QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 35 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 517 bài trong đề mục
lá chờ rơi 04.02.2008 07:42:52 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

Kính chúc chủ Quán Không Ðường và các thi hữu năm mới Mậu Tý an khang thịnh vượng , thơ rượu ngập tràn ,bốn mùa xuân sắc và  hạnh phúc tuyệt vời. chào thân aí Vũ kim Thanh
 
 
 
 
 
 
 
Xuân ca
 
Xin được mừng Xuân một khúc ca
Gom thương gởi nhớ ở quê nhà
Trao bao tiếng hát tươi màu lá
Tặng những cung đàn thắm sắc hoa
Cách biệt tình chung luôn thắm thiết
Chia ly nghĩa kết mãi bao la
Cùng nhau xướng họa thân thương quá
Bạn đó mình đây chẳng thấy xa
 
Nguyên Thoại



 Thân họa :
 

XUÂN TÌNH
 
Bên nhau biến tấu mộng tình ca
Thắm đượm Xuân vui khắp nước nhà
Phấn chấn rừng thơ bung lộc biếc
Tưng bừng núi nhạc trổ muôn hoa
Mưa ca Lúa hát hương tha thiết
Nắng múa Ðào Mai miết lắc la
Én liệng nghiêng trời quê đẹp quá
Nghìn trùng cách trở hoá đâu xa
 
Vũ kim Thanh




CHUNG MỘT NIỀM VUI
(thân họa Xuân Ca, Xuân Tình)
 
Chúc Tết mừng xuân rộn tiếng ca
Trẻ vui già bận nếp con nhà

Đầu tường chữ đỏ ghi dòng đối
Trước sảnh mai vàng đậm sắc hoa

Năm mới thưởng xuân chờ phúc lộc
Trời tây mừng Tết nhớ bao la

Đông đoài cùng đón giao thừa đến
Chung một niềm vui dẫu cách xa.

Lá chờ rơi 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2008 07:45:06 bởi lá chờ rơi >
Đuyên Hồng 04.02.2008 10:38:33 (permalink)
0
Kính chúc chủ Quán Không Ðường và các thi hữu năm mới Mậu Tý an khang thịnh vượng , thơ rượu ngập tràn ,bốn mùa xuân sắc và  hạnh phúc tuyệt vời. chào thân aí Vũ kim Thanh
 
 
 
 
 
 
 
Xuân ca
 
Xin được mừng Xuân một khúc ca
Gom thương gởi nhớ ở quê nhà
Trao bao tiếng hát tươi màu lá
Tặng những cung đàn thắm sắc hoa
Cách biệt tình chung luôn thắm thiết
Chia ly nghĩa kết mãi bao la
Cùng nhau xướng họa thân thương quá
Bạn đó mình đây chẳng thấy xa
 
Nguyên Thoại



 Thân họa :
 

XUÂN TÌNH
 
Bên nhau biến tấu mộng tình ca
Thắm đượm Xuân vui khắp nước nhà
Phấn chấn rừng thơ bung lộc biếc
Tưng bừng núi nhạc trổ muôn hoa
Mưa ca Lúa hát hương tha thiết
Nắng múa Ðào Mai miết lắc la
Én liệng nghiêng trời quê đẹp quá
Nghìn trùng cách trở hoá đâu xa
 
Vũ kim Thanh




CHUNG MỘT NIỀM VUI
(thân họa Xuân Ca, Xuân Tình)
 
Chúc Tết mừng xuân rộn tiếng ca
Trẻ vui già bận nếp con nhà

Đầu tường chữ đỏ ghi dòng đối
Trước sảnh mai vàng đậm sắc hoa

Năm mới thưởng xuân chờ phúc lộc
Trời tây mừng Tết nhớ bao la

Đông đoài cùng đón giao thừa đến
Chung một niềm vui dẫu cách xa.

Lá chờ rơi 
  MÙA XUÂN
Thắm đượm Xuân tình dậy khúc ca
Non sông năm mới đến muôn nhà
Trẻ say màu mắt cuời như pháo
Gái thoả hơi nồng nói tựa hoa
Én liệng đầy đồng cờ phấp phới
Nêu bay rợp ngõ nắng bao la
Vui xuân hăm hở dăm ba đám
Nghe trống hội làng vội bước xa…
February 4, 2008
Truongsoi 04.02.2008 11:26:54 (permalink)
0
                  Mừng xuân
 
Mừng xuân khách đến vui quá a
Quán này mà vắng có được à?
Thiệp hồng lời chúc xem chưa thỏa
Quà mừng thơ tặng ngó mắt hoa
Chủ quán tri âm hương hữu xạ
Khách thăm tình thắm chẳng ngại xa
Xuân của muôn người xuân xanh lá
Xuân của đất trời rộn tiếng ca./.
 
lá chờ rơi 04.02.2008 15:10:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Truongsoi

              Tân quán
 
Ngày trước quán chỉ có món "đường"
Bây giờ "lục bát" điểm thêm hương
Chủ quán nếu bày nhiều món nữa
Khách đến càng đông khắp bốn phương
Có lẽ chẳng phải vì hà tiện
Hay là chủ không thích phô trương
Đã ghé khi về ai cũng nhớ
Bác Lá Chờ Rơi, "Quán không đường"
truongsoi



MUỐN THÊM ĐƯỜNG
(thân họa Tân Quán)
 
Lão Trương đái tháo cử ăn "đường"

Lải nhải than phiền thiếu nấm hương

Đứng bếp cả ngày hơn tám tiếng

Làm dâu trăm họ đủ mười phương
Người luôn vô sự thì vui vẻ 
Lão có vấn đề cứ khẩn trương
Chê trách món nầy sang món nọ
Bảo không rồi lại muốn thêm đường !
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2008 15:12:07 bởi lá chờ rơi >
bachvan 04.02.2008 18:18:52 (permalink)
0

RƯỢU VÀO LỜI RA
 
Hết cơn lục đục đến hồi vui
Thơ lại cù nhau ngắc nghẻo cười
Tưởng hết vận trời toan dẹp quán
Ngờ đâu bạn rượu cứ vào chơi
Kẻ tung người hứng lời say tỉnh
Em nói anh nghe khách đứng ngồi
Anh dẫu không nghe em vẫn nói
Rượu vào lời phải nói ra thôi* !
Lá chờ rơi


*tửu nhập ngôn xuất
*****

Mạnh Ai Nấy Nói
 
Một trẻ cùng già vẫn thấy vui
Tình thơ dí dỏm thật buồn cười
Trà thơm bánh ngọt cho vào xó
Rượu trắng tôm khô lấy nhậu chơi
Bác uống cháu xơi mồi láng sạch
Vần bay luật trẹo chữ nghiêng ngồi
Thi nhau chuốc chén không ngừng nghĩ
Đến lúc...mạnh ai nấy nói thôi!
 
Sương Anh
****

RƯỢU ÉP KHÓ TỪ

Cái vụ cù nhau thấy cũng vui
Thơ hài xướng họa thích là cười
Chưa gì sao Bác thôi làm chủ
Có phải vì ai bỏ cuộc chơi
Bạn hữu ồn ào người khoái đứng
Anh em rộn rã kẻ ưa ngồi
Mời qua sớt lại vài ba chén
Rượu đã rót rồi bất khả thôi*
-bachvan-

*Rượu ép bất khả từ(BV nghe dân nhậu thường nói vậy)

-Nhân dịp năm mới bachvan xin chúc chủ quán và các anh chị em thi hữu một năm dồi dào sức khỏe,AN KHANG THỊNH VƯỢNG


Trần Thảo Uyên 04.02.2008 22:39:45 (permalink)
0



RƯỢU VÀO LỜI RA
 
Hết cơn lục đục đến hồi vui
Thơ lại cù nhau ngắc nghẻo cười
Tưởng hết vận trời toan dẹp quán
Ngờ đâu bạn rượu cứ vào chơi
Kẻ tung người hứng lời say tỉnh
Em nói anh nghe khách đứng ngồi
Anh dẫu không nghe em vẫn nói
Rượu vào lời phải nói ra thôi* !
Lá chờ rơi


*tửu nhập ngôn xuất
*****

Mạnh Ai Nấy Nói
 
Một trẻ cùng già vẫn thấy vui
Tình thơ dí dỏm thật buồn cười
Trà thơm bánh ngọt cho vào xó
Rượu trắng tôm khô lấy nhậu chơi
Bác uống cháu xơi mồi láng sạch
Vần bay luật trẹo chữ nghiêng ngồi
Thi nhau chuốc chén không ngừng nghĩ
Đến lúc...mạnh ai nấy nói thôi!
 
Sương Anh
****

RƯỢU ÉP KHÓ TỪ

Cái vụ cù nhau thấy cũng vui
Thơ hài xướng họa thích là cười
Chưa gì sao Bác thôi làm chủ
Có phải vì ai bỏ cuộc chơi
Bạn hữu ồn ào người khoái đứng
Anh em rộn rã kẻ ưa ngồi
Mời qua sớt lại vài ba chén
Rượu đã rót rồi bất khả thôi*
-bachvan-

*Rượu ép bất khả từ(BV nghe dân nhậu thường nói vậy)

-Nhân dịp năm mới bachvan xin chúc chủ quán và các anh chị em thi hữu một năm dồi dào sức khỏe,AN KHANG THỊNH VƯỢNG

CHỈ THẾ THÔI
Thắm ý câu thơ rạng rỡ vui.
Tặng nhau chuyện tếu hả ha cười.
Câu thơ châm chọc tràn tươi thắm.
Lời nói trêu gan rộn cuộc chơi.
Nhăn nhó, cộc cằn xin miễn tiếp.
Tỉnh bơ, thích thú kính nhau ngồi.
Bạn bè thơ xướng thì ta họa.
Diễu cợt tìm vui chỉ thế thôi
Thảo My

 
Trần Thảo Uyên 04.02.2008 22:47:54 (permalink)
0
 
Riêng Tặng Bác Lá

Thấy người thì cũng ngẫm cho ta.
Mọi chuyện yên vui đẹp cả nhà.
Mỗi chút mặt xưng thì hỏng việc.
Nhiều khi mắt nhắm phải lờ qua.
Trao anh ánh mắt muôn lời ý
Gởi chị nụ hôn thắm vị trà.
Lòng đáp với lòng tình bạn hữu
Trong tình thân aí giận rồi "tha"
Thảo My 

SỬA LẠI
Các bạn có post bài thơ nay xin sửa lại giùm Thảo My

Riêng Tặng Bác Lá

Thấy người thì cũng ngẫm cho ta.
Mọi chuyện yên vui đẹp cả nhà.
Mỗi chút mặt xưng thì hỏng việc.
Nhiều khi mắt nhắm phải cho qua.
Trao anh ánh mắt nồng nàn ý
Mời chị nâng ly thưởng thức trà.
Lòng đáp với lòng tình bạn hữu
Trong tình thân ái giận rồi "tha"
Thảo My

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2008 22:49:33 bởi Tôn Nữ Thảo My >
lá chờ rơi 05.02.2008 03:25:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Truongsoi

Xin chén rượu
 
Sao Lão chỉ thích nói đãi bôi
Đã được chén nào lão mời tôi
Đến chơi mấy bận ca ầm ĩ
Khi về khản đặc giọng hết hơi
Bây giờ quán đông vui hơn trước
Ngày mai lại lướt khướt suốt thôi
Vui xuân nhớ bớt cho đôi chén
Cũng muốn say để nói hết lời./.

truongsoi


RƯỢU KHÓ THÔI
(thân họa Xin chén rượu)
 
Vẽ không coi được phải đem bôi
Ai nói gì đâu lại trách tôi

Quảng cáo không hay thì khó bán
Rao hoài vẫn ế phải khàn hơi
Lúc đang bĩ cực trà không thích
Giờ được thái lai rượu khó thôi
Đây sẵn mồi ngon sao chẳng nhậu
Rượu mời không tiếc tiếc chi lời ?
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2008 03:27:15 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 05.02.2008 08:18:09 (permalink)
0
NHẤT CHUỘT
 
Năm chuột nên xin nêu ra những cái “nhất” của nhà chuột. Thể theo một chuyện cổ tích Nhật thì :
 
Một hôm bố chuột đưa con gái đến gặp mặt trời và bảo : Ô Mặt trời ! ngươi là kẻ mạnh nhất vũ trụ nên ta muốn gả con gái ta cho ngươi.
Mặt trời nhăn nhó bảo : Nhưng ta còn sợ cái thằng Mây vì có nó thì ta không xuống được.
 
Nghe vậy bố chuột đưa con gái đến gặp Mây : Ô Mây ! ngươi thắng được kẻ mạnh nhất là Mặt trời nên ta muốn gả con gái ta cho ngươi.
Mây thành thật bảo : Nhưng ta vẫn thua thằng Gió, vì nó thổi là ta phải tan.
 
Bố chuột lại đưa con gái đến gặp Gió : Ô Gió ! ngươi thắng được Mây mà Mây thắng được Mặt trời, nên ta muốn gả con gái ta cho ngươi.
Gió bảo nhưng ta vẫn thua thằng Tường, vì chỉ có nó mới chận ta lại được.
 
Thế là bố chuột đưa con đến gặp Tường : Ô Tường ! ngươi quả là nhất nên thắng được Gió, mà gió thắng được Mây, Mây thắng được Mặt trời, nên rất đáng ta gả con gái cho ngươi.
Tường cười khì bảo : Nhưng ta rất kỵ nhà chuột của ngươi, vì chỉ có chuột mới khoét được tường mà đi qua.
 
Chừng đó bố chuột mới nhận ra rằng : Chuột là Nhất nên đưa con gái về gả cho một chú chuột. Nhờ vậy mà dòng họ Chuột lưu truyền sung túc đến nay.
 
Tiếp theo là một bài thơ ca tụng chuột :
 
CHUỘT SA CHĨNH NẾP
 
Khoẻ khoắn hơn gà quẩn cối xay
Chuột sa chĩnh nếp tiếng xưa nay
Sẩy chân những tưởng lầm nơi khổ
Dẻo miệng ai ngờ gặp móc may
Núp mặt bụi tre bì dễ kịp
Khoanh đuôi bồ lúa sướng đâu tày
Trong rương chút chít kêu gì nữa
Khỏi dặn tuông giường sợ mẹ hay.
Nguyễn Khuê
 
Ca dao dùng trong bài :
 
Gà cồ ăn quẩn cối xay
Đuổi ra khỏi bếp liền quay trở vào
 
Chuột chê lúa lép không ăn
Lại chê nhà dột ra nằm bụi tre
 
Chuột nằm bồ lúa khoanh đuôi
Anh thua cờ bạc đuổi ruồi không bay
 
Chuột kêu chút chít trong rương
Anh đi cho khéo đụng giường mẹ hay.
 
Lá chờ rơi
Nguyên Cương 05.02.2008 19:59:49 (permalink)
0
GỬI CÁC BẠN THƠ LỜI CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 
Vội vàng vội vàng rất vội vàng
Một mùa xuân mới sắp sang trang
Một cuộc đời qua là mấy chốc
Mà lưu nét bút khắp bạn vàng
 
Thư quán Thư quán Thư quán Việt
Lời thơ chắp nối khắp mọi miền
Xin chúc các bạn mùa Xuân mới
Vẹn tròn tâm nguyện phút giây thiêng
 
Vòng tay nhân ái vòng tay thơ
Nối những niềm vui những bất ngờ
Vượt lên tất cả là tất cả
Tôi yêu tất thảy bạn thơ ơi ...
 
Nguyên Cương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2008 23:52:50 bởi Nguyên Cương >
Truongsoi 05.02.2008 21:09:28 (permalink)
0

Xóa bài sai.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2008 06:12:10 bởi Truongsoi >
Trần Mạnh Hùng 06.02.2008 23:27:49 (permalink)
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
( Kính Chúc Bác Lá  )
Cung chúc tân xuân - chúc đến người.
An khang, hạnh phúc ngập vui tươi.
Tiền tài lộc bổng vào như nước.
Sự nghiệp công danh tiến chẳng lùi
Xin chúc bạn bè sa hũ nếp
Kính mừng thân hữu thoả lòng chơi
Suốt năm vạn sự trong như ý.
Tuổi thọ bình yên hưởng phúc trời.
Trần Mạnh Hùng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2008 23:29:31 bởi Trần Mạnh Hùng >
Đồng Lão 07.02.2008 00:50:23 (permalink)
0

CUNG CHÚC TÂN XUÂN
( Kính Chúc Bác Lá  )
Cung chúc tân xuân - chúc đến người.
An khang, hạnh phúc ngập vui tươi.
Tiền tài lộc bổng vào như nước.
Sự nghiệp công danh tiến chẳng lùi
Xin chúc bạn bè sa hũ nếp
Kính mừng thân hữu thoả lòng chơi
Suốt năm vạn sự trong như ý.
Tuổi thọ bình yên hưởng phúc trời.
Trần Mạnh Hùng.

 
 
Lời Chúc Đầu Năm
 
Tình xuân sưởi ấm cả con người
Mến chúc trần gian mọi tốt tươi
Phước trạch bừng bừng tài tấn phát
Cơ may lớp lớp vận không lùi
Heo đi chuột tới hồn nhiên nhậu
Khổ hết tiền vô xả láng chơi
Rót chén tân niên nào hãy cụng
Say sưa hạnh phúc sướng hơn trời
 
Đồng Lão
lá chờ rơi 07.02.2008 08:03:44 (permalink)
0



LẠI DỆT THƠ
(thân tặng các bạn nước ngoài về Việt ăn Tết)
 
Chúc tạm đủ rồi lại dệt thơ
Xuân đi xuân lại chẳng ai chờ
Sáu ngàn ba vạn trời cho mấy ?
Một kiểng hai quê đất lắm trò !
Đất khách chẳng ham mừng đón Tết
Quê nhà ta quyết định ăn to
Bay đi bay lại hầu bao cạn
Hết Tết tiền như cái bóng mờ !
Lá chờ rơi

Trần Mạnh Hùng 07.02.2008 16:18:28 (permalink)
0

LẠI DỆT THƠ
(thân tặng các bạn nước ngoài về Việt ăn Tết)
 
Chúc tạm đủ rồi lại dệt thơ
Xuân đi xuân lại chẳng ai chờ
Sáu ngàn ba vạn trời cho mấy ?
Một kiểng hai quê đất lắm trò !
Đất khách chẳng ham mừng đón Tết
Quê nhà ta quyết định ăn to
Bay đi bay lại hầu bao cạn
Hết Tết tiền như cái bóng mờ !
Lá chờ rơi 
 
KHÓI ẢO
Chưa gặp nhau cứ việc kết thơ
Em mong, hắn đợi tháng năm chờ.
Tha hồ vẽ mộng mà tơ tưởng.
Thoả chí tô mơ diễn đủ trò.
Em ở quê nhà ngoan phải biết.
Hắn nơi hải ngoại trẻ giàu to.
Gặp nhau mấy chốc lòi đuôi cáo.
Thực tế lung linh khói ảo mờ.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2008 06:07:07 bởi Trần Mạnh Hùng >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 35 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 517 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9