QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 35 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 517 bài trong đề mục
vũkimThanh 07.06.2006 01:25:02 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

Xướng:

BUỒN TÀN THU

Chợt thấy hoang liêu xuống nửa vời
Không chờ vẫn đến vậy đành thôi
Lối mòn lá phủ nai ngơ ngác
Mây đọng mù giăng nắng sụt sùi
Vương vấn thề xưa cành liễu rủ
Chập chờn mộng cũ bóng chiều rơi
Tàn thu ray rức sương thành giá
Thoi thóp tình thu đã lạnh rồi.

Lá chờ rơi

Kính họa:

LÂY BUỒN

Cái nét thơ bay đến tuyệt vời!
Chắc e chắc thẹn ngập ngừng thôi
Vì say đắm đuối tìm ngơ ngác
Đánh động tình ai cũng sụt sùi
Gạt lệ đừng buông thơ cánh rủ
Se lòng chớ để nụ cười rơi
Sương sa lãng đãng Đường xưa phủ
Nắng lại tràn qua nắng mới rồi!

*Bác ơi đừng buồn!
Kim Giang



Họa tiếp bài Buồn tàn Thu của bác LCR :

BĂNG GIÁ

Tiếng hạc lưng mây khuất nẻo vời
Thơ vơi rượu cạn lạnh hồn thôi
Mây buồn nhớ núi tìm ngơ ngác
Biển dỗi hờn ai dạ sụt sùi
Chếnh choáng Trăng nằm nghe thác rũ
Rừng sầu ấp ủ lá vàng rơi
Người xây diễm mộng đời băng giá
Vũ điệu tình hoa hoá đá rồi

Vũ kim Thanh
motyphu 07.06.2006 18:11:28 (permalink)
0
HỎI

Trời hỡi làm sao... lại hỏi người
Làm sao sẻ gánh được cho vơi
Không gian nghiêng ngả như động đất
Như thể rơi tay mất người rồi!

Đọc hoài đọc mãi bấy nhiêu thôi
Thơ không thêm chữ chẳng nối lời
Chỉ toàn dang dở...chơi vơi hết
Ta lại hỏi ta: Khóc hay cười !

MTP
lá chờ rơi 08.06.2006 07:02:34 (permalink)
0

THƠ NGỜI MẮT EM

Mẹ ngâm mấy khúc ầu ơ ...
Con lim dim mắt mẹ chờ ngủ sâu
Lời thơ trong gió bay cao
Nửa ru con dại, nửa theo bạn vàng

Ầu ơ ...
“Quạ kêu nam đáo nữ phòng
Người dưng khác họ sao lòng nhớ thương !”

Lời như tạc đá ghi vàng
Ðưa con vào giấc mộng xuân đầu đời
Mụ bà dạy trẻ mỉm cười
Mẹ nhìn âu yếm thương rồi lại thương ...
Thương chồng đội gió dầm sương
Chồng thương chung với con thương một lòng !

Ầu ơ ...
“Phải chi vác nổi cây súng đồng
Em đi lính thế cho chồng đôi năm !"

Tình ngời trong mắt xa xăm
Dòng thơ sưởi ấm gối chăn lạnh lùng !

Ầu ơ ...
“Chim quyên ăn trái nhản lồng
Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi.”

Ngoài trời sao lại đổi ngôi ...
Một vì sao lạc ... thơ ngời mắt em !

Lá chờ rơi
KimGiang 08.06.2006 08:40:39 (permalink)
0

Cảm ơn Bác Lá! Bài thơ của bác tuyệt vời quá! Cảm xúc:

DỜI XA

Những gì trói buộc bây giờ cởi ra
Những nơi cay đắng là nơi thực thà * (Cao dao)
Lời của thơ ca ngọt ngào như thể
Mật - Ruồi, đâu dễ liệu, mà tránh xa.

Trong lòng em biết sẽ có một ngày
Ngọt bùi đi hết chỉ còn đắng cay
Ngày anh qua đây nắng vàng tươi mới
Hoa hồng chờ đợi tặng niềm yêu thương.

Khi nắng cuối đường thôi dừng đuổi bắt
Để lòng khoan nhặt tắt dần cơn mơ
Để những lời thơ trở về đất đá
Dỗi hờn hỉ hả ngai vàng chiếm ngôi.

Em phải dời thôi xa anh thôi
Chiều nay mưa sẽ trắng chân trời
Con tim chảy máu thơ rên suốt
Em phải dời anh xa anh thôi.

Em phải dời anh xa anh thôi
Sóng dâng giông tố lấp xuân đời
Mùa đông đặc cách về u ám
Hồn sẽ lang thang sẽ dã dời.

Thôi nhé quên đi gắng mỉm cười
Còn mong cho vật đổi sao dời
Bức tranh đời mình em vẽ lại
Bên cạnh gốc buồn một nhành mai!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2006 20:05:14 bởi KimGiang >
lá chờ rơi 08.06.2006 23:22:10 (permalink)
0
Cảm ơn lời khen của Kim Giang. Chẳng qua chấp vá vu vơ các câu hát ru em và tình người đây đó.
Khuynh hướng của thơ tôi đúng hơn là như sau :

XƯỚNG - Thân mời


VƯƠNG VẤN THÊM CHI

Thấm thoắt xuân đi hạ đến rồi
Ai chờ ai gọi cũng đành thôi
Rối ren ba mối ghen đầu xóm
Gay gắt dăm nơi giận cuối trời
Nửa đoạn ân tình treo cánh gió
Đôi dòng dư lệ nhỏ trùng khơi
Thân tâm an lạc giờ ai sánh
Vương vấn thêm chi cái sự đời !
Lá chờ rơi
Đông Hòa 09.06.2006 08:04:18 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

Cảm ơn lời khen của Kim Giang. Chẳng qua chấp vá vu vơ các câu hát ru em và tình người đây đó.
Khuynh hướng của thơ tôi đúng hơn là như sau :

XƯỚNG - Thân mời


VƯƠNG VẤN THÊM CHI

Thấm thoắt xuân đi hạ đến rồi
Ai chờ ai gọi cũng đành thôi
Rối ren ba mối ghen đầu xóm
Gay gắt dăm nơi giận cuối trời
Nửa đoạn ân tình treo cánh gió
Đôi dòng dư lệ nhỏ trùng khơi
Thân tâm an lạc giờ ai sánh
Vương vấn thêm chi cái sự đời !
Lá chờ rơi




Thân họa : Thương sâu

Thu về đông đến cũng vơi rồi
Hận mãi thì duyên cũng thế thôi
Tháng muộn anh mang thân viễn xứ
Ngày vơi em mộng giấc bên trời
Mắt thương nhìn nhạn chìm sương khói
Dạ nhớ mong người cuối biển khơi
Ai hỡi , bên kia vùng kỷ niệm
Có còn lối cũ của tình đời
đh
08.06.06
tulipdenus 09.06.2006 20:00:03 (permalink)
0

XƯỚNG - Thân mời


VƯƠNG VẤN THÊM CHI

Thấm thoắt xuân đi hạ đến rồi
Ai chờ ai gọi cũng đành thôi
Rối ren ba mối ghen đầu xóm
Gay gắt dăm nơi giận cuối trời
Nửa đoạn ân tình treo cánh gió
Đôi dòng dư lệ nhỏ trùng khơi
Thân tâm an lạc giờ ai sánh
Vương vấn thêm chi cái sự đời !
Lá chờ rơi




Thân họa : Thương sâu

Thu về đông đến cũng vơi rồi
Hận mãi thì duyên cũng thế thôi
Tháng muộn anh mang thân viễn xứ
Ngày vơi em mộng giấc bên trời
Mắt thương nhìn nhạn chìm sương khói
Dạ nhớ mong người cuối biển khơi
Ai hỡi , bên kia vùng kỷ niệm
Có còn lối cũ của tình đời
đh
08.06.06

Kính Họa:

KHÔNG THOÁT

" Ọc chẳng ra cho nuốt chẳng" rồi
Thế nên lưng lững thế này thôi
Trót mang chút nghĩa manh như gió
Đành vướng bụi đời sầu ngút trời
Lòng biết tin vui không chấp cánh
Tim hoài dĩ vãng mù giăng khơi
Cố qua định số nhiều ngăn cách
Mà chẳng thoát qua cái miệng đời.
lá chờ rơi 11.06.2006 08:50:15 (permalink)
0
Nối tiếp giọng thơ "chọc ghét" xin có bài :


CÒN MUỐN ĐƯA THOI

Ði về thắm thoắt tựa đưa thoi
Sáu tháng ăn chơi đã cạn rồi
Luống nhớ xe ôm tài xế nữ
Nào quên bia áp má kề môi
Ninh Kiều bưởi ngọt dang tay đón
Chợ Lách sầu riêng nhoẻn miệng mời
Những ước thoi đưa mươi lượt nữa
Ðược không còn đợi ý ông Trời.
Lá chờ rơi

thân mời
Đuyên Hồng 11.06.2006 11:41:03 (permalink)
0
Mời

CÒN MUỐN ĐƯA THOI

Ði về thắm thoắt tựa đưa thoi
Sáu tháng ăn chơi đã cạn rồi
Luống nhớ xe ôm tài xế nữ
Nào quên bia áp má kề môi
Ninh Kiều bưởi ngọt dang tay đón
Chợ Lách sầu riêng nhoẻn miệng mời
Những ước thoi đưa mươi lượt nữa
Ðược không còn đợi ý ông Trời.
Lá chờ rơi


Kính họa
Ham vui

Gối mỏi lưng còng vẫn muốn chơi
Lai hy thất thập cổ nào người
Xông hơi cứ muốn tay kề cổ
Ca hát còn tham má áp môi
Đào ả Khâm Thiên* tìm tới xướng
Bòng tươi Vườn Bưởi* bẻ mà xơi
Ước ao sức trẻ hồi xuân lại
Răng rụng thịt dai khổ thế Trời...!

ĐH

*Ghi chú
-Khâm Thiên là phố hát ả đào ngày xưa
-Vườn Bưởi ở Biên Hòa, bưởi được coi là cây đặc sản
tulipdenus 11.06.2006 13:00:29 (permalink)
0



Mời

CÒN MUỐN ĐƯA THOI

Ði về thắm thoắt tựa đưa thoi
Sáu tháng ăn chơi đã cạn rồi
Luống nhớ xe ôm tài xế nữ
Nào quên bia áp má kề môi
Ninh Kiều bưởi ngọt dang tay đón
Chợ Lách sầu riêng nhoẻn miệng mời
Những ước thoi đưa mươi lượt nữa
Ðược không còn đợi ý ông Trời.
Lá chờ rơi


Kính họa:

HAM VUI

Gối mỏi lưng còng vẫn muốn chơi
Lai hy thất thập cổ nào người
Xông hơi cứ muốn tay kề cổ
Ca hát còn tham má áp môi
Đào ả Khâm Thiên* tìm tới xướng
Bòng tươi Vườn Bưởi* bẻ mà xơi
Ước ao sức trẻ hồi xuân lại
Răng rụng thịt dai khổ thế Trời...!

ĐH

*Ghi chú
-Khâm Thiên là phố hát ả đào ngày xưa
-Vườn Bưởi ở Biên Hòa, bưởi được coi là cây đặc sản
KÍNH HỌA:

CÁI GIÁ PHẢI TRẢ

Tuổi xuân như gió tựa đưa thoi
Nữa dốc đời trai cũng luống rồi
Bán vội tương lai cho đẹp mắt
Mua vui hời hợt để tươi môi
Âm tào rộng mở đang chờ đợi
Địa phủ dang tay cứ gọi mời
Thánh giá phải mang cho xứng lối
Chẳng ai than oán được ông trời
lá chờ rơi 13.06.2006 08:56:37 (permalink)
0
LÁ RỤNG VỀ ĐÂU

Thu* ơi ta muốn hỏi mình
Sao Thu trẩy lá cho cành xót thương
Chiều Thu nhạt bóng sân vườn
Gió Thu đưa lá trải đường cho ai ?
Cành Thu lắm mộng đêm dài
Lá đi biết gởi cùng ai nỗi niềm

Mây ngừng gió cũng lặng im
Lá còn xào xạc bên thềm khóc thương
Ngậm ngùi nhớ lại cố hương
Mặn tình vôi trắng nồng gương cau trầu

Lá rơi rồi lá về đâu ?
Mỏi mòn cành đợi âm hao muộn màng
Hắt hiu theo đợt gió vàng
Lá vào đất mẹ muôn ngàn nhớ thương !

Vào Thu lá đổ sầu vương
Chờ Xuân lá lục hoa hường đề thơ
Cành ôm sương tuyết đợi chờ
Mai nầy lá trổ rợp bờ quê hương !

Lá chờ rơi

r

* hiện đang là mùa Thu ở Nam bán cầu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2006 17:08:21 bởi Huyền Băng >
Đông Hòa 13.06.2006 20:55:49 (permalink)
0
xin xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 17:55:59 bởi Donghoa >
lá chờ rơi 16.06.2006 07:26:46 (permalink)
0

VỪA GIẬN VỪA THƯƠNG
(thân gửi những ai vừa giận vừa thương !)

Tơ nhện chừng không khéo lại vương !
Ðường chiều quanh quẩn chốn tha phương
Duyên soi đáy nước duyên xơ xác
Bóng dọi đầu non bóng chán chường
Mượn mấy vần thơ trêu chúng bạn
Nướng vài canh bạc trốn tai ương*
Nam Tào ngao ngán chưa buồn gọi
Vừa giận vừa thương vốn sự thường.
Lá chờ rơi
* Nghe các bốc sư Ðông Tà và Diệp Khai dạy rằng :
“tán tài tiêu tai”
tulipdenus 16.06.2006 09:58:43 (permalink)
0
VỪA GIẬN VỪA THƯƠNG
(thân gửi những ai vừa giận vừa thương !)

Tơ nhện chừng không khéo lại vương !
Ðường chiều quanh quẩn chốn tha phương
Duyên soi đáy nước duyên xơ xác
Bóng dọi đầu non bóng chán chường
Mượn mấy vần thơ trêu chúng bạn
Nướng vài canh bạc trốn tai ương*
Nam Tào ngao ngán chưa buồn gọi
Vừa giận vừa thương vốn sự thường.
Lá chờ rơi
* Nghe các bốc sư Ðông Tà và Diệp Khai dạy rằng :
“tán tài tiêu tai”


KÍNH HỌA:

LẼ THƯỜNG


Sợi gió qua đèo bỗng vấn vương
Màu hoa tao nhã nét chân phương
Bén duyên tao ngộ rồi hoan hỉ
Sống dậy niềm yêu đã chán chường
Ai chẳng đôi lần vui hạnh phúc
Ai hoài mang mãi sầu tai ương
Bình minh sẽ đến sau giông gió
Âu cũng là mưa nắng lẽ thường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2006 10:00:22 bởi tulipdenus >
Đuyên Hồng 16.06.2006 12:50:16 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

VỪA GIẬN VỪA THƯƠNG
(thân gửi những ai vừa giận vừa thương !)

Tơ nhện chừng không khéo lại vương !
Ðường chiều quanh quẩn chốn tha phương
Duyên soi đáy nước duyên xơ xác
Bóng dọi đầu non bóng chán chường
Mượn mấy vần thơ trêu chúng bạn
Nướng vài canh bạc trốn tai ương*
Nam Tào ngao ngán chưa buồn gọi
Vừa giận vừa thương vốn sự thường.
Lá chờ rơi
* Nghe các bốc sư Ðông Tà và Diệp Khai dạy rằng :
“tán tài tiêu tai”


Kính họa

Gió thổi


Gió thổi vi vu tự bốn phương
Ngàn mây vần vũ lá đầy đường
Cây oằn lưng gánh cây dương nỏ
Nước vỡ mặt cười nước giỡn sông
Rồng nhả Thanh Long kêu gió tới
Hổ gầm Bạch Hổ gọi mưa sang
Ngọc Hoàng phê bút Long Vương lãnh
Hoán vũ hô phong ấy chuyện thường…!

ĐH
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 35 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 517 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9