Những bài thơ phai màu...
ThủyPhụng 28.04.2006 08:35:49 (permalink)
0

By : _Phạm Trần_



........................................Ngập ngừng




................................................Suỵt
...........................................Im lặng nào
...................................Trời chưa đến mùa thu
....................Sao trong tiếng gió đã mang màu lành lạnh ?
.....................................Không phải mùa thu
....................................Lá sao vàng đến vậy ?
.....................................Gió dịu dàng bứt lá
............................................ Rất nhẹ
..........................................Lá tung mình
..............................................Trôi...
.............................................Và rơi...

........................................Im lặng nào
.........................Hãy lắng nghe từ một nơi xa xôi
...................Văng vẳng tiếng mưa vọng về từ quá khứ
.................................Tiếng mưa năm xưa
..........................................Êm êm
...............................Hạt trong veo nhỏ nhỏ
......................................Hạt tròn dài...
................................Rơi ướt áo người ta

.........................Rồi một mùa thu nhẹ bước đi qua
........................Mùa thu ấy người chỉ vừa mười tám
................................Mười tám lớn chưa nhỉ ?
.................................Mười tám đâu còn nhỏ
................................Lớn rồi , đã hết trẻ con

.......................................Im lặng nào
...................................Nghe thấy không ?
...........................................Rất êm
............Có tiếng ai đang thì thầm những lời yêu thương tha thiết
............................Giai điệu nào đang ngân nga ?
............................Bài thơ tình nào còn dang dở ?
........................................Không ai biết
............................................Chỉ là...
...........................................Rất êm...

............................Muốn nói với một người rằng
..........................Rất thích , rất yêu , rất thương
.................Rồi đứng trước người lại ngập ngừng e ngại
.....................Trong đôi mắt kia mùa thu chưa đến

......................................Im lặng nào
..................Đã bảo yên lặng sao tim vẫn bâng khuâng
....................................Không bình yên
.....................................Không im lặng
.........................................Vẫn yêu
......................................Ngập ngừng...
#1
    ThủyPhụng 28.04.2006 08:37:04 (permalink)
    0
    Dưới mưa...

    Mưa
    Có cô bé bên song ngồi đếm nước
    Mắt ngượng ngùng liếc khẽ cửa nhà bên
    Có chàng trai đang trú nước dưới thềm
    Không hiểu sao cứ liếc nhìn một phía
    Gió cười nhẹ
    Im lặng nhìn hai đôi mắt chạm nhau
    Đôi mắt to tròn vội giấu mặt song sau
    Đôi mắt còn lại thoáng mỉm cười khe khẽ
    Nhè nhẹ
    Mưa...
    #2
      ThủyPhụng 28.04.2006 08:39:54 (permalink)
      0
      Cổ tích về phù thủy


      Có cô phù thủy nhỏ
      Sống trong rừng hoa trà
      Mỗi ngày đều chờ người lại qua
      Gọi họ và tặng cho một điều may mắn
      Ngày nọ
      Khi hoàng hôn đã xuống
      Một hoàng tử đến từ xứ bình minh
      Ngang qua rừng trà thấy phù thủy ghì cương
      Xuống ngựa và dừng chân ngồi nghỉ
      "Cô là phù thủy?"
      "Phải ! còn anh là ai?
      Có gì và muốn gì nào chàng trai
      Đến từ nơi mặt trời còn chưa mọc "
      "Tôi là một người hạnh phúc
      Vì tôi có cả thế gian
      Nhưng tôi muốn một điều đặc biệt hơn
      Để hạnh phúc nhất và cũng là bất hạnh"
      "Không khó, sẽ trở thành hiện thực"
      Phù thủy mỉm cười
      "Anh cần chính là tôi"

      <"Phù thủy" viết cho "Hoàng tử" ^^ >
      #3
        ThủyPhụng 28.04.2006 08:40:50 (permalink)
        0
        Không đề

        Sâu trong lòng đại dương mênh mông
        Ai đang khóc?
        Ai gọi tên người tinh?
        Kẻ ngu ngốc nào vì yêu mà hi sinh?
        Liệu có đáng khi chân tình không ai hoài đoái?
        Chết vì si
        Tưởng máu sẽ ngừng chảy
        Nhưng lệ sao vẫn nhỏ giọt thương đau
        Mĩ nhân ngư,người cá giờ ở đâu?
        Có biết chăng non nước ấy người cô yêu đâu dễ gì từ bỏ
        Công chúa xinh đẹp chàng sao thay lòng đổi dạ
        Vì cô đâu kẻ nửa cá nửa nên người
        Có biết chăng cha già và các chị thương yêu
        Vẫn than khóc đêm đêm vì người con em tha xứ
        Vì tình yêu cho đi sinh mạng
        Để bây giờ tất cả hóa hư vô
        Vừa giận vừa thương vừa trách móc đợi chờ
        Đến bao giờ người mới thôi than khóc
        Vì người thân còn được
        Đừng khóc vì người tình....
        #4
          ThủyPhụng 28.04.2006 08:41:39 (permalink)
          0
          Yên bình


          Có 1 thời thơ ấu bình yên
          Những giây phút thu mình trong lòng mẹ
          Tiếng ru khe khẽ
          Ánh mắt mẹ dịu dàng
          "Nào con gái ngoan
          Ngủ ngon nha đừng khóc
          Đừng cựa mình trằn trọc
          Mẹ thương con nhiều cô bé ngoan
          Mẹ sẽ cho con những giấc ngủ bình yên
          Cả vòng tay con gối đầu khi mỏi mệt
          Cả tình yêu con không thể nào nhận hết
          Và con sẽ biết
          Mẹ yêu con nhiều tới nhường nào"
          Rồi cho đến 1 tương lai mai sau
          Khi con có một thiên thần nhỏ bé
          Tiếng ru khe khẽ
          Lại được vang lên trong mắt con dịu dàng
          "Nào con ngoan"...
          #5
            ThủyPhụng 28.04.2006 08:42:26 (permalink)
            0
            Tuyết

            < Viết vì "Yuki" >

            Tự nhận mình là 1 kẻ đa tình
            Nhưng con gái lại mang tên của tuyết
            Kết tinh của nước mắt
            lạnh lùng
            Nước mắt có thể khóc vì người dưng
            Vì người yêu nhất
            Vì vạn vật
            Nước mắt rơi khi ngươi có tình...
            Tuyết khác người không có một trái tim
            Không yêu không hận không nhớ nhung hờn trách
            Tuyết lạnh
            Tuyết vô tình
            Không niềm tin
            Không như người,không lí do để khóc
            Nhưng thế giới khi hàng vạn người bật khóc
            Tuyết rơi...
            Nước mắt cho vạn người...
            #6
              ThủyPhụng 28.04.2006 08:43:06 (permalink)
              0
              Có những lúc


              Có những lúc gió bỗng hóa đa tình
              Hôn lên môi những đóa hoa bé nhỏ
              Có những lúc con gái thành thiếu nữ
              Biết bâng khuâng khi đứng trước một người

              Có những lúc mây lặng gió vẫn trôi
              Theo nhịp nước đang hòa trời êm ả
              Có những lúc tình yêu thành phép lạ
              Biến Lọ Lem thành công chúa dịu hiền

              Có những lúc đại dương cũng bình yên
              Những con sóng không rì rầm vách đá
              Có những lúc trong lốt người xa lạ
              Mĩ nhân ngư nhớ hoàng tử mỉm cười

              Có những lúc ở đây hay mọi nơi
              Có những điều, những mối tình rất thật
              Có những lời trong trái tim chứa chất
              Muốn nói ra, chẳng hạn...thích một người.

              ^^
              #7
                ThủyPhụng 28.04.2006 08:44:51 (permalink)
                0

                Mong manh


                Em không thể nào làm thơ nói yêu anh
                Khi trái tim em đang mất dần cảm xúc
                Dù từng góc phố chiều lang thang em bước
                Gió vẫn vu vơ và em vẫn nhớ anh

                Có một lần em nghĩ giá đừng biết anh
                Giá như... tụi mình vẫn chỉ là người lạ
                Hai đường thẳng song song tạo từ thước kẻ
                Đi bên nhưng chẳng bao giờ trùng

                Biết không chàng ngốc , em gọi anh người dưng
                Là giây phút ấy em đặt ra ranh giới
                Không muốn yêu anh quá sâu , em xin lỗi
                Vì em là người chẳng có chút niềm tin

                Em khờ khạo sợ cả một giấc ngủ bình yên
                Sợ ngày mai mình không còn tỉnh nữa
                Sợ phải yêu thương sợ mình sẽ đau khổ
                Sợ tương lai, sợ quá khứ , sợ mỗi ngày...

                Và... người anh yêu là cô gái hay cười
                Là chính em, không phải em ? anh nào biết
                Rồi có một ngày em không thể cười tiếp
                Như bây giờ... anh sẽ ghét em chăng ?

                Em của ngày hôm qua đã từng rất thích anh
                Nhưng em ngày hôm nay hoàn toàn khác trước
                Để mình yêu anh quá sâu thà em bỏ cuộc
                Có lẽ từ đầu...gió chỉ đến rồi đi...
                #8
                  ThủyPhụng 28.04.2006 08:45:32 (permalink)
                  0
                  ..............................Vô đề

                  ..............................Tí tách
                  .................. ..Lại là một ngày mưa
                  ......Từ cửa sổ nhìn ra cả bầu trời đang khóc
                  ...........................Gió se lạnh
                  .................Manh áo mềm rất mỏng
                  .........................Buốt... thịt da

                  ............................Ngày ấy
                  ...........................hôm qua
                  ....................Anh trả lại cho em ,
                  ........................rất hững hờ ,
                  ...................tiếng yêu thuở trước
                  ...........................Sững sờ
                  ....................Em vô tình để tuột
                  .. .................Tiếng yêu quá nhẹ
                  .........................mong manh
                  ...............................rơi
                  ............................vỡ tan...

                  ...........................Ngày ấy
                  ..........................hôm qua
                  ..em đã mơ về những khoảnh khắc bình yên
                  ......Nhưng giấc mộng ngày hôm qua
                  ............ngày hôm nay đã khác
                  ..............Em vô tâm chẳng biết
                  ..............................Anh
                  .............đã mơ về một giấc mơ khác
                  ............Với một người con gái khác
                  .......................Chẳng phải
                  ...........................là em

                  ..........................Tí tách
                  ..................Vẫn là tiếng mưa
                  ........................Lạnh lắm
                  ............Em thu mình rất lạnh
                  .......................Ngày ấy
                  ......................hôm qua
                  ...........Em còn anh bên cạnh
                  .......................Còn anh
                  .................em không lạnh
                  ...........,,....chưa bao giờ...

                  .......................Mến anh
                  .....................thương anh
                  ........................yêu anh
                  ...........đều trong một ngày mưa
                  .........................Xa anh
                  .........................nhớ anh
                  .........................mất anh
                  ........cũng trong một ngày trời nặng hạt
                  .......................Em không biết
                  ...................tiếng yêu không biết
                  ..........................Tại sao?...

                  ..........................Ngày ấy
                  .........................hôm qua
                  .............nhận lại tiếng yêu anh trao
                  ..Em đã để nó vỡ tan cùng nước mắt
                  .......Anh nói rằng đã từng yêu em
                  ............Đã từng nghĩa là đã hết
                  .Tiếng yêu nhận lại em vô tình làm nát
                  ..................Để rồi ngoài anh
                  ....................em không còn
                  .........................có thể
                  ........................trao ai. %
                  #9
                    ThủyPhụng 28.04.2006 08:46:12 (permalink)
                    0
                    Khoảng trống

                    Tôi lang thang
                    Theo bước chân ai đi tìm điều lãng mạn
                    Phố không người
                    Hoa sữa thả mình theo tiếng thu rơi
                    Một chút sắc mây nhuộm trong cánh gió
                    Một chút bụi phủ đầy lá cỏ
                    Hạ qua rồi để cánh phuợng buồn hiu
                    Có hay chăng tiếng gió gói chiều
                    Để nắng ấm trốn sau vòm lá
                    Đường dài xa lạ
                    Người đi tìm điều lãng mạn chợt dừng chân
                    Bởi có lúc giữa phố xá nhuốm bụi phong trần
                    Một bóng người còn khó tìm hơn điều lãng mạn
                    Bóng một người bạn
                    Giữa phố không người
                    ...

                    Thu 2005
                    _Phạm Trần_
                    #10
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9