Anh Có Là Anh?!
Thay đổi trang: << < 1920 | Trang 20 của 20 trang, bài viết từ 286 đến 297 trên tổng số 297 bài trong đề mục
Hoàng Thy Mai Thảo 22.10.2006 18:36:26 (permalink)
0
Khi Vắng Em


Khi vắng em:
tôi soạn nhạc
mượn âm thanh
trầm-bổng giữa đất-trời
làm cung đàn...
với những nốt thật lưu-ly
gởi về em xa-vắng
khúc tình buồn miên man...

Khi vắng em:
tôi làm thơ
ngôn từ là hơi thở
âm vần: nhịp con tim
hồn của thơ: em đó
mãi vỗ về nơi đây
rồi đem thơ tôi thả
vào gió ngàn xa bay...

Khi vắng em:
tôi vẽ tranh
lấy nắng màu vàng-rịm
phác lên trời xanh ngắt
mùa thu chiều ngất-ngây
với dáng-nhớ thiên-thanh
hòa chung lòng biển-sóng
gởi về em tất tận
bức họa miền tin-yêu...

Khi vắng em
tôi nhớ ..
nhung-nhớ thành mong manh
như làn tơ mỏng mảnh
lay tím chiều mơn man
mượn thơ tôi nhắn gởi
em cuối trời: thương ơi!!!


Paris- chủ nhật:11h30-- 22/10/2006
Mauve-Felix *-)

Bạch Loan-Allyson Hoàng

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2006 10:35:30 bởi Huyền Băng >
Hoàng Thy Mai Thảo 16.12.2006 19:10:47 (permalink)
0
Từ Trang Thơ
 
Tôi đã trong ngập chiều Thu lộng gió
Đã tự mình bay cùng vạn đường tơ
Đã lung linh tan giữa mắt mặt trời
Để được uống say từng lời bình dị
 
Cám ơn em: nàng-thơ-tôi hiện-hữu
Xuống dương-trần một kiếp chỉ vì tôiBan cho tôi tất cả những yêu chiềuTrao lẽ-sống mà không ai có thể Từ trang thơ tôi thấy đời huyền diệuThấy nhân gian hớn hở những niềm vuiThấy cỏ cây hoa lá đẹp bốn mùaThấy hương vị tình yêu tràn muôn nẻo Ừ, em nhé ta bên nhau nhân-ngãiLời đối lời ngôn ngữ cõi hoang vuNốt nhạc ru thêm say đắm mù lòaChờ ngày mới ta đưa nhau vào thần thoại ./. Thứ Bẩy 16 tháng 12 năm 2006* từ vũ trụ không màu!!ThyThy-Hoàng Thy Mai Thảo 
#287
    kha_loi 16.12.2006 20:09:31 (permalink)
    0
    giận hả em nghĩ đời hoang tàn vậy?
    hai tâm hồn sát mãi chẳng bén hơi
    thoảng qua nhau với một luồng lũ bạo
    trơ dăm ba thương nhớ rũa mục rồi.
     
     
    #288
      Hoàng Thy Mai Thảo 18.12.2006 19:12:30 (permalink)
      0

      Trích đoạn: kha_loi

      giận hả em nghĩ đời hoang tàn vậy?
      hai tâm hồn sát mãi chẳng bén hơi
      thoảng qua nhau với một luồng lũ bạo
      trơ dăm ba thương nhớ rũa mục rồi.
       


       
      HTMT rất bất ngờ người-thơ ghé bến-thơ lag tôi ThyThy - Hoàng Thy Mai Thảo! Xin đa tạ cảm ơn/ Tôi cũng có ghé đọc trang thơ không ngắt dòng của người mới xuất hiện trong thuquanvn? Chúc người-thơ vui vẻ tự nhiên với thơ-thơ như ý nguyện!
      Đa tạ với tình chân nghệ thuật !
      #289
        Hoàng Thy Mai Thảo 18.12.2006 19:15:43 (permalink)
        0
        Ngôn Từ
         
        Đừng đi tìm ý nghĩa của ngôn từ
        Khi em đọc bài thơHãy  để tâm tư thả lỏngHóa ngôn từNghe vọng thật sâuTừ nỗi niềm mình đóDòng nhạc nàoTôi gởi lại tặng riêng em Gió chỉ hát ruKhi bài ca đồng điệuTrời chỉ nghiêng buồnKhi em ngả bờ vaiĐáy mắt Thu chaoChỉ khi nào em khócKhúc gió qua cầuMây trắng hiểu vì đâu Ngôn ngữ trần-gianDành cho người đương thếCát bụi hình hàiLắp ghép bởi thần-linhĐã thoát vô minhBay ra ngoài quỹ đạoĐời sẽ hiểu gìKhi ta chẳng là ta Ngôn từ phơi bàyMà lòng ta thì ẩn nấpHiểu thế nào đâyKhi ngắm nghía vội một bài thơ?! 07/12/2006ThyThy-Hoàng Thy Mai Thảo
        #290
          langtoi 19.12.2006 09:18:16 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Hoàng Thy Mai Thảo

          Trở Về- Anh!


          Anh trở về như vầng dương phiêu bạt
          Sau quãng ngày u tối chốn trần-gian
          Bước bên em như Thiên Chúa thuở nào
          "Đường gian khổ luôn có Ta kế cận!"

          Bóng anh nghiêng nửa khung trời dịu, ấm
          Gọi hồn em bừng tỉnh giấc phiêu du
          Chỉ cho em nơi phía cuối hành trình
          Đường nhân chính, ta chính nhân tương-hữu.


          Charlie--27/09/2006
          Hoàng Thy Mai Thảo


          Người xưa ấy nơi phương trời vạn dặm
          Liệu có còn thương nhớ tới ai kia
          Hay vội vui trong chăn nồng dệm ấm
          Bỏ bạn tình khóc một trời bơ vơ
           
          Liệu có còn tình hồng cho muôn thuở
          Xin dặn lòng hãy thương xót người xưa
          Khi con đường trải đầy hoa nhung nhớ
          Lỡ hẹn hay sao người chẳng quay về
          #291
            Hoàng Thy Mai Thảo 19.12.2006 21:46:51 (permalink)
            0

            Trích đoạn: langtoi


            Trích đoạn: Hoàng Thy Mai Thảo

            Trở Về- Anh!


            Anh trở về như vầng dương phiêu bạt
            Sau quãng ngày u tối chốn trần-gian
            Bước bên em như Thiên Chúa thuở nào
            "Đường gian khổ luôn có Ta kế cận!"

            Bóng anh nghiêng nửa khung trời dịu, ấm
            Gọi hồn em bừng tỉnh giấc phiêu du
            Chỉ cho em nơi phía cuối hành trình
            Đường nhân chính, ta chính nhân tương-hữu.


            Charlie--27/09/2006
            Hoàng Thy Mai Thảo


            Người xưa ấy nơi phương trời vạn dặm
            Liệu có còn thương nhớ tới ai kia
            Hay vội vui trong chăn nồng dệm ấm
            Bỏ bạn tình khóc một trời bơ vơ

            Liệu có còn tình hồng cho muôn thuở
            Xin dặn lòng hãy thương xót người xưa
            Khi con đường trải đầy hoa nhung nhớ
            Lỡ hẹn hay sao người chẳng quay về

             
             Xin chào người-thơ LangToi!
            Cảm động sự ghé ngang của thơ bạn nơi vườn thơ cỏ dại vốn hoang sơ
            Hãy vui vẻ và vô tư với thơ như chính với cuộc đời dù là ảo hay thật hôm nay hỉ?
            Đa tạ !!
            #292
              Hoàng Thy Mai Thảo 19.12.2006 21:48:58 (permalink)
              0
              Hồn Thơ
               
              Hồn thơ của em ơi hãy tỉnh dậy
              Hát cho đời ngàn vạn đắm mê siHát cho sông cho suối chảy dạt dàoHát cho biển đại ngàn dâng bão tố Ta mơ em một chiều hôm lơ đãngĐi bên ta tựa nhân ảnh vẹn toànEm tươi trẻ như xuân mùa bất tậnTa âm trầm lặng lẽ giống thời gian Mây trên trời muôn hình dạng mải trôiỞ trong ta ý tưởng chẳng rã rờiEm có biết trong lung linh ngũ sắcChỉ một màu tím ngát ấy em thôi Hãy gỡ mình khỏi tâm-thức minh-mungNghe quanh em sự-sống trỗi chập chùngDòng chữ nghĩa đợi chờ em soạn nhạcBài thơ xuôi lỡ dở khúc lụa là tơ nhung  Paris, 18/12/2006* Mauve *-()ThyThy-Hoàng Thy Mai thảo
              #293
                langtoi 20.12.2006 13:24:31 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Hoàng Thy Mai Thảo


                 
                Hãy gỡ mình khỏi tâm-thức minh-mung
                Nghe quanh em sự-sống trỗi chập chùng
                Dòng chữ nghĩa đợi chờ em soạn nhạc
                Bài thơ xuôi lỡ dở khúc lụa là tơ nhung
                 
                 
                Paris, 18/12/2006
                * Mauve *-()
                ThyThy-Hoàng Thy Mai thảo


                Một buổi sớm trong nắng mai thức dậy
                Chợt lòng mình trỗi đậy khúc hoan ca
                Nhớ và thươpng bao năm dài trong mộng
                Bỗng hoá thành diệu nhạc khúc tình chung
                 
                Có phải không cuộc đời sang trang mới
                Dấu lệ sầu lòng ta bỗng thấy vui hơn
                Dành một góc trang trọng trong tiềm thức
                Cho người xưa mà ta đã yêu thương!
                 
                #294
                  Hoàng Thy Mai Thảo 01.01.2007 21:04:57 (permalink)
                  0
                  HTMT xin đa tạ tất cả bạn bè cõi ảo ghé thăm vườn thơ cỏ dại
                  Hãy vui vẻ và vô tư như chính thơ và nhạc
                  Chúc tất cả một năm mới 2007 nhiều tốt lành
                  Rất thân tình thơ-thơ
                  #295
                    Hoàng Thy Mai Thảo 01.01.2007 21:08:20 (permalink)
                    0
                    Cho Những Gì Đẹp Nhất Hôm Nay!
                     
                    Còn đúng sáu giờ nữa, giờ Paris, nhân loại bước sang năm hai ngàn lẻ bẩy.
                    Bao nhiêu ý nghĩ lại ùa về  chiếm lĩnh tâm tư chập chùng và hồn linh chất ngất, rất riêng ThyThy!
                    Lời nói đôi khi chỉ là lời nói: ngôn ngữ trần-gian. 
                    Viết lách đôi khi chỉ là viết lách: ngôn từ hiện-hữu và hạn hẹp của con người.
                    Thơ: muôn đời là ý nhị.
                    Nhạc: muôn đời là du dương
                    Trái tim con người luôn là điều huyền bí.
                    Tâm hồn kẻ lãng du luôn mẫn cảm qúa, tới tế vi, nên bảng lảng hóa vô kỳ??
                    Em trên tay ThyThy hôm nay là tất cả: ý nhạc, lời thơ, mọi lý lẽ cuộc đời, mọi nguồn vui, nỗi buồn và mọi miền sướng-khổ.
                    Bất kể điều gì cũng quá đẹp để thành thơ, thành nhớ, thành đợi chờ... Bởi đó chính là ân huệ Chúa ban cho riêng ThyThy: là cần  cho ThyThy...!!
                    Biết nói chi đây cho tất cả cùng hài hòa và trở nên dễ chịu: hết giận hờn và hết những vẩn vơ: Ta vẫn bên đời cùng nhau chia xẻ những dạt dào bất tận một giòng sông: trước mặt cuộc đời vẫn đại dương bát ngát: sóng gió cho lòng mình biết thử thách một điều chi, bất luận thuộc về con tim hay lý trí.
                    Giản đơn biết nhường nào, nếu trái tim ta luôn mở, lòng ta luôn thương, tâm ta là nhân từ và tính ta là quảng đại: thế-giới sẽ hòa đồng, yên bình và mát mượt, dịu êm?
                    ThyThy chỉ mong sao tất cả đều tốt lành: mọi con người đều được tự do và đối xử công bình như nhau giữa xã hội loài người và trong tình thương yêu Thiên Thánh.
                    Một ước mơ rất nhỏ!
                     
                    Vài dòng đơn sơ ThyThy xin gửi vào trang nhật ký lãng-du: làm kỷ niệm cho năm cũ,  và xin đón chào một năm mới rất xôn xao: ở nơi nào hồn thơ tôi sẽ đến-đi, rồi sẽ ở lại cùng em, tình yêu hỡi!!
                     
                    Paris - 31/12/2006
                    *Vương Hoàng Thu, riêng tặng (!!)
                    ThyThy-Hoàng Thy Mai Thảo
                    #296
                      BĂNG NGUYỆT 23.02.2007 09:30:28 (permalink)
                      0
                      Ghé thăm HTMT ngày đầu năm nha, chúc vui với năm mới vạn an, cuối tuần sảng khoái,...tình thơ mê mãi,phúc lộc lại đều đều... 
                       

                      Hồn thơ của em ơi hãy tỉnh dậy
                      Hát cho đời ngàn vạn đắm mê si

                       
                       
                      Ngày và đêm
                       
                      Nhìn xa khuất bóng cánh thiên di
                      Gọi đêm xuống lại để..thức thi
                      Mê si và cả ngàn say đắm
                      Trả cho hoang ảo lắm cầu kì
                       
                      Mai trắng rộn ràng trong nắng mới
                      Nếu mà đêm lại,..sẽ buồn đi
                      Cái ta được là cái người ta mất
                      Thì nhận làm chi...vui ích gì?!
                       
                      Thơ ơi ta gửi nhiều bi lụy
                      Chàng có mệt không giữa ảo sầu
                      Biết đâu lại là điều tâm túy
                      Tha nhân chẳng dám nói thẳng nhau.
                       
                      Mai trắng cứ vui cùng nắng mới
                      Ta sẽ về thôi, chọn cách ly
                      Tận trong thăm thẳm miền dịu vợi
                      Còn một góc trời..cho cố tri!!
                      #297
                        Thay đổi trang: << < 1920 | Trang 20 của 20 trang, bài viết từ 286 đến 297 trên tổng số 297 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9