Anh Có Là Anh?!
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 20 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 297 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 27.05.2006 20:58:50 (permalink)
0
Gởi đây chọc chị một tí!


Em Thổi Hồn Thơ

Em thổi hơi thơ ngập kín hồn
Ngọt ngào say đắm tựa môi hôn
Một đàn bươm bướm bay vào ngực
Nhịp thở theo thơ cứ phập phồng

Em thả du dương với sáo đàn
Nhạc hoà trầm bổng ý miên man
Đoá hoa mơ ước trong mùa Hạ
Nở thắm tươi xinh mặc gió ngàn

Em đẩy thuyền mơ ra giữa khơi
Sóng đưa thuyền đến bến xa vời
Những làn gió mạnh lùa thêm sức
Buồm rộng nhấp nhô nhịp gió trời

Em gợi hồn thơ khắp bốn phương
Gần em giây phút cũng thiên đường
Xa em dưỡng khí như gần hết
Từng cánh phượng rơi kín cổng trường

Nguyên Đỗ
tinhanhdemvang 27.05.2006 22:09:36 (permalink)
0
Nếu giây lát có thể thành nỗi nhớ
Thì đêm tàn sẽ vắng những cô đơn
Nếu nỗi nhớ trở về bên quá khứ
Dĩ vãng buồn đâu thể nhắc tên nhau


Chào Mai Thảo nha ! Cho TADV vào quậy chút nhé...hiiiiii
Trầm Thi 27.05.2006 22:51:50 (permalink)
0
hãy cứ nhớ ta ơi
hãy cứ quên em nhé
hãy cứ cười người hỡi,
hãy cứ vui
hãy cứ đi như bốn mùa diệu vợi
cứ đa sầu...
dù biết sẽ
chơi vơi!


Chị chưa kể chuyện em nghe đấy nhé!
HH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2006 22:53:45 bởi Trầm Thi >
Hoàng Thy Mai Thảo 27.05.2006 23:54:42 (permalink)
0
Giấc mơ chiều


Ừ, thì cứ sống đi em
Cứ vui vẻ với lẽ đời đi-đến
Cứ đón nhận trên tay mình hạt nắng
Cho lung linh, dẫu chỉ một đoạn đường

Nghĩ làm chi những bước ngoặt vô thường
Nào xa cách, nào chia ly, vụn vỡ,...
Sợ làm chi, khi trước ta rộng mở
Một khoảng trời vẫn còn đủ trong xanh

Giấc mơ chiều còn sót lại bên anh
Xin gởi nhé cho em làm mộng điệp
Cho em vẽ thành những trang bưu thiếp
Thơ sẽ mang cho ai cuối chân trời

Cái quảng đời mình đã sồng vì nhau
Sẽ ngân nga trong ký ức mai ngày
Làm điểm tựa cho những giờ ngựa ngã
Tự nâng mình đứng dậy trước bão giông

Chút dòng này tuy nhẹ bỗng như không
Có tên anh, có cả những yếu mềm
Bao nhung nhớ và bao niềm trìu mến
Tặng em chiều, nghe "dự cảm" vướng câu thơ!?


Paris -chiều thứ Bẩy -27/05/2006
* cho một "dự cảm" vu vơ ..


Hoàng Thy Mai Thảo
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2006 01:08:36 bởi Hoàng Thy Mai Thảo >
Hoàng Thy Mai Thảo 28.05.2006 00:11:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Gởi đây chọc chị một tí!


Em Thổi Hồn Thơ

Em thổi hơi thơ ngập kín hồn
Ngọt ngào say đắm tựa môi hôn
Một đàn bươm bướm bay vào ngực
Nhịp thở theo thơ cứ phập phồng

Em thả du dương với sáo đàn
Nhạc hoà trầm bổng ý miên man
Đoá hoa mơ ước trong mùa Hạ
Nở thắm tươi xinh mặc gió ngàn

Em đẩy thuyền mơ ra giữa khơi
Sóng đưa thuyền đến bến xa vời
Những làn gió mạnh lùa thêm sức
Buồm rộng nhấp nhô nhịp gió trời

Em gợi hồn thơ khắp bốn phương
Gần em giây phút cũng thiên đường
Xa em dưỡng khí như gần hết
Từng cánh phượng rơi kín cổng trường

Nguyên Đỗ


* thật bất ngờ đây!! Chóng cả mặt vì cánh chim cứ mải bay trong một khung trời uớc vọng!!

Xin hẹn!


Anh cũng cho em một khoảng trời
Xưa rồi, mây trắng lững lờ trôi
Gió thổi từ nơi sa mạc vắng..
Về tận bên dòng Seine đó thôi

Hôm này dạo gót bến sông thơ
Em, bạn nhắc anh... rất thẫn thờ
Ờ nhỉ, giữa đời sao rộng thế
Vẫn chảy về đây trọn giấc mơ

Bên này, bên ấy ngỡ rất xa
Xong hẳn có xa chút chiều này
Có thơ, có nhạc và có nhớ
Bắc một nhịp cầu nối đôi nơi

Xin hẹn một ngày phố Paris
Ta bước bên nhau nói chuyện đời
Nói về thế giới không đau xót
Chỉ có hoa hồng với thi-thơ


18h06 - 27/05/2006
*đa tạ "le vent du Sahara!"
Hoàng Thy Mai Thảo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2006 13:37:56 bởi Hoàng Thy Mai Thảo >
Hoàng Thy Mai Thảo 28.05.2006 00:22:05 (permalink)
0


Trích đoạn: tinhanhdemvang

Nếu giây lát có thể thành nỗi nhớ
Thì đêm tàn sẽ vắng những cô đơn
Nếu nỗi nhớ trở về bên quá khứ
Dĩ vãng buồn đâu thể nhắc tên nhau


Chào Mai Thảo nha ! Cho TADV vào quậy chút nhé...hiiiiii


* rất hân hạnh được TADV tới dạo gót (cùng gươm kiếm rất hiệp sĩ !) trong vườn cỏ dại của HTMT! TADV làm 1 ngự lâm pháo thủ cho HTMT với nha?? HTMT có mấy tiên nữ rất dẽ thương đó, TADV bảo vệ giúp thì MT yên lòng

Vì đã biết quá khứ sao trở lại
Ngoài nỗi buồn muôn thuở cứ vây quanh
Cho nên thơ, nên nhạc vướng trên cành
Xin anh chớ đi qua vương lụy khổ

Hoàng Thy Mai Thảo 28.05.2006 00:29:25 (permalink)
0


Trích đoạn: Trầm Thi

hãy cứ nhớ ta ơi
hãy cứ quên em nhé
hãy cứ cười người hỡi,
hãy cứ vui
hãy cứ đi như bốn mùa diệu vợi
cứ đa sầu...
dù biết sẽ
chơi vơi!


Chị chưa kể chuyện em nghe đấy nhé!
HH




Hãy cứ...
Hãy cứ, chi lắm thế
Người ta cười
Mà ta lại buồn rơi
Nhặt sao Hôm
Nhặt chút nắng muộn màng
Ươm mộng mị
Cùng đời thơ
Chờ lời gió...

Ừ, thì vui
Ca hát khúc dịu dìu
Ta vẫn có
Đủ khung trời
Nghe diệu vợi???


* trong thơ và nhạc đã có đủ "ký sự" rồi, phải không Khanh?Nếu chịu khó đọc bài của Trẫm?
Hoàng Thy Mai Thảo 28.05.2006 00:39:36 (permalink)
0


Trích đoạn: MM_Ngoc

Vô Duyên


Vì anh đã bỏ em rồi
Nên trời và đất tự rời xa nhau
Anh quên mất em từ lâu
Nên trái trứng cá âu sầu rụng rơi
Anh quay lưng rồi em ơi
Nên bờ đứng ngó mù khơi không thuyền
Anh nói với em lỡ duyên
Nên qua cầu gió áo hiền chẳng bay
Anh về chẳng muốn em hay
Nên con đường đã hao gầy mảnh trăng
Anh qua khác ngõ - vắng em
Mâm trầu võng lọng với niềm vui riêng
Anh ơi trời đất chuân chuyên
Có duyên Trăng sáng - muộn phiền Trăng lu




Chuyện đời em hỡi em ơi
Nhắc chi thêm nữa, nửa lới xót xa
Anh vế thêu dệt gấm hoa
Bên người mà nhớ em hoài năm xưa
Mưa chiều vẫn đổ đêm thưa
Câu thơ em gọi cho thừa hoang vu
Thôi đành lỡ nhịp chiều Thu
Xa nhau em nhỉ, khói mù đưa chân
Tặng em đây khúc ngại ngần
Em ơi giữ nhé một lần thăm nhau


** haha Bé dám trêu chị MT phải không?? đánh đòn bây chừ nha???Cấm có chạy lại.... hic! quỷ sứ!!!!!!!!
Hoàng Thy Mai Thảo 28.05.2006 15:04:15 (permalink)
0
Paris, sẽ nhớ ..


Mai em về, Paris rồi sẽ nhớ
Hạt mưa buồn, gió bụi nhuốm màu mây
Tóc rối bay cho thấp thoảng hao gầy
Lời em đó còn vương bờ sông lệ

Mênh mang thay nhạc chiều nay chậm trễ
Trải bên hàng cây xanh lá thướt tha
Đóa hoa Xuân trên thảm cỏ mượt mà
Tự ta thấy lòng mình sao êm ả

Ta bên nhau trên con đường huyền thoại
Đã một thời trong sách vở ấu thơ
Ngó sông Seine con nước chảy lững lờ
Không thể nghĩ giờ này... tay chạm tới

Em khẽ hỏi nếu mai đường rẽ lối
Giấc mơ nào ta sẽ chẳng thể quên
Thì em ơi anh sẽ chẳng ngại ngần
Mơ lại đúng giờ này, khi em nói

-"Gió cứ bay, mây cứ đuổi cuối trời
Em mãi chạy mà anh hoài mỏi đón.."
-"Nắng trên tay đợi cuối ngày thu gọn
Bóng hình em .. cho anh thỏa muộn phiền!"

Góc phố này anh sẽ đặt lại tên
Ora em, cho anh nhớ mỗi chiều
Khi mưa đổ và khi trời giông tố
Để nhớ nhiều chiều Hạ sớm hôm nay!!


16h30- 27/05/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2006 10:01:30 bởi Viet duong nhan >
Hoàng Thy Mai Thảo 29.05.2006 01:14:36 (permalink)
0
Chiều Paris, em chợt đến


Xa nhau chưa
Mà trời Paris nghe buồn bã
Mưa theo mưa
Lạnh buồn câu thơ khuông nhạc trắng
Nghe bâng khuâng
Từng hàng mưa rơi cung đàn lắng
Chân em đi
Gieo nốt tơ vương muộn sầu...

Đừng vội vã
Trao nhau chia ly mặn đắng trên môi
Đừng vội bước
Đi xa về phía hoang mây lặng lẽ lưu ly
Xin bên nhau
Một chiều hôm nay con đường rẽ
Mai xa rồi
Hình bóng sẽ mãi không xa?!

Tôi mong sao
Đường về bên kia luôn ngập nắng
Em miên man
Thả hồn lâng lâng trong ngày vắng
Đây trang thơ
Tặng chiều Paris, em chợt đến
Khắc ghi tình
Một thoáng kiếp lãng du!?


8h30 - 27/05/2006
* cho một thoáng mưa rơi, ngày thứ Bẩy buồn ..
Hoàng Thy Mai Thảo
Hương Xuân 29.05.2006 08:52:19 (permalink)
0
Chị, bài thơ kia của chị phổ nhạc hay ghê

KHÔNG ĐỀ

Giữa mênh mông cuộc đời
Em hoang mang
Tình có thật không?
Sầu có thật không?
Và...
Đời mang màu gì nhỉ?
Đắn do nhiều suy nghĩ
Em...
Mặc kệ đời!

Mùa thu này lá vàng đã rơi
Những buồn vui
Những giận hờn
Bay theo làn gió
Lần thứ nhất chính mình là nỗi sợ
Lần thứ hai lao đao chán chường

Em không muốn mình là những hồi chuông
Chỉ đánh thức những tâm hồn tội lỗi
Em không muốn mình lạc vào khoảng tối
Chân dẫm bụi gai
Không lối thoát trở về

Ráng chiều buông lê thê
Mặt trời khuất dần sau ngọn núi
Em quay lưng
Mắt buồn rũ rượi
Để lại dấu chân mòn mỏi bên đồi

Hương Xuân
Hoàng Thy Mai Thảo 29.05.2006 16:28:29 (permalink)
0
Dòng nhạc trắng


Dòng nhạc trắng hôm nay
Đưa tôi về ngang lối đời
Nhìn cuộc sồng quanh tôi
Nghe như trùng dương rã rời

Gởi theo gió mây trôi
Đây đôi vần thơ rối bời
Người ơi biết nơi đâu
Câu xưa cùng nhau ước nguyền

Rồi theo mơ, tôi đi tìm trong dĩ vãng
Ngược dòng trôi, tôi đi tìm nơi ánh nắng
Thắp sáng khung trời, ngày nào cùng nhau mơ ước
Đốt cháy trong lòng, tình yêu chứa chan nhân loại

Dòng nhạc trắng lung linh
Soi con đường khuya thanh bình
Tràn ngập ánh sao sa
Tôi qua đường mưa không ngại

Về theo tháng năm rơi
Trên tay mình bao tiếng cười
Dòng sự sống bỗng xoay
Thơ bay về miền mê say !!


22h20 - 28/05/2006
* cho "những điều chưa muốn nói hôm nay.."
Hoàng Thy Mai Thảo
nguyenthoai 29.05.2006 20:45:54 (permalink)
0

... một chút ... sau khi nghe tình khúc

Chiều Paris , Em chợt đến

thơ Hoàng Thy Mai Thảo

nhạc Nguyễn Minh Châu



Một sớm em về.

Ơi câu ca
chợt lòng nghe sao như quạnh vắng
Em đi xa
gần lại riêng ta ly rượu đắng
Mắt môi xưa
còn lại nơi đây thương và nhớ
Có phôi pha
từ những giấc mơ nhạt nhòa

về lại nhé
bên nhau mình chia
hạt nắng đơn sơ

về lại nhé
bên nhau mình chia hơi thở
ngày tháng ngu ngơ

ta bên nhau tình cờ
một ngày mây và gió
cuối chân trời bỏ ngõ …
bóng trăng đợi chờ …

Thôi em ơi
đừng để đôi tay xa tầm với
Trong chơi vơi
gọi mời ghi thêm bao lầm lỗi
Mây xanh ơi
rọi đường cho ta thôi lạc lối
Vẫn mong hoài…
một sớm ta bên người

Nguyên Thoại




Hoàng Thy Mai Thảo 30.05.2006 14:05:53 (permalink)
0
Mời NThoại vô trinhnu.net nghe bài hát này do "khổ chủ" phải "réo" đó nha !! cấm cười nha !! chắc chỉ dám hát một lần thôi đó ! hic
Hoàng Thy Mai Thảo 30.05.2006 18:25:44 (permalink)
0


Trích đoạn: Hương Xuân

Chị, bài thơ kia của chị phổ nhạc hay ghê

KHÔNG ĐỀ

Giữa mênh mông cuộc đời
Em hoang mang
Tình có thật không?
Sầu có thật không?
Và...
Đời mang màu gì nhỉ?
Đắn do nhiều suy nghĩ
Em...
Mặc kệ đời!

Mùa thu này lá vàng đã rơi
Những buồn vui
Những giận hờn
Bay theo làn gió
Lần thứ nhất chính mình là nỗi sợ
Lần thứ hai lao đao chán chường

Em không muốn mình là những hồi chuông
Chỉ đánh thức những tâm hồn tội lỗi
Em không muốn mình lạc vào khoảng tối
Chân dẫm bụi gai
Không lối thoát trở về

Ráng chiều buông lê thê
Mặt trời khuất dần sau ngọn núi
Em quay lưng
Mắt buồn rũ rượi
Để lại dấu chân mòn mỏi bên đồi

Hương Xuân




Cho em một bờ vai


Đây
Tôi cho em một bờ vai
Hãy gục vào, bật khóc!
Cho quên đi khô khốc
Cuộc tình đầy thương đau!!

Ta
Nơi cuộc sống gặp nhau
Để cho nhau hơi sức
Thêm nơi phần nhận thức
Sống- không ngoài yêu thương

Đời
Như những bẫy gai chông
Không nhẹ nhàng như sóng
Không mơ màng biển rộng
Như ta hằng ươc mơ

Thơ
Chiều nay vơ nỗi nhớ
Tất cả niềm miên man
Đem ra giữa đại ngàn
Thả tung về muôn hướng

Nhạc
Gom những lời thơ mộng
Xếp vào dòng mêng mang
Cho bao nốt mơ màng
Tự cất lên thành tiếng

Đêm
Một mình em làm biếng
Khóc nỗi buồn không đi
Nghe mưa-gió mách gì
Cho lòng thêm đứt quãng

Thy
Xin làm mây đưa nắng
Xin làm hàng sương mai
Xin làm gió cơn dài,...
Tặng cho em tất cả

Vũ điệu chiều mong manh!!!


chiều CN- 28/05/2006
* cho mây mãi buồn .. "giọt mưa và mùa Hạ"
Hoàng Thy Mai Thảo
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 20 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9