QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 35 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 517 bài trong đề mục
vũkimThanh 13.12.2007 16:06:49 (permalink)
0
 
 
NGON NHƯ MÌ GÓI
(thân tặng các bạn làm thơ nhanh)
 
Thơ Ðường nay mọc lắm sân riêng
Mặc sức thi nhân thỏa nỗi ghiền
Kẻ muốn lưu danh người ẩn mặt
Anh vờ kể khổ chị làm duyên
Thi ca rợp đất lời mơ mộng
Lý luận xanh rừng giọng ngửa nghiêng
“Thất bộ thành thi” thơ cấp tốc
Ngon như mì gói dọn ăn liền!
LCR
 
Thân họa :
 
 

ÐỒNG TÂM DỐC SỨC
 
Ðường thi rực rỡ nỗi tư riêng
Quấn quýt bên nhau mãi cũng nghiền
Học hỏi người trên cho sáng mặt
Ân cần giúp dưới đặt câu duyên
Trăng xanh nước biếc thuyền chung mộng
Núi đỏ non hồng chớ ngả nghiêng
Bút ngọc nghiên ngà không giảm tốc
Ðồng tâm dốc sức cánh chim liền .
 
Vũ kimThanh
HÀN PHONG 13.12.2007 17:08:34 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2007 08:46:02 bởi HÀN PHONG >
lá chờ rơi 13.12.2007 19:29:10 (permalink)
0
KHOAN NHẶT TIẾNG ÐÀN
 
Ðâu đây khoan nhặt tiếng ai đàn
Thâm tạ chân tình đến sẻ san
Lá biếc vẫy tung cơn gió bãi
Men cay hòa nhập ánh trăng ngàn
Bút nghiên tình nặng còn chưa phỉ
Thơ rượu duyên nồng mãi chẳng tan
Khi tỉnh khi say thi hứng lại

Vườn xuân hoa nở mãi không tàn.
Lá chờ rơi

vũkimThanh 13.12.2007 21:30:34 (permalink)
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

 
KHOAN NHẶT TIẾNG ÐÀN

Ðâu đây khoan nhặt tiếng ai đàn
Thâm tạ chân tình đến sẻ san
Lá biếc vẫy tung cơn gió bãi
Men cay hòa nhập ánh trăng ngàn
Bút nghiên tình nặng còn chưa phỉ
Thơ rượu duyên nồng mãi chẳng tan
Khi tỉnh khi say thi hứng lại

Vườn xuân hoa nở mãi không tàn.
Lá chờ rơi
 
Thân họa :
 
MÃI MÃI BÊN NHAU
 

Nắn phím tơ rung khởi sắc đàn

Ân tình trải rộng mấy quan san
Phù sa đỏ thắm tràn bờ bãi
Mãi mãi bên nhau mộng núi ngàn
Lửa cháy Trường Sơn nào đã phỉ
Băng hà Bắc Cực nỉ non tan
Chung ly rượu ấm non sông lại
Chẳng để hồn thơ vụng dại tàn
 
Vũ kim Thanh
 
 
DU DƯƠNG TÌNH KHÚC

Từ xa vọng lại tiếng cung đàn
Réo rắc như cần chút sớt san 
Tiếng bổng mơn man  hoà gió núi
Cung trầm uyển chuyển quyện mây ngàn
Hư hư thực thực hồn mê mãi
Ảo ảo mờ mờ nhạc chẳng tan
Tấu khúc du dương êm dịu quá
Tình xuân lưu luyến khó phai tàn

 
Sương Anh
 

Hoạ:
 
CÕI MƠ
 
Tựa Nắng Xuân lay gọi Suối đàn
Vườn thơ vạn lý vượt quan san
Nhành Mai nhớ Tuyết lên chừng Núi
Khóm Trúc mơ Sương đợi cuối Ngàn
Phải ánh Trăng huyền say Mắt biếc
Hay bầu rượu nóng sợ ly tan
Mà da diết quá Câu tìm Bạn
Vọng tới Thiên Thu chẳng nguội tàn
 
Kim Giang
 
-Kính chào bác Lá ,BV ghé qua xin họa một bài.

Kính Họa:
 
Nhớ Hàn San*
 
Văng vẳng đâu đây một điệu đàn
Tình cờ đang đọc đoạn Hàn San
Phong kiều dạ bạc sông sâu thẳm
Cổ tự rêu phong gió ngút ngàn
Tiếng khánh ngân vang còn thúc dục
Lời kinh trầm bổng đã dần tan
Giật mình tỉnh dậy trời vừa sáng
Giấc mộng đêm qua sớm lụi tàn
 
-bachvan-
 
*Hàn San: Một ngôi chùa ở Trung quốc 

 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2007 16:14:24 bởi vũkimThanh >
SuongAnh 13.12.2007 21:42:13 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

KHOAN NHẶT TIẾNG ÐÀN

Ðâu đây khoan nhặt tiếng ai đàn
Thâm tạ chân tình đến sẻ san
Lá biếc vẫy tung cơn gió bãi
Men cay hòa nhập ánh trăng ngàn
Bút nghiên tình nặng còn chưa phỉ
Thơ rượu duyên nồng mãi chẳng tan
Khi tỉnh khi say thi hứng lại

Vườn xuân hoa nở mãi không tàn.
Lá chờ rơi

 

* SA vưà sưả lại tưạ đề bài hoạ và hai câu đối 3+4. Xin mọi người giúp SA sưả lại trong phần quote cuả mình dùm cho SA luôn ha. Cám ơn nhiều!

Du Dương Tình Khúc
 
Từ xa vọng lại tiếng cung đàn
Réo rắc như cần chút sớt san
Tiếng bổng mơn man hoà gió núi
Cung trầm uyển chuyển quyện mây ngàn
Hư hư thực thực hồn mê mải
Ảo ảo mờ mờ mộng chẳng tan
Tấu khúc du dương êm dịu quá
Tình xuân lưu luyến khó phai tàn

 
Sương Anh
 
Bác Lá ơi...cháu xin được tham gia hoạ cùng Bác ha. Có gì Bác chỉ thêm cho cháu như Bác hằng vẫn... Chúc Bác muà Giáng Sinh và Tết sắp tới thật nhiều VUI VẺ, tràn đầy HẠNH PHÚC bên gia đình và nhất là THẬT KHOẺ để cùng VUI THƠ bên chúng cháu nha!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2007 13:34:07 bởi SuongAnh >
lá chờ rơi 14.12.2007 05:41:22 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: lá chờ rơi

KHOAN NHẶT TIẾNG ÐÀN

Ðâu đây khoan nhặt tiếng ai đàn
Thâm tạ chân tình đến sẻ san
Lá biếc vẫy tung cơn gió bãi
Men cay hòa nhập ánh trăng ngàn
Bút nghiên tình nặng còn chưa phỉ
Thơ rượu duyên nồng mãi chẳng tan
Khi tỉnh khi say thi hứng lại

Vườn xuân hoa nở mãi không tàn.
Lá chờ rơi



DU DƯƠNG TÌNH KHÚC
 
Từ xa vọng lại tiếng cung đàn
Réo rắc như cần chút sớt san
Tiếng bổng mơn man hoà gió núi
Cung trầm uyển chuyển quyện mây ngàn
Hư hư thực thực hồn mê mải
Ảo ảo mờ mờ mộng chẳng tan
Tấu khúc du dương êm dịu quá
Tình xuân lưu luyến khó phai tàn

 
Sương Anh 
 
Bác Lá ơi...cháu xin được tham gia hoạ cùng Bác ha. Có gì Bác chỉ thêm cho cháu như Bác hằng vẫn... Chúc Bác muà Giáng Sinh và Tết sắp tới thật nhiều VUI VẺ, tràn đầy HẠNH PHÚC bên gia đình và nhất là THẬT KHOẺ để cùng VUI THƠ bên chúng cháu nha!



Chào cháu Sương Anh,

Có thật thích được chỉ thêm không ? Bài thơ đã hội đủ điều kiện cần thiết rất đáng khen.
Cám ơn lời chúc lành của cháu.
Thân mến.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2007 20:53:01 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 14.12.2007 05:45:01 (permalink)
0
TRĂN TRỐI
 
Tôi còn sống khoảng hai mươi năm nữa
Ðể mà chi ai biết nói tôi nghe !
 
Ðấu cờ vua...
               cờ tướng...
                           nhậu lè nhè !
Rồi đốt đuốc soi đời tìm chân lý ?
 
Hai mươi năm ... nương dâu chưa hóa bể !
Ðủ gì đâu để thay đổi cuộc đời ?
Có chăng là vắng bóng hình tôi
Và quả đất nhẹ hơn vài chục kí !
 
Nước mắt cay thắm tình tri kỷ
Ô hay sao chưa nói đã cạn lời !
Có buồn vui mới đúng nghĩa kiếp người
Ðời vô sự là thiên đàng tẻ nhạt !
 
Có tan hợp mới nghe lòng tha thiết
Có giận hờn mới rõ nghĩa yêu thương
Khi đam mê lều cỏ giống thiên đường
Lúc chán ngán ngoảnh đi còn xốn mắt !
 
Hai mươi năm... hai mươi vòng quả đất
Hai mươi lần Xuân Hạ Thu Ðông
Ðếm làm chi khi Sắc cũng là Không
Vinh hay nhục đều là hư ảo
 
Ai khổ hạnh để cầu mong đắc đạo ? 
Ai bạc đầu đeo đuổi mộng công khanh ?
 
Tôi chỉ mong cuộc sống mãi yên lành
Trong gió sớm không nghe mùi thuốc súng !
 
Hai mươi năm nữa nếu tôi còn sống
Có thấy gì tin tưởng được tương lai :
Ðịa cầu xanh... xanh mãi với ngày mai ?
Hay thổn thức trong từng cơn nước  lửa ?
 
Hai mươi năm... râu dài thêm chút nữa
Và niềm yêu đời cũng sẽ mọc thêm chăng ?
Trước khi đi về cõi vĩnh hằng
Tôi muốn biết để yên lòng nhắm mắt !
 
Và sẽ nán lại thêm vài phút
Nghe những lời thân thiết mến yêu tôi...
 
Rồi theo mây ... tan biến giữa lưng trời 
Khi cánh cửa kiếp người tôi khép lại !
 
Lá chờ rơi
lá chờ rơi 14.12.2007 05:48:17 (permalink)
0
DÒNG SUỐI ÐƯỜNG THI
(thân tặng các thi hữu thơ Ðường)
 
Thênh thang như núi rộng sông dài
Dòng suối Ðường thi trải vạn đời
Lúc thấp lúc cao theo vận hội
Khi chìm khi nổi với làng chơi
Lời hay nhả ngọc tô sông núi
Ý đẹp phun châu nhuộm đất trời
Muôn cánh tay vàng tung bút thép
Thơ Ðường tuôn chảy khắp nơi nơi.
Lá chờ rơi
KimGiang 14.12.2007 08:01:51 (permalink)
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

 
KHOAN NHẶT TIẾNG ÐÀN

Ðâu đây khoan nhặt tiếng ai đàn
Thâm tạ chân tình đến sẻ san
Lá biếc vẫy tung cơn gió bãi
Men cay hòa nhập ánh trăng ngàn
Bút nghiên tình nặng còn chưa phỉ
Thơ rượu duyên nồng mãi chẳng tan
Khi tỉnh khi say thi hứng lại

Vườn xuân hoa nở mãi không tàn.
Lá chờ rơi
 
Thân họa :
 
MÃI MÃI BÊN NHAU
 

Nắn phím tơ rung khởi sắc đàn

Ân tình trải rộng mấy quan san
Phù sa đỏ thắm chan bờ bãi
Mãi mãi bên nhau mộng núi ngàn
Lửa cháy Trường Sơn nào đã phỉ
Băng hà Bắc Cực nỉ non tan
Chung ly rượu ấm non sông lại
Chẳng để hồn thơ vụng dại tàn
 
Vũ kim Thanh
 
Hoạ:
 
KHOAN NHẶT TIẾNG ĐÀN
 
Từ xa vọng lại tiếng cung đàn
Réo rắc như cần chút sớt san
Nhặt nhặt khoan khoan hoà gió núi
Trầm trầm bỗng bỗng quyện mây ngàn
Hư hư thực thực hồn mê mãi
Ảo ảo mờ mờ nhạc chẳng tan
Tấu khúc du dương êm dịu quá
Tình xuân lưu luyến khó phai tàn

 
Sương Anh
 
 
 
Hoạ:
 
CÕI MƠ
 
Tựa Nắng Xuân lay gọi Suối đàn
Vườn thơ vạn lý vượt quan san
Nhành Mai nhớ Tuyết lên chừng Núi
Khóm Trúc mơ Sương đợi cuối Ngàn
Phải ánh Trăng huyền say Mắt biếc
Hay bầu rượu nóng sợ ly tan
Mà da diết quá Câu tìm Bạn
Vọng tới Thiên Thu chẳng nguội tàn
 
Kim Giang
 
HÀN PHONG 14.12.2007 10:31:09 (permalink)
0
hiểu nhầm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2007 08:45:23 bởi HÀN PHONG >
bachvan 14.12.2007 12:31:02 (permalink)
0
KHOAN NHẶT TIẾNG ÐÀN

Ðâu đây khoan nhặt tiếng ai đàn
Thâm tạ chân tình đến sẻ san
Lá biếc vẫy tung cơn gió bãi
Men cay hòa nhập ánh trăng ngàn
Bút nghiên tình nặng còn chưa phỉ
Thơ rượu duyên nồng mãi chẳng tan
Khi tỉnh khi say thi hứng lại

Vườn xuân hoa nở mãi không tàn.
Lá chờ rơi
 
Thân họa :
 
MÃI MÃI BÊN NHAU
 

Nắn phím tơ rung khởi sắc đàn

Ân tình trải rộng mấy quan san
Phù sa đỏ thắm chan bờ bãi
Mãi mãi bên nhau mộng núi ngàn
Lửa cháy Trường Sơn nào đã phỉ
Băng hà Bắc Cực nỉ non tan
Chung ly rượu ấm non sông lại
Chẳng để hồn thơ vụng dại tàn
 
Vũ kim Thanh
 
Hoạ:
 
KHOAN NHẶT TIẾNG ĐÀN

Từ xa vọng lại tiếng cung đàn
Réo rắc như cần chút sớt san
Nhặt nhặt khoan khoan hoà gió núi
Trầm trầm bỗng bỗng quyện mây ngàn
Hư hư thực thực hồn mê mãi
Ảo ảo mờ mờ nhạc chẳng tan
Tấu khúc du dương êm dịu quá
Tình xuân lưu luyến khó phai tàn

 
Sương Anh
 
 
Hoạ:
 
CÕI MƠ
 
Tựa Nắng Xuân lay gọi Suối đàn
Vườn thơ vạn lý vượt quan san
Nhành Mai nhớ Tuyết lên chừng Núi
Khóm Trúc mơ Sương đợi cuối Ngàn
Phải ánh Trăng huyền say Mắt biếc
Hay bầu rượu nóng sợ ly tan
Mà da diết quá Câu tìm Bạn
Vọng tới Thiên Thu chẳng nguội tàn
 
Kim Giang
 
-Kính chào bác Lá ,BV ghé qua xin họa một bài.

Kính Họa:
Nhớ Hàn San*
 
Văng vẳng đâu đây một điệu đàn
Tình cờ đang đọc đoạn Hàn San
Phong kiều dạ bạc sông sâu thẳm
Cổ tự rêu phong gió ngút ngàn
Tiếng khánh ngân vang còn thúc dục
Lời kinh trầm bổng đã dần tan
Giật mình tỉnh dậy trời vừa sáng
Giấc mộng đêm qua sớm lụi tàn
 
-bachvan-
 
*Hàn San: Một ngôi chùa ở Trung quốc 
Nguyên Cương 14.12.2007 13:44:11 (permalink)
0


Trăn trối

............

Và sẽ nán lại thêm vài phút
Nghe những lời thân thiết mến yêu tôi...


 

Lá chờ rơi
 
 
 
GỬI BÁC LÁ
 
Chào bác Lá chờ rơi tự bao giờ
Mà tình đời còn ngập những vần thơ
Còn ha hả giễu cười đông đến muộn
Và ân cần nâng những nụ xuân tơ
 
Hai mươi năm là phép thử thông thường
Lời trăn trối mới là muôn điều lạ
Khách nơi xa ghé thăm "Quán không đường"
Chúc bác Lá chờ...vui mãi cùng hoa
 
Nguyên Cương
SuongAnh 14.12.2007 15:06:30 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

DÒNG SUỐI ÐƯỜNG THI
(thân tặng các thi hữu thơ Ðường)
 
Thênh thang như núi rộng sông dài
Dòng suối Ðường thi trải vạn đời
Lúc thấp lúc cao theo vận hội
Khi chìm khi nổi với làng chơi
Lời hay nhả ngọc tô sông núi
Ý đẹp phun châu nhuộm đất trời
Muôn cánh tay vàng tung bút thép
Thơ Ðường tuôn chảy khắp nơi nơi.
Lá chờ rơi

 
Thơ Đưòng Còn Mãi
 
Có những tình thi nối tiếp dài
Lưu danh để lại với cõi đời
Non tay bái phụ xin vào hội
Yếu chữ cầu thầy chỉ cách chơi
Giấc mộng bay xa cùng khắp nẽo
Hương mơ toả rộng cả khung trời
Vần hay ý đẹp như dòng suối
Nét bút thơ Đường trãi vạn nơi

 
Sương Anh
 
Chào cháu Sương Anh,

Có thật thích được chỉ thêm không ? Bài thơ đã hội đủ điều kiện cần thiết rất đáng khen.
Nhưng theo ý tôi, dùng điệp tự giống nhau trên cả hai cặp đối thì mất hay cho cặp đối thứ nhì.
Nên đổi cho khác chút, ví dụ như là : Khi hư khi thực hồn mê mãi… v.v.
Cám ơn lời chúc lành của cháu.
Thân mến.

Cháu cám ơn lời hướng dẫn cuả Bác ha, ban đầu chỉ dùng điệp từ cho hai câu thực mà thôi, nhưng cháu lại nghĩ coi chừng hổng đúng, nên ráng ghép vào hai câu luận chắc đúng hơn. Thật là hông có Thấy là hổng xong Bác ha. Cháu vẫn luôn mong Bác chỉ như những ngày ban đầu vậy, cháu rất thích. Trang thơ này, lời thơ chữ dùng cháu hiểu nên thích tham gia hơn trang kia nhiều chữ khó quá hà, cháu hông hiểu nhiều nên ngại vào. Bác ơi, với lại cháu cứ giữ cây xanh tươi hoài Bác " Chờ Lá Rơi " lâu lắm đó, vậy ngồi không là buồn lắm... chỉ cháu cho vui tay ha hihihihi. Kính chúc bác Vui Khoẻ.
SuongAnh 14.12.2007 15:40:54 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

TRĂN TRỐI
 
Tôi còn sống khoảng hai mươi năm nữa
Ðể mà chi ai biết nói tôi nghe !
-----
Trước khi đi về cõi vĩnh hằng
Tôi muốn biết để yên lòng nhắm mắt !
 ----
Và sẽ nán lại thêm vài phút
Nghe những lời thân thiết mến yêu tôi...
 ----
Rồi theo mây ... tan biến giữa lưng trời 
Khi cánh cửa kiếp người tôi khép lại !
 
Lá chờ rơi

 
CÒN XA LẮM...BáC Ơi!
 
Lời trăn trối còn xa...xa lắm!
Đường rộng thênh đời vẫn thấy vui
Trong giọng thơ đầy ắp tiếng cười
Cho con trẻ niềm tin vui sống

 
Tuổi tác già trí luôn sống động
Tinh thần còn minh mẫn không thay
Lời khuyên nhủ trong thơ ghi đầy
Nét bút ghi điều hay lẽ phải

 
Lời trăn trối...khiến lòng thêm ngại
Đừng nói Bác nha hãy cố quên
Dẫu thời gian phóng nhanh như tên
Vẫn không theo kịp lời thơ Bác

 
Ý ngắn, tình dài như suối, thác
Lời Bác còn vang mãi khắp nơi
Nếu một mai...Lá rụng thật rồi
Muôn bài thơ...một đời lưu mãi...

 
Sương Anh
vũkimThanh 14.12.2007 16:33:56 (permalink)
0
 
 
DÒNG SUỐI ÐƯỜNG THI
(thân tặng các thi hữu thơ Ðường)
 
Thênh thang như núi rộng sông dài
Dòng suối Ðường thi trải vạn đời
Lúc thấp lúc cao theo vận hội
Khi chìm khi nổi với làng chơi
Lời hay nhả ngọc tô sông núi
Ý đẹp phun châu nhuộm đất trời
Muôn cánh tay vàng tung bút thép
Thơ Ðường tuôn chảy khắp nơi nơi.
Lá chờ rơi
 
 
Thân họa :
 
Thơ Đưòng Còn Mãi
 
Có những tình thi nối tiếp dài
Lưu danh để lại với cõi đời
Non tay bái phụ xin vào hội
Yếu chữ cầu thầy chỉ cách chơi
Giấc mộng bay xa cùng khắp nẽo
Hương mơ toả rộng cả khung trời
Vần hay ý đẹp như dòng suối
Nét bút thơ Đường trãi vạn nơi

 
Sương Anh
 
 
HỒN NHIÊN CUỘN CHẢY
 
Suối mát tình ta đẹp tuyệt vời
Hồn nhiên cuộn chảy mãi muôn đời
Âm ba rộn rã vui mùa hội
Nổi trội muôn điều thắm cuộc chơi
Khí phách hiên ngang xuyên đá núi
Thương yêu hận tủi lấn mây trời
Lời nhân ý hậu khơi nguồn thép
Nhạc ghép thơ hoà toả khắp nơi
 
Vũ kim Thanh


Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 35 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 517 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9