thơ - con đường xưa

Tác giả Bài
diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm thưởng : 0
thơ - con đường xưa - 30.04.2006 01:54:36

con đường xưa

tác giả: Song Duệ
diễn đọc: diên vỹ






Con Đường Xưa

Con đường xưa vào giấc mơ
Một lời hò hẹn theo đò sang sông
Nhà em cách mấy quãng đồng
Cách con sông rộng bến không sẵn thuyền
Nhìn dòng nước chảy triền miên
Ước làm cánh én nắng lên bay về
Biết người còn đợi nơi quê?
...Tôi mơ thuyền đóng, đường về ghé thăm
Qùa tôi cau có một trăm
Mấy vuông lụa trắng, dăm phong thuốc lào...

Một chiều nắng đẹp làm sao.
Dòng sông lónh lánh, mái chèo nhẹ tênh
Thuyền đi trên sóng bồng bềnh
Bồng bềnh theo sóng một mình tôi mơ...
Thuyền tôi đến bến ghé bờ
Cây đa quán cũ vẫn chờ khách quen
Con đường đi vào nhà em
Lối sâu hun hút hai bên cúc tần
Lặng nghe cát mịn dưới chân
Đang thì thầm nhắc xa gần chuyện xưa

Sông to mà chẳng cách bờ
Hàng ngày vẫn có con đò sang ngang
Tiếng rằng cách trở đò giang
Hôm nào bên ấy chả sang bên này?

Sông to lúc vơi lúc đầy
Tình đời ấm lạnh đổi thay... cũng thường...

Song Duệ