QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 35 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 517 bài trong đề mục
lá chờ rơi 06.07.2006 02:32:30 (permalink)
0

BUỒN VU VƠ

Gió thốc chiều sương lạnh chợ Ðào
Nỗi niềm cô quạnh gửi trăng sao
Nước non tình hẹn sai năm đến
Tơ tóc duyên xe lệch mối vào
Chung ước ngượng ngùng xanh với bạc
Trọn đời ngang ngửa thấp cùng cao
Tình xuân còn lại dường gang tấc
Luống tiếc ngày xanh một thuở nào !
Lá chờ rơi
lá chờ rơi 07.07.2006 22:11:14 (permalink)
0

TÔI MUỐN

Tôi muốn câu thơ nói chuyện đời
Có màu nguyên thủy trắng như vôi
Ai thêm chi tiếng « đời đen bạc »
Rồi trách nhau sao lại đổi dời.

Tôi muốn thơ nầy chẳng giống ai
Không đua thương tiếc chẳng u hoài
Niềm yêu đời hiện trên từng dấu
Như giọt sương nằm đợi sáng mai.

Tôi muốn câu thơ viết tặng người
Mang luồng hơi nóng của tim tôi
Theo từng rung cảm trong tâm não
Ðể nói lên hai chữ “tuyệt vời”.

Tôi muốn cho ai biết nỗi lòng
Ðã thành chai đá trộn hư không
Ghét thương đều thấy dường hư ảo
Còn lại con tim mãi phập phồng !

Tôi muốn làm thơ để ghẹo chơi
Cho đời thêm một nét tươi vui
Cớ sao kể khổ khi không khổ
Lời viết thành thơ chẳng thật lời !

Tôi muốn thơ nầy gửi đến ai
Ðã từng say đắm truyện liêu trai
Ðêm nao gối mộng chờ yêu quái
Chỉ thấy nơi đây một nụ cười.

Tôi muốn mai nầy gió với trăng
Kết thành đôi lứa ở nhân gian
Ông mai trai đứng kề bên gió
Tôi đứng bên kia ... với chị Hằng !

Lá chờ rơi
vyvy 07.07.2006 23:58:02 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang


THƯỞNG THỨC CUỘC ÐỜI
(ngẫu hứng đến khi đọc câu quảng cáo như trên)

Thượng đế sinh ta với cuộc đời
Lắm trò vân cẩu để mà chơi
Trăm năm nối tiếp nhiều tan họp
Một kiếp chen đua lắm đổi dời
Thương bạn không tiền tình chẳng cạn
Nhớ người hết gạo nghĩa chưa vơi
Lều tranh mái dột tim đầy mộng
Xây một tương lai chói rạng ngời.
Lá chờ rơi


BÌNH TÂM

Trải kiếp nhân sinh sống với đời
Tâm bình sóng dập cũng như chơi
Nhìn mây để tránh trời giông bão
Ngắm đất mà ra vật đổi dời
Nói hết cùng ai lòng chẳng cạn
Dãi bày giận đó những mong vơi
Tình xưa nghĩa cũ chưa hồi lại
Đã biết trong Tâm ánh sáng ngời!

Kim Giang



Kính họa :

TRẢ

Trả cho mây khói hương tình đời
Trả hết tháng ngày những cuộc chơi
Trả lại cho người lời nói dối,
Trả về theo gió tiếng yêu hời
Trả men cay đắng còn chưa cạn,
Trả vị ngọt ngào đã vội vơi
Trả đất trả trời ơn tạo hóa
Trả trăng sao đã sáng đêm ngời.

Vv.
tulipdenus 08.07.2006 12:26:16 (permalink)
0


BUỒN VU VƠ

Gió thốc chiều sương lạnh chợ Ðào
Nỗi niềm cô quạnh gửi trăng sao
Nước non tình hẹn sai năm đến
Tơ tóc duyên xe lệch mối vào
Chung ước ngượng ngùng xanh với bạc
Trọn đời ngang ngửa thấp cùng cao
Tình xuân còn lại dường gang tấc
Luống tiếc ngày xanh một thuở nào !
Lá chờ rơi


Kính họa

CHẲNG TRÁCH

Giông lạnh chiều đông nhạt sắc đào
Màn đêm u tịch vắng trăng sao
Chim bay về núi buồn cao chất
Hoa rụng xa cành sầu lấp vào
Nhân nghĩa lạc loài mưa đến nắng
Duyên mơ phong kín thấp cùng cao
Đành ôm chiếc gối cùng năm tháng
Chẳng trách hờn chi dẫu thế nào
TL






lá chờ rơi 08.07.2006 16:11:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Donghoa

Hư khúc : Nhớ Tình Lang

Ngày xưa trên đất miền Hậu Giang
Có nàng em gái tuổi xuân sang
Trót đã thương một người lính trận
Tháng hạ thu tàn sầu thân mang

Bởi vì yêu nên đành chôn dấu
Giữa tâm tư hoang vắng cõi lòng
Trong giấc mơ dáng hình hội ngộ
Mà phương trời xa cách mấy sông

Từng mùa đông sang em xuôi ghe
Em chèo sang tận xứ Bến Tre
Đón ngọn nước đổ về từ biển
Để nghe hồn bớt nỗi tái tê

Ôi ..! Tình yêu em gái Hậu Giang
Nơi quê hương sông Cửu Long Giang
Trót vấn vương tình người viễn xứ
Bao năm dài thân phận đa mang

Đêm từng đêm sang , vọng về xa
Trong tim lệ ứa từng canh qua
Bên sương , giữa khuya rơi ướt đẫm
Chua xót thầm trăng cũng nhạt nhoà

Người ơi ! Có biết cho hay chăng
Mối tình em Hậu giang đã rằng
Cả tâm lòng trọn câu chung thuỷ
Một đời yêu mãi người tình lang

Đông Hòa
08.07.06



CHÚC VUI CÁC BẠN ÐÃ GHÉ THĂM

*****

Gửi lại em tôi dòng mực cũ
Chút tình say đắm đất An-Giang
Gặp nhau giờ chắc cùng “thưa cụ”
Rồi ngả nghiêng vui phút ngỡ ngàng !
LCR


QUÊ TÔI
(thân mến tặng bạn nhà lớn Lê-công)

Quê tôi có ngọn sông dài ...
Nước xao xuyến cuộn, bèo lai láng về
Con đò gác mũi bờ tre
Ðếm bao nhiêu lượt đi về bên nhau !

Quê tôi nắng đủ mưa đều
Ruộng sâu đã trổ bao nhiêu lúa vàng
Long lanh đáy nước mơ màng
Trăng đôi chung một, trăng nàng trăng anh
Âm-thầm khói quyện mái tranh ...
"Duyên ai nấy gặp" duyên mình gặp nhau !

Hè qua sen điểm hồ sâu
Ðông lên nhớ bạn, ai sầu ai mong ?
Thu sang trải lá ngô đồng ...
Xuân về mượn cánh lan hồng đưa tin !

Ðong đưa cuối bãi đầu gành
Ðò hoa nặng gánh ân-tình ai mang !

Quê tôi quạnh quẻ xóm làng
Nước ru suốt tháng gió đàn quanh năm
Cỏ cây tâm sự thì thầm
Chim bay mỏi cánh xa xăm nửa vời.

Quê tôi mộc mạc bao người
Cả đời trong nắng, cả đời trong mưa
Cả đời đi sớm về trưa
Gieo mùa nước đến, gặt mùa nước đi.

Quê tôi xa tận chân trời ...
Lúa xanh xanh ngát, trăng ngời ngời mơ
Tưởng chừng trăng nhả thành tơ
Tưởng chừng lúa nhuộm trời thơ một màu !

Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ bạn chín chiều bâng khuâng !

Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2006 16:33:48 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 08.07.2006 21:15:01 (permalink)
0

Trích đoạn: vyvy


THƯỞNG THỨC CUỘC ÐỜI
(ngẫu hứng đến khi đọc câu quảng cáo như trên)

Thượng đế sinh ta với cuộc đời
Lắm trò vân cẩu để mà chơi
Trăm năm nối tiếp nhiều tan họp
Một kiếp chen đua lắm đổi dời
Thương bạn không tiền tình chẳng cạn
Nhớ người hết gạo nghĩa chưa vơi
Lều tranh mái dột tim đầy mộng
Xây một tương lai chói rạng ngời.
Lá chờ rơi


Kính họa :

TRẢ

Trả cho mây khói hương tình đời
Trả hết tháng ngày những cuộc chơi
Trả lại cho người lời nói dối,
Trả về theo gió tiếng yêu hời
Trả men cay đắng còn chưa cạn,
Trả vị ngọt ngào đã vội vơi
Trả đất trả trời ơn tạo hóa
Trả trăng sao đã sáng đêm ngời.

Vv.


KHÔNG ÐÒI SAO TRẢ ?
(ngẫu hứng khi đọc bài TRẢ của Vyvy)

Không đòi sao trả lại khơi khơi ?
Cách nói nghe như đã giận rồi !
Muốn biết đích danh tên chọc tức
Phải tìm chính hiệu nó con ai
Trả thời cứ trả vài cơn dỗi
Quên hãy đừng quên một nụ cười
Gẫm lại việc đời không toại ý
Rất nhiều khi bởi tự mình thôi !
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2006 02:46:16 bởi lá chờ rơi >
Đông Hòa 08.07.2006 21:15:22 (permalink)
0
xin xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 17:51:34 bởi Donghoa >
lá chờ rơi 09.07.2006 09:36:29 (permalink)
0


Trích đoạn: tulipdenus

BUỒN VU VƠ

Gió thốc chiều sương lạnh chợ Ðào*
Nỗi niềm cô quạnh gửi trăng sao
Nước non tình hẹn sai năm đến
Tơ tóc duyên xe lệch mối vào
Chung ước ngượng ngùng xanh với bạc
Trọn đời ngang ngửa thấp cùng cao
Tình xuân còn lại dường gang tấc
Luống tiếc ngày xanh một thuở nào !
Lá chờ rơi


Kính họa

CHẲNG TRÁCH

Giông lạnh chiều đông nhạt sắc đào
Màn đêm u tịch vắng trăng sao
Chim bay về núi buồn cao chất
Hoa rụng xa cành sầu lấp vào
Nhân nghĩa lạc loài mưa đến nắng
Duyên mơ phong kín thấp cùng cao
Đành ôm chiếc gối cùng năm tháng
Chẳng trách hờn chi dẫu thế nào
TL

GỬI NGƯỜI YÊU THƠ
(Tự họa BUỒN VU VƠ)

Tôi muốn đưa em đến động Ðào*
Sống đời thi sĩ với trăng sao
Ðầu non đón gió mang thơ đến
Cuối bãi chờ trăng mượn ý vào
Quấn quít câu thơ tầng đất thấp
Bồi hồi nghĩa bạn ngút trời cao
Mai nầy ta dẫu thành thiên cổ
Thơ vẫn xanh như tự thuở nào !

Lá chờ rơi
* xin lưu ý : chợ Ðào hay động Ðào đây là nói ví cái vườn thơ của nhà thơ lớn Ðào Tiềm
KimGiang 09.07.2006 12:08:55 (permalink)
0

BUỒN VU VƠ

Gió thốc chiều sương lạnh chợ Ðào
Nỗi niềm cô quạnh gửi trăng sao
Nước non tình hẹn sai năm đến
Tơ tóc duyên xe lệch mối vào
Chung ước ngượng ngùng xanh với bạc
Trọn đời ngang ngửa thấp cùng cao
Tình xuân còn lại dường gang tấc
Luống tiếc ngày xanh một thuở nào !

Lá chờ rơi


* Bác Lá kính mến! Kim Giang xin mượn bài thơ của bác để bâng quơ đôi lời:

HÃO HUYỀN

Xuân bất tái lai phận má đào
Ước vần vũ trụ ước khều sao
Bẻ ghi tàu ngỡ đưa về hẹn
Mở bến, thuyền mong chọn lối vào
Khát nước trồng dừa sa mạc rộng
Xuyên hầm lục địa mặc non cao
Đau tim chợt nhận ra huyền hão
Bắt mạch nhầm tay biết bệnh nào...!

Kim Giang
Đông Hòa 10.07.2006 14:19:25 (permalink)
0
xin xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 17:51:06 bởi Donghoa >
Diep Khai 10.07.2006 18:25:39 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

THƯỞNG THỨC CUỘC ÐỜI
(ngẫu hứng đến khi đọc câu quảng cáo như trên)

Thượng đế sinh ta với cuộc đời
Lắm trò vân cẩu để mà chơi
Trăm năm nối tiếp nhiều tan họp
Một kiếp chen đua lắm đổi dời
Thương bạn không tiền tình chẳng cạn
Nhớ người hết gạo nghĩa chưa vơi
Lều tranh mái dột tim đầy mộng
Xây một tương lai chói rạng ngời.
Lá chờ rơi



Ngông

Biết nói gì đây ? Chán mớ đời !
Tiền tài danh vọng rõ trò chơi
Giàu ư ? Tay trắng khi nằm xuống
Khó cũng tay khoanh lúc đổi dời
Tướng tá qui hàng khi giặc đến
Côn trùng rả rích mộng đầy vơi
Những khi khốn khó hơn nhau cái ...
Ngốc nghếch ngông nghênh thật sáng ngời
DK
Diep Khai 10.07.2006 19:29:22 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang


BUỒN VU VƠ

Gió thốc chiều sương lạnh chợ Ðào
Nỗi niềm cô quạnh gửi trăng sao
Nước non tình hẹn sai năm đến
Tơ tóc duyên xe lệch mối vào
Chung ước ngượng ngùng xanh với bạc
Trọn đời ngang ngửa thấp cùng cao
Tình xuân còn lại dường gang tấc
Luống tiếc ngày xanh một thuở nào !

Lá chờ rơi


* Bác Lá kính mến! Kim Giang xin mượn bài thơ của bác để bâng quơ đôi lời:

HÃO HUYỀN

Xuân bất tái lai phận má đào
Ước vần vũ trụ ước khều sao
Bẻ ghi tàu ngỡ đưa về hẹn
Mở bến, thuyền mong chọn lối vào
Khát nước trồng dừa sa mạc rộng
Xuyên hầm lục địa mặc non cao
Đau tim chợt nhận ra huyền hão
Bắt mạch nhầm tay biết bệnh nào...!

Kim Giang



Còn ngon ơ ???

Thiên hạ vì răng lại lắm đào ?
Còn mình ê sắc mới đau sao !
Soi gương mỗi sáng còn ngon chết
Đối bóng từng đêm lại rượu vào
Thức tỉnh đau lòng ê sắc ế
Say mèm khoái với cờ ao cao
Mỗi khi thơ thẩn vài ba phút
Lại thấy ngon ơ chả nỗi nào !
vyvy 10.07.2006 23:58:58 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi


KHÔNG ÐÒI SAO TRẢ ?
(ngẫu hứng khi đọc bài TRẢ của Vyvy)

Không đòi sao trả lại khơi khơi ?
Cách nói nghe như đã giận rồi !
Muốn biết đích danh tên chọc tức
Phải tìm chính hiệu nó con ai
Trả thời cứ trả vài cơn dỗi
Quên hãy đừng quên một nụ cười
Gẫm lại việc đời không toại ý
Rất nhiều khi bởi tự mình thôi !
Lá chờ rơi


Kính họa tiếp cùng bác Lá:


Không đòi vẫn trả


Nợ đời không bởi có nguồn khơi
Giận dỗi hay không cũng đã rồi
Chẳng có danh xưng người “chủ nợ”
Không là tấm món _nợ trần đời
Không đòi, phải trả , đâu hờn dỗi
Dẫu nhớ ,đành quên , phải gượng cười
Trả hết mà như là vẫn nợ !
Trong lòng dai dẳng mãi không thôi .

Vv.
lá chờ rơi 11.07.2006 01:59:52 (permalink)
0

TRỔ TÀI TRÓC QUỶ TRỪ MA
(thân tặng thầy bói vườn Diệp Khai)

Hôm qua định đến bác Ðông Tà
Ði được nửa đường gặp nhện sa
Tám cẳng nguo ngoe dường dọa trẻ
Hai mang nhóp nhép tựa đe già
Bấm tay thấy rõ đây điềm gở
Gieo quẻ nhìn ra quả tướng ma
Miệng « úm ba la » tay bắt quyết
Nhện sa vào thẳng mỏ con gà !
Lá chờ rơi

Diep Khai 11.07.2006 17:35:24 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

TRỔ TÀI TRÓC QUỶ TRỪ MA
(thân tặng thầy bói vườn Diệp Khai)

Hôm qua định đến bác Ðông Tà
Ði được nửa đường gặp nhện sa
Tám cẳng nguo ngoe dường dọa trẻ
Hai mang nhóp nhép tựa đe già
Bấm tay thấy rõ đây điềm gở
Gieo quẻ nhìn ra quả tướng ma
Miệng « úm ba la » tay bắt quyết
Nhện sa vào thẳng mỏ con gà !
Lá chờ rơi


Thầy Cúng

Thầy cúng luôn luôn thủ sẵn gà ?
Quét vườn ra rác bói ra ma
Bụt nhà muôn thuở không linh hiển
Ma xó thời nay cũng chuối già
Hạn đến ở nhà tai cũng viếng
Mềm lòng quay bước vẫn chân sa
Theo chân ... đổi job sang thầy cúng
Bắt ấn trừ ma giống Bác + Tà
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 35 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 517 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9