QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 35 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 517 bài trong đề mục
lá chờ rơi 14.12.2007 19:18:40 (permalink)
0

SAO NGỜI ÐẤT VIỆT
(tưởng niệm đức Quang-Trung)
 
Vũ môn chưa vượt đã là rồng

Kình ngạc tung cờ quét sạch không

Đất cũ hai châu* toan lấy lại

Duyên lành một mối những hoài mong

Quân hèn thù trả** trên xương cốt

Nghiệp lớn đời ghi khắp núi sông

Muôn thuở anh linh trùm nhật nguyệt

Hùng tâm trao cháu Lạc con Hồng !
 
Lá chờ rơi


* lưỡng Quảng
** sách ghi rằng chúa Nguyễn đã trả thù Tây Sơn một cách tàn bạo và hèn hạ, như đào mồ mã người chết, truy lùng giết tận giết tuyệt đám con cháu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2007 01:42:34 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 14.12.2007 20:39:33 (permalink)
0
LUẬN ANH HÙNG
 
Chớ xem thành bại luận anh hùng
Khí-tiết đâu nhường đặc-chiến-công
Mắng giặc thí thân gan Nguyễn Biểu**
Chung lời quyết chiến điện Diên Hồng
Bạch Ðằng truy diệt quân Mông Cổ
Sông Hát ngùi thương gái Lạc Long
Quyết chọn quỷ Nam không đế Bắc*
Chớ đem thành bại luận anh hùng !
 
Lá chờ rơi

 
 
* Trần-Bình-Trọng : Thà làm quỷ nước Nam không làm vua đất Bắc.
 
** xin chép nguyên bài văn tế Nguyễn Biểu của vua Trùng Quang nhà Trần làm :
 
Than rằng : Sinh sinh hóa hóa, cơ huyền-tạo mờ mờ ; Sắc sắc không không, bụi hồng-trần phơi phới.
Bất cộng thù, thiên địa chứng cho ; Vô cùng hận, quỷ thần thề với.
Nhớ thuở Tiên-sinh, cao dơ mạo (mũ) trãi(1), chăm chắm ở ngôi đài-gián(2), dành làm cột đá để ngăn dòng ; Tới khi Tiên-sinh xa gác vó câu, hăm hăm chỉ cán cờ mao, bỗng trở gió vàng bèn nên nỗi.
Thói tinh-chiên(3) Hồ-tặc chỉn hăm(4) ; Gan thiết thạch Tô công dễ đổi.
Quan Vân-Trường gặp Lữ -Mông, dễ sa cơ ấy, mảng thấy chữ « phệ tê hà cập »(5) dạ những ngùi ngùi ; Lưu Huyền-Ðức giận Lục-Tổn mong giả thù này, nghĩ đến câu « thường đảm(6) bất vong » lòng thêm dội dội.
Sầu kia không lấp cạn dòng ; thảm nọ dễ xây nên núi.
Lấy chi báo chưng hậu đức, rượu Kim-tương(7) một lọ, vơi vơi mượn chúc ba tuần ; lấy chi uỷ thửa phương hồn(8), văn dụ-tế mấy câu, thẳm thẳm ngõ thông chín suối.
 
Trải = mũ ông Ngự-sử
Ðài gián = quan Ngự-sử
Tinh chiên = con khỉ con chồn
Hăm = dọa
phệ tê hà cập = ăn năn hối lỗi
thường đảm = nếm mật, ý nói khổ tâm mong trả thù
Kim-tương = rượu quý
ủy thửa phương hồn = an ủi hồn thơm của người ấy.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2007 01:35:53 bởi lá chờ rơi >
HÀN PHONG 15.12.2007 08:32:54 (permalink)
0
hiểu nhầm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2007 08:44:06 bởi HÀN PHONG >
vũkimThanh 15.12.2007 08:54:16 (permalink)
0
 
 
LUẬN ANH HÙNG

Chớ xem thành bại luận anh hùng
Khí-tiết đâu nhường đặc-chiến-công
Mắng giặc thí thân gan Nguyễn Biểu**
Chung lời quyết chiến điện Diên Hồng
Bạch Ðằng truy diệt quân Mông Cổ
Sông Hát ngùi thương gái Lạc Long
Quyết chọn quỷ Nam không đế Bắc*
Chớ đem thành bại luận anh hùng !
 
Lá chờ rơi
 
Thân họa :
 
 SÁNG CHÓI MUÔN ÐỜI 
 

Khua chiêng gióng trống quyết thư hùng
Ðánh đuổi quân thù lập đại công
Dốc sức toàn dân lo cứu nước
Minh quân hiệp ước phất cờ hồng
Bà Trưng dẫm nát gông cùm cổ
Nguyễn Huệ anh linh giống Lạc- Long
Sáng chói muôn đời Nam chí Bắc
Lưu danh nhắc nhớ chuyện hào hùng.
 
Vũ kimThanh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2007 23:28:52 bởi vũkimThanh >
lá chờ rơi 15.12.2007 15:16:47 (permalink)
0
Xin xóa.
Lý do : Bị đùa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2007 01:17:44 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 15.12.2007 15:34:16 (permalink)
0
Xin xóa.
Lý do : Bị đùa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2007 01:16:01 bởi lá chờ rơi >
HÀN PHONG 15.12.2007 16:12:40 (permalink)
0
hiểu nhầm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2007 08:44:40 bởi HÀN PHONG >
lá chờ rơi 16.12.2007 07:37:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Cương



Trăn trối

............

Và sẽ nán lại thêm vài phút
Nghe những lời thân thiết mến yêu tôi...


 

Lá chờ rơi
 
 
 
GỬI BÁC LÁ
 
Chào bác Lá chờ rơi tự bao giờ
Mà tình đời còn ngập những vần thơ
Còn ha hả giễu cười đông đến muộn
Và ân cần nâng những nụ xuân tơ
 
Hai mươi năm là phép thử thông thường
Lời trăn trối mới là muôn điều lạ
Khách nơi xa ghé thăm "Quán không đường"
Chúc bác Lá chờ...vui mãi cùng hoa
 
Nguyên Cương


Chào bạn Nguyên Cương,
 
Cám ơn sự đến thăm và những cảm nghĩ thân mật trong bài thơ.
Số là tôi có soạn một bài văn xuôi « Sống đến bao lâu thì vừa ? » nói đại ý rằng « con người sống lâu cũng gây ra điều hại ! ». Dĩ nhiên là ai cũng muốn sống lâu cả. Nhưng sự sống lâu của ta sẽ gây ra điều hại cho gia đình, làng xóm, dân tộc, loài người, muôn loài vật khác và cho cả quả địa cầu.
Ðó là sự phân tách rất khoa học của những chuyên gia. Quả địa cầu của chúng ta nó chỉ có thể chứa được một tổng số nhân sinh nào đó mà thôi, nhiều quá thì sẽ phát sinh ra nạn « nhân mãn » tai hại vô cùng.
Tôi chưa dám tung bài ấy ra. Sợ rằng khi ấy sẽ có khối người bảo tôi « vậy thì bạn hãy chết ngay đi ! » để làm gương, khuyến khích, người khác v.v. !
Ðồng thời tôi vẫn nghĩ rằng mình được may mắn sống quá vốn quá lời rồi. Thế nên mới chuẩn bị cho cái chết với bài thơ « Trăn Trối » ấy.
Chào thân ái.
LCR
 
NGỤY BIỆN
 
Riêng mình thời muốn mãi còn đây
Lẻo mép khuyên ai chớ sống đời
« Trò hãy theo lời thầy chỉ dạy
Chớ đừng bắt chước cách thầy chơi. »
 
Lá chờ rơi
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2007 07:40:25 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 17.12.2007 07:45:04 (permalink)
0
Xướng :


CHẤT NGẤT HƯƠNG SAY
 

Lối rộng Ðường Thi khởi sắc xa

Mừng vui bạn hữu tới thăm nhà

Ðôi câu cảm thấu tình tri kỷ

Rượu ấm nghiêng bầu tỷ sức ta

Nắng Hạ thiêu thân mình chớ ngại

Mưa Ðông chẳng hại cắt xương da

Vườn thơ chất ngất hương say ngát

Thấm mát tâm hồn xướng họa ca
 

Vũ kim Thanh



NGỌT KHÚC TÌNH CA
(thân họa Chất Ngất Hương Say)
 
Lời thơ ai gửi gió đưa xa
Tám hướng men say nhập một nhà
Rực lửa càn khôn đây với đó
Nghiêng bầu nhật nguyệt bạn cùng ta
Sương chiều phiêu lãng hòa mây nước
Nắng muộn mơ màng vuốt thịt da
Bốc khói thơ tan trong cốc rượu
Men nồng pha ngọt khúc tình ca.

Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2007 07:47:44 bởi lá chờ rơi >
vũkimThanh 19.12.2007 17:47:15 (permalink)
0
 
 
NIỀM TIN
 
Hãy thắp bừng lên  ngọn lửa lòng
Cho dù cuộc sống có long đong
Thiên đường vạn hạnh xa vời lắm
Giữ vững niềm tin cứ vượt dòng
Gió thốc rừng Thu thêm diễm tuyệt
Mưa gào núi Hạ vẫn thong dong
Gian nan hiểm trở luôn kiên nhẫn
Trái ngọt hương đời vẫn đợi mong
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2007 20:49:51 bởi vũkimThanh >
lá chờ rơi 22.12.2007 07:34:56 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

 
 
NIỀM TIN
 
Hãy thắp bừng lên  ngọn lửa lòng
Cho dù cuộc sống có long đong
Thiên đường vạn hạnh xa vời lắm
Giữ vững niềm tin cứ vượt dòng
Gió thốc rừng Thu thêm diễm tuyệt
Mưa gào núi Hạ vẫn thong dong
Gian nan hiểm trở luôn kiên nhẫn
Trái ngọt hương đời vẫn đợi mong
 
Vũ kim Thanh



NGUỒN THƠ NGHẼN
(thân họa Niềm Tin)

Xóm nhỏ chiều nay bặt tiếng lòng
Như nguồn thơ nghẽn luống chờ đong
Ðêm khuya khó tránh đèn hao bấc
Suối cạn thèm trông cá vượt dòng
Nhớ thuở xưa quen hồi trống dục
Chạnh lòng nay vắng cảnh cờ dong
Bạn bè tản mác vào trăm hướng
Chợ đã tan rồi sạch ước mong.
Lá chờ rơi[/center]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2007 07:41:19 bởi lá chờ rơi >
vũkimThanh 22.12.2007 08:52:19 (permalink)
0
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: vũkimThanh

 
 
NIỀM TIN
 
Hãy thắp bừng lên  ngọn lửa lòng
Cho dù cuộc sống có long đong
Thiên đường vạn hạnh xa vời lắm
Giữ vững niềm tin cứ vượt dòng
Gió thốc rừng Thu thêm diễm tuyệt
Mưa gào núi Hạ vẫn thong dong
Gian nan hiểm trở luôn kiên nhẫn
Trái ngọt hương đời vẫn đợi mong
 
Vũ kim Thanh



NGUỒN THƠ NGHẼN
(thân họa Niềm Tin)

Xóm nhỏ chiều nay bặt tiếng lòng
Như nguồn thơ nghẽn luống chờ đong
Ðêm khuya khó tránh đèn hao bấc
Suối cạn thèm trông cá vượt dòng
Nhớ thuở xưa quen hồi trống dục
Chạnh lòng nay vắng cảnh cờ dong
Bạn bè tản mác vào trăm hướng
Chợ đã tan rồi sạch ước mong.
Lá chờ rơi
 
Thân họa :
 

 
LÒNG THÊM NHẪN  
 
Chợ vẫn đông vui rộn đáy lòng
Thi nhân khác biệt kiếp Ðòng Ðong
Thơ chan mật đắng đời đau lắm
Chẳng khác Ðông ken lội ngược dòng
Vứt quách sầu lo xây ý tuyệt
Mua tình phấn chấn dựng buồm dong
Giao duyên chữ nghĩa lòng thêm nhẫn
Cuộc bể dâu tàn vẫn mến mong .
 
Vũ kim Thanh

vũkimThanh 22.12.2007 08:55:18 (permalink)
0
 
 
Tôi yêu cánh lá vẫy bên đời
Quanh năm tươi tốt chẳng thể rơi
Bốn biển năm châu đều biết tới
(Vui với nàng thơ ) mới tuyệt vời
 
Xin kính chúc thi sĩ Lá Chờ Rơi và gia đình đón mừng lễ giáng sinh vui vẻ và năm mới sức khoẻ dồi dào , an khang ,hạnh phúc , có thêm nhiều hoa thắm ,lộc xanh điểm tô cho cho cuộc sống vĩnh hằng .
 Kính chào thân aí Vũ kim Thanh 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2007 08:59:41 bởi vũkimThanh >
KimGiang 23.12.2007 22:20:40 (permalink)
0
Bác Lá kính mến!
 
Nhân ngày Giáng Sinh và đón chào năm mới KG xin gửi tới Bác lời chúc sức khoẻ và muôn sự tốt lành. Để luôn nhớ những kỷ niệm vui của trang Đường Xướng - Hoạ cháu mời bác nghe KG diễn đọc chùm thơ xướng hoạ sau:
 
[themMovie]http://www.musicwebtown.com/community/player/flashplayer/xspf_player.swf?autoplay=true&repeat_playlist=true&playlist_url=http://www.musicwebtown.com/tdung86/playlists/157733/157733.xspf[/themMovie]  

Nguyên Đỗ 24.12.2007 02:09:58 (permalink)
0
Kính Chúc Nhà Thơ Lá Chờ Rơi và Gia Đình
Mùa Lễ Giáng Sinh Vui Vẻ
Một Năm Mới Hạnh Phúc

Nguyên Đỗ


MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR





Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 35 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 517 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9