Bài thơ thi sĩ Mai đình sáng tác khi đứng trước mồ Hàn Mặc Tử
hoahuongduong09j 29.04.2006 18:23:03 (permalink)
Hơn năm trời xa vắng bóng hình anh
Em trở về đây bên nấm mồ cát trắng
Cây thánh giá gỗ cách xa rời mộ bạn
Chẳng còn gì chứng nhận đây mồ anh
Tê tái lòng em uất nghẹn nói không thành
Trời mưa nhỏ mà lòng em nổi sóng
Sóng lòng em lớn hơn sóng ngoài khơi
Anh nằm im quên cả đón em rồi
Em không khóc, không một lời to nhỏ
Còn có gì hơn thầm lặng anh ơi...
Dồn thương nhớ vào tận cùng cân não
Để đêm nay xây đắp mộng luân hồi
Anh hãy cùng em về căn nhà nhỏ
Túp lều tranh muôn thuở đã chung đôi
Nơi ấp ủ, say mê xây mộng đẹp
Từ ngàn năm, thượng đế định cho rồi...

Thi sĩ Mai Đình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2006 18:34:24 bởi hoahuongduong09j >
#1
    umbala 02.05.2006 09:38:55 (permalink)
    Cho mình hỏi là bài thơ này bạn đọc từ đâu vậy?
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9