QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 35 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 517 bài trong đề mục
HV09 02.08.2006 09:13:46 (permalink)
0
Đọc nick LCR và topic này, HV nhớ đến bài thơ của TN gửi lên để các bác nhâm nhi:

Lá giả

Thu Nguyệt



Sống dai hơn lá ngoài trời
Cả đời làm một cuộc rơi không thành
Gió đùa không biết rung rinh
Nắng mưa không thấm, trơ mình mà xanh
Giọt sương cũng giả long lanh
Hình như chỉ bụi đeo quanh thiệt lòng!!!
lá chờ rơi 02.08.2006 10:59:24 (permalink)
0


Trích đoạn: HV09

Đọc nick LCR và topic này, HV nhớ đến bài thơ của TN gửi lên để các bác nhâm nhi:

Lá giả

Thu Nguyệt



Sống dai hơn lá ngoài trời
Cả đời làm một cuộc rơi không thành
Gió đùa không biết rung rinh
Nắng mưa không thấm, trơ mình mà xanh
Giọt sương cũng giả long lanh
Hình như chỉ bụi đeo quanh thiệt lòng!!!



Chào bạn HV09,

Rất cám ơn bạn về tác dụng yêu đời và rất khích lệ của bài thơ.

Thân ái
LCR
htsa 03.08.2006 07:05:00 (permalink)
0
Lá Chờ Rơi

Trong mơ thấy bác Lá Chờ Rơi
Đã rụng mà còn bay lã lơi
Bay lả bay la không chấm đất
Ngắm hoài ngắm mãi vẩn chơi vơi
Rù rì ghẹo gió khoe màu úa
Thủ thỉ trêu hoa dấu sắc tươi
Thân héo nhưng lòng ưa xí xọn
Vẩn còn ham muốn chuyện trời ơi

Có được chút thời gian nhưng mà thơ đã cạn ý , thôi thì đem bác Lá nhà mình ra ghẹo chơi , mong bác càng già càng gân không biết giận.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2006 07:08:29 bởi htsa >
lá chờ rơi 03.08.2006 20:51:54 (permalink)
0

Trích đoạn: htsa

Lá Chờ Rơi

Trong mơ thấy bác Lá Chờ Rơi
Đã rụng mà còn bay lã lơi
Bay lả bay la không chấm đất
Ngắm hoài ngắm mãi vẩn chơi vơi
Rù rì ghẹo gió khoe màu úa
Thủ thỉ trêu hoa dấu sắc tươi
Thân héo nhưng lòng ưa xí xọn
Vẩn còn ham muốn chuyện trời ơi

Có được chút thời gian nhưng mà thơ đã cạn ý , thôi thì đem bác Lá nhà mình ra ghẹo chơi , mong bác càng già càng gân không biết giận.


LÁ CHƯA RỜI
(thân họa Lá Chờ Rơi)

Trải bao trù ếm Lá Chưa Rời
Hà huống chi điềm mộng lỏng lơi
Lá số Tử Vi trùm nhật nguyệt
Chén vàng Nhất Dạ* rót đầy vơi
Ơn Trời râu tóc còn xanh tốt
Lộc Chúa thơ vần vẫn sáng tươi
Khô héo hầu bao nào đáng kể
Bạn bồ kêu réo vẫn luôn "ời" !
Lá chờ rơi

* bài thuốc rượu của vua Thành-Thái "Nhất dạ ngũ giao sinh lục tử" mà có thể HTSA sẽ rất cần !

5 chữ phù bình thanh (không dấu) hơi khó nghe, nên cho thêm hai dấu huyền mà vẫn không đổi nghĩa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2006 20:56:36 bởi lá chờ rơi >
htsa 03.08.2006 23:08:04 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: htsa

Lá Chờ Rơi

Trong mơ thấy bác Lá Chờ Rơi
Đã rụng mà còn bay lã lơi
Bay lả bay la không chấm đất
Ngắm hoài ngắm mãi vẩn chơi vơi
Rù rì ghẹo gió khoe màu úa
Thủ thỉ trêu hoa dấu sắc tươi
Thân héo nhưng lòng ưa xí xọn
Vẩn còn ham muốn chuyện trời ơi

Có được chút thời gian nhưng mà thơ đã cạn ý , thôi thì đem bác Lá nhà mình ra ghẹo chơi , mong bác càng già càng gân không biết giận.


LÁ CHƯA RỜI
(thân họa Lá Chờ Rơi)

Trải bao trù ếm Lá Chưa Rời
Hà huống chi điềm mộng lỏng lơi
Lá số Tử Vi trùm nhật nguyệt
Chén vàng Nhất Dạ* rót đầy vơi
Ơn Trời râu tóc còn xanh tốt
Lộc Chúa thơ vần vẫn sáng tươi
Khô héo hầu bao nào đáng kể
Bạn bồ kêu réo vẫn luôn "ời" !
Lá chờ rơi

* bài thuốc rượu của vua Thành-Thái "Nhất dạ ngũ giao sinh lục tử" mà có thể HTSA sẽ rất cần !

5 chữ phù bình thanh (không dấu) hơi khó nghe, nên cho thêm hai dấu huyền mà vẫn không đổi nghĩa.


Kính tặng bác thêm một bài nữa sẳn dịp hỏi han nhờ bác giúp đỡ hihihi.

Đang tìm " Thành Thái " hốt vài thang
Loại thuốc cường dương bổ thận , gan
Nhất dạ ngũ giao ai hổng muốn
Trường niên bách hợp trời còn ham
Chỉ lo bác nổ rồi đem cất
Và sợ người hay sẽ hỏi han
Mong muốn bấy lâu mà có được
The phòng sẽ vắng tiếng buồn than
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2006 23:14:16 bởi htsa >
lá chờ rơi 04.08.2006 17:29:16 (permalink)
0


Trích đoạn: htsa

Lá Chờ Rơi

Trong mơ thấy bác Lá Chờ Rơi
Đã rụng mà còn bay lã lơi
Bay lả bay la không chấm đất
Ngắm hoài ngắm mãi vẩn chơi vơi
Rù rì ghẹo gió khoe màu úa
Thủ thỉ trêu hoa dấu sắc tươi
Thân héo nhưng lòng ưa xí xọn
Vẩn còn ham muốn chuyện trời ơi
HTSA

Có được chút thời gian nhưng mà thơ đã cạn ý , thôi thì đem bác Lá nhà mình ra ghẹo chơi , mong bác càng già càng gân không biết giận.

LÁ CHƯA RỜI
(thân họa Lá Chờ Rơi)

Trải bao trù ếm Lá Chưa Rời
Hà huống chi điềm mộng lỏng lơi
Lá số Tử Vi trùm nhật nguyệt
Chén vàng Nhất Dạ* rót đầy vơi
Ơn Trời râu tóc còn xanh tốt
Lộc Chúa thơ vần vẫn sáng tươi
Khô héo hầu bao nào đáng kể
Bạn bồ kêu réo vẫn luôn "ời" !
Lá chờ rơi

* bài thuốc rượu của vua Thành-Thái "Nhất dạ ngũ giao sinh lục tử" mà có thể HTSA sẽ rất cần !

5 chữ phù bình thanh (không dấu) hơi khó nghe, nên cho thêm hai dấu huyền mà vẫn không đổi nghĩa.

Kính tặng bác thêm một bài nữa sẳn dịp hỏi han nhờ bác giúp đỡ hihihi.

Đang tìm " Thành Thái " hốt vài thang
Loại thuốc cường dương bổ thận , gan
Nhất dạ ngũ giao ai hổng muốn
Trường niên bách hợp trời còn ham
Chỉ lo bác nổ rồi đem cất
Và sợ người hay sẽ hỏi han
Mong muốn bấy lâu mà có được
The phòng sẽ vắng tiếng buồn than
HTSA

NHẮN NHỦ BỆNH NHÂN

Thuốc quý cần chi đến mấy thang ?
Cường dương bổ thận diệt viêm gan
Ngũ giao nhất dạ thời cho phép
Sáu nhóc một chuồng chẳng được ham
Của hiếm chớ mong ai khuyến mãi
Toa vàng phải đợi bạn chào han
Ðốt lò hương ấm chờ tin nhạn
Quen thói sau nầy thiếu chớ than !
Lá chờ rơi

lá chờ rơi 05.08.2006 04:01:17 (permalink)
0

BỤI TRỜI

Xưa không luyện sách Huỳnh Ðình
Nay nằm cõi tục hỏi mình là ai ?
Vạn nghìn năm kiếp bụi trời
Trăm năm thử một kiếp người dương gian.

Nhởn nhơ đời đẹp tuổi vàng
Sinh nhà phúc lộc rỡ ràng tương lai
Bà yêu thương cháu nhất đời
Ông yêu thương với những lời dạy răn
Công cha non Thái khó bằng
Bể như lòng mẹ cưu mang sớm chiều
Nhà vui con một cháu nhiều
Chung nhau ấm lạnh chia nhau ngọt bùi.

Thương cha mai một cuộc đời
Công dày nghiên bút thả trôi theo dòng
Phượng hoàng đội lốt bồ-nông
Ðem câu kinh sử ngâm cùng gió mây
Cuộc cờ chén rượu làm vui
Kê toa chẩn mạch giúp đời lầm than.

Mẹ từ trao gởi đá vàng
Vai gầy nặng gánh giang san nhà chồng
Con thơ tay dắt tay bồng
Một thân gom cả việc trong việc ngoài.

Vừa khi con trẻ nên người
Chiến trường vang tiếng ời ơi gọi vào
Sức không sánh kẻ anh hào
Chọn đường giúp nước trẻ vào hậu phương
Cũng từng gối đất nằm sương
Góp lời gọi kẻ lên đường đấu tranh
Thân tàn cạn thuốc rừng xanh
Ở cầm như bỏ thôi đành trở lui.

Thành đô hơi mỏn phục hồi
Trông người lại muốn thử chơi sức mình
Hai phen danh toại công thành
Gặp phường ăn bẩn hai lần công toi
Gẫm câu "thành bại do trời" (1)
Ðược thua là của chung người thế gian.

Trăm năm còn chút phong trần
Một thân chai đá nửa phần xót xa
Chưa tròn nghĩa mẹ công cha
Ước gì bên ấy một nhà gặp nhau.

Khí thiêng trùm cõi nhiệm mầu
Chập chờn theo giấc chiêm bao bụi trời !

Lá chờ rơi

(1) Mưu sự tại nhơn
Thành sự tại thiên
Nhơn nguyện như thử
Thiên lý vị nhiên !
Đông Tà 05.08.2006 12:12:37 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

BỤI TRỜI

Xưa không luyện sách Huỳnh Ðình
Nay nằm cõi tục hỏi mình là ai ?
Vạn nghìn năm kiếp bụi trời
Trăm năm thử một kiếp người dương gian.
....
Khí thiêng trùm cõi nhiệm mầu
Chập chờn theo giấc chiêm bao bụi trời !

Lá chờ rơi

Bụi trần

Vẫn nghe nói hợp tan ly biệt
Lẽ thường tình tha thiết mà chi
Trăm năm ngoảnh lại có gì?
Tay xoè,tay nắm cũng vì lợi danh

Ơn sinh dưỡng tạo thành hình vóc
Mẹ à ơi..khó nhọc thân Cha
Dẫu không được cảnh lụa là
Cơm rau đạm bạc cả nhà ấm êm

Tập tễnh bước đá mềm chân cứng
Gắng dũa mài cho xứng phận Con
Bôn ba trên dưới vuông tròn
Dù thành hay bại cúi lòn chẳng ham!

Trời sinh tính ngang ngang,bướng bướng
Ý quyết rồi nhắm hướng xông pha
Tâm cao,khí ngạo gọi là..
Đền ơn,đáp nghĩa Mẹ Cha phần nào

Đời lắm nỗi lao đao,lận đận
Nhớ lời nghiêm lấy nhẫn làm đầu
Thời gian thoăn thoắt qua mau
Tóc Con nay cũng nhuốm màu tháng năm

..Bụi trần trong cuộc trăm năm..

05/08/2006
CSL
lá chờ rơi 06.08.2006 22:28:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Tà

BỤI TRỜI

Xưa không luyện sách Huỳnh Ðình
Nay nằm cõi tục hỏi mình là ai ?
Vạn nghìn năm kiếp bụi trời
Trăm năm thử một kiếp người dương gian.
....
Khí thiêng trùm cõi nhiệm mầu
Chập chờn theo giấc chiêm bao bụi trời !

Lá chờ rơi
Bụi trần

Vẫn nghe nói hợp tan ly biệt
Lẽ thường tình tha thiết mà chi
Trăm năm ngoảnh lại có gì?
Tay xoè,tay nắm cũng vì lợi danh

....

Thời gian thoăn thoắt qua mau
Tóc Con nay cũng nhuốm màu tháng năm

..Bụi trần trong cuộc trăm năm..

05/08/2006
CSL


TỬU PHÙNG TRI KỶ
(thân tặng Đông Tà và những tâm hồn đồng điệu)

Duyên nước duyên bèo đó với đây
Vần thơ chung điệu lướt tung mây
Lời thơ cộng hưởng rền cung bậc
Nghĩa bạn tương tri rạng đất trời
Mạng ảo lắm người vui bước rộn
Tình trần thiếu rượu khó làm say
“Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”
Rót chén Lưu Linh cạn chén đầy !
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2006 22:30:15 bởi lá chờ rơi >
Đông Tà 07.08.2006 19:04:15 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi
TỬU PHÙNG TRI KỶ
(thân tặng Đông Tà và những tâm hồn đồng điệu)

Duyên nước duyên bèo đó với đây
Vần thơ chung điệu lướt tung mây
Lời thơ cộng hưởng rền cung bậc
Nghĩa bạn tương tri rạng đất trời
Mạng ảo lắm người vui bước rộn
Tình trần thiếu rượu khó làm say
“Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”
Rót chén Lưu Linh cạn chén đầy !
Lá chờ rơi

Kính họa

Hẹn..thiên bôi thiểu :-)

Duyên bèo nước gặp ở nơi đây
Đọc thấu vài câu vút tận mây
Bút hẳn chưa cùn gieo thứ bậc
Mà văn vẫn sắc rõ ơn trời
Nơi này cảnh ảo nên người rộn
Hẹn chốn đường trần chuốc rượu say
Nợ Bác..nghìn chung không giảm thiểu
Vì tâm thấm ý nghĩa dâng đầy

07/08/2006
CSL

Hìi..nói khoác tí chứ nghìn chung chắc là chết Bác Lá ạ :-) Giá Bác ở VN thì dứt khoát fải có bữa Bác Cháu mình say bí tỉ nhỉ.
lá chờ rơi 10.08.2006 04:05:22 (permalink)
0
CHỚ ƠI
(thân tặng những ai đang lần bước đến c/s 80)

Vô thủy vô chung nào đã muộn
Trăm năm còn thiếu những đôi mươi
Khí Thần sung mãn đang giao nối
Nhân Quả thâm trầm chớ quậy khơi
Nương bóng Càn Khôn chân nhẹ bước
Nghiêng bầu Nhật Nguyệt chén lần vơi
Men cuồng hé mở tâm Duy Ngã (1)
Cóc sợ Trời kêu quyết chẳng ơi !
Lá chờ rơi

(1) Thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn !

nhắn Ðông-Tà :
lúc này chỉ ở Việt, cạnh chùa của Bất Giới đại sư Tulip, nhưng hay có việc đi Nam Kỳ Lục Tỉnh. Hôm nào cụng ly với Ðông Tà thì hú trước để sắp đặt rủ Tulip đến phá mồi !
Đông Tà 10.08.2006 11:58:20 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

CHỚ ƠI
(thân tặng những ai đang lần bước đến c/s 80)

Vô thủy vô chung nào đã muộn
Trăm năm còn thiếu những đôi mươi
Khí Thần sung mãn đang giao nối
Nhân Quả thâm trầm chớ quậy khơi
Nương bóng Càn Khôn chân nhẹ bước
Nghiêng bầu Nhật Nguyệt chén lần vơi
Men cuồng hé mở tâm Duy Ngã (1)
Cóc sợ Trời kêu quyết chẳng ơi !
Lá chờ rơi

(1) Thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn !

nhắn Ðông-Tà :
lúc này chỉ ở Việt, cạnh chùa của Bất Giới đại sư Tulip, nhưng hay có việc đi Nam Kỳ Lục Tỉnh. Hôm nào cụng ly với Ðông Tà thì hú trước để sắp đặt rủ Tulip đến phá mồi !

Kính họa

Tôi ơi!..

Bao năm lẩn quẩn vòng sầu muộn
Vấp ngã,vùng lên phải mấy mươi
Lúc nát niềm tin rời mạch nối
Lại cời khát vọng kéo tâm khơi
Tranh chi để mãi hoài chân bước
Níu được gì chăng khổ chẳng vơi?
Thái thế,nhân tình âu bản ngã
Vì mình trước cả đấy..tôi ơi!..

10/08/2006
CSL

Khi nào Bác ổn định 1chỗ thì nhắn Cháu nhé,trog vòng 1tháng Cháu sẽ đến gặp Bác.Mà chỗ Tulip là ở đâu vậy Bác Lá?
Đông Hòa 10.08.2006 13:15:02 (permalink)
0
Choa !! Đông Tà oi....lâu wá không gặp hỉ....

Chào Chú...thế ra lúc này chú về Vn ư....khi nào rảnh thì cùng gặp đàm với nhau chút nha....Chúc chú khỏe...cà Tà nữa hendh
lá chờ rơi 11.08.2006 09:04:46 (permalink)
0
Cải chính

nhắn Ðông-Tà :
lúc này chỉ ở Việt, cạnh chùa của Bất Giới đại sư Tulip, nhưng hay có việc đi Nam Kỳ Lục Tỉnh. Hôm nào cụng ly với Ðông Hòa thì hú trước để sắp đặt rủ Tulip đến phá mồi !

Tulip bảo là ở trọ ở đường Lê Quang Ðịnh Q.Gò-Vấp. Tôi thì thuê nhà ở đường Thống-Nhất Hạnh-Thông-Tây cũng Q. Gò-Vấp, nên đi đâu cũng phải dùng tuyến xe buýt chạy suốt đường Lê-Quang-Ðịnh.

Chào cháu Ðông Hòa :

Vừa nhắc đến ông Ðịa thì ổng đã hiện ra ! Hay là nhờ mùi rượu của hai chữ "cụng ly" ?
Phải rồi, lúc này trụ hình ở Việt, không tính trở ra nước ngoài.
Trừ khi có việc như đi ăn cưới các cháu nhỏ.

thân mến chào hai bạn.
Đông Tà 11.08.2006 12:20:38 (permalink)
0
Bác Lá ở SaiGon thì mọi việc đơn giản hơn nhiều vì Cháu cũg ở SG mà.:-)

@ĐôngHoà:Thường thì chiều tối tôi mới rảnh mà giờ đó cafe thì chán chết.Lần trước rủ anh lai rai tí thấy anh bỏ chạy nên ngại hẹn anh đó mà.:-)
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 35 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 517 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9