Anh Có Là Anh?!

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 10 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 297 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Hoàng Thy Mai Thảo
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 13.07.2006 04:03:47
0
Khi trái tim trở gió

Khi trái tim trở gió
Tình yêu về trên tay
Em có nghe biển gọi
Tiếng sóng lòng ngây say

Điều gì cho Em hay
Đại dương cồn nhung nhớ
Bóng chim trời không mỏi
Soãi cánh dài bay bay

Mùa lại mùa đổi thay
Cây bao lần đổi lá
Em mãi là phiến đá
Hứng giọt buồn dịu êm

Mặt nước lặng về đêm
Hay màn đêm ẩn dấu
Tâm sự đời biển cả
Vọng qua bờ du dương

Sự sống thiếu yêu thương
Như nhành cây ngã xuống
Bên ngả đời vô vọng
Không sắc màu hương hoa

Tình làm gió thoảng qua
Vương lại lời sâu lắng
Em con đường khuya vắng
Anh mỏi mòn lê chân

Trời vần vũ chuyển luân
Gió đổi mùa thương mến
Cho thuyền Anh cập bến
Đưa Em về sông Ngân.



Hoàng Thy Mai Thảo

hoctromuondoi
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.06.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 13.07.2006 12:49:01
0


Khi trái tim trở gió

Khi trái tim trở gió
Tình yêu về trên tay
Em có nghe biển gọi
Tiếng sóng lòng ngây say

Điều gì cho Em hay
Đại dương cồn nhung nhớ
Bóng chim trời không mỏi
Soãi cánh dài bay bay

Mùa lại mùa đổi thay
Cây bao lần đổi lá
Em mãi là phiến đá
Hứng giọt buồn dịu êm

Mặt nước lặng về đêm
Hay màn đêm ẩn dấu
Tâm sự đời biển cả
Vọng qua bờ du dương

Sự sống thiếu yêu thương
Như nhành cây ngã xuống
Bên ngả đời vô vọng
Không sắc màu hương hoa

Tình làm gió thoảng qua
Vương lại lời sâu lắng
Em con đường khuya vắng
Anh mỏi mòn lê chân

Trời vần vũ chuyển luân
Gió đổi mùa thương mến
Cho thuyền Anh cập bến
Đưa Em về sông Ngân.

Hoàng Thy Mai Thảo



Điều tôi thầm ước …

Khi gió trở tim về bên phải
Tay còn tay để mãi mân mê
Biển gọi nhớ em có quay về
Ngây ngất sóng não nề bọt biển

Chợt chiều nay nghe đời gọi tiếng
Những niềm riêng đã gởi trao rồi
Tôi và tôi giờ cũng xa xôi
Bờ và bến bồi hồi đợt sóng

Em có đến cho đời biển động
Có ra đi ảo mộng đi cùng
Còn trong tôi nỗi nhớ mông lung
Quay quắt quá chập chùng cả gió

Đời quay lưng ngập ngừng bóng đổ
Xõa mắt người cuối phố nhấp nhô
Dẫu yêu thường là chút tình cờ
Tôi vẫn nghĩ … đây nguồn sự sống

Tôi vẫn mơ một trời gió lộng
Quấn quit bên người phút đón đưa
Đã đôi lúc tôi biết mình thừa
Rời rã rệu chiều mưa chân bước

Nhưng đôi lần tình tôi vẫn ngước
Mây xanh ơi có thực còn xanh
Xin cho tôi một chút yên lành
Rong ruổi gió quên mình … thầm ước

Đời.


Hoàng Thy Mai Thảo
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 13.07.2006 23:22:26
0


Trích đoạn: hoctromuondoi



Khi trái tim trở gió

Khi trái tim trở gió
Tình yêu về trên tay
Em có nghe biển gọi
Tiếng sóng lòng ngây say

Điều gì cho Em hay
Đại dương cồn nhung nhớ
Bóng chim trời không mỏi
Soãi cánh dài bay bay

Mùa lại mùa đổi thay
Cây bao lần đổi lá
Em mãi là phiến đá
Hứng giọt buồn dịu êm

Mặt nước lặng về đêm
Hay màn đêm ẩn dấu
Tâm sự đời biển cả
Vọng qua bờ du dương

Sự sống thiếu yêu thương
Như nhành cây ngã xuống
Bên ngả đời vô vọng
Không sắc màu hương hoa

Tình làm gió thoảng qua
Vương lại lời sâu lắng
Em con đường khuya vắng
Anh mỏi mòn lê chân

Trời vần vũ chuyển luân
Gió đổi mùa thương mến
Cho thuyền Anh cập bến
Đưa Em về sông Ngân.

Hoàng Thy Mai Thảo



Điều tôi thầm ước …

Khi gió trở tim về bên phải
Tay còn tay để mãi mân mê
Biển gọi nhớ em có quay về
Ngây ngất sóng não nề bọt biển

Chợt chiều nay nghe đời gọi tiếng
Những niềm riêng đã gởi trao rồi
Tôi và tôi giờ cũng xa xôi
Bờ và bến bồi hồi đợt sóng

Em có đến cho đời biển động
Có ra đi ảo mộng đi cùng
Còn trong tôi nỗi nhớ mông lung
Quay quắt quá chập chùng cả gió

Đời quay lưng ngập ngừng bóng đổ
Xõa mắt người cuối phố nhấp nhô
Dẫu yêu thường là chút tình cờ
Tôi vẫn nghĩ … đây nguồn sự sống

Tôi vẫn mơ một trời gió lộng
Quấn quit bên người phút đón đưa
Đã đôi lúc tôi biết mình thừa
Rời rã rệu chiều mưa chân bước

Nhưng đôi lần tình tôi vẫn ngước
Mây xanh ơi có thực còn xanh
Xin cho tôi một chút yên lành
Rong ruổi gió quên mình … thầm ước

Đời.


Đa Tạ!!

Người là ai mà ước thầm biển động
Ước tim mềm bỏ ngực trái bơ vơ
Ước mong manh bóng dáng mảnh chiều hè
Rồi ước gió chở mây tìm quên-nhớ

Tôi bâng quơ hỏi bài thơ dang dở
Người phương nào sao bỗng ghé nơi đây
Cho tôi nghe tiếng sáo vọng mưa đầy
Xin đa tạ người bạn thơ yêu chữ nghĩa


HTMT

Hoàng Thy Mai Thảo
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 13.07.2006 23:30:52
0
Nếu!!!

Nếu anh là biển cả
Cho Em làm dịu êm
Con sóng mềm thư thả
Giữa tím chiều mong manh

Nếu anh là dòng sông
Cho em làm mộng ước
Thủy triều con nước lộng
Ắp đôi bờ mênh mông

Nếu anh là đồng xanh
Cho em làm nhánh lúa
Hương chớm mùa thơm thảo
Ngát ngao làn thanh tao

Nếu anh là ca dao
Cho em- lời ví dặm
Đươc lặp đi lặp lại
Những ngôn từ đơn sơ

Nếu anh giữa cô liêu
Cho em làm ngọn gió
Phất phơ trên đồi cỏ
Hát điệu buồn du dương

Nếu anh- suối ngàn thương
Cho em làm nỗi nhớ
Vây kín từng hơi thở
Giấc mơ hờn xanh xao

Anh ơi chớ hỏi sao
Em quá chiều thương mến
Đời bỗng dưng nhiều bến
Những đoạn trường em qua


Hoàng Thy Mai Thảo

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2006 23:52:38 bởi diên vỹ >

Hoàng Thy Mai Thảo
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 16.07.2006 05:41:47
0
Có những chiều

Có những chiều như thế
Nỗi nhớ về không đi
Cho ta hoài mộng mị
Chỉ những điều hoang vu

Lời Em vẫn như ru
Bên nẻo đường dĩ vãng
Con gió đi hốt hoảng
Rơi vãi niềm miên man

Như sóng biển tràn lan
Theo vỗ về năm tháng
Con thuyền duyên chểnh mảng
Đợi nhau chiều hanh hao

Rớt xuống tựa vì Sao
Em trôi vào huyền thoại
Khiền lòng ta mềm mại
Yêu hết dòng thi-thơ

Vòng sự sống hóa mơ
Chữ cuộc đời- hoa-lá
Trang tình-thi hóa rộ
Trái chín mùa thơm tho

Có những chiều thơ ngỏ
Lối đi về thênh thang
Ta theo dòng nhạc trắng
Vút vào miền mê say!!!


13/07/2006
Hoàng Thy Mai Thảo

Hoàng Thy Mai Thảo
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 17.07.2006 01:15:55
0
Anh cho Em

Anh cho Em
Thư thả như dòng sông
Anh cho Em
Êm ả tựa cánh đồng
Anh cho Em
Mênh mông triều dâng sóng
Anh cho Em
Đẫm mệt .. giấc mơ chiều
Lênh đênh!!

Anh cho Em
Đường- cánh gió thênh thênh
Anh cho Em
Đẹp- những nốt nhạc mềm
Anh cho Em
Lời bài ca trìu mến
Anh cho Em
Khuông nhạc .. thuở Đất-Trời
Lang thang!!

Anh cho Em
Làm bài thơ lãng mạn
Anh cho Em
Chữ nghĩa phản ngôn từ
Anh cho Em
Nửa hồn ngơ vô tứ
Anh cho Em
Lận đận .. trọn kiếp đời
Yêu thương!!

Anh cho Em
Những vấn vương, tưởng tượng
Anh cho Em
Héo nát những đêm trường
Anh cho Em
Mơ làm mơ vỡ mộng
Anh cho Em
Mỏi dỗi hờn .. trách móc ..
Hóa đọa đày
Thơ-thi!!!


13h .. 13/07/2006
Hoàng Thy Mai Thảo


Hoàng Thy Mai Thảo
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 18.07.2006 05:52:59
0
Giọt thời gian... tiếng đàn

Giọt thời gian trôi đi
Vần thơ gieo lưu lạc
Mây cuối trời màu khác
Nhạc cuối chiều gam thay

Trời có đổi nắng mai
Hay vẫn cùng màu trắng
Bước chân về khuya vắng
Đếm muộn màng chia ly

Dòng nước mắt trên mi
Lăn theo lời năm tháng
Em hỏi Thy lãng mạn
Có vướng nhiều cơn mơ

Tình dẫu- những dòng thơ
Không bao giờ ngơi nghỉ
Đôi bàn tay buộc chỉ
Sợi chỉ hồng thương yêu

Nhìn nốt nhạc cô liêu
Buông lên từng phím mảnh
Chuỗi hồn-linh ảo ảnh
Bỗng nhạt nhòa, rung rinh

Lòng tôi hóa thuộc-linh
Như Chúa về ban phát
Cho riêng Em dòng thác
Ngập tràn, trôi băng băng

Hình như gió thở than
Mây ơi chiều sẽ vắng
Con đường kia sẽ lặng
Khi tiếng đàn Em ngưng!?


Hoàng Thy Mai Thảo

Hoàng Hoa
  • Số bài : 293
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 22.07.2006 18:15:53
0

Giọt thời gian trôi đi
Vần thơ gieo lưu lạc
Mây cuối trời màu khác
Nhạc cuối chiều gam thay

HTMT


Gió đổi hướng vương vầy
Lá rơi nhiều đường cũ
Vàng mơ kín trời thu
Hồn mang mang nhung nhớ!...

Hihi.
Chị khoẻ không?

tđ hh
Hoa cười trong nắng lung linh
Em cười cho nắng lung linh tháng ngày
Ta về gom nắng trong tay
Gom luôn cả những phút giây em cười

(HH)


Hoàng Thy Mai Thảo
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 29.08.2006 21:12:36
0

Trích đoạn: Hoàng Hoa


Giọt thời gian trôi đi
Vần thơ gieo lưu lạc
Mây cuối trời màu khác
Nhạc cuối chiều gam thay

HTMT


Gió đổi hướng vương vầy
Lá rơi nhiều đường cũ
Vàng mơ kín trời thu
Hồn mang mang nhung nhớ!...

Hihi.
Chị khoẻ không?

tđ hh


Cám ơn HH,
Đã về đây rồi. Chỉ khi nào xa nơi đây mới biết là mình quá thiếu vắng những bóng hình thân quen và yêu mến?
Ngọn gió đưa ta đi sẽ là ngọn gió kéo ta về nơi khởi điểm của mọi cuộc hành trình??
Chúc vui vẻ và yên bình với thơ thơ nhá !!

Hoàng Thy Mai Thảo
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 29.08.2006 21:14:35
0
Bài Thơ Cho Riêng E.M



E.M giấu gì
trong trang thơ thế nhỉ
A.N.H tìm hoài...
cái nỗi nhớ mênh mang
Dòng nhạc trắng
cứ trôi đi lơ đãng
Nối đôi trời
Sợi chỉ Nhớ mong manh...

Đêm huyền ảo
bỗng trong xanh ..
Rất lạ!
Mắt E.M buồn
xuyên thấu hết không gian
A.N.H lặng lẽ
thu nhặt màu sắc mới
Bay mơ màng
qua nắng-gió
trọn cơn mê...

A.N.H sẽ về
khi Hạ sắp qua đi
Tặng riêng E.M
mưa trong nắng- giọt mềm
Vài cánh lá
của một mùa Thu trước
Rớt ngang đời
khi E.M chửa bên A.N.H

Có vô tình
nơi ô cửa trăng thanh
Rọi bóng E.M
đang nghiêng xuống bến đời
A.N.H làm khàch
người tình si không đợi
E.M thẫn thờ
trao gởi mộng thi thơ?!


Hoàng Thy Mai Thảo

Hoàng Thy Mai Thảo
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 31.08.2006 04:29:07
0
Giọt Nước Mắt Ngọt Ngào


Thật không...
Hôm nay tôi đã mang đi
Của em tất cả
Những khoảng sớm mai yên tĩnh...
Và thoáng chiều thơ mộng .. ngỡ lung linh!

Gió nhắc nhở chi ..
Nghe như lời khốn khổ!
Nắng có buồn mà ngơ ngẩn lạ hồn thơ!!

Giữa phố xá thật đông
Sao đơn lẻ quá một bóng hình
Phải là em
Mới hôm qua, mình tay trong tay lưu luyến...

Ồ, nếu Thượng Đế đặc ân
Tôi xin gởi về em
Bầu trời tít trên cao xanh thăm thẳm...
Và dưới kia là mây quá trắng .. bồng bềnh...
Cả không gian mênh mông... lơi lả
Như đang cùng tôi
Trôi vào mơ
Huyền thoại ..
Tiếng nhạc buồn
Gõ thánh thót
Từng giọt .. chuông ngân...
Rót vào tận đáy tâm linh!

Mình nói chia tay...
Lòng tôi mong trở lại...
Em ơi!
Hãy đưa năm ngón tay gầy
Tôi gởi tặng
Chút bụi tuyết thật mong manh
Chưa một lần em thấy
Mà đây rồi...
Dải nắng thủy tinh..
Đang rớt nhẹ long lanh!

Trời bên này, bên ấy .. dẫu không xa
Ôi thật bao la
Là tình của em tặng cho riêng tôi đó
Giọt nước mắt buồn ..
Rơi nhỏ khẽ .. đêm chia ly!?


27/06/2006
*viết trên phi cơ JA 708 J
Hoàng Thy Mai Thảo

Hoàng Thy Mai Thảo
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 31.08.2006 14:40:16
0
Miền Hoang Dã


Mùa hè còn chưa cuối
Sao lòng ta đã đi
Có phải vì Phượng Vĩ
Cánh cuối cùng sắp rơi

Nghiêng về cõi chơi vơi
Chiều nay con sóng dậy
Nửa linh hồn chấp chới
Gọi nửa còn lang thang

Dòng nước bỗng chảy ngang
Giữa một mùa ắp lũ
Tìm chân người vết cũ
Vệt tình buồn phôi phai

Rồi tất cả khoan thai
Đổ ào ra biển cả
Đại dương không hối hả
Lặng ôm vào tâm tư

Giữa cõi thực và hư
Có một miền hoang dã
Đem đoạn trường rời rã
Êm trôi vào tĩnh yên

Bóng của cả đêm đen
Trôi lạc giữa ngôn từ...


HP- 13/08/2006
Hoàng Thy Mai Thảo

Hoàng Thy Mai Thảo
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 31.08.2006 20:44:45
0
Một Thời Để Nhớ



Chưa gặp lại nhau

Mà lòng đau ..

Đã dậy sóng...

Anh vẫn là biển động

Em con thuyền lênh đênh



Gió vẫn thênh thênh

Đẩy đưa em cuối bến

Chiều có còn thương mến

Đêm có còn trở trăn



Có bao giờ anh băn khoăn

Hỏi em: nơi xa đó

Đường đời em có rộng

Tình đời em có xuôi?



Lòng em vẫn không nguôi

Chảy trôi về dĩ vãng

Một thời xưa lãng đãng

Lặng theo dòng mong manh



Anh chẳng muốn là biển xanh

Anh chẳng muốn là cát trắng

Chỉ mong làm hạt nắng

Ấm mảnh vườn thơ em



Cả không gian đầy ắp mộng êm đềm

Cho hôm này ..

Em bỗng lạc nhịp vần thơ ..

Ôi một thời để nhớ

Trọn một đời thương đau!?



HP-17/08/2006
Hoàng Thy Mai Thảo

Hoàng Thy Mai Thảo
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 01.09.2006 04:38:07
0
Tháng Tám Ra Đi


Tháng Tám đi rồi em biết không
Trời xanh thăm thẳm sắp tạ từ
Mây trắng thôi trôi về lối cũ
Cánh cò vắng hẳn lúc chiều hôm

Tôi ở bên này mãi cuối thôn
Ngóng theo năm tháng cứ thổi hoài
Mùa Thu đi-đến bao nhiêu lá
Rụng xuống bến đời nỗi nhớ nhung

Em có đi về ngõ xưa chung
Nhớ đặt trên môi nhánh phượng hồng
Như còn rơi rớt ngang cơn mộng
Ấp ủ cho tình vơi đắng cay

Ta đã một thời quá đắm say
Màu mây, màu mắt lẫn màu trời
Cả màu của gió luôn vời vợi
Em có nghe lòng rơi tiếng mưa?!


KN- 31/08/2006
Hoàng Thy Mai Thảo

Hoàng Thy Mai Thảo
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 01.09.2006 17:08:45
0
Em Còn Nhớ


Em còn nhớ
Một ngày kia trời trở gió
Cơn gió buồn
Đọn gió hát tình đau
Khẽ lao xao
Như tiếng thở thì thào
Lời yêu dầu
Dội về trong đêm tối

Lối em đi
Trời về khuya có sáng
Có ai người
Đưa đón lúc mưa rơi
Tấm áo nâu
Che sương đẫm vai gầy
Nghe buốt lạnh
Trời bên tôi từng bước

Nói chi em
Đời thừa mưa thiếu nắng
Lắm dịu dàng
Xong cũng lắm đắng cay
Có ai hay
Giữa dải đất liền trời
Còn một khoảng
Không gian sâu vô tận

Ở nơi đây
Không ngày-đêm, sáng-tối
Không dỗi hờn
Không cả những dối gian
Không sông sâu
Không biển cả mịt mù
Nhưng nhiều lắm
Sóng tình yêu xô dạt
Có con thuyền
Đợi sẵn gọi ơi...
Em!

Em có đi
Theo mùa Thu vẫy gọi
Nắng vàng ươm
Phủ kín lá bên đồi
Mùi thơm thảo
Dậy từ trong lòng đất
Đây nhánh hồng
Màu thắm nhất tặng riêng
Em!!

Trôi như hè
Có lũ lớn mênh mang
Vượt lên trên
Ghềnh thác cũ một ngày
Em sẽ thấy
Mùa Xuân qoay trở lại
Đứng giữa đời
Người tình mến đợi chờ
Em!!!


17h45- 31/08/2006
Hoàng Thy Mai Thảo

Hoàng Thy Mai Thảo
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 03.09.2006 23:16:20
0
Cơn Mưa Mùa Hạ


Em muốn làm một cơn mưa mùa hạ
Trên con đường đổ lửa bước anh qua
Khẽ thổi bay đám bụi bặm nhạt nhòa
Cho anh thở luồng hơi đầy mát mẻ

Em đưa anh bàn tay gầy, mảnh dẻ
Vẫn rụt rè như cô bé ngây thơ
Chỉ anh đi về hướng gió ngập trời
Anh có hiểu, đời đôi khi – giấc lạ

Ngày xa vắng biển nhiều khi im ắng
Tự tìm mình trong tĩnh lặng riêng tư
Trách chi em nghe tiếng sóng từng hồi
Xô đập mãi vào vùng sâu tâm tưởng

Anh nghe không giữa đất trời vô hướng
Có môt đường rất nhỏ- chỉ tâm linh
Vẽ cho ta tất cả những bóng hình
Về trong mộng một lần ru êm ả

Em ở đây chút tháng ngày ngắn ngủi
Không kịp tìm ý tưởng chớm phôi thai
Đã vội qua như tia chớp kéo dài
Anh có giữ trọn màu mây kỷ niệm

Mùa mưa ni sao lạ lùng thật hiếm
Em lạnh lòng giữa cái nắng chói chang
Vẫn ngu ngơ trôi dạt cõi mơ màng
Ồ, có phải từng gặp nhau rồi từ giã!?


HB-SG-18h45- 03-08-2006
Hoàng Thy Mai Thảo


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2006 23:20:32 bởi Hoàng Thy Mai Thảo >

Hoàng Thy Mai Thảo
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 06.09.2006 04:56:43
0
Chiều Mây...


Chiều nay tôi nghe trong gió
Câu thơ em sao não nề
Buồn dâng trên môi bỡ ngỡ
Buốt đau tim côi rối bời...

Mây bay... mây cuốn sóng xô ..
Mây giăng... mây nhuốm bụi mù ..
Mây tan... mưa rớt xuống đời ..
Mưa trôi theo bước chân người ..

Đường khuya đêm nay ai tới
Đưa em qua con dốc đời
Hỏi mây trên cao có biết
Em tôi thương ai khóc thầm

Xin mây theo gió vấn vương
Xin mây xua hết dỗi hờn
Xin mây rung phím tơ lòng
Cho em tôi biết ngoảnh cười
Bên Thơ!?


HA- 23h15-- 01/09/2006
Hoàng Thy Mai Thảo



http://Trinhnu.net/nhac/?5567 © Nguyễn Minh Châu

Hoàng Hoa
  • Số bài : 293
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 06.09.2006 11:52:38
0
Còn lại gì không

Người về mây dạo xa xôi
Áo bay trong chiều mưa - nắng
Người về bước chân lặng lặng
Phiêu du nhè nhẹ phương trời

Hạt mưa đong đưa nỗi nhớ
Ào ạt, tí tách, thì thầm...
Mưa rơi theo dòng về biển
Ngấm đất mẹ mát trăm năm

Hạt nắng lung linh nỗi niềm
Rong chơi, nghịch đùa, ngan ngát...
Nắng thắp niềm tin sáng lạn
Cỏ cây đời sống hướng quang

Như mây như mưa như nắng
Đến - đi, nhật nguyệt xoay vần
Như bốn mùa thay cành lá
Về - đi... còn lại gì không?

Hoàng Hoa
tháng chín 06





Hoa cười trong nắng lung linh
Em cười cho nắng lung linh tháng ngày
Ta về gom nắng trong tay
Gom luôn cả những phút giây em cười

(HH)


Hoàng Thy Mai Thảo
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 06.09.2006 23:33:27
0
HH thật quí!
Hồi sáng nay vô trinhnu thấy bài thơ trên của HH thì "trẫm" cũng giật mình rồi đó!!
Giờ nì vô đây thấy ngay dưới cái "chiều mây"... thì chỉ biết cười phì phì khoái chí! HH làm "trẫm" nhớ cái kiểu học trò trường làng rồi đó nha(!)
Đa tạ "khanh" và chúc vui vẻ với thơ nha!
ps- hôm "trẫm" xong bài thơ "chiều mây" rồi thì bị toát mồ hôi hạt với cái đám mây mà mình chọn trong ý thơ này đấy. Nhưng nhờ thế mà "ra" được bài thơ về đám mây đó chính xác hơn cả.
Post đây cùng đọc nha, thơ mà lị- vô tư??



Hoàng Thy Mai Thảo
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 07.09.2006 14:32:00
0
Cumulonimbus


Một bên
Khoảnh trời trong ..
Em cho ta êm dịu
Không vẩn màu
Chỉ có một sắc xanh

Nhưng một nửa
Trĩu nặng trời
Đen sẫm
Như tình yêu lẫm chẫm
Đã hoen đầy
Thương đau

Cumulonimbus
Báo cơn giông sẽ tới
Còn xa không
Sóng đã đẩy xô rồi
Nghiêng về em
Nhung nhớ
Đến
Dại khờ
Nghiêng về nợ
Kiếp thân ta đòi trả


Chiều mây bay ..
Em mãi còn phương ấy
Mình tôi đi
Giông tố đợi
Ngang đời ..


14h10- 04/09/2006
Hoàng Thy Mai Thảo

Hoàng Thy Mai Thảo
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 08.09.2006 04:43:26
0
Chiều vô tội

Chớ đi tìm cho EM chiều vô tội
Ánh hoàng hôn đã vàng ngả bên đồi
Chòm mây trắng mãi nổi trôi như nhạc
Nhớ ơi người mùa Hạ cũ xa xôi

Tôi bên này vẫn lặn lội sớm hôm
Tìm cho ra nông nỗi của "sự" buồn
Thơ không cánh mà hồn linh nhẹ bỗng
Tự tìm đường mách bảo phút cô đơn

Thu đã về bên cửa ngõ trần-gian
Lá đã mang màu sắc sớm úa tàn
Trời đã dệt màu mây đầy kỷ niệm
EM khẽ về bên lối nhỏ đêm sang

Gió chuyển mùa nghe nỗi nhớ nhẹ chao
Nghiêng bên EM se sắt lạnh ngọt ngào
Thôi đừng hỏi đời sao nhiều oan nghiệt
Cho con đường bữa đó nắng xôn xao!?


11h-- 07/09/2006
Hoàng Thy Mai Thảo


Hoàng Thy Mai Thảo
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 09.09.2006 23:35:43
0
Biển và Em


Nếu một mai ANH thôi là biển cả
Đi về đâu con sóng bạc của đời EM
Vỗ miên man dào dạt một bến bờ
Thầm lặng mãi như chuyện thuyền với biển

Sóng ngàn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ
Biển muôn đời xanh thắm mướt chân mây
Gió đi ngang thay đổi hẳn hình hài
Thy bỡ ngỡ chảy theo giòng hối hả

Con thuyền nan như cuộc tình vất vả
Bấp bênh về cửa ngõ biếc mù khơi
Vẫn bên nhau như năm tháng với đời
Anh vẫn hiểu .. mà em thì vẫn biết ..

Không chia tay không một lời tiễn biệt
Chỉ ngôn từ đau đớn mãi không nguôi
Phiến đá trơ còn nức nở ơi hời
Thơ khóc nhẹ... cho lòng em vơi bớt ..


06/09/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2006 04:38:16 bởi Hoàng Thy Mai Thảo >

Hoàng Thy Mai Thảo
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 10.09.2006 22:52:49
0
Lỗi Hẹn ..


Nếu thời gian
Ngừng chảy trôi theo năm tháng
Em ước gì
Trở lại khúc thơ ngây
Nhắc tên mưa ..
Mưa bỗng đổ hạt dài...
Gọi tên nắng ..
Dải nắng vàng nghiêng ngả...

Ở nơi đâu
Lời của mây cùng gió
Mãi diệu huyền
Bí ẩn... nhắc vần .. tên ..
Khẽ rung lay
Con tim nhỏ yếu mềm
Làm ngơ ngẩn
Mảnh hồn hoang trẻ dại

Giữa đất trời
Khoảng không gian rộng rãi
Mải về đâu
Mưa với nắng của ngày xưa
Bao nhiêu thơ
Cùng nhạc mới cho vừa
Êm dịu lại
Một ngày dưng... gặp mặt.

Thôi hôm nay
Mình chia nhau đậm-nhạt
Kỷ niệm buồn
Thay một kỷ niệm đau
Lỗi hẹn .. thêm
Một lần nữa bên đời
Nhìn tháng Bẩy
Theo mưa Ngâu lận đận...


HP- 23/08/2006
Hoàng Thy Mai Thảo

Hoàng Thy Mai Thảo
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 11.09.2006 20:20:29
0
Mưa trong Mưa


Mưa trong Mưa... ai có về phố cũ
Cho tôi tìm gởi lại tháng ngày qua
Suối yêu thương xin giữ mãi trong lành
Niềm cay đắng hãy để mưa xóa vợi

Ở nơi đây dưng giữa mùa Hạ trắng
Lạnh trong lòng bởi quá lắm mưa rơi
Gió mong manh se sẽ thổi từng hồi
Anh ở lại... em ra đi... xa măi

Mưa có rơi... đời biết nhiều bước khuất
Em có buồn... người mới lắm nhớ thương
Biển có sâu... sóng trỗi dậy ngang giòng
Đêm có tối... bời năm canh chờ đợi

Tiếng mưa rơi cho em nhiều nuối tiếc
Đếm hạt sầu thêm hạt nhớ vây quanh
Anh ở đâu...thấp thoáng bóng muộn phiền
Cho mưa mãi rơi trong mưa chiều lạ?!


28/08/2006
Hoàng Thy Mai Thảo

Hoàng Thy Mai Thảo
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 12.09.2006 21:26:54
0
Gió



EM!!!
EM muốn làm ngọn gió
Của màu thơ ANH không
Một dòng sông ..
Vẫn cuồn cuộn chảy dồn
Nửa về biển ..
Nửa về đời .. nghiêng ngả ..

EM đi qua...
Chưa một lần ở lại
Vẫn vô tình
Như thể áng mây trôi...
Đời không thôi
Đổ xuống trận mưa rào ..
ANH đứng đó
Xòe tay... Thy hứng trọn.

Đây món quà nhỏ mọn
Hạt dư thừa hôm qua
Tặng EM cho biết vỡ òa
Niềm thương nỗi nhớ đã hòa tan mưa!

Đời là mưa ..
Làm sao ta phải tránh
Giọt mong manh ..
Trên lối nhỏ đường khuya
Tiếc làm chi
Gió nhỉ --
Chút tình buồn ..
Chợt đi chợt đến
Bên nàng-thơ- Thơ???


11h-- 08-09-2006
Hoàng Thy Mai Thảo

Hoàng Thy Mai Thảo
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 14.09.2006 03:53:38
0
Vội Vã ..


Anh rất biết ..
Chiều nay ..
Em vội vã
Đi tìm gì ..
Trên con đường cũ
Xa xăm...

Phải chăng
Em!
Đi bới tìm
Kỷ niệm ..
Một thời ..
Không quên ..
Đau!!

Giữa nắng trưa
Mùa Hạ đến cháy người
Mùi bụi bay
Gió thổi ..
Bỗng cay cay...
Em!!
Quay mặt
Mắt
Mờ dần
Quanh lối nhỏ ..
Có phải người về đó
Vẫn dáng gầy thân quen?!

Anh lặng lẽ
Chở em về dĩ vãng
Không băn khoăn
Không một tiếng thở dài...

Đi đi em
Đi tìm màu
Nhung nhớ ..
Màu thời gian ..
Ảo ảnh sắc cầu vồng
Tiếng gió đong đưa
Bên giàn lan nở muộn
Em chìm vào suy nghĩ...
"Xa thật rồi sao anh?"

Anh chẳng gật đầu
Cũng chẳng nói:
"Không đâu!"
Để mặc
Nhớ-quên
Em một phút thẫn thờ...

Khi chia tay
Anh bỗng như nói nhỏ
Mai em đi rồi
Chỉ mình anh ở lại
"Con đường về .."
Anh sẽ nhớ thay em
Mà đừng quên em nhé
"Hãy vội vàng
Trong chậm rãi..."
Như chiều này ..
Một cách thật riêng em!?


00h00- 12/09/2006
Hoàng Thy Mai Thảo

Hoàng Thy Mai Thảo
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 15.09.2006 03:58:27
0
Em cứ đi đi!


Em cứ đi đi
Chiều ngẩn ngơ bên gió
Một ngày thơ ôm mộng
Để ngàn nắng không màu

Em cứ đi đi
Về chiều mưa trống vắng
Nhìn hạt mưa trong nắng
Thành ánh sáng giữa đời

Em cứ đi đi
Vào mùa Đông giá buốt
Xòe bàn tay em hứng
Từng nụ tuyết mong manh

Em cứ đi đi
Tìm màu mây ngũ sắc
Dựng cơn mê lay lắt
Suốt đoạn trường phiêu du

Rồi một ngày
Mùa Đông cũng sẽ qua
Màu mây cũng sẽ phai
Dòng mưa rồi sẽ đứt
Và màu nắng sẽ trở về

Rộng vòng tay anh đón
Riêng em cuối đoạn đường!?


Sirius-12h30- 12/09/2006
Hoàng Thy Mai Thảo

http://Trinhnu.net/nhac/?5616 © Nguyễn Minh Châu

http://Trinhnu.net/nhac/?5617 © Lâm Thành Liêm

http://Trinhnu.net/nhac/?5614 © Hàn Sĩ Nguyên

Hoàng Thy Mai Thảo
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 16.09.2006 06:56:41
0
Xin một ngày


Một ngày xin làm gió
Gió cuốn bước em đi
Một ngày xin làm mưa
Mưa đưa gót em về

Một ngày xin làm mây
Mây giăng kín cuộc đời
Một ngày xin làm nắng
Nắng chiếu khắp khung trời

Rồi một ngày không chợt đến
Để một đời không tình mến
Em lang thang khắp địa-đàng
Đem buông trôi những muộn màng
Anh bên kia cuối dòng đời
Nghe miên man những giận hờn

Một ngày xin về đây
Mây-mưa khẽ lay lay
Một ngày xin mặc gió
Mơn man giấc ngủ gầy

Một ngày xin mở tay
Đôi tay biết tin yêu
Một ngày xin mở tâm
Tâm tư biết muộn phiền


00h50- 12/09/2006
Hoàng Thy Mai Thảo



http://Trinhnu.net/nhac/?5623 © Hàn Sĩ Nguyên

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 16.09.2006 21:44:04
0


Trích đoạn: Hoàng Thy Mai Thảo

Em cứ đi đi!


Em cứ đi đi
Chiều ngẩn ngơ bên gió
Một ngày thơ ôm mộng
Để ngàn nắng không màu

Em cứ đi đi
Về chiều mưa trống vắng
Nhìn hạt mưa trong nắng
Thành ánh sáng giữa đời

Em cứ đi đi
Vào mùa Đông giá buốt
Xòe bàn tay em hứng
Từng nụ tuyết mong manh

Em cứ đi đi
Tìm màu mây ngũ sắc
Dựng cơn mê lay lắt
Suốt đoạn trường phiêu du

Rồi một ngày
Mùa Đông cũng sẽ qua
Màu mây cũng sẽ phai
Dòng mưa rồi sẽ đứt
Và màu nắng sẽ trở về

Rộng vòng tay anh đón
Riêng em cuối đoạn đường!?


Sirius-12h30- 12/09/2006
Hoàng Thy Mai Thảo

http://Trinhnu.net/nhac/?5616 © Nguyễn Minh Châu

http://Trinhnu.net/nhac/?5617 © Lâm Thành Liêm

http://Trinhnu.net/nhac/?5614 © Hàn Sĩ Nguyên


Thơ Sư Phụ hay quá
Thầy Châu phổ nhạc quá tuyệt vời
...
Đệ tử
Nguyên Thoại


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/FA1BB51116E741BFB1DDAC8F47DB1CA3.gif[/image]
Attached Image(s)

Hoàng Thy Mai Thảo
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2006
RE: Paris, chiều nhớ.. - 18.09.2006 06:56:07
0
Hi NThoại!
MThọai đã giúp "huynh" việc lớn rồi đó. Vì chưa biết làm cách gì để dinh bản nhạc về đây cho các bạn Net yêu mến thơ HTMT thì có thể đàn hát dẽ dàng?Rất cám ơn!
Thế NThoại tiếp tục dinh những bài đã phổ nhạc về đây cho "huynh" với nha, cứ nhè bài thơ nào đã đăng ở đây mà được các nốt nhạc của n/s nào đó ưu ái tới lời thơ, hồn thơ HTMT. Đa tạ thêm lần nữa hỉ !!!
Chúc vui vẻ với Thơ-Nhạc nhen!!


Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 10 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 297 bài trong đề mục