơi
Vắng em một trời
Mưa rơi mưa rơi
Mất tôi thật rồi

Ngày nao em nhớ
Tiếng mưa hôm nào
Lòng tôi vẫn mở
Với bao ngọt ngào

Về nhé ơi người !!!

Nguyên Thoại
Hoàng Thy Mai Thảo 08.06.2006 16:01:38 (permalink)
0
Paris, tháng Sáu!!

Tháng Sáu vừa về đã ướt thơ
Paris lành lạnh... thoáng thẫn thờ
Thiên Thu nức nở bên chiều vắng
Có một nỗi buồn theo giấc mơ

Em nhắc nắng vàng với áo đan
Anh đem nhốt chặt giải tơ mành
Không dám gieo chi vần thương mến
Ngại ngùng em bảo: mộng miên man

Sớm này sương đọng giọt bờ vai
Anh hái trao em nhánh hoa Lài
Mong chút tâm tình theo cỏ dại
Giữ lại đôi lời trong gió mai

Em có đi về lối cũ không
Tình không... không đặng... ngập cõi lòng
Kẻ ở người đi buồn năm tháng
Anh tự giam mình... mãi chờ trông


Hoàng Thy Mai Thảo

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 05:40:00 bởi Viet duong nhan >
Hoàng Thy Mai Thảo 08.06.2006 16:08:50 (permalink)
0


Trích đoạn: nguyenthoai

.
Nghe ca khúc Chiều mưa của Nguyễn Minh Châu
Thơ Hoàng Thy Mai Thảo


Chiều Mưa ..

Chiều nay mưa rơi
Ướt đôi vai gầy
Gió ru hững hờ
"Khúc xưa gieo mùa"

Tôi đi trong mưa
Xót cơn mưa này
Tôi nghe bên mưa
Tiếng ai dạo đàn

Đàn Anh đứt khúc
Nhức câu thơ về
Hồn như hoang vắng
Kiếp thân phũ phàng

Thêm chi cho nhau
Nhớ nhung ngang đời
Mang chi thương đau
Chất lên cây đàn

Người ơi tôi xin
Cất đi nhọc nhằn
Với bao tủi hờn
Bước qua cõi đời

Quên đi nghe Anh
Chính câu thơ này
Xa đi nghe Anh
Chính cung nhạc này

Đời chưa tắt nắng
Bến chưa muộn màng
Còn ai vẫn ngóng
Bóng Anh bên nàng

Thôi ta chia xa
Những cơn mơ thừa
Xin mong cho nhau
Bước chân nhẹ nhàng

Lòng tôi xin khắc
Áng thơ thật tình
Và thêm câu nhắc
Cám ơn chân tình

Vui nhé ơi người!!!


Về nhé ơi người !!!

Trời mưa rơi rơi
Nhớ bao nhiêu lời
Mắt em gọi mời
“ Khúc xưa vời vợi “

Lang thang trong mưa
Bước chân như thừa
Tôi nghe trong mơ
Có ai như chờ

Đàn tôi réo rắc
Dắt câu ca về
Người ơi có nhớ
Đã quên câu thề

Hãy mau quay về
Người ơi bên nhau
Ta chia thương đau
Những khi úa sầu

Người ơi vịn lấy
Cánh hoa tươi màu
Có đôi tâm đầu
Lá thôi úa nhàu

Ta xa nhau chưa
Nói sao cho vừa
Em đi trong mơ
Bóng tôi nhạt nhòa

Làm sao tôi níu
Giấc mơ vội vàng
Làm sao em hiểu
Nỗi đau dịu dàng

Mưa rơi mưa rơi
Vắng em một trời
Mưa rơi mưa rơi
Mất tôi thật rồi

Ngày nao em nhớ
Tiếng mưa hôm nào
Lòng tôi vẫn mở
Với bao ngọt ngào

Về nhé ơi người !!!

Nguyên Thoại


Trái sầu?!

Sầu chung một trái
Gởi vào trang thơ
Người ơi tình nhớ
Một thời lãng du

Nghe gió vi vu
Lòng tôi chợt nhắc
Đây về khoảnh khắc
"Mưa chiều" năm xưa!!!


*Đa tạ "tiểu đệ" không sót một chữ nào! Thơ đối thơ, vần đối vần và ý tương ý!!Cứ tiếp tục vui vẻ vô tư với nàng-thơ nha!
Hoàng Thy Mai Thảo 09.06.2006 03:48:13 (permalink)
0
Nàng-Thơ, Em đã đến


Em đã đến cho ta tràn thơ mộng
Cuộc đời lồng trong bao nghĩa thực-hư
Trút hương thơm trên mọi chữ, ngôn từ
Con đường thẳng vào hành lang sự sống

Ở nơi đây ngày đêm không phân biệt
Không màu da, không sắc tộc thị kỳ
Không tiền bạc và cũng không gian dối
Chỉ lòng thành ta vội đến trao đưa

Trái đất hồng như vạn thuở hồi sinh
Gió mây bay không ngại những muộn phiền
Trời mãi thắm nguyên màu xanh miền viễn
Cho ta nhiều những tình mến thương yêu

Hết mơ chiều ta sẽ hái sao đêm
Dâng cho Em tất cả những yêu chiều
Rồi làm nhạc, làm mơ và cầu nguyện
Ngôn ngữ nào cho hết được niềm say

Đã đến rồi xin ở lại đừng đi
Mãi bên nhau ươm ướp mộng thiên-kỳ
Làm đôi cánh bay ngang trời diệu vợi
Thơ là đời cho ta hiểu nhân-sinh

Quá mỹ miều xong cũng quá giản đơn
Như trên tay đã có sẵn lâu rồi
Nguồn mạch chính để bước qua muôn lối
Chúa cứu mình, mình cứu lại đôi khi?

Nghe tên mình, Em có hiểu tình Thy
Mãi nên thơ ý nhị trắng-trong-lành
Ngày sẽ tỏa mong manh màu ánh sáng
Đêm hiền hòa dịu mát giấc mơ xinh


07/06/06
Hoàng Thy Mai Thảo
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 05:49:27 bởi Viet duong nhan >
Hoàng Thy Mai Thảo 09.06.2006 16:16:46 (permalink)
0
Con của Mẹ



Con là tiếng hát

Suốt đời mẹ ru

Con là gió mát

Mẹ tìm thiên Thu.



Con như én soãi

Mẹ hoài trông mong

Con như ánh lửa

Mẹ cần đêm Đông.



Con sẽ như thơ

Mẹ cần viết tiếp

Con là cánh nhỏ

Thiên Thần mẹ mơ.



Con có nghe không

Mẹ trông con lớn

Để làm giấc mộng

Một đời mẹ mong



Con nối trang thơ

Mẹ còn chưa kết

Hãy làm Thánh khiết

Giấc lành con mơ !!



A-N- 22/12/2005
Hoàng Thy Mai Thảo
Hoàng Thy Mai Thảo 09.06.2006 22:33:46 (permalink)
0
Thơ- Sự Sống


Ta dắt tay nhau
Qua đường
Em là bóng
Tôi hư-không
Tình yêu và sự sống

Giữa Đất-Trời lồng lộng
Gió trắng
Mây xanh
Lời mong manh
Cho lòng tôi dậy sóng

Chiều bỗng rộng
Người bỗng thương
Hồn thoáng vấn vương
Khi quay về ngã vắng

Em dẫu có ra đi
Nơi đây còn in đậm
Môi mắt đẫm ân tình
Hình bóng ngại đường xa

Tôi vẫn còn một nửa
Cuộc tình không hư hao

* * * * *

Một mai ... sớm mai nào
Khi Tình Yêu trở lại
Đời- tên Em nốt nhạc
Mà tôi là vần thơ

Ta lại như mơ
Dắt tay nhau
Qua con đường xưa cũ
Nghe cuộc đời như lũ
Ngập tâm hồn mênh mang

Dòng nhạc bỗng ngân vang
Vườn địa-đàng mở lối
Thêm một lần tái tạo
Làm con người trần-gian

Và thế đó miên man
Tình làm nên sự sống
Có nàng-thơ đỡ mộng
Tím hết chiều lênh đênh....


13h17 -08/06/06
Hoàng Thy Mai Thảo



r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2006 01:21:21 bởi diên vỹ >
Hoàng Thy Mai Thảo 10.06.2006 15:05:23 (permalink)
0
Có những lúc ..


Phải,
Có những lúc ..
Ta trầm mình trong nhận thức
Đời!
Vô thường, từ im lặng ..
Mênh mang...

Con chữ "thương!"
Đôi khi,
Hóa như thừa
Vì vẫn thiếu
Nửa "tin-yêu"
Ghép lại?!

Mãi đi qua
Những ngày
Khô
Như Hạ
Nắng
Chan hòa
Nước mắt lẫn khổ đau

Quẩn quanh chi
Chữ nghĩa
Lẫn
Ngôn từ
Nhiều ý nghĩ
Mà con tim- đơn điệu

Thôi không hỏi
Sao con đường dài quá
Mãi không cùng ý tưởng, bước chân qua ..
Tháng-năm trôi theo muôn chuỗi nhạt nhòa ..
Ta chấm sáng .. chỉ một lần le lói?!

Ừ,
Đôi lúc,
Ngả đời chia khúc rẽ
Mải mê tìm bức vẽ của riêng ai
Hướng ta đi ngược hẳn với muôn người
Thì cũng đúng, nếu nhìn về dĩ vãng?!

Đi nghe em
Đừng để chiều cắt quãng
Lối em về sẽ nắng ngập đường xa
Tôi vẫn xin ân-tứ Chúa đổ hoài
Riêng em nhé! ... Đành hẹn nhau kiếp khác???


11h10- 09/06/06
Hoàng Thy Mai Thảo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2006 21:45:47 bởi Hoàng Thy Mai Thảo >
Hoàng Thy Mai Thảo 11.06.2006 22:58:35 (permalink)
0
Một vần .. cho em, nàng-thơ


Ngày em đến, tôi biết đời vội vã
Thời gian còn- chỉ đong đếm trên tay
Chắt chiu lay từng con chữ dại khờ
Tặng tất cả cho em trời hoa-lá

Mơ theo Mơ, họa nên lời năm-tháng
Rãi rộng lòng, ban phát cả trần gian
Con đường xa cũng như nhích lại gần
Tôi lằng lặng trao em bàn tay ấm

Ta bên nhau kết sợi tình ảo ảnh
Nghĩa đời thường chẳng hiểu nổi mối manh
Mãi mây xanh và mãi trắng gió lành
Không đoạn kết... mình trôi vào bất tận

Hôm nay đây khi trong tầm hội ngộ
Thật sững sờ đọc trong ý tình-thơ
Em sẽ đi về hướng đó đại ngàn
Lời ly biệt gởi lại thơ tội nợ

Em có biết Paris, giờ Hạ sớm
Bỗng trời buồn nhuộm tím-đỏ hoàng hôn
Phải Chúa cho tôi hay biết cuộc tình
Đã đến lúc rung hồi chuông báo động

Ừ, đi nhé em quay về biển rộng
Thả hồn mình trong ngập nắng bình yên
Ở nơi đây bên cuộc sống muộn phiền
Tôi vẫn dệt riêng em dòng trinh mới

"Giữa không gian mãi khoảng cùng vời vợi
Hạnh phúc về thầm lặng phải không em
Cơn gió kia sẽ nối nhịp cầu Kiều
Cho đôi ngả tôi-em hoàn đưa-đón... "

Thay vị buồn .. mơ nuối tiếc một vần say???


thứ Bẩy -10/06/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
Hoatina_hn 12.06.2006 12:57:46 (permalink)
0
Chị ơi! Viết từ hôm trước, hôm nay mới post được...


Khoảng trời đầy gió


Em nghe ngoài kia gió
Loan tin chị sẽ về
Những hàng cây ngoài ngõ
Đưa tin sao chậm ghê...

Chị đã về rồi thôi -
Bên em, chiều hôm trước
Quà chị, em nhận rồi
Ôi, vui ghê đi được…

Em như nhìn thấy chị
Lom khom bên dãy hàng
Lựa chọn sao mà kỹ
Ngọt ngào đã ươm mang…

Em thấy mắt chị vui
Khi nghĩ về em đấy
Chắc chị đoán: em rồi
Sẽ cà tưng mà nhảy…

Em thấy miệng chị cười
Tủm tỉm trông xinh lạ
Em thấy nét chị tươi
Như nụ xuân hoa lá…

Em thấy cả sông Seine
Xanh mềm như dải lụa
Như chị đang bên em
Với hồn Thy chan chứa

Những niềm vui nho nhỏ
Chị đã gửi tặng em
Như khoảng trời đầy gió
Nâng cánh diều bay lên…

Cảm ơn chị nhiều nhen!

HoaTiNa
Hoàng Thy Mai Thảo 12.06.2006 16:59:53 (permalink)
0


Trích đoạn: Hoatina_hn

Chị ơi! Viết từ hôm trước, hôm nay mới post được...


Khoảng trời đầy gió


Em nghe ngoài kia gió
Loan tin chị sẽ về
Những hàng cây ngoài ngõ
Đưa tin sao chậm ghê...

Chị đã về rồi thôi -
Bên em, chiều hôm trước
Quà chị, em nhận rồi
Ôi, vui ghê đi được…

Em như nhìn thấy chị
Lom khom bên dãy hàng
Lựa chọn sao mà kỹ
Ngọt ngào đã ươm mang…

Em thấy mắt chị vui
Khi nghĩ về em đấy
Chắc chị đoán: em rồi
Sẽ cà tưng mà nhảy…

Em thấy miệng chị cười
Tủm tỉm trông xinh lạ
Em thấy nét chị tươi
Như nụ xuân hoa lá…

Em thấy cả sông Seine
Xanh mềm như dải lụa
Như chị đang bên em
Với hồn Thy chan chứa

Những niềm vui nho nhỏ
Chị đã gửi tặng em
Như khoảng trời đầy gió
Nâng cánh diều bay lên…

Cảm ơn chị nhiều nhen!

HoaTiNa



Tài tình là em!!


Ồ cô em bé nhỏ
Thật tài tình là em
Qua món quà nhỏ mọn
Biết chị tình bao la

Ừ, sớm đó hớt ha
Chị đi lùng hàng kẹo
Nghĩ cho ra của lạ
Cho mấy cô em mình...

Nhìn con chữ lặng thinh
Hồn em cười theo gió
Con gió chiều muôn thuở
Chở nỗi niềm thương yêu

Ngày tháng hêt cô liêu
Vị tình em ngọt lắm
Cho chị nhìn xanh thẳm
Một trời đầy hoa tim...

Tina chớ lặng im
Viết nhiều thơ đi nhá
Đời luôn là khúc nhạc
Chờ em buông nốt, vần???


Hoàng Thy Mai Thảo

** hehe ! Tina có kiểu "viết thư" rất Tina nha - giống chị MT điểm nì??Chả trách!!!!
*** không có chi mà rối tinh lên như con nít vậy , chi chứ cái món đó mà bọn em thích thì chị chiều thả cửa - ăn đến hư răng thì thôi!!
Hoàng Thy Mai Thảo 12.06.2006 17:03:05 (permalink)
0
Lời Người


Chiều này hoàng hôn buông tím
Ôi nghe xao xuyến con tim
Ngược về dòng sông năm xưa
Bao nhiêu con chữ thêu thùa

Vợi buồn vần thơ lưu ly
Trao bao niềm mến thương yêu
Dậy hồn từng cơn thác lũ
Đong đưa thương nhớ thêm đầy

Lời Người vượt qua núi non
Tình Người vượt qua biển sông
Lặng thầm làm sóng mêng mông
Chở tôi về phía yên lành

Cuộc đời vội qua rất nhanh
Từng giờ vụt theo mong manh
Ngập tràn từng câu thánh kinh
Cho tôi giòng nước ngọt ngào

Lời Người về theo năm tháng
Cho tôi bao nỗi vấn vương
Dịu hiền chảy trôi dĩ vãng
Lãng quên bao nỗi muộn phiền

Lang thang đi hết con đường
Mênh mang qua những dặm trường
Miên man trong nỗi nhớ nhung
Trên tay hạt nắng chuyển màu...


Paris- 20h30- 11-06/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
Hoatina_hn 12.06.2006 17:43:38 (permalink)
0


Trích đoạn: Hoàng Thy Mai Thảo


Tài tình là em!!


Tina chớ lặng im
Viết nhiều thơ đi nhá
Đời luôn là khúc nhạc
Chờ em buông nốt, vần???


Hoàng Thy Mai Thảo

** hehe ! Tina có kiểu "viết thư" rất Tina nha - giống chị MT điểm nì??Chả trách!!!!
*** không có chi mà rối tinh lên như con nít vậy , chi chứ cái món đó mà bọn em thích thì chị chiều thả cửa - ăn đến hư răng thì thôi!!





Chị ơi!

Em viết gì ra cũng thấy buồn
Cho nên lắng tạm xuống vài hôm
Chị ạ, nhiều khi thơ lạ lắm
Nó ám lại em thấy hết hồn…

Cái “kiểu viết thư” – lạ lắm sao
Chị nhắc làm em nhớ hôm nao
Gừng già* – Đá cuội* xem chừng nhé
Tám lạng, nửa cân đúng không nào…

*: chỉ có chị em mình hiểu thôi chị nhề...

HoaTiNa
nguyenthoai 12.06.2006 17:53:41 (permalink)
0
.


Lời Người

Chiều này hoàng hôn buông tím
Ôi nghe xao xuyến con tim
Ngược về dòng sông năm xưa
Bao nhiêu con chữ thêu thùa

Vợi buồn vần thơ lưu ly
Trao bao niềm mến thương yêu
Dậy hồn từng cơn thác lũ
Đong đưa thương nhớ thêm đầy

Lời Người vượt qua núi non
Tình Người vượt qua biển sông
Lặng thầm làm sóng mêng mông
Chở tôi về phía yên lành

Cuộc đời vội qua rất nhanh
Từng giờ vụt theo mong manh
Ngập tràn từng câu thánh kinh
Cho tôi giòng nước ngọt ngào

Lời Người về theo năm tháng
Cho tôi bao nỗi vấn vương
Dịu hiền chảy trôi dĩ vãng
Lãng quên bao nỗi muộn phiền

Lang thang đi hết con đường
Mênh mang qua những dặm trường
Miên man trong nỗi nhớ nhung
Trên tay hạt nắng chuyển màu...

Hoàng Thy Mai Thảo


Nơi Thầy : nguồn yêu thương

Chiều về trên bờ vắng
Một mình con với Thầy
Chiều về trên bờ vắng
Một mình Thầy với con

Thầy ơi sao Thầy hỏi
Con có yêu Thầy không
Thầy ơi xin đừng hỏi
Thầy thấu rõ lòng con

Trần đời ly mật đắng
Con dành hết về Thầy
Tội đời vai nặng gánh
Thầy vác lấy niềm đau

Chiều xưa hoen máu đào
Con ngập ngừng núp bóng
Chiều nay trên bờ vắng
Thầy trao con đường Thầy

Ôi thân con hèn mọn
Mà Thầy đã thương ghé nhìn
Ơi chân con quỵ ngã
Thầy nâng bước con lên

Con đi đâu về đâu
Với đôi chân yếu mềm
Con đi đâu về đâu
Thầy ơi kìa … bão tố

Chiều về trên bờ vắng
Chỉ còn một mình con
Trần gian bao con sóng
Bủa xô lấn tâm hồn

Trái tim con mỏng dòn
Thầy ơi con bất xứng
Chỉ mong tìm an vững
Nơi Thầy nguồn yêu thương

Nguyên Thoại

nguyenthoai 13.06.2006 15:07:18 (permalink)
0
.
Hình như là một lời xin lỗi

Không dám xin lỗi nữa mô...
Bởi sư phụ đâu có nhiều lỗi để mà xin mãi...

Hơi " phạm thượng " mượn lời một ca khúc của đệ để nói với sư phụ...
Cũng đừng thông cảm cho đệ nữa...

"Thái thái " là một lối mượn để đệ trút...
Không ngờ lại đụng đến sư phụ...

Không biết nới răng chừ...
Góp ý là tuyệt vời... Biết lắng nghe lại tuyệt vời hơn nữa...

Nhưng đệ búc xúc bởi thái độ góp ý...
Nói để mà nói thôi...

Nguyên Thoại
( Nếu sư phụ thấy điều này làm bẩn vườn cỏ thì đệ sẽ xóa )
Hoàng Thy Mai Thảo 13.06.2006 15:21:05 (permalink)
0


Trích đoạn: nguyenthoai

.
Hình như là một lời xin lỗi

Không dám xin lỗi nữa mô...
Bởi sư phụ đâu có nhiều lỗi để mà xin mãi...

Hơi " phạm thượng " mượn lời một ca khúc của đệ để nói với sư phụ...
Cũng đừng thông cảm cho đệ nữa...

"Thái thái " là một lối mượn để đệ trút...
Không ngờ lại đụng đến sư phụ...

Không biết nới răng chừ...
Góp ý là tuyệt vời... Biết lắng nghe lại tuyệt vời hơn nữa...

Nhưng đệ búc xúc bởi thái độ góp ý...
Nói để mà nói thôi...

Nguyên Thoại
( Nếu sư phụ thấy điều này làm bẩn vườn cỏ thì đệ sẽ xóa )


* ah! Hóa ra lòng dạ Đệ tử "sâu sắc" đến thế ư? Chắc kiếp trước Đệ là thân "nữ nhi" thì phải? Đụng chút là "than van" rồi!!
** Huynh bận lãng đãng với thơ đó... cũng đang đi tìm bài thơ cũ viết nghe có vẻ hòa nhịp với bài trên của Đệ đó, mà chưa tìm ra đó mà.. bình tĩnh !! Trí nhớ của huynh ok lắm!
***Chú ý là Đệ đang nói chuyện với nàng-thơ của HTMT đó nha, chứ không phải với Huynh HP trong vườn cỏ này nghe chưa??
**** Muốn đến với thơ là phải tự nhiên như thơ đó Đệ ạ!
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 20 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9