thơ - cánh gió đơn côi
diên vỹ 30.04.2006 01:47:47 (permalink)
cánh gió đơn côi

tác giả: Tulipdenus
diễn đọc: diên vỹ







Cánh Gió Đơn Côi

Mưa bất chợt về rơi trên phố nhỏ
Ánh dương buồn vội tắt chẳng biệt ly
Người còn đây, ai đó nỡ vội đi
Để năm tháng phôi phai mờ khúc nhạc

Bản tình ca ngàn lần tôi diễn đạt
Sao vẫn buồn xa vắng nỗi niềm riêng ?
Lấp lánh sao trời thắp giấc mơ tiên
Nhớ ngày cũ cho vơi niềm ao ước

Qua mùa Thu sao lòng còn rét mướt
Chút heo may sâu thẳm tận đáy hồn
Cuộc đời dài mang mỗi ánh hoàng hôn
Mong bình binh cho thỏa lòng khao khát

Em ở đâu ? Cánh hoa chiều phiêu bạt
Còn nhớ chăng đường cũ hãy quay về ?
Ngọn gió buồn len lỏi khắp Sơn Khê
Tìm kiếm lại tuổi thơ sầu vương mãi

Tình yêu ơi cớ sao hoài xa ngái
Để tình tôi bước hụt hẩng đơn côi
Ngày mai kia khi đến cuối cuộc đời
Có dừng bến hay xuôi hoài cánh gió ?

Tulipdenus


#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9