QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG
NGÀY NAO
(Kính tặng bác Lá )
Ngày nao cánh Lá ấy buông rơi
Chắc chắn hồn tôi khóc chẳng cười
Lệ đẫm Ðường thi sầu rạn đất
Tình khơi chất ngất hận xa trời
Triền miên ký ức dăm câu tếu
Xướng họa mênh mang một cuộc chơi
Chẳng gặp hiền nhân mà thắm thiết
Thiên thu vạn kiếp sống bên đời
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2007 00:13:40 bởi vũkimThanh >
MỘNG
Ðời buồn bạt xứ chốnTây -Ta
Khắng khít cùng nhau chớ cách xa
Kết nối duyên Thơ xây mộng ước
Thuyền Trăng Mây nước sáng bao la
Phương Nam nghĩa thắm mừng vui họp
Ðất Bắc tình thân nguyện một nhà
Viết bản thương ca không hạn hẹp
Xuân nồng ý đẹp nở ngàn hoa
Vũ kim Thanh
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2007 20:09:18 bởi Huyền Băng >
Bác Lá thân mến ! Trước hết xin cám ơn Bác đã ghé thăm Nguyên Cương, và đã dành "nhiều lời" cho NC (trong khi Bác đang bận rộn với thơ Đường - là loại thơ kiệm lời). Bài thơ của Bác gửi NC rất khoáng đạt, vậy NC cũng theo cái nhịp ấy mà viết tiếp theo đây. Mong còn nhiều dịp tiếp Bác trong "20 năm còn lại"
CÓ NHỮNG DÒNG SÔNG
Quân tại Tương Giang đầu
Thiếp tại Tương Giang vĩ
Tương ái bất tương kiến
Ðồng ẩm Tương Giang thủy.
Ta chờ đầu sông Tương
Nàng đợi cuối sông Tương
Yêu nhau mà chẳng thấy
Cùng uống nước sông Tương.
Có những dòng sông như sông Tương
Nói lên tình khúc kẻ yêu đương
Con sông chia cắt tình oanh yến
Sóng cuộn lòng đau khúc đoạn trường !
Có những dòng sông nhớ đến ai
Ðã từng lạc bước ghé qua đây
Ðêm nao nối lại tình Lưu Nguyễn
Trở gót Thiên Thai luống ngậm ngùi.
Có những dòng sông đợi thiết tha
Cánh bằng muôn dặm mãi xông pha
Mõi mòn gác phượng cành xuân héo
Sự nghiệp mà chi với tuổi già ?
Có những dòng sông luống ngậm ngùi
Thương người xấu số lụy từng khi
Tiếng hò đêm vắng rền sông nước
Mà kẻ tri âm lỡ một thì !
Lá chờ rơi
SÔNG THƠ Có những dòng sông rất âu sầu Ngàn năm còn mãi giọt mưa Ngâu Chuyện rằng kể lại đôi trai gái Đi mãi không qua nổi nhịp cầu ... Có những dòng sông rất trái ngang Chuyện kể ngày xưa có hai chàng Cùng yêu một nàng trên núi Tản Ngàn năm dậy sóng vượt núi sang ... Có những dòng sông rất mơ màng Mang theo huyền thoại chảy vu vơ Đôi bờ giăng mắc hồn trăng gió Lấp lánh giữa dòng những vần thơ ... Với sông Thơ ai dễ hững hờ ... Nguyên Cương
Trích đoạn: vũkimThanh
NGÀY NAO
(Kính tặng bác Lá )
Ngày nao cánh Lá ấy buông rơi
Chắc chắn hồn tôi khóc chẳng cười
Lệ đẫm Ðường thi sầu rạn đất
Tình khơi chất ngất hận xa trời
Triền miên ký ức dăm câu tếu
Xướng họa mênh mang một cuộc chơi
Chẳng gặp hiền nhân mà thắm thiết
Thiên thu vạn kiếp sống bên đời
Vũ kim Thanh
Chào anh Vũ kim Thanh nha, hôm nay SA xin được gửi vài ý đến để tặng bác Lá cùng anh nè, chúc anh năm mới sắp đến sẽ được nhiều may mắn và hạnh phúc nha! Bài hoạ có gì thì anh nhớ góp ý thêm nưã cho SA ha, luôn mong muốn lời góp ý cuả anh cũng như mọi người, SA vui lắm đó, hông nghĩ gì đâu, vì SA hổng có Thầy chỉ dạy cho, nên ai nói gì SA cũng thích nghe để làm thơ Đường được đúng và hay hơn.
Nhớ Trọn Đời Dẫu biết thu về Lá rớt rơi
Trời mây ảm đạm vẫn vui cười
Đường thi ý mộng đầy muôn lối
Tứ tuyệt hồn mơ trãi khắp trời
Bút luận câu lời tung khẩu khí
Trà đàm giấy viết thả vần chơi
Quen nhau khắc đậm tình tri kỷ
Vạn kiếp không quên nhớ trọn đời
Sương Anh Bác ơi... bưả giờ cháu đi chơi xa, nên không kịp chào đáp lễ khi Bác ghé thăm Paris, bây giờ vưà về đến vào ngay vấn an sức khoẻ cuả Bác liền nè, thấy cháu ngoan hông hihihihi! Kính chúc Bác khoẻ mạnh và mãi vui tươi nha.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2007 05:39:00 bởi SuongAnh >
Sương Anh thân mến
Rất cám ơn Sương Anh đã có lời tốt lành chúc năm mới , Kim Thanh cũng chúc Sương Anh và gia đình an khang thịnh vượng , thành đạt và Hạnh phúc tuyệt vời .
Bài thơ (Nhớ trọn đời )đối họa của Sương Anh làm theo bảng luật trắc có vần , không có chi phạm lỗi về Ðường luật cả , rất hồn nhiên , nhẹ nhàng , thể hiện tình cảm một cách trân thành , không phải sửa chữa gì cả . Chúc bạn có nhiều thơ hay và yêu đời .
Chào thân ái vũ kim Thanh
ÍT AI HƠN Nghĩ mình hạnh phúc ít ai hơn Vợ chẳng con không rượu cả bồn Chủ nợ khó tìm nhà cuối hẻm Cờ tây dễ kiếm chợ đầu thôn Men tràn lên mạng trêu không giận Rượu ngấm vào thơ ghẹo chẳng hờn Mặc kẻ con ngoan người vợ đẹp Ta cùng thơ rượu nghĩa keo sơn. Lá chờ rơi
KÍNH CHÚC BÁC LÁ NĂM MỚI VỮNG TAY CHÈO CHO QUÁN ĐƯỜNG THI TRÀN NGẬP MÙA XUÂN!
KÍNH CHÚC HUYNH TỶ MUỘI ĐƯỜNG THI NĂM MỚI XƯỚNG HOẠ KHÔNG BIẾT MỆT!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36847/F2DB3811D8EB4A1AA649DB7B78CEBA10.JPG[/image]
CHÁU XIN KÍNH GỬI ĐẾN BÁC LÁ
4 saisons de BONHEUR
12 mois de BONNE SANTÉ
365 jours se SUCCÈS
Le tout pour une SUPER ANNÉE
XUÂN
Nàng xuân đem đến bao niềm vui
Mừng đón xuân về hoa pháo rơi
Năm mới đang từ từ bước tới
Đỏ hồng xác pháo...Xuân đây rồi!
Đầu Xuân xin chúc Người vui tươi
Hạnh phúc yên vui suốt một đời
Réo rắc tình xuân hồn khẽ động
Ươm đầy xuân mộng...tiếng thơ rơi
Sương Anh 31/12/07
ÍT AI HƠN
Nghĩ mình hạnh phúc ít ai hơn
Vợ chẳng con không rượu cả bồn
Chủ nợ khó tìm nhà cuối hẻm
Cờ tây dễ kiếm chợ đầu thôn
Men tràn lên mạng trêu không giận
Rượu ngấm vào thơ ghẹo chẳng hờn
Mặc kẻ con ngoan người vợ đẹp
Ta cùng thơ rượu nghĩa keo sơn.
Lá chờ rơi
MẤY AI BẰNG Hỏi lá trên cành có thấy chăng Tám chục xuân xanh chí còn hăng Mở quán "không đường" thơ vẫn đắt Đóng cửa bình văn lắm khách thăm Mới biết đam mê nào kén tuổi Hạnh phúc nào so chốn hèn sang Thi tửu trên đời bao kẻ khát Duyên nợ trăm năm mấy ai bằng Nguyên Cương
CHÚC NHAU NĂM MỚI
(thân chúc quý bạn đã ghé thăm)
Năm mới nghe muôn tiếng chúc lành
Lấy chi đáp tạ tấm chân tình
Câu thơ lẽ bạn nay chùn bước
Khúc nhạc không lời mãi lượn quanh
Tuy chẳng bên nhau tình vẫn đậm
Dù không sát cánh nghĩa luôn xanh
Chúc nhau năm mới vườn hoa thắm
Rộn tiếng oanh ca nhụy trĩu cành.
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2008 15:31:35 bởi lá chờ rơi >
VẬY MÀ VẪN ÐƯỢC …
(thân tặng Tư Mắt Hí)
Còn đâu năm tháng thuở xanh non
Mơ chẳng nên đôi mộng chửa tròn
Lỗi hẹn người yêu chờ thắt thẻo
Quên về bạn ngọc ngóng thon von
Nết ngông hứa bỏ mà chưa dứt
Tính đoảng chờ cai vẫn hãy còn
Quen thói nhập nhằng trăng với cuội
Vậy mà vẫn được lắm mồi ngon !
Lá chờ rơi
ÍT AI HƠN
Nghĩ mình hạnh phúc ít ai hơn
Vợ chẳng con không rượu cả bồn
Chủ nợ khó tìm nhà cuối hẻm
Cờ tây dễ kiếm chợ đầu thôn
Men tràn lên mạng trêu không giận
Rượu ngấm vào thơ ghẹo chẳng hờn
Mặc kẻ con ngoan người vợ đẹp
Ta cùng thơ rượu nghĩa keo sơn.
Lá chờ rơi
MẤY AI BẰNG
Hỏi lá trên cành có thấy chăng
Tám chục xuân xanh chí còn hăng
Mở quán "không đường" thơ vẫn đắt
Đóng cửa bình văn lắm khách thăm
Mới biết đam mê nào kén tuổi
Hạnh phúc nào so chốn hèn sang
Thi tửu trên đời bao kẻ khát
Duyên nợ trăm năm mấy ai bằng
Nguyên Cương
Mộng keo sơn. Khéo níu cuộc đời mãi thắm hơn Mở quán thơ vui với ca đờn Đón trăng ngâm khúc hoa quỳnh nở Chờ lạnh rượu hâm nóng chén cồn Tám chục xuân xanh còn trẻ lắm Nghìn câu thơ thắm vẫn trông hờn Lầu son quen ngõ trong bài viết Gác tía mộng nằm thắm nét sơn. langtuhanoi
THỎA TÌNH SAY
Ba chìm bảy nổi vẫn còn đây
Nắm níu theo nhau vận hội này
Bút trẻ nhanh chân quây bốn hướng
Duyên già thiếu chữ ngượng tầm tay
Men nồng không dậy lời thơ ngọt
Ý nhạt chờ nâng cốc rượu đầy
Có rượu không thơ đành ngất ngưởng
Ðếm từng ly cạn thỏa tình say.
Lá chờ rơi
Cám ơn SA đã mời trà. Có đọc lại xin sửa hộ các chữ in đậm trong quote.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2008 15:07:31 bởi lá chờ rơi >
THỎA TÌNH SAY
Ba chìm bảy nổi vẫn còn đây
Nấm níu theo nhau vận hội này
Bút trẻ nhanh chân quây bốn hướng
Duyên già thiếu chữ ngượng tầm tay
Men nồng không dậy lời thơ ngọt
Ý cạn chờ nâng cốc rượu đầy
Có rượu không thơ đành ngất ngưởng
Ðếm từng ly cạn thỏa tình say.
Lá chờ rơi
Bác ơi...cháu xin mời Bác dùng trà nha...Chúc Bác mãi VUI KHOẺ
Muốn Uống SAY
Phó mặc dòng đời cứ đến đây
Cùng nhau thoả thích mãi vui này
Câu từ chẳng chuẩn đầy trang giấy
Vận luật không rành mạnh bút tay
Hậu bối trà dâng tình thắm đậm
Tiền nhân chén cạn nghiã đong đầy
Ngồi xem trẻ nghịch lòng hồi tưởng
Cảm xúc tràn về muốn uống say
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2008 02:27:37 bởi SuongAnh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: