Anh Có Là Anh?!
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 20 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 297 bài trong đề mục
Hoàng Thy Mai Thảo 16.05.2006 22:46:35 (permalink)
0
Dấu vết

Năm xưa bỏ phố bỏ phường
Phủi tay rớt chút bụi đường đâu đây...*


Bụi đường Em quẳng vào thơ
Anh theo ngã vắng để tơ rối lòng
Qua đò bỗng thấy chênh chông
Bóng con thuyền cũ mênh mông biển đời

Thương Em mưa lệ đổ hồi
Mặn thêm bể muối, nghẹn lời nôn nao
Sóng trào qua bến lao đao
Anh vươn tay với mộng đào hư-vô

Biết Em bỏ hết hững hờ
Bỏ câu thương nhớ, bỏ bờ dâu hoang
Phũ phàng chiều đổ bóng loang
Anh gom góp lại mơ màng tặng nhau

Em ơi dù có mai sau
Chim trời đôi ngả, đất nhàu trở trăn
Còn đây dấu vết không tàn
Chút tình nhân ái nhẹ nhàng nên mơ

Bơ phờ Anh hỏi sông Ngơ
Biết đâu là chốn Nàng-Thơ lui về???


16/05/2006
*cho bài thơ "bụi đường" SM
Hoàng Thy Mai Thảo
#91
    Hoàng Thy Mai Thảo 17.05.2006 03:32:01 (permalink)
    0
    Anh nhắc nhở ..

    ....................

    Đi về đâu? Hỡi người tình muôn thuở
    Con đường xưa nhung nhớ dáng hoa đi
    Sỏi đá xanh hoài vọng bước chân về
    Hoa sao mãi bay tìm vai áo cũ
    Bay về đâu cánh chim màu sặc sỡ
    Để sân trường vắng lặng đến hoang sơ
    Anh quay về tìm lại những trang thơ
    Viết dang dở ngày nao bên ghế đá
    Bên hiên vắng, mộng mơ về cõi lạ
    Có trăng thanh huyền mặc giữa canh khuya
    Những bước chân từ dĩ vãng đi về
    Em chợt đến mắt huyền mơ , diễm lệ!

    Tàn cơn mộng bên sân trường hoang phế
    Anh quay về lối cũ lá sao bay
    Nghe giọt buồn rơi rụng xuống đôi vai
    Nhớ từng bước của ngày xưa thân ái ! *



    Anh nhắc nhở chuyện một thời dĩ vãng
    Em lặng thầm đếm nhịp bước thời gian
    Cơn gió qua dường như cũng mơ màng
    Theo cánh bướm gọi tình-xưa thân ái

    Em rơi lệ trên những dòng mơ ngái
    Anh hiện về như một cánh hạc say
    Chấp chới bay tời tận cõi thiên-kỳ
    Trời mộng ước không còn xa tầm với

    Thơ rung lay cho ta vời vợi nhớ
    Kỉ niệm mềm như đọn lá bàng xanh
    Khẽ rung rinh nghe chim hót trên cành
    Vùng ánh sáng tuổi thơ ôi trong sáng!!!

    Em trôi nhẹ theo hẹn mùa đẫm nắng
    Sợi óng vàng kết thành đóa hồng xinh
    Như hôm nao anh tặng chỉ riêng mình
    Rồi nhỏ nhẹ anh bảo: tình muôn kiếp!

    Em ghi nhận như một dòng lưu thiếp
    Dẫu giòng đời đã mãi đẩy đưa xa
    Xé tan hoang như giấc mộng dư thừa
    Anh vẫn đó trong muôn vàn hình ảnh

    Thơ ơi thơ hôm nay về cận cảnh
    Khúc linh hồn trôi dạt bỗng bên nhau
    Khẽ như mê, khẽ như tỉnh- nhiệm màu
    Như mây trắng nhẹ bay về khung trời mới

    Cám ơn Anh! Cám ơn nàng-thơ hỡi!!
    Cho Em buồn trong một phút phiêu du
    Nhặt câu thơ ta phá bỏ ngục tù
    Của cuộc sống với bao điều đơn điệu


    18h40-16/05/2006
    *cho bài thơ "Ngày xưa thân ái" -Charlie
    Hoàng Thy Mai Thảo
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2006 05:33:44 bởi Hoàng Thy Mai Thảo >
    #92
      Hoàng Thy Mai Thảo 17.05.2006 14:35:30 (permalink)
      0
      Nhớ gì không?

      ...............................

      "Ánh mắt lặng buồn nét ca dao
      Trăng tàn u uẩn giữa nghìn sao
      Em đi nếp áo gầy như liễu
      Tôi đứng vời trông, bỗng nghẹn ngào

      Tôi sẽ đi về với cảnh xưa
      Buồn như tuổi dại thuở hoang sơ
      Phương xa tóc ngắn sầu cô quạnh
      Em nhớ gì không? -- Đêm đã khuya!"*




      Bài thơ Anh gởi lại "trang thơ"
      Xao xuyến lòng Em đến thẫn thờ
      Xa kia vần vũ trời giông bão
      Ở cuối đoạn đường ai bơ vơ

      Thu đến rồi đi đã mấy mươi
      Em nhớ Em thương vẫn một người
      Giòng sông kỳ ảo nuôi nhung nhớ
      Khuất nẻo sơn hà, đâu có nguôi

      Ai về phương ấy chuyển giùm Em
      Chỉ đôi dòng chữ thật êm đềm
      Xoa Anh dìu dịu cơn nóng sốt
      Khi gió trở mùa trút nắng thêm

      Âm thầm Em dặn nhớ nghe Anh
      Con sáo trên cây mải chuyền cành
      Đông-Tây trời-đất rồi cũng nổi
      Những trận lôi đình Thánh-Chúa ban

      Chớ có xiêu lòng trước phong ba
      Chớ để đớn đau bởi ba-tà
      Sắc son Anh giữ cho bền chí
      Nghĩa khí bên đời mãi uy oai


      Nơi này xa lắc mây trùng mây
      Em sẽ giành Anh góc nhỏ đầy
      Tin yêu, trung tín và thành kính
      Đợi đến một ngày tay trong tay!!


      16/05/2006
      * cho bài thơ "Đêm đã khuya"- Charlie
      Hoàng Thy Mai Thảo
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2006 15:36:20 bởi Hoàng Thy Mai Thảo >
      #93
        Hoàng Thy Mai Thảo 18.05.2006 00:16:20 (permalink)
        0
        Nỗi đau - Nghệ thuật ..



        Ta ngoảnh mặt

        Nhìn Em

        Ra đi…

        Trong ánh chiều hoàng hôn

        Vụn vỡ !!



        Nhạc trên tay

        Rớt xuống mỗi

        Đoạn ..

        Dòng ..

        Này là

        Đớn đau!

        Và này là

        Thương nhớ!



        Ngỡ ngàng…

        Ta tìm lại

        Nguồn cơn

        Nơi đi ra

        Nỗi khổ !

        Những giận hờn

        Phôi pha…



        Có phải gió-mưa

        Đưa Em lời

        Vội vã ..

        Không kịp tìm lý lẽ

        Khúc chia ly?!



        Lòng chợt buồn

        Như vạn cánh sao tuôn

        Những nụ hoa tình-ái

        Rụng…

        Rụng…

        Xuống đời

        Mưa rơi!!!



        Làm chút gió thưa

        Ta đứng đợi

        Bên trời

        Em ơi!

        Đến bàn tay ta tìm nóng

        Sưởi lòng mình cho nhạt bớt lạnh, hư-không…



        Cũng như mưa

        Ta chỉ có giọt buồn

        Thêm Em nhé

        Cho nhạc buồn

        Vương trọn ngã

        Cùng nhìn về dĩ vãng

        Như chiều nào Em ghi:



        Nỗi đau của nghệ thuật

        Tìm linh-hồn tái tê!?



        Paris – 12h30 -17/05/2006
        *Cho nhạc chiều từ nơi ấy Em đi ..
        Hoàng Thy Mai Thảo
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2006 00:19:10 bởi Hoàng Thy Mai Thảo >
        #94
          Hoàng Thy Mai Thảo 18.05.2006 15:38:35 (permalink)
          0
          Vần thơ viết trong mơ



          Những điều viết trong mơ

          Là vần thơ đẹp nhất

          Lời dạt dào chất ngất

          Không cần nhiều hỏi thưa



          Giòng sự sống đong đưa

          Như chiều mưa diễm tuyệt

          Lòng người không mỏi mệt

          Với những niềm đê mê



          Gió không rải lê thê

          Giòng lạnh buồn nhức nhối

          Đêm trường không u tối

          Đoạn đường không đơn côi



          Tôi trở lại là tôi

          Như những ngày thơ bé

          Trang cuộc đời mở hé

          Ý tưởng ngời đơn sơ



          Vùng trí tưởng làm thơ

          Nhịp thơ tràn thương mến

          Người không đi không đến

          Ngôn từ không phôi pha



          Gần hay ở mãi xa

          Vẫn cùng chung nếp nghĩ

          Ta bên nhau dạn dĩ

          Như lẽ đời ghép đôi



          Tất cả chỉ thế thôi

          Có cần chi rắc rối

          Con đường thơ nhiều lối

          Riêng ngả này tôi-Em!?



          Budapest – sáng 18/04/2006
          *Em- nàng thơ
          Hoàng Thy Mai Thảo
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2006 15:39:42 bởi Hoàng Thy Mai Thảo >
          #95
            Hoàng Thy Mai Thảo 18.05.2006 23:54:31 (permalink)
            0
            Những điều không thể nói


            Những điều không thể nói
            Đành để giành mai sau
            Hỡi người ơi hãy đợi
            Bóng thời gian trôi mau

            Như giòng nước triều thôi
            Nhịp vần thơ theo sóng
            Anh là mùa bão nổi
            Em dịu hiền chờ trông

            Hạ mới gối đầu Xuân
            Nắng đã nhòa khắp ngã
            Đôi vòng tay luẩn quẩn
            Vẫn cứ hoài xa nhau

            Dòng sông ấy nơi Anh
            Vẫn xanh màu ngọc bích
            Nơi đây lòng sóng sánh
            Em lặng nhìn mây bay

            Như cánh gió bủa vây
            Mang chỉ lời nhung nhớ
            Mây ơi sao vội vã
            Bỏ quên lời năm xưa

            Thôi chiều hãy chùng buông
            Khuông nhạc nào êm nhất
            Để màn đêm hắt xuống
            Khúc giao hòa ngất ngây

            Em lặng lẽ đưa tay
            Đôi tay gầy yếu ớt
            Cho hồn Anh nương tựa
            Chỉ một lần sau mưa

            Những điều không thể nói
            Ta để giành mai sau???


            9h30- 18/05/2006

            Hoàng Thy Mai Thảo
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2006 07:02:47 bởi Hoàng Thy Mai Thảo >
            #96
              Hoàng Thy Mai Thảo 19.05.2006 06:58:22 (permalink)
              0
              Nụ Tình Yêu


              Đã gọi
              Nụ Tình Yêu!!
              Làm sao
              Hoa héo được
              Đóa Tình yêu hé nở
              Ngát một trời thi-thơ

              Đã gọi là
              Niềm tin
              Làm sao
              Phai chữ-tín
              Nhờ cuộc đời sóng gió
              Ta hiểu câu hẹn thề

              Đã gọi
              Nắng Tình yêu
              Làm sao
              Tia nằng nhạt
              Thắp cả đời ánh bạc
              Lung linh trời tơ vương

              Đã gọi
              Suối nguồn thương
              Làm sao
              Con suối cạn
              Nước ra đi về lại
              Theo mưa trời bay bay

              Đã gọi
              Bản nhạc xanh
              Làm sao
              Thành màu xám
              Nốt diệu huyền ngân mãi
              Khắc sâu vào tâm-linh

              Thôi đừng nhắc
              Lời chia ly!
              Vội vã...
              Đừng tạ từ!
              Khi lòng vẫn
              Vấn vương...

              Mặc cho mây
              Mặc cho gió
              Cứ chuyển rời
              Em hãy để
              Con tim mình
              Mềm!
              Thương!!
              Nhung nhớ!!!

              Nụ Tình yêu
              Sẽ đến kỳ
              Rực rỡ
              Mật, hương đầy
              Say...
              Bay...
              Tới bến địa-đàng!?



              ***Cho mây,
              một ngày đầy
              mây-mưa

              bão-gió...
              Cánh-cửa-trần
              bỏ ngỏ...
              mây, Em trôi
              phương nào???


              00h01h 19/05/2006
              *thêm vần nhớ cho "Giọt Mưa và Mùa Hạ"

              Hoàng Thy Mai Thảo
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2006 16:26:08 bởi Hoàng Thy Mai Thảo >
              #97
                nguyenthoai 19.05.2006 07:47:38 (permalink)
                0

                Nỗi đau - Nghệ thuật ..

                Ta ngoảnh mặt
                Nhìn Em
                Ra đi…
                Trong ánh chiều hoàng hôn
                Vụn vỡ !!

                Nhạc trên tay
                Rớt xuống mỗi
                Đoạn ..
                Dòng ..
                Này là
                Đớn đau!
                Và này là
                Thương nhớ!

                Ngỡ ngàng…
                Ta tìm lại
                Nguồn cơn
                Nơi đi ra
                Nỗi khổ !
                Những giận hờn
                Phôi pha…

                Hoàng Thy Mai Thảo


                Phôi pha...cả mặn mà!

                Ta ngoảnh mặt … quay mặt
                Nhìn Em … cười xa lắc
                Ra đi … khi chiều mất
                Vụn vỡ … hoàng hôn

                Nhạc trên tay … bồn chồn
                Rớt xuống … mỏi mòn
                Đoạn … trường
                Dòng … đời qua truông

                Này là … tình của đá
                Đớn đau … đất phôi pha
                Và này là … nắng hạ
                Thương nhớ … mưa nhạt nhòa

                Ngỡ ngàng… khô màu lá
                Ta tìm lại … mình ta
                Nguồn cơn … từ bụi đất
                Phôi pha… cả mặn mà

                Nguyên Thoại.
                #98
                  Hoàng Thy Mai Thảo 19.05.2006 15:41:13 (permalink)
                  0
                  Phôi pha!

                  Hai chữ ấy
                  Phôi pha
                  Nhìn đã thấy
                  Đi xa

                  Phiến đá băng
                  Lạnh, xa...
                  Giọt châu sa
                  Phôi pha


                  * cám ơn NThoại về một loại hình thơ mới mẻ đây !! Rất thơ và rất mơ?!
                  #99
                    Hoàng Thy Mai Thảo 19.05.2006 15:45:06 (permalink)
                    0
                    Im Lặng!!


                    Em im lặng!!
                    Ta cũng đành lặng lẽ!!
                    Hai phương trời
                    Nặng trĩu
                    Áng mây trôi...
                    Đắng trên môi
                    Giọt nắng chịu mặn mòi
                    Em nơi ấy có nghe lời
                    Thơ gọi nhớ!!

                    Con chữ đi
                    Rồi lại về suy nghĩ
                    Em giận gì
                    Cho úa nát dòng thi
                    Rót vu vơ
                    Lẫn với những dại khờ
                    Rồi để lại
                    Trang thơ màu ly biệt!?

                    Nghe vĩnh biệt!!
                    Tim ta mềm như nước
                    Cứ chảy hoài dòng nguyện ước
                    Phôi phai...
                    Mới ban mai
                    Nắng đã rũ chiều tà
                    Mây-gió rủ nhau đi tìm nơi trú

                    Ta bỗng nhủ
                    Đây là lần sau trót
                    Đoạn tâm tình của đôi kẻ si-mê
                    Vút bay lên như ánh sáng diệu kỳ
                    Đưa thi-tứ lên ngôi hàng kỹ-lữ

                    Lặng ta nghe
                    Bên kia trời réo rắt
                    Tiếng cung cầm thánh thót
                    Hạt châu rơi...
                    Tới bên Em mà lại chẳng dám vào
                    Quay gót mỏi
                    Đành đi về khung trời mộng!!!

                    Em cứ lặng
                    Và thầm thì với gió
                    Cho nỗi niềm
                    Vơi
                    Nhẹ bớt
                    Những đớn đau...

                    Bỗng hiểu câu:
                    "Im lặng
                    Nghĩa là vàng!"


                    18/05/2006
                    *cho những sự im lặng "cần thiết" và "không cần thiết" trong cuộc đời
                    Hoàng Thy Mai Thảo
                    Hoàng Thy Mai Thảo 19.05.2006 23:56:05 (permalink)
                    0
                    Em muốn tìm Anh!


                    Em muốn tìm Anh
                    Nỗi nhớ nhung
                    Chiều sâu thăm thẳm mãi
                    Không cùng
                    Như con sóng xô đi
                    Rồi quay lại
                    Không hình hài
                    Mà khắc đậm mỗi cơn mê...

                    Em gởi về Anh
                    Chút gió thưa
                    Để cho dịu nhẹ
                    Nắng trưa hè
                    Đung đưa
                    Cánh võng ngày quá khứ
                    Vỗ về...
                    Ru ngủ...
                    Giấc trẻ thơ!

                    Em muốn cùng Anh
                    Hái ước mơ
                    Tô vẽ trang thơ
                    Tím mọng chiều
                    Ghi lại con đường qua
                    Ngàn điệu
                    Sự sống...
                    Con người...
                    Cuộc tồn sinh...

                    Mơ bức họa tình
                    Mãi hoang sơ
                    Đường biên rộng mở
                    Mây hững hờ
                    Gió trắng ngẩn ngơ
                    Chiều Hạ vỡ...
                    Lóng lánh...
                    Ảo mờ...
                    Thương nhớ!
                    Thương!!

                    Trôi về muôn ngã
                    Dẫn muôn phương
                    Tới nóc quang san
                    Chốn địa-đàng
                    Tình thân ái rộng
                    Cùng tỏa sáng
                    Cho hết lạnh lùng
                    Con dốc ngang...

                    Em muốn tìm Anh!
                    ..... Muồn tìm Anh!!


                    17/05/2006
                    *cho một giấc mộng hão huyền ..
                    Hoàng Thy Mai Thảo
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2006 00:27:02 bởi Hoàng Thy Mai Thảo >
                    eureka_vn 20.05.2006 00:17:08 (permalink)
                    0
                    VỀ KHÔNG

                    trăm năm huyễn mộng
                    mỉm cười về không
                    bao lời êm ái
                    bao lời miệt mài
                    tháng năm
                    rồi phai?

                    tình yêu như nắng
                    tình yêu như mây
                    tình yêu vơi đầy
                    tình yêu mê say
                    tro bụi
                    một ngày?

                    còn gì người ơi
                    còn gì sót lại
                    ngàn năm hóa đá
                    trầm tích tim gầy
                    thật - hư?
                    người ơi

                    hữu thanh khoan nhặt
                    hữu thanh man mác
                    hữu thanh buồn vui
                    hữu thanh ngập đời
                    còn chăng
                    ta ơi

                    khúc nhạc chơi vơi
                    vần thơ lơi lơi
                    ý lời rã rời
                    vô thanh rớt rơi
                    vào lòng
                    đơn côi

                    đắm

                    say
                    một ngày
                    rồi câm lặng?

                    say

                    đắm
                    một ngày
                    trở về không!
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2006 00:21:28 bởi eureka_vn >
                    Hoàng Thy Mai Thảo 20.05.2006 04:42:22 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: eureka_vn

                    VỀ KHÔNG

                    trăm năm huyễn mộng
                    mỉm cười về không
                    bao lời êm ái
                    bao lời miệt mài
                    tháng năm
                    rồi phai?

                    tình yêu như nắng
                    tình yêu như mây
                    tình yêu vơi đầy
                    tình yêu mê say
                    tro bụi
                    một ngày?

                    còn gì người ơi
                    còn gì sót lại
                    ngàn năm hóa đá
                    trầm tích tim gầy
                    thật - hư?
                    người ơi

                    hữu thanh khoan nhặt
                    hữu thanh man mác
                    hữu thanh buồn vui
                    hữu thanh ngập đời
                    còn chăng
                    ta ơi

                    khúc nhạc chơi vơi
                    vần thơ lơi lơi
                    ý lời rã rời
                    vô thanh rớt rơi
                    vào lòng
                    đơn côi

                    đắm

                    say
                    một ngày
                    rồi câm lặng?

                    say

                    đắm
                    một ngày
                    trở về không!




                    owh !
                    *Cám ơn bài thơ rất ngoạn mục của eureka_vn nhỉ.



                    Thà tan thành tro bụi
                    Khi ta vừa sinh ra
                    ...........

                    Nếu không yêu như
                    Nắng ..
                    Nếu không vờn như
                    Mây ..
                    Và nếu chẳng
                    Vơi đầy
                    Si mê ..
                    Ôm mộng mị

                    Cho dù mai sẽ rụi
                    Để lại tàn tro bay
                    Vẫn còn có
                    Trong lòng
                    Chút khổ!
                    Đau!
                    Hận!
                    Nhớ!

                    Tình yêu là chi Anh??

                    Hoàng Thy Mai Thảo 20.05.2006 16:31:04 (permalink)
                    0
                    Dòng sông, ai nhớ-ai quên


                    Có một dòng sông, mà ai quên ai nhớ
                    Để một người về, một người mãi đi xa
                    Dòng sông chảy một đời bao mùa nước
                    Em thay dòng, nước sẽ chảy về đâu?

                    Ai về bên sông ba mươi năm xa cách
                    Nhớ lại người tình thời thơ bé xa... xa
                    Nhớ ánh sao Hôm, nhớ lệ nào em khóc
                    Nhớ một thời xanh biếc nước sông xanh.

                    * * *
                    Em vẫn là em, anh đã thành người khác
                    Nên em về sông xưa chỉ mình em
                    Lặng nhìn nước vẫn một giòng trong-đục
                    Có pha gì như giọt lệ em rơi...

                    Bao năm tháng dẫu đi xa biền biệt
                    Mà giờ về em vẫn nhớ chỗ xưa
                    Nơi anh bảo: "em hãy xin điều ước
                    Để anh làm một phép lạ tặng em!"

                    Như cô bé chỉ có ba hạt dẻ
                    Em ước toàn những chuyện của anh thôi
                    Để một ngày anh giữ ba điều ước ..
                    Em ra đi tay trắng, một xác hình.

                    Giờ nơi ấy, chỗ ngồi xưa còn ấm
                    Em đem về đầy ắp một biển thương
                    Tóc có trắng, lòng vẫn còn thắm đỏ
                    Như phù sa sau con lũ thật to.

                    Bờ bên kia có một người đứng đợi
                    Ai sẽ về ướt mắt trước dòng sông…
                    Bờ bên đây em đợi anh thuở trước
                    Hãy trả cho em dù chỉ một chút hồn!!


                    Paris -23/3/2005

                    Hoàng Thy Mai Thảo
                    nguyenthoai 20.05.2006 22:21:59 (permalink)
                    0

                    ...
                    Em muốn cùng Anh
                    Hái ước mơ
                    Tô vẽ trang thơ
                    Tím mọng chiều
                    Ghi lại con đường qua
                    Ngàn điệu
                    Sự sống...
                    Con người...
                    Cuộc tồn sinh...

                    Hoàng Thy Mai Thảo


                    Tới cõi ngàn sau

                    Ta là ai
                    Đi tìm nhau
                    Trong muôn màu
                    Ngọt ngào cay đắng

                    Ta là ai
                    Đi tìm nhau
                    Trong được mất
                    Của cuộc đời

                    Xích gần nhau
                    Nữa em ơi
                    Yêu và thương
                    Trong nhiệm mầu

                    Dắt dìu nhau
                    Tới cõi ngàn sau…

                    Nguyên Thoại
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 20 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 297 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9