QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 35 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 517 bài trong đề mục
lá chờ rơi 17.07.2006 00:34:44 (permalink)
0


Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: vyvy
Ngẫu hứng hồi đáp :

TRẢ VẬY LÀ CHO

Không đòi vẫn trả vậy là cho
Khéo nói thì ai dám chối từ
Cứ tưởng ông tơ tình bỏ nhỏ
Đâu ngờ chị nguyệt nợ còn to
Danh xưng đáng mấy mà quên nhớ !
Tiếng gọi ra sao phải dặn dò ?
Trả hết sợ rằng khi hết thật
Không người nhắc nợ lại buồn xo !
Lá chờ rơi


Kính...ngẫu hứng:

Tản mạn chuyện đời

Ở đời được nhận nhiều hơn cho
Nói “trả” chẳng qua một mỹ từ
Ánh nắng ,khí trời_ khoản nợ lớn
Thiên nhiên, nguồn nước_món quà to
Biển sông rộng lớn còn đo được
Lòng dạ nông sâu chẳng thể dò
Tản mạn chuyện đời theo bác Lá
Tinh thần thư thái hết buồn xo .

Vv.

Vy là ng đầu tiên hoạ thơ của anh ở đây hìi nếu ko cảm được ý thơ thì sao mà hoạ được nhỉ :-) vì thơ anh có 1chiều và chẳng có gì lãng man (nếu ko nói là khô..queo) Vậy anhem mình ngang bằng nhau thôi Vy ạ!
Cũng họa theo Vy nhưg cũg ko có ăn nhập gì đầu đuôi đây này.:-)

Thân họa

Bất đắc chí

Tự tìm cơ hội - có ai cho?
Đường lối ngay gian quyết chẳng từ!
Lập chí phải gầy nên việc lớn
Dụng tâm sẽ dựng thế làm to
Nhỡ thời cố mãi không tìm được
Sái vận rối thêm hết cách dò
Trí cạn khác nào cây trụi lá
Nay buồn ngồi lẳng lặng vai xo

16/07/2006
CSL

Đi kiếm vài ông bạn xấu lai rai tí thôi hic..buồn quá.



Theo tôi câu 7 gợi được câu 8 thì sự kết thúc bài thơ được thực hiện tốt. Tuy câu 1 dẫn đến câu 8, nhưng không có gì bắt buộc hai câu 1-8 phải gần gủi nhau, nhứt là khi câu 1 nêu ra một triết lý như hai bài họa trên !
lá chờ rơi 17.07.2006 00:42:33 (permalink)
0


Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: tulipdenus

THƯƠNG LẮM NGÀY XƯA

Thương lắm khi xưa hoài dệt thơ
Thương câu xướng - họa đẹp vô bờ
Thương từng dòng chữ đều quen thuộc
Thương những ý bày dẫu vẩn vơ
Thương lúc canh khuya cùng một mộng
Thương ngày mưa nắng chơi chung trò
Thương giờ rêu rã không tròn vẹn
Thương lắm ngày xưa hoài dệt thơ

Thân họa

Vẩn vơ

Nỗi niềm đem ép lại thành thơ
Viết quãng đời nay lạc bến bờ
Dăm chữ rời tay nào đã thuộc
Đôi câu bút xuống hoá vu vơ
Mười năm đánh mất thời hoa mộng
Kỷ niệm còn nguyên thuở học trò
Chấm phá xuân thì không trọn vẹn
Nghiệp còn tình trót chẳng nên thơ

15/07/2006
CSL

Đọc lại thấy mình viết dạo này ý tứ ngày càng nghèo nàn ;-)

đâu đến nỗi thế!



NHỚ TUỔI HỌC TRÒ
(thân họa Thương Lắm Ngày Xưa)

Đâu những ngày xanh của tuổi thơ ?
Như thuyền xa bến nước xa bờ
Thương thời thơ ấu thương da diết
Nhớ phút thần tiên nhớ vẩn vơ
Sách cặp tung tăng chờ điểm mặt
Vỡ bài vung vít chẳng ra trò
Thầy cô giờ biết ai còn mất …
Đâu những ngày thơ của tuổi thơ ?
Lá chờ rơi
Đông Tà 17.07.2006 14:58:02 (permalink)
0
Hìi..cảm ơn những lời động viên của Bác Lá ạ.:-) Bận quá,khi khác Cháu lại mạn fép vào múa máy Bác nhé.
lá chờ rơi 19.07.2006 12:02:06 (permalink)
0

ANH VỀ BÊN ẤY
(tưởng nhớ anh Nguyễn-Văn-Kim)

Anh về bên ấy cũng như ai
Có gặp anh em thuở học bài ?
Có gặp ông bà đi dạo trước ...
Hẹn cùng cha mẹ đợi lâu nay ?

Anh về bên ấy có xa không ?
Ta tiếp giao nhau với cõi lòng
Vũ-trụ mênh mông lòng gói trọn
Muôn vàn vũ-trụ kể như không !

Anh về bên ấy hãy yên vui
Con cái anh nay lớn cả rồi
Thơm thảo đứa hơn bù đứa kém
Rỡ ràng gương mẹ góa con côi !

Anh về tôi nán lại nơi đây
Thượng-đế cho ta cuộc sống nầy
Lúc đến chung tay xây cõi thế
Khi về lặng lẽ một mình thôi !

Anh về bên ấy đã phân minh :
Cát bụi sao sinh được chúng mình !
Rực-rỡ càn khôn đầy phép lạ
Nguyện cầu ta được kiếp lai sinh !

Anh về bên ấy cõi thiên-thai
Ai đã cho ta một kiếp người ?
Một thoáng qua nhanh tàn một kiếp
Một lần xuống thế một lần vui !

Anh về bên ấy bỏ nơi đây
Trần thế thân yêu cát bụi đầy !
Có được có thua vui lẫn khổ
Nửa cười nửa khóc nửa say ngây !

Lá chờ rơi
NGYEU 19.07.2006 12:08:37 (permalink)
0

Ghét thương xin cứ công khai
Trâu già còn sợ dao phay nỗi gì?



N hoạ theo chữ ký, hay là điều triết lý một tí thôi nghe

Đã là chim sẻ, chim ri
Thiếu gì cách giết, giết gì dao phay?


ĐVN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2006 12:02:35 bởi NGYEU >
KimGiang 20.07.2006 12:22:30 (permalink)
0
*Cảm xúc khi đọc (Anh về bên ấy) của bác Lá Chờ Rơi:

MỘT CUỘC CHIA TAY

Người tiễn đưa người trầm lắng vậy
Phảng phất hương nhòa khoé mắt cay
Cứ vốc cứ vin kìm giữ lấy
Những gì có được đến hôm nay.

Còn vẹn nữa không dáng hình hài
Mang đi mãi bao giờ về lại
Nỗi nhớ dâng ngập lòng tê tái
Dẫu Người về cõi Lạc - Thiên Thai...!

Kim Giang
lá chờ rơi 31.07.2006 11:48:49 (permalink)
0

XÚC TÉP NUÔI CÒ
(thân tặng bạn thơ hai vườn)

Ra công xúc tép quyết nuôi cò
Việc chẳng ai nhờ vẫn cứ lo
Trăm bước tơ tằm đan một mối
Nửa mồi lửa rượu thắp hai lò
"Không Ðường" quán mới tình chia nhỏ
"Bản Nháp" vườn xưa nghĩa dựng to
Một kiểng hai quê nào quản ngại
Sông sâu sào vắn vững tay dò.
Lá chờ rơi

motyphu 31.07.2006 13:38:47 (permalink)
0
Bác ơi Phú họa không đường với bác nha:

BIẾT ƠN
(Kính tặng bác Lá)

Con cò là cái cò con
Ơn ai xúc tép nuôi giòn trơn da
Bầu trời bay lả bay la
Đường thơ trải mộng đơm hoa miệt vườn
Bay về đồng lúa vàng thơm
Thương Người - Thương bác Nông Dân miệt mài
Đường không Đường có cả hai
Đều như con đẻ hôm mai bù chì...!

MTP- Kim Giang
HBD 31.07.2006 15:52:33 (permalink)
0
MẤY LỜI VỚI BÁC LÁ
Dù cho là quán không "ĐƯỜNG"
Lời thơ chan chứa yêu thương ngọt ngào
Bác ơi, bác ở nơi nào
Mà kia tên đặt nghe sao buồn rầu?
Cuộc đời rất đẹp muôn mầu
Vần thơ qua lại nhịp cầu tâm giao
Còn trẻ hay tuổi đã cao?
Lời văn, cách nói khác nào gương soi!
Chúc cho lá mãi không rơi
Tinh thần, sức khỏe một đời xanh thêm.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2006 15:54:56 bởi HBD >
vyvy 31.07.2006 16:53:31 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

XÚC TÉP NUÔI CÒ
(thân tặng bạn thơ hai vườn)

Ra công xúc tép quyết nuôi cò
Việc chẳng ai nhờ vẫn cứ lo
Trăm bước tơ tằm đan một mối
Nửa mồi lửa rượu thắp hai lò
"Không Ðường" quán mới tình chia nhỏ
"Bản Nháp" vườn xưa nghĩa dựng to
Một kiểng hai quê nào quản ngại
Sông sâu sào vắn vững tay dò.
Lá chờ rơi


Kính họa :

Cò sung sướng

Chẳng phải giòng công cũng giống cò,
Đâu cần lặn lội, có ngừơi lo
“Không đường” lui tới tiêu hao rượu,
“Bản nháp” vào ra luyện cháy lò
Một kiểng không nên vòm lá bé,
Ba cây thành tựu mái nhà to (*)
Thân cò sung sướng chơi thơ thẩn,
Chủ quán cần chi cứ dặn dò !


(*) Một cây làm chẳng lên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
(thành ngữ)

Vv.
vyvy 31.07.2006 17:03:04 (permalink)
0
Hỏi thăm bác Lá

Bác Lá dạo này có khỏe không?
Vẫn Đoài sáu tháng tới phiên Đông?
Thơ Đường xướng họa còn sung sức,
Tuổi tác lên cao vẫn “lão đồng” *!
Thời trẻ xông pha đời thủy thủ,
Khi già vui thú cảnh non sông
Thâm tình trao gửi cùng thi hữu,
Chúc lá đừng rơi,mãi thắm hồng !


(*)Lão Ngoan đồng _1 nhân vật nổi tiếng ,giỏi võ công ,dí dỏm (già nhưng thích tính trẻ con) trong truyện kiếm hiệp Kim Dung.

Cháu vyvy.
lá chờ rơi 01.08.2006 08:56:44 (permalink)
0

MẤY LỜI VỚI BÁC LÁ

Dù cho là quán không "ĐƯỜNG"
Lời thơ chan chứa yêu thương ngọt ngào
Bác ơi, bác ở nơi nào
Mà kia tên đặt nghe sao buồn rầu?
Cuộc đời rất đẹp muôn mầu
Vần thơ qua lại nhịp cầu tâm giao
Còn trẻ hay tuổi đã cao?
Lời văn, cách nói khác nào gương soi!
Chúc cho lá mãi không rơi
Tinh thần, sức khỏe một đời xanh thêm.
HBD

Hỏi thăm bác Lá

Bác Lá dạo này có khỏe không?
Vẫn Đoài sáu tháng tới phiên Đông?
Thơ Đường xướng họa còn sung sức,
Tuổi tác lên cao vẫn “lão đồng” *!
Thời trẻ xông pha đời thủy thủ,
Khi già vui thú cảnh non sông
Thâm tình trao gửi cùng thi hữu,
Chúc lá đừng rơi,mãi thắm hồng !
Vyvy

(*)Lão Ngoan đồng _1 nhân vật nổi tiếng ,giỏi võ công ,dí dỏm (già nhưng thích tính trẻ con) trong truyện kiếm hiệp Kim Dung.


"LÁ CHỜ" TỰ LUẬN
(thân tặng HBD và Vyvy)

Bác chú danh xưng với mấy người
Là huynh là đệ của vài mươi
Ðời tươi đến tuổi khoe "gần đất"*
Nết bướng thành tên nghịch "quá trời"
Bởi biết phận mình cây héo cỗi
Nên dành bút hiệu "Lá Chờ Rơi"
Thơ cuồng hí lộng không kiêng nể
Như "Lão ngoan Ðồng" cốt ghẹo vui.
Lá chờ rơi

* thành ngữ "gần đất xa trời"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2006 17:30:04 bởi lá chờ rơi >
nguyens 01.08.2006 12:02:48 (permalink)
0
Ghé thăm quán Lá

Lâu lắm chưa về qua Bác Lá
Dạo này không hiểu quán ra sao?
Bán buôn lời lỗ hay chăng chớ
Phóng họa đầy vơi lọ có ngầu
Trà rượu lai rai vài khắc lỡ
Thi đàn réo rắc suốt đêm thâu?
Dăm câu thăm hỏi tình chân thật
Chúc Bác mạnh , vui dạ hết sầu
lá chờ rơi 01.08.2006 20:24:42 (permalink)
0

Trích đoạn: vyvy

Hỏi thăm bác Lá

Bác Lá dạo này có khỏe không?
Vẫn Đoài sáu tháng tới phiên Đông?
Thơ Đường xướng họa còn sung sức,
Tuổi tác lên cao vẫn “lão đồng” *!
Thời trẻ xông pha đời thủy thủ,
Khi già vui thú cảnh non sông
Thâm tình trao gửi cùng thi hữu,
Chúc lá đừng rơi,mãi thắm hồng !


(*)Lão Ngoan đồng _1 nhân vật nổi tiếng ,giỏi võ công ,dí dỏm (già nhưng thích tính trẻ con) trong truyện kiếm hiệp Kim Dung.

Cháu vyvy.

TRẢ LỜI Vyvy

"Ăn" thời in ít "ngủ" thời không
Ðã hết sang Ðoài chỉ ở Ðông
Trước cửa lá lành đùm lá rách
Trên vai lon bạc đổi lon đồng
Cuối đời cóc sợ hồi dâu bể
Cạn túi nào lo nợ núi sông
Còn chút tình thơ trao chúng bạn
Tương lai dài ngắn, vẫn màu hồng !
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2006 02:57:16 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 01.08.2006 22:32:59 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyens

Ghé thăm quán Lá

Lâu lắm chưa về qua Bác Lá
Dạo này không hiểu quán ra sao?
Bán buôn lời lỗ hay chăng chớ
Phóng họa đầy vơi lọ có ngầu
Trà rượu lai rai vài khắc lỡ
Thi đàn réo rắc suốt đêm thâu?
Dăm câu thăm hỏi tình chân thật
Chúc Bác mạnh , vui dạ hết sầu



SAU THÁNG NGHỈ HÈ
(thân họa Ghé thăm quán Lá)

Quán cóc nghỉ hè vừa mở lại
Ít nhiều khách đến cũng không sao
Chén trà Thái-Ðức* luôn xanh biếc
Ly rượu Cốc-Teo** vẫn đỏ ngầu
Dọn bếp bày bàn từ rựng sáng
Hầu bồi tiếp bạn suốt canh thâu
Rót nhau ngàn chén khen hay phạt
Vẫn nốc ngon ơ chẳng oán sầu !
Lá chờ rơi

* Hiệu trà nầy đọc "láy" thì ý nghĩa càng thêm đậm đà !
** cocktail
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2006 03:48:36 bởi lá chờ rơi >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 35 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 517 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9