QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 35 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 517 bài trong đề mục
tulipdenus 12.07.2006 02:07:29 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

TRỔ TÀI TRÓC QUỶ TRỪ MA
(thân tặng thầy bói vườn Diệp Khai)

Hôm qua định đến bác Ðông Tà
Ði được nửa đường gặp nhện sa
Tám cẳng nguo ngoe dường dọa trẻ
Hai mang nhóp nhép tựa đe già
Bấm tay thấy rõ đây điềm gở
Gieo quẻ nhìn ra quả tướng ma
Miệng « úm ba la » tay bắt quyết
Nhện sa vào thẳng mỏ con gà !
Lá chờ rơi


Kính họa:

KHÓ PHÂN

Chân giả khó phân được chánh tà
Đường dài chẳng định dễ chân sa
Lối nhơ chầu chực đời xuân trẻ
Ngã khốn mù giăng kiếp phận già
Núi lộng gió cao hờn cút phận
Sông dài sóng dữ giận tình ma
Soi tìm khôn tỏ thôi câm lặng
Đành nhủ lòng ta mắt quáng gà


Bác Lá ơi Bác khoẻ chứ? Lâu rồi thấy Bác ít xuất hiện - buồn quá!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2006 15:40:41 bởi tulipdenus >
lá chờ rơi 12.07.2006 23:17:50 (permalink)
0

TÂM SỰ RÙA
(thân tặng thầy Rùa « ê sắc »)

Gặp ngày ê sắc khách lưa thưa
Thầy tự xem chơi một quẻ rùa
Bốn cẳng giăng ra mình vẫn lết
Một đầu co lại thỏ còn thua
Lắm khi ép bụng quên danh tiếng
Đôi lúc đội nhang giữ miếu chùa
Sao chẳng nhớ xưa khi nước biến
Ðã từng dâng kiếm trả ơn vua !
Lá chờ rơi
Đông Tà 13.07.2006 01:41:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Diep Khai


Trích đoạn: lá chờ rơi

TRỔ TÀI TRÓC QUỶ TRỪ MA
(thân tặng thầy bói vườn Diệp Khai)

Hôm qua định đến bác Ðông Tà
Ði được nửa đường gặp nhện sa
Tám cẳng nguo ngoe dường dọa trẻ
Hai mang nhóp nhép tựa đe già
Bấm tay thấy rõ đây điềm gở
Gieo quẻ nhìn ra quả tướng ma
Miệng « úm ba la » tay bắt quyết
Nhện sa vào thẳng mỏ con gà !
Lá chờ rơi


Thầy Cúng

Thầy cúng luôn luôn thủ sẵn gà ?
Quét vườn ra rác bói ra ma
Bụt nhà muôn thuở không linh hiển
Ma xó thời nay cũng chuối già
Hạn đến ở nhà tai cũng viếng
Mềm lòng quay bước vẫn chân sa
Theo chân ... đổi job sang thầy cúng
Bắt ấn trừ ma giống Bác + Tà

Mạn phép Bác Lá và ông Thầy bói vườn DK hìhì..xem đại 1quẻ trúng fải ai ráng chịu nhe. :-)

Lá số lận đận

Cự,Cơ cư Dậu phượng như gà
Đại,Tiểu song Hao đủ nhát ma
Thiên Mã vào Quan nào quý hiển
Đà La ngụ Tỵ khó khi già
Cung Dần Tuần Triệt đồng thăm viếng
Phụ Mẫu Liêm Trinh cách biệt sa
Nhật Nguyệt Thiên Di van vái cúng
Mừng Vô chính Diệu mệnh chưa tà

13/07/2006
CSL

-Cung TàiBạch ThiênCơ,CựMôn tại Dậu (quá tốt) fiền 1nỗi có đủ ĐạiHao và TiểuHao xung chiếu
-Thân cư QuanLộc ThiênMã tại Tỵ lại kèm thêm ĐàLa
-Cung PhụMẫu tại Dần có đủ TuầnTriệt lại thêm LiêmTrinh hãm địa
-Được mỗi cái mệnh Vô chính Diệu (Sửu) được NhậtNguyệt cung ThiênDi xung chiếu

Bác Lá ơi!có cách nào giải nguy ko nhỉ? À quên,thầy bói vườn DK có ý kiến gì ko?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2006 02:32:47 bởi Đông Tà >
Diep Khai 13.07.2006 22:59:07 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

TÂM SỰ RÙA
(thân tặng thầy Rùa « ê sắc »)

Gặp ngày ê sắc khách lưa thưa
Thầy tự xem chơi một quẻ rùa
Bốn cẳng giăng ra mình vẫn lết
Một đầu co lại thỏ còn thua
Lắm khi ép bụng quên danh tiếng
Đôi lúc đội nhang giữ miếu chùa
Sao chẳng nhớ xưa khi nước biến
Ðã từng dâng kiếm trả ơn vua !
Lá chờ rơi



Trích đoạn: Đông Tà
...
À quên,thầy bói vườn DK có ý kiến gì ko?


Chuyện tự nhiên

Chơi lửa còn hơn dính tới vua
Cầu duyên ê sắc phải thăm chùa
Tứ linh nào bỡn ! So gì thỏ ?
Ngũ bá Đông tà há thể thua !
Ý kiến ý cò gân cổ cãi
Hai càng tám cẳng hẳn là ... cua !
Quán vui đông đúc người thơ viếng
Kiến lão cúi đầu luôn bẩm thưa
Diep Khai 13.07.2006 23:33:32 (permalink)
0


Trích đoạn: vyvy


Trích đoạn: lá chờ rơi


KHÔNG ÐÒI SAO TRẢ ?
(ngẫu hứng khi đọc bài TRẢ của Vyvy)

Không đòi sao trả lại khơi khơi ?
Cách nói nghe như đã giận rồi !
Muốn biết đích danh tên chọc tức
Phải tìm chính hiệu nó con ai
Trả thời cứ trả vài cơn dỗi
Quên hãy đừng quên một nụ cười
Gẫm lại việc đời không toại ý
Rất nhiều khi bởi tự mình thôi !
Lá chờ rơi


Kính họa tiếp cùng bác Lá:


Không đòi vẫn trả


Nợ đời không bởi có nguồn khơi
Giận dỗi hay không cũng đã rồi
Chẳng có danh xưng người “chủ nợ”
Không là tấm món _nợ trần đời
Không đòi, phải trả , đâu hờn dỗi
Dẫu nhớ ,đành quên , phải gượng cười
Trả hết mà như là vẫn nợ !
Trong lòng dai dẳng mãi không thôi .

Vv.


Không giận ... là thương

Không giận là ... thương như biển khơi
Lời thơ như đã ... đã ... thương rồi
Khi yêu thần thánh luôn thi tứ
Lúc ghét trề môi bảo nợ đời
Ao ước chỉ là cơn giận dỗi
Mong rằng khi gặp mặt luôn tươi
Nếu như ác mộng trong đêm trước
Sáng dậy cười xòa xong ! Chớ ... "thôi" !

DK
Đông Tà 14.07.2006 02:33:28 (permalink)
0


Trích đoạn: Diep Khai
TÂM SỰ RÙA
(thân tặng thầy Rùa « ê sắc »)

Gặp ngày ê sắc khách lưa thưa
Thầy tự xem chơi một quẻ rùa
Bốn cẳng giăng ra mình vẫn lết
Một đầu co lại thỏ còn thua
Lắm khi ép bụng quên danh tiếng
Đôi lúc đội nhang giữ miếu chùa
Sao chẳng nhớ xưa khi nước biến
Ðã từng dâng kiếm trả ơn vua !
Lá chờ rơi


Chuyện tự nhiên

Chơi lửa còn hơn dính tới vua
Cầu duyên ê sắc phải thăm chùa
Tứ linh nào bỡn ! So gì thỏ ?
Ngũ bá Đông tà há thể thua !
Ý kiến ý cò gân cổ cãi
Hai càng tám cẳng hẳn là ... cua !
Quán vui đông đúc người thơ viếng
Kiến lão cúi đầu luôn bẩm thưa

Bát Quái

Kiền cương kiện cứng : tượng cho Vua
Đoài đẹp lòng nhau : thoả ý chùa
Ly sáng : phô trương khoe tựa thỏ
Chấn khơi : phấn khởi đố rùa thua
Tốn theo : lên xuống vâng lời cãi
Khảm hiểm : gập ghềnh bắt buộc cua
Cấn đậu : để dành ngăn cấm viếng
Khôn mềm : nhu thuận phục tùng thưa

14/07/2006
CSL
lá chờ rơi 14.07.2006 04:50:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Tà

TRỔ TÀI TRÓC QUỶ TRỪ MA
(thân tặng thầy bói vườn Diệp Khai)

Hôm qua định đến bác Ðông Tà
Ði được nửa đường gặp nhện sa
Tám cẳng nguo ngoe dường dọa trẻ
Hai mang nhóp nhép tựa đe già
Bấm tay thấy rõ đây điềm gở
Gieo quẻ nhìn ra quả tướng ma
Miệng « úm ba la » tay bắt quyết
Nhện sa vào thẳng mỏ con gà !
Lá chờ rơi

Thầy Cúng

Thầy cúng luôn luôn thủ sẵn gà ?
Quét vườn ra rác bói ra ma
Bụt nhà muôn thuở không linh hiển
Ma xó thời nay cũng chuối già
Hạn đến ở nhà tai cũng viếng
Mềm lòng quay bước vẫn chân sa
Theo chân ... đổi job sang thầy cúng
Bắt ấn trừ ma giống Bác + Tà

Mạn phép Bác Lá và ông Thầy bói vườn DK hìhì..xem đại 1quẻ trúng fải ai ráng chịu nhe. :-)

Lá số lận đận

Cự,Cơ cư Dậu phượng như gà
Đại,Tiểu song Hao đủ nhát ma
Thiên Mã vào Quan nào quý hiển
Đà La ngụ Tỵ khó khi già
Cung Dần Tuần Triệt đồng thăm viếng
Phụ Mẫu Liêm Trinh cách biệt sa
Nhật Nguyệt Thiên Di van vái cúng
Mừng Vô chính Diệu mệnh chưa tà

13/07/2006
CSL

-Cung TàiBạch ThiênCơ,CựMôn tại Dậu (quá tốt) fiền 1nỗi có đủ ĐạiHao và TiểuHao xung chiếu
-Thân cư QuanLộc ThiênMã tại Tỵ lại kèm thêm ĐàLa
-Cung PhụMẫu tại Dần có đủ TuầnTriệt lại thêm LiêmTrinh hãm địa
-Được mỗi cái mệnh Vô chính Diệu (Sửu) được NhậtNguyệt cung ThiênDi xung chiếu

Bác Lá ơi!có cách nào giải nguy ko nhỉ? À quên,thầy bói vườn DK có ý kiến gì ko?




QUẢNG CÁO QUÁN HÈ

Quán không đường có món càng cua
Rang muối thêm tiêu nước cốt dừa
Khách thích không dầu thời hấp nuớc
Người ưa lắm béo phải chiên bưa
Bốc sư khuyến mãi ba lời đoán
Thầy cúng mời xem một quẻ rùa
Đoán trúng đoán sai đều miển phí
Quán không đường xem khách là vua !
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2006 01:50:38 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 15.07.2006 01:58:12 (permalink)
0


Trích đoạn: vyvy

KHÔNG ÐÒI SAO TRẢ ?
(ngẫu hứng khi đọc bài TRẢ của Vyvy)

Không đòi sao trả lại khơi khơi ?
Cách nói nghe như đã giận rồi !
Muốn biết đích danh tên chọc tức
Phải tìm chính hiệu nó con ai
Trả thời cứ trả vài cơn dỗi
Quên hãy đừng quên một nụ cười
Gẫm lại việc đời không toại ý
Rất nhiều khi bởi tự mình thôi !
Lá chờ rơi

Kính họa tiếp cùng bác Lá:


Không đòi vẫn trả


Nợ đời không bởi có nguồn khơi
Giận dỗi hay không cũng đã rồi
Chẳng có danh xưng người “chủ nợ”
Không là tấm món _nợ trần đời
Không đòi, phải trả , đâu hờn dỗi
Dẫu nhớ ,đành quên , phải gượng cười
Trả hết mà như là vẫn nợ !
Trong lòng dai dẳng mãi không thôi .

Vv.


Ngẫu hứng hồi đáp :

TRẢ VẬY LÀ CHO

Không đòi vẫn trả vậy là cho
Khéo nói thì ai dám chối từ
Cứ tưởng ông tơ tình bỏ nhỏ
Đâu ngờ chị nguyệt nợ còn to
Danh xưng đáng mấy mà quên nhớ !
Tiếng gọi ra sao phải dặn dò ?
Trả hết sợ rằng khi hết thật
Không người nhắc nợ lại buồn xo !
Lá chờ rơi

lá chờ rơi 15.07.2006 02:13:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Tà

Trích đoạn: Diep Khai

TÂM SỰ RÙA
(thân tặng thầy Rùa « ê sắc »)

Gặp ngày ê sắc khách lưa thưa
Thầy tự xem chơi một quẻ rùa
Bốn cẳng giăng ra mình vẫn lết
Một đầu co lại thỏ còn thua
Lắm khi ép bụng quên danh tiếng
Đôi lúc đội nhang giữ miếu chùa
Sao chẳng nhớ xưa khi nước biến
Ðã từng dâng kiếm trả ơn vua !
Lá chờ rơi

Chuyện tự nhiên

Chơi lửa còn hơn dính tới vua
Cầu duyên ê sắc phải thăm chùa
Tứ linh nào bỡn ! So gì thỏ ?
Ngũ bá Đông tà há thể thua !
Ý kiến ý cò gân cổ cãi
Hai càng tám cẳng hẳn là ... cua !
Quán vui đông đúc người thơ viếng
Kiến lão cúi đầu luôn bẩm thưa

Bát Quái

Kiền cương kiện cứng : tượng cho Vua
Đoài đẹp lòng nhau : thoả ý chùa
Ly sáng : phô trương khoe tựa thỏ
Chấn khơi : phấn khởi đố rùa thua
Tốn theo : lên xuống vâng lời cãi
Khảm hiểm : gập ghềnh bắt buộc cua
Cấn đậu : để dành ngăn cấm viếng
Khôn mềm : nhu thuận phục tùng thưa

14/07/2006
CSL



Chỉ còn nhớ có một câu thiệu về bát quái : Ly cung cùng khổ tử tôn bần
Đem xài tạm để chung vui với bốc sư như sau :


LÁ SỐ CU-KI

"Ly cung cùng khổ tử tôn bần"
Cái số phải mang lắm nợ nần
Bến Nghé hai nơi còn ấp úng
Vũng Tàu một mối hãy phân vân
Tình mây duyên gió nằm ba nẽo
Tháng rộng năm dài tủi một thân
Lá số Tử Vi ghi cắc cớ :
Đi thời thương nhớ, ở không cần !
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2006 02:16:26 bởi lá chờ rơi >
tulipdenus 15.07.2006 02:19:54 (permalink)
0

THƯƠNG LẮM NGÀY XƯA

Thương lắm khi xưa hoài dệt thơ
Thương câu xướng - họa đẹp vô bờ
Thương từng dòng chữ đều quen thuộc
Thương những ý bày dẫu vẩn vơ
Thương lúc canh khuya cùng một mộng
Thương ngày mưa nắng chơi chung trò
Thương giờ rêu rã không tròn vẹn
Thương lắm ngày xưa hoài dệt thơ
Đông Tà 15.07.2006 17:44:14 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi
Ly cung cùng khổ tử tôn bần

LÁ SỐ CU-KI

"Ly cung cùng khổ tử tôn bần"
Cái số phải mang lắm nợ nần
Bến Nghé hai nơi còn ấp úng
Vũng Tàu một mối hãy phân vân
Tình mây duyên gió nằm ba nẽo
Tháng rộng năm dài tủi một thân
Lá số Tử Vi ghi cắc cớ :
Đi thời thương nhớ, ở không cần !
Lá chờ rơi

Cháu đem ít hiểu biết nông cạn viết đại một bài :-) Bác Lá đừng cười nhé.

Kính họa

Cùng Thông

Lửa lên,nước xuống phú rồi bần
Vay - Trả bàn chi nợ với nần?
“Môn hộ bất ninh” điềm ngập úng
Giàu nghèo thay đổi chuyện phong vân
Đường quanh,lộ quẹo than nhiều nẻo
“Khổ tận cam lai” há trách thân
Cái lý cùng thông trời tạo cớ
Xem người rèn nén chí chuyên cần

15/07/2006
CSL

-Dịch tượng Ly “Môn hộ bất ninh” : cửa nhà không yên.
-Dịch tượng Khảm “Khổ tận cam lai”:hết khổ tới sướng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2006 17:56:15 bởi Đông Tà >
Đông Tà 15.07.2006 17:53:54 (permalink)
0

Trích đoạn: tulipdenus

THƯƠNG LẮM NGÀY XƯA

Thương lắm khi xưa hoài dệt thơ
Thương câu xướng - họa đẹp vô bờ
Thương từng dòng chữ đều quen thuộc
Thương những ý bày dẫu vẩn vơ
Thương lúc canh khuya cùng một mộng
Thương ngày mưa nắng chơi chung trò
Thương giờ rêu rã không tròn vẹn
Thương lắm ngày xưa hoài dệt thơ

Thân họa

Vẩn vơ

Nỗi niềm đem ép lại thành thơ
Viết quãng đời nay lạc bến bờ
Dăm chữ rời tay nào đã thuộc
Đôi câu bút xuống hoá vu vơ
Mười năm đánh mất thời hoa mộng
Kỷ niệm còn nguyên thuở học trò
Chấm phá xuân thì không trọn vẹn
Nghiệp còn tình trót chẳng nên thơ

15/07/2006
CSL

Đọc lại thấy mình viết dạo này ý tứ ngày càng nghèo nàn ;-)
vyvy 15.07.2006 18:44:06 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: vyvy

KHÔNG ÐÒI SAO TRẢ ?
(ngẫu hứng khi đọc bài TRẢ của Vyvy)

Không đòi sao trả lại khơi khơi ?
Cách nói nghe như đã giận rồi !
Muốn biết đích danh tên chọc tức
Phải tìm chính hiệu nó con ai
Trả thời cứ trả vài cơn dỗi
Quên hãy đừng quên một nụ cười
Gẫm lại việc đời không toại ý
Rất nhiều khi bởi tự mình thôi !
Lá chờ rơi

Kính họa tiếp cùng bác Lá:


Không đòi vẫn trả

Nợ đời không bởi có nguồn khơi
Giận dỗi hay không cũng đã rồi
Chẳng có danh xưng người “chủ nợ”
Không là tấm món _nợ trần đời
Không đòi, phải trả , đâu hờn dỗi
Dẫu nhớ ,đành quên , phải gượng cười
Trả hết mà như là vẫn nợ !
Trong lòng dai dẳng mãi không thôi .

Vv.


Ngẫu hứng hồi đáp :

TRẢ VẬY LÀ CHO

Không đòi vẫn trả vậy là cho
Khéo nói thì ai dám chối từ
Cứ tưởng ông tơ tình bỏ nhỏ
Đâu ngờ chị nguyệt nợ còn to
Danh xưng đáng mấy mà quên nhớ !
Tiếng gọi ra sao phải dặn dò ?
Trả hết sợ rằng khi hết thật
Không người nhắc nợ lại buồn xo !
Lá chờ rơi


Kính...ngẫu hứng:

Tản mạn chuyện đời

Ở đời được nhận nhiều hơn cho
Nói “trả” chẳng qua một mỹ từ
Ánh nắng ,khí trời_ khoản nợ lớn
Thiên nhiên, nguồn nước_món quà to
Biển sông rộng lớn còn đo được
Lòng dạ nông sâu chẳng thể dò
Tản mạn chuyện đời theo bác Lá
Tinh thần thư thái hết buồn xo .

Vv.

(*)Bài ngẫu hứng đối đáp của bác Lá gieo vận khó quá nên cháu xin được họa thành 1 bài "tản mạn" vậy (đầu đuôi ko ăn nhập). Xin "thầy" châm chước !




Đọc lại thấy mình viết dạo này ý tứ ngày càng nghèo nàn ;-)


@Huynh Đông tà : huynh vậy là còn 'giàu có" hơn vy rồi đấy. Đừng tham giàu hơn nữa kẻo vy ko có chỗ đứng trong "giai cấp" của huynh nhé !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2006 19:02:06 bởi vyvy >
Đông Tà 16.07.2006 18:29:04 (permalink)
0


Trích đoạn: vyvy
Ngẫu hứng hồi đáp :

TRẢ VẬY LÀ CHO

Không đòi vẫn trả vậy là cho
Khéo nói thì ai dám chối từ
Cứ tưởng ông tơ tình bỏ nhỏ
Đâu ngờ chị nguyệt nợ còn to
Danh xưng đáng mấy mà quên nhớ !
Tiếng gọi ra sao phải dặn dò ?
Trả hết sợ rằng khi hết thật
Không người nhắc nợ lại buồn xo !
Lá chờ rơi


Kính...ngẫu hứng:

Tản mạn chuyện đời

Ở đời được nhận nhiều hơn cho
Nói “trả” chẳng qua một mỹ từ
Ánh nắng ,khí trời_ khoản nợ lớn
Thiên nhiên, nguồn nước_món quà to
Biển sông rộng lớn còn đo được
Lòng dạ nông sâu chẳng thể dò
Tản mạn chuyện đời theo bác Lá
Tinh thần thư thái hết buồn xo .

Vv.

Vy là ng đầu tiên hoạ thơ của anh ở đây hìi nếu ko cảm được ý thơ thì sao mà hoạ được nhỉ :-) vì thơ anh có 1chiều và chẳng có gì lãng man (nếu ko nói là khô..queo) Vậy anhem mình ngang bằng nhau thôi Vy ạ!
Cũng họa theo Vy nhưg cũg ko có ăn nhập gì đầu đuôi đây này.:-)

Thân họa

Bất đắc chí

Tự tìm cơ hội - có ai cho?
Đường lối ngay gian quyết chẳng từ!
Lập chí phải gầy nên việc lớn
Dụng tâm sẽ dựng thế làm to
Nhỡ thời cố mãi không tìm được
Sái vận rối thêm hết cách dò
Trí cạn khác nào cây trụi lá
Nay buồn ngồi lẳng lặng vai xo

16/07/2006
CSL

Đi kiếm vài ông bạn xấu lai rai tí thôi hic..buồn quá.
lá chờ rơi 17.07.2006 00:26:32 (permalink)
0


Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: lá chờ rơi
Ly cung cùng khổ tử tôn bần

LÁ SỐ CU-KI

"Ly cung cùng khổ tử tôn bần"
Cái số phải mang lắm nợ nần
Bến Nghé hai nơi còn ấp úng
Vũng Tàu một mối hãy phân vân
Tình mây duyên gió nằm ba nẽo
Tháng rộng năm dài tủi một thân
Lá số Tử Vi ghi cắc cớ :
Đi thời thương nhớ, ở không cần !
Lá chờ rơi

Cháu đem ít hiểu biết nông cạn viết đại một bài :-) Bác Lá đừng cười nhé.

Kính họa

Cùng Thông

Lửa lên,nước xuống phú rồi bần
Vay - Trả bàn chi nợ với nần?
“Môn hộ bất ninh” điềm ngập úng
Giàu nghèo thay đổi chuyện phong vân
Đường quanh,lộ quẹo than nhiều nẻo
“Khổ tận cam lai” há trách thân
Cái lý cùng thông trời tạo cớ
Xem người rèn nén chí chuyên cần

15/07/2006
CSL

-Dịch tượng Ly “Môn hộ bất ninh” : cửa nhà không yên.
-Dịch tượng Khảm “Khổ tận cam lai”:hết khổ tới sướng.




Bài Họa “Cùng Thông” rất hay đấy chứ !
- từ những vần của một bài thơ “tếu” mà tìm được những “tứ” mới rất đạt lý
- lời thơ thông suốt và tự nhiên, không có câu nào “sáo rỗng”
- thêm phần lý số nghiêm túc, chửng chạc thay vì giả mượn để giỡn cợt của bài xướng.

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 35 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 517 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9