QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 35 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 517 bài trong đề mục
lá chờ rơi 03.05.2006 03:42:48 (permalink)
0
QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG

Ai muốn « không đường » ghé lại đây
Chỉ là ăn lạt chẳng ăn chay !
Có đường, không có, tình chia nửa
Quen bạn, chưa quen, nghĩa vẫn đầy
Nhạt muối thơm riềng cầy giỡn mặt
Nồng men ấm rắn rượu chuyền tay
Chén thù chén tạc ai chưa xỉn
Thì chớ mong ra khỏi quán này !

Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2006 09:21:32 bởi lá chờ rơi >
#1
    lá chờ rơi 03.05.2006 03:51:08 (permalink)
    0

    Trích đoạn: vyvy
    Kính họa

    Vui gặp lại bác Lá

    Lại vui gặp bác Lá chờ rơi
    Đã mến đường thi chẳng muốn rời
    Câu xướng thêm thanh vần, cách điệu
    Lời mời càng nhã ý ,xuôi hơi
    Thi đàn vẫn họa thơ lui tới
    “Đường quán” còn chiêu khách đứng ngồi
    Mong ước thuyền Đường thôi sóng nổi
    Người chèo người chống để thuyền bơi
    vyvy


    Ðể đáp tạ Vyvy, xin phép chép lại một bài thơ « không đường » làm lúc mới vào chơi với Thư Quán.

    TÂM TÌNH GÓI TRONG BA CHỮ TẮT “LCR”

    Chữ kia nên đọc “Lấy Cho Rồi !"
    Em cháu bạn bè mãi thúc thôi
    Ðã có tin đi chờ tiếng lại
    Mà con tim lạnh vẫn câm lời !

    Riêng mình mình biết “Lá Chờ Rơi”
    Ðâu dám cùng ai ước hẹn lời
    Vương vấn chi cho người sẽ khổ
    Nếu tình chưa trọn phải đành thôi !

    Mai nầy nếu vẫn “Lá Chưa Rơi”
    Gặp lại nhau vui rộn tiếng cười
    Thân mến bạn hiền luôn nhắc nhở
    Một lần hai lượt : “hãy yêu đời !”

    Nếu thách thời gian “Lá Chẳng Rơi”
    Nam Tào có lẽ phải khan hơi
    Mây nằm trái hướng kêu không tới
    Thì tới Thi Ðàn lại dạo chơi.

    Rồi một hôm nào “Lá Cũng Rơi”
    Màn vui khép lại vỡ xong rồi
    Trăm năm nếm đủ mùi nhân thế
    Ta lại hoàn nguyên kiếp bụi trời.

    Trời làm THU LỤN “Lá Chiều Rơi”
    Mọi thứ ÐÔNG TÀN phải nghỉ chơi
    Ðợi lúc XUÂN SINH cùng tỉnh giấc
    Nhộn nhàng HẠ TRƯỞNG nét yêu đời !

    Lá chờ rơi



    Cảm tác từ bài thơ “không đường” của bác Lá ,cháu lại xin kính họa 1 bài

    Lá còn ra (mọc)

    Biết rằng quy luật lá chờ rơi
    Thì vẫn mong sao lá chửa rời
    Vạn tuế(*)muôn năm không đổi lá
    Thông xanh hết kiếp chẳng tàn hơi
    Xuân sang lá trổ màu tươi mới
    Hạ đến lá khoe sắc sáng ngời
    Đông tuyết thu mưa tạm lá ngủ
    Dòng đời còn chảy lá còn bơi .
    (*)cây vạn tuế
    vyvy

    #2
      lá chờ rơi 03.05.2006 03:52:59 (permalink)
      0
      ANH LÀ AI ?

      Anh là ai ?
      Mắt long lanh như ánh ngọc sao trời !
      Nụ cười nào sẽ đến trên môi ?
      Sao tứ chi nay chỉ còn có một !

      Anh là ai ?
      Anh sẽ mở miệng cười chua xót ?
      Hay bỉu môi thách thức cuộc đời ?
      Tôi ngậm ngùi ...
      nhưng biết nói chi đây ...
      Chỉ thương cảm những chân tay trơ trụi !

      Tôi tưởng tượng những giờ đen tối
      Tay chân anh bên phải ...
      phải tiện dần ...
      Khúc tay cùi nay kẹp nạng làm chân !
      Từng bước một dấu giày xen dấu nạng.

      Tay bên trái còn nguyên mà sao dị dạng ?
      Lòng bàn tay ai cán bẹp dài thêm
      Ngón tay còi co quắp tựa chân chim
      Mọi thứ từ cườm tay ... bất động !

      Chỉ còn lại một chân cho sự sống
      Anh vẫn nhìn đời với cặp mắt vô tư
      Vẫn thản nhiên làm phép tính trừ
      Bốn trừ ba thời phải còn lại một !

      Tôi gặp anh trên tuyến đường xe buýt
      Từ Thới An đến chợ Bến Thành
      Anh lên xe rồi...
      tất cả lặng thinh
      Và tất cả chừng như nén thở.

      Tất cả cùng anh chia nỗi khổ
      Cùng nhìn anh im lặng bùi ngùi
      Mọi con tim chung tiếng sụt sùi
      Trách số kiếp sao cho anh quá nhiều bất hạnh !

      Nhưng mắt anh ngời lên lóng lánh
      Tràn tin yêu nơi một kiếp người
      Trót sinh ra thì nhập cuộc chơi
      Trong hư ảo sá chi còn với mất !

      Cái đã mất anh xem như quần áo rách
      Cái đang còn ngun ngút giữa trời cao
      Anh ngang nhiên...
      tin tưởng, tự hào !
      Không một nét thở than trong ánh mắt
      Không van xin đợi chờ ai thương xót
      Không vì khổ đau mà chua chát hận đời...!

      Anh xuống xe rồi ...
      tôi xấu hổ cho tôi
      Hơn mọi thứ để rồi thua tất cả
      Nghị lực anh kiên cường sắt đá
      Khiến tôi thấy mình yếu đuối ngu ngơ ...!

      Thôi thì mượn mấy dòng thơ
      Ngậm ngùi ghi buổi tình cờ gặp nhau ! *

      Lá chờ rơi
      * cuối năm 2005

      #3
        lá chờ rơi 03.05.2006 03:54:53 (permalink)
        0

        TÌNH NỒNG HƯƠNG CŨ

        Mỗi người một đoạn trăm năm
        Ai làm danh tướng ta làm thi nhân
        Tình nồng men dậy theo vần
        Dẫu xa tầm mắt vẫn gần trong tim

        “Tìm anh như thể tìm chim
        Chim ăn biển bắc đi tìm biển đông”
        Tình trao dưới cội ngô đồng
        Lá rơi mặc lá, tình xuân níu cành

        “Qua đình dỡ nón trông đình
        Ðình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu”

        “Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
        Cùng ai áo trắng khăn điều sánh vai”
        Giờ sao đôi ngã trúc mai
        Nhìn trăng thẹn bóng, nhìn ai thẹn mình.

        Hò .. ơ .....
        “Ðèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
        Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu...”

        Anh còn tọa trấn biên khu
        Chín trăng em đợi mười thu em chờ.

        Lá chờ rơi
        #4
          tulipdenus 03.05.2006 04:57:20 (permalink)
          0

          Trích đoạn: lá chờ rơi

          QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG

          Ai muốn « không đường » ghé lại đây
          Chỉ là ăn lạt chớ ăn chay !
          Có đường chẳng có tình chia nửa
          Yêu bạn không yêu nghĩa vẫn đầy
          Nhạt muối thơm riềng cầy giỡn mặt
          Nồng men ấm rắn rượu chuyền tay
          Chén thù chén tạc ai chưa xỉn
          Thì chớ mong ra khỏi quán này !

          Lá chờ rơi



          Thân họa
          QUYẾT

          Quán lạt lúc nào mở chốn đây?
          Tò mò ghé thử phải không chay?
          Trước kia rượu thịt cứ lo thiếu
          Giờ có men mồi đã chất đầy
          Chủ vẫn ung dung còn sáng mắt
          Khách thì vung vẽ chẳng ngừng tay
          Phen này ta quyết vào thi thố
          Cho biết oai danh của mặt này.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2006 00:31:03 bởi tulipdenus >
          #5
            motyphu 03.05.2006 21:47:18 (permalink)
            0
            quote:

            Trích đoạn: lá chờ rơi

            QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG

            Ai muốn « không đường » ghé lại đây
            Chỉ là ăn lạt chớ ăn chay !
            Có đường chẳng có tình chia nửa
            Yêu bạn không yêu nghĩa vẫn đầy
            Nhạt muối thơm riềng cầy giỡn mặt
            Nồng men ấm rắn rượu chuyền tay
            Chén thù chén tạc ai chưa xỉn
            Thì chớ mong ra khỏi quán này !

            Lá chờ rơi


            Thân họa
            QUYẾT

            Quán lạt lúc nào mở chốn đây?
            Tò mò ghé thử phải không chay?
            Trước kia rượu thịt cứ lo thiếu
            Giờ có men mồi đã chất đầy
            Chủ vẫn ung dung còn sáng mắt
            Khách thì vung vẽ chẳng ngừng tay
            Phen này ta quyết vào thi thố
            Cho biết oai danh của mặt này

            TULIP

            Họa:

            MUỐN SAY

            Quán chủ quên mời cũng tới đây
            Vừa hay món độc chỉ dùng chay
            Căn tình nặng số đang tìm lánh
            Quẻ dở không kiêng dễ nạn đầy
            Gái đẹp theo trông mòn mỏi mắt
            Anh hùng nghĩa trọng chẳng khoa tay
            Đường thơ vẫn hám ra thi thố
            Rượu lạt mà say ngã chốn này.

            MTP
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2006 00:32:12 bởi tulipdenus >
            #6
              KimGiang 04.05.2006 00:48:14 (permalink)
              0

              TÂM TÌNH GÓI TRONG BA CHỮ TẮT “LCR”

              Chữ kia nên đọc “Lấy Cho Rồi !"
              Em cháu bạn bè mãi thúc thôi
              Ðã có tin đi chờ tiếng lại
              Mà con tim lạnh vẫn câm lời !

              Riêng mình mình biết “Lá Chờ Rơi”
              Ðâu dám cùng ai ước hẹn lời
              Vương vấn chi cho người sẽ khổ
              Nếu tình chưa trọn phải đành thôi !

              Mai nầy nếu vẫn “Lá Chưa Rơi”
              Gặp lại nhau vui rộn tiếng cười
              Thân mến bạn hiền luôn nhắc nhở
              Một lần hai lượt : “hãy yêu đời !”

              Nếu thách thời gian “Lá Chẳng Rơi”
              Nam Tào có lẽ phải khan hơi
              Mây nằm trái hướng kêu không tới
              Thì tới Thi Ðàn lại dạo chơi.

              Rồi một hôm nào “Lá Cũng Rơi”
              Màn vui khép lại vỡ xong rồi
              Trăm năm nếm đủ mùi nhân thế
              Ta lại hoàn nguyên kiếp bụi trời.

              Trời làm THU LỤN “Lá Chiều Rơi”
              Mọi thứ ÐÔNG TÀN phải nghỉ chơi
              Ðợi lúc XUÂN SINH cùng tỉnh giấc
              Nhộn nhàng HẠ TRƯỞNG nét yêu đời !

              Lá chờ rơi


              Họa:

              BÓNG CẢ
              (Kính tặng bác Lá)

              Bậc cha chú tuổi đã cao rồi
              Có lúc thương đành nghĩ mặc thôi
              Một bóng thân già vui chẳng lại
              Thêm thơ xướng họa tiếc chi lời.

              Mong rằng giữ gió lá không rơi
              Khấn với giương gian trẻ hết lời
              Chớ bắt riêng ai trầm bể khổ
              Đừng làm lẻ bạn chết dần thôi.

              Yêu đời sống đẹp lá chưa rơi
              Biếc lá xanh thơ tiếng họa cười
              Mắc lỗi Thầy trò thương nhắc nhở
              Thơ thôi bạn hữu khắc ghi đời.

              Bóng chắn che dùm bụi đá rơi
              Thân còn chẳng tiếc tiếc gì hơi
              Hậu sinh biết lối mà đi tới
              Khả úy Thi Đường nhã bước chơi.

              Tạo hóa cho rằng lá sẽ rơi
              Rơi không tính trước lá chờ rồi
              Dù cho định mệnh là như thế
              Vẫn quyết thi gan với nghiệp trời.

              Ngày nào bão tố lá chiều rơi
              Bỏ cõi NHÂN SINH vãn cảnh chơi
              BÁCH THẬP LAI HY làm một giấc
              Lên Tiên để mãi nhớ cho đời !

              Kim Giang
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2006 06:56:27 bởi KimGiang >
              #7
                lá chờ rơi 04.05.2006 09:31:07 (permalink)
                0

                Bài Họa « Bóng cả » không đường mà ngọt như rim, nên xin có lời cám ơn và hoan hô Kim Giang, mà cũng là để quảng cáo thêm cho quán cóc « không đường » như sau :

                KHÔNG ĐƯỜNG KHÉO NẤU CŨNG NGON

                Ai bảo không đường chẳng ngọt thơm ?
                Chỉ cần khéo nấu khéo tay nêm
                Biết chiên biết trở dai thành xốp
                Ninh kỷ ninh lâu cứng hóa mềm
                Bít tết phi lê dùng thịt chắc
                Bò kho cơ bắp lấy gân thêm
                Xào cho lửa táp thơm phưng phức
                Chưa kịp bưng ra khách đã thèm !

                Lá chờ rơi

                thân mến
                #8
                  James Jee 04.05.2006 13:02:57 (permalink)
                  0
                  Múa rìu qua mắt thợ một chút, xin bác LÁ bỏ quá cho

                  Lá Chờ Rơi

                  Thu cuối thu tàn lá chờ rơi
                  Chờ hòai mà sao lá chẳng rơi
                  Thì thôi vui vẻ cùng con cháu
                  Lá có chờ rơi có chờ rơi ?

                  Cao niên nhưng vẫn còn mở quán
                  Lại quán không đường mới lạ ta
                  Khách còn lai vãng ta còn tiếp
                  Tiếp đến khi nào lá phải rơi

                  Mong rằng lá chẳng bao giờ rơi
                  Cho ta được đến quán không đường
                  Để còn trò chuyện cùng gia chủ
                  Đàm đạo những gì chuyện thế nhân

                  #9
                    vyvy 05.05.2006 00:58:44 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: lá chờ rơi

                    QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG

                    Ai muốn « không đường » ghé lại đây
                    Chỉ là ăn lạt chớ ăn chay !
                    Có đường chẳng có tình chia nửa
                    Yêu bạn không yêu nghĩa vẫn đầy
                    Nhạt muối thơm riềng cầy giỡn mặt
                    Nồng men ấm rắn rượu chuyền tay
                    Chén thù chén tạc ai chưa xỉn
                    Thì chớ mong ra khỏi quán này !

                    Lá chờ rơi



                    Chào quán mới
                    “Không đường” quán mới dựng là đây,
                    Chẳng thiết chi “mồi” chỉ rượu chay
                    Duyên phận chưa tròn không trách nữa ,
                    Rượu thơ chẳng thỏa cứ châm đầy
                    Tiêu sầu theo gió hồn ru mộng ,
                    Gửi nhớ vào thơ bút phóng tay
                    Có BẠN không ĐƯỜNG ngọt chẳng thiếu ,
                    Dừng chân quán mới chúc câu này .

                    #10
                      Thụy Hồng 05.05.2006 03:55:16 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: vyvy


                      Trích đoạn: lá chờ rơi

                      QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG

                      Ai muốn « không đường » ghé lại đây
                      Chỉ là ăn lạt chớ ăn chay !
                      Có đường chẳng có tình chia nửa
                      Yêu bạn không yêu nghĩa vẫn đầy
                      Nhạt muối thơm riềng cầy giỡn mặt
                      Nồng men ấm rắn rượu chuyền tay
                      Chén thù chén tạc ai chưa xỉn
                      Thì chớ mong ra khỏi quán này !

                      Lá chờ rơi



                      Chào quán mới
                      “Không đường” quán mới dựng là đây,
                      Chẳng thiết chi “mồi” chỉ rượu chay
                      Duyên phận chưa tròn không trách nữa ,
                      Rượu thơ chẳng thỏa cứ châm đầy
                      Tiêu sầu theo gió hồn ru mộng ,
                      Gửi nhớ vào thơ bút phóng tay
                      Có BẠN không ĐƯỜNG ngọt chẳng thiếu ,
                      Dừng chân quán mới chúc câu này .



                      Thân Họa :

                      Xin Mời

                      Nào khách qua đường mời đến đây
                      Thịt thà chẳng có chỉ đồ chay
                      Viên đường bẻ nửa tròn tình chủ
                      Hạt muối cắn đôi vẹn nghĩa đầy
                      Mặc khách buông lời đừng hất mặt
                      Tao nhân thả ý chớ vung tay
                      " Không đường " nhưng quán không hề nhạt
                      Vui đón khách quan đến chốn này .
                      #11
                        lá chờ rơi 05.05.2006 08:29:31 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: James Carlos

                        Múa rìu qua mắt thợ một chút, xin bác LÁ bỏ quá cho

                        Lá Chờ Rơi

                        .....

                        .....

                        Mong rằng lá chẳng bao giờ rơi
                        Cho ta được đến quán không đường
                        Để còn trò chuyện cùng gia chủ
                        Đàm đạo những gì chuyện thế nhân


                        GỬI AI...
                        TO WHOM IT MAY CONCERN
                        (than tặng bạn J. Carlos)

                        Một tiếng chân tâm nặng gánh tình
                        Hơn mười câu dối chỉ thêm khinh
                        Vụng về vui đợi ngày thông thạo
                        Gấp gáp cần chuyên phút tập tành
                        Cám cảnh nước bèo đương lắm bận
                        Mong tình mai trúc mãi càng xanh
                        Đường đời ví chẳng duyên tương ngộ
                        Thì nhận nơi đây tiếng chúc lành.

                        Lá chờ rơi
                        #12
                          nguyens 05.05.2006 10:22:59 (permalink)
                          0

                          GỬI AI...
                          TO WHOM IT MAY CONCERN
                          (than tặng bạn J. Carlos)

                          Một tiếng chân tâm nặng gánh tình
                          Hơn mười câu dối chỉ thêm khinh
                          Vụng về vui đợi ngày thông thạo
                          Gấp gáp cần chuyên phút tập tành
                          Cám cảnh nước bèo đương lắm bận
                          Mong tình mai trúc mãi càng xanh
                          Đường đời ví chẳng duyên tương ngộ
                          Thì nhận nơi đây tiếng chúc lành.

                          Lá chờ rơi


                          CHÚC PHÚC

                          Nhân thế hơn nhau một chữ tình
                          Cây ngay há lại sợ người khinh
                          Lòng nhân cố sức mong rèn luyện
                          Trí nhẫn gắng công nhớ tập tành
                          Mai hậu nghiệp duyên làn tóc bạc
                          Ngày sau phúc phận mái đầu xanh
                          Mảnh đời mấy vạn ai nào biết?
                          Dăm phút tương giao - chúc phước lành
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2006 11:44:58 bởi nguyens >
                          #13
                            Đông Hòa 05.05.2006 13:49:23 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: nguyens


                            GỬI AI...
                            TO WHOM IT MAY CONCERN
                            (than tặng bạn J. Carlos)

                            Một tiếng chân tâm nặng gánh tình
                            Hơn mười câu dối chỉ thêm khinh
                            Vụng về vui đợi ngày thông thạo
                            Gấp gáp cần chuyên phút tập tành
                            Cám cảnh nước bèo đương lắm bận
                            Mong tình mai trúc mãi càng xanh
                            Đường đời ví chẳng duyên tương ngộ
                            Thì nhận nơi đây tiếng chúc lành.

                            Lá chờ rơi


                            CHÚC PHÚC

                            Nhân thế hơn nhau một chữ tình
                            Cây ngay há lại sợ người khinh
                            Lòng nhân cố sức mong rèn luyện
                            Trí nhẫn gắng công nhớ tập tành
                            Mai hậu nghiệp duyên làn tóc bạc
                            Ngày sau phúc phận mái đầu xanh
                            Mảnh đời mấy vạn ai nào biết?
                            Dăm phút tương giao - chúc phước lành



                            Thân hoạ : Trách quên

                            Thế sự ngày nay thật thiếu tình
                            Giọng ngang , người trẻ nỡ lòng khinh
                            Lời êm với “ cụ “ sao lại tiếc
                            Tiếng dữ theo người lại tập tành
                            Khích lão : ” ông già nên tóc bạc “
                            Kiêu mình :” cô trẻ khoe đầu xanh “
                            Thầy xưa dạy lấy lời tôn kính
                            Há lại sao quên mất chữ lành
                            Đông Hòa
                            #14
                              James Jee 06.05.2006 11:49:01 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: Donghoa


                              Trích đoạn: nguyens


                              GỬI AI...
                              TO WHOM IT MAY CONCERN
                              (than tặng bạn J. Carlos)

                              Một tiếng chân tâm nặng gánh tình
                              Hơn mười câu dối chỉ thêm khinh
                              Vụng về vui đợi ngày thông thạo
                              Gấp gáp cần chuyên phút tập tành
                              Cám cảnh nước bèo đương lắm bận
                              Mong tình mai trúc mãi càng xanh
                              Đường đời ví chẳng duyên tương ngộ
                              Thì nhận nơi đây tiếng chúc lành.

                              Lá chờ rơi


                              CHÚC PHÚC

                              Nhân thế hơn nhau một chữ tình
                              Cây ngay há lại sợ người khinh
                              Lòng nhân cố sức mong rèn luyện
                              Trí nhẫn gắng công nhớ tập tành
                              Mai hậu nghiệp duyên làn tóc bạc
                              Ngày sau phúc phận mái đầu xanh
                              Mảnh đời mấy vạn ai nào biết?
                              Dăm phút tương giao - chúc phước lành



                              Thân hoạ : Trách quên

                              Thế sự ngày nay thật thiếu tình
                              Giọng ngang , người trẻ nỡ lòng khinh
                              Lời êm với “ cụ “ sao lại tiếc
                              Tiếng dữ theo người lại tập tành
                              Khích lão : ” ông già nên tóc bạc “
                              Kiêu mình :” cô trẻ khoe đầu xanh “
                              Thầy xưa dạy lấy lời tôn kính
                              Há lại sao quên mất chữ lành
                              Đông Hòa



                              Cảm

                              Cảm cái cảnh đời - đời đen bạc
                              Thay đổi lòng vòng trắng ra đen
                              Làm sau biết được đời nhân thế
                              Một chữ ngờ thôi học cả đời

                              Cảm cái cảnh tình - tình ly biệt
                              Thương yêu nhiều lắm cũng phải xa
                              Đành thôi duyên phận trôi theo nước
                              Ba chìm bảy nổi mãi lênh đênh

                              Cảm cái cảnh - nhân tình thế thái
                              Được mất sau cùng có gì đây ?
                              Còn lại được gì khi ta đã
                              Trở về cát bụi vẫn hư không

                              Đường trần bụi bậm lắm gian nan
                              Sống được gần nhau đã là vàng
                              Hãy vui say nhé đời điên đảo
                              Mặc cái chữ đời có hay không
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 35 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 517 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9