QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 35 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 517 bài trong đề mục
motyphu 18.05.2006 23:30:38 (permalink)
0
NGƯỜI VỀ

Tình Thơ Ta vẫn còn vương
Nhắc tới chữ Đường nhoi nhói trong tim
Người đâu ta muốn đi tìm
Là cá dưới nước hay chim trên trời
Về đây họa với thơ ơi
Về đây cho mượn chút cười dân gian
Về đây về nhé Thơ van
Về đây vui với cho tràn cung mây
Người ơi người lại về đây
Sân thơ nắng gió lại đầy như xưa
Về đây người đẩy Thơ đưa
Câu thơ đánh võng hai bờ yêu thương
Về đây còn chút vấn vương
Buộc đôi quang gánh cho Đường lại vui!

MTP
#61
    Hoatina_hn 19.05.2006 09:34:34 (permalink)
    0

    Lần đầu tiên vào Quán Không Đường của bác Lá Chờ Rơi. HoaTiNa xin gửi lời chào tới bác và các anh chị ở đây! HoaTiNa có theo dõi vụ việc này từ đầu, cũng đã định tham gia từ lâu nhưng thấy Mod vườn thơ dọn dẹp lại rồi nên đành thôi...hôm nay HoaTiNa xin có đôi lời gửi bác Lá, mong bác suy xét lại...
    (thơ Đường HoaTiNa làm rất dở...hix ...nhưng chắc bác cũng chẳng nỡ nào lại chê trước tấm chân tình của HoaTiNa, bác nhỉ...)


    Đánh đổi?

    Mỗi bước người đi mỗi cách xa
    Rồi mai..sao họp một hiên nhà?
    Cùng nhau đối ẩm vui đàn hát
    Gần gũi xum vầy một khúc ca
    Thiết nghĩ nên chăng vì bạn hữu
    Dịu đi vết xước tận ngoài da*
    Thâm tình sâu nặng nơi này, há
    Đánh đổi chỉ bằng mỗi thế a?


    *HoaTiNa cố nói nhẹ đi thôi, chứ biết bác rất buồn...

    HoaTiNa
    #62
      KimGiang 19.05.2006 13:46:20 (permalink)
      0
      TÂM SỰ U HOÀI

      Muốn viết đôi câu bút ngượng ngùng
      Chờ rơi Lá lại vấy thêm bùn
      Nhìn ai ngượng mắt đành quay mặt
      Tránh lúc kề vai phải tựa lưng
      Việc ảo suy ra không bất biến
      Tình thân nối lại khó vô cùng
      Đoạn trường ai có qua cầu...biết
      Tâm sự u hoài trải núi sông !

      Lá Chờ Rơi

      - Kính thưa các bậc tiền bối!
      - Thưa cùng các bạn thành viên trong Thư Quán, cùng Thi hữu trang thơ Đường !

      Bác Lá chưa lên mạng được, qua điện thoại bác ủy thác Kim Giang gửi bài thơ trên. Kim Giang xin chuyển lời bác: - Cảm ơn bạn bè, các thành viên trong Thư quán quan tâm khuyên nhủ bác... - Kim Giang xin diễn đạt theo ý hiểu nếu nói chưa hết được, rất mong sự thông cảm !

      HIỂU RẰNG

      Chín bỏ làm mười nhắn được hay
      Tình chưa dễ dứt, buổi mai này:
      Tạ người tâm phúc câu khuyên nhủ
      Nhận lỗi khi lầm với bạn đây
      Còn nữa ai mà chưa tỏ mặt
      Xin đừng đá ném dấu bàn tay *
      Người chung lại nối Đường thân ái
      Quân tử nên làm bước tiếp nay *

      ** Ý gửi của cá nhân Kim Giang

      Kim Giang
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2006 18:55:11 bởi KimGiang >
      #63
        Trần Mạnh Hùng 19.05.2006 14:51:53 (permalink)
        0


        Trích đoạn: KimGiang

        TÂM SỰ U HOÀI

        Muốn viết đôi câu bút ngượng ngùng
        Chờ rơi Lá ngại vấy thêm bùn
        Nhìn ai ngượng mắt đành quay mặt
        Tránh lúc kề vai phải tựa lưng
        Việc ảo suy ra không bất biến
        Tình thân nối lại khó vô cùng
        Đoạn trường ai có qua cầu...biết
        Tâm sự u hoài trải núi sông !

        Lá Chờ Rơi

        - Kính thưa các bậc tiền bối!
        - Thưa cùng các bạn thành viên trong Thư Quán, cùng Thi hữu trang thơ Đường !

        Bác Lá chưa lên mạng được, qua điện thoại bác ủy thác Kim Giang gửi bài thơ trên. Kim Giang xin chuyển lời bác: - Cảm ơn bạn bè, các thành viên trong Thư quán quan tâm khuyên nhủ bác... - Kim Giang xin diễn đạt theo ý hiểu nếu nói chưa hết được, rất mong sự thông cảm !

        HIỂU RẰNG

        Chín bỏ làm mười nhắn được hay
        Tình chưa dễ dứt, buổi mai nay:
        Tạ người tâm phúc câu khuyên nhủ
        Nhận lỗi khi lầm với bạn đây
        Còn nữa ai mà chưa tỏ mặt
        Xin đừng đá ném dấu bàn tay *
        Người chung lại nối Đường thân ái
        Quân tử nên làm bước tiếp nay *

        ** Ý gửi của cá nhân Kim Giang

        Kim Giang


        VẪN THẾ
        Chẳng ai chê xấu, chẳng khen hay.
        Cũng chẳng ai còn nhớ đến nay.
        Bởi lẽ tại mình suy tưởng quá.
        Chẳng như thiên hạ vẩn vơ đây.
        Tình thân vẫn đẹp tình yêu mến
        Xướng hoạ phóng thơ xướng thẳng tay.
        Sự việc nhẹ tênh như gío thoảng
        Thảnh thơi thuở trước giống hôm nay
        Trần Mạnh Hùng
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2006 04:13:42 bởi Tran Manh hung >
        #64
          tulipdenus 19.05.2006 17:20:44 (permalink)
          0

          (Thân tặng Bác Lá)

          lận phong ba, vẫn sống vui
          nào có ngại giữa muôn người
          hoài ngoe nguẩy cùng hoa bướm
          vẫn tươi cười với nắng rơi!

          sống lãng du cùng với gió
          mang trời đất những vui tươi
          ơi có biết vì sao Lá?
          mãi xanh xanh với cuộc đời...?
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2006 17:22:05 bởi tulipdenus >
          #65
            KimGiang 19.05.2006 19:16:41 (permalink)
            0

            (Thân tặng Bác Lá)

            Lá lận phong ba, vẫn sống vui
            Lá nào có ngại giữa muôn người
            Lá hoài ngoe nguẩy cùng hoa bướm
            Lá vẫn tươi cười với nắng rơi!

            Lá sống lãng du cùng với gió
            Lá mang trời đất những vui tươi
            Lá ơi có biết vì sao Lá?
            Lá mãi xanh xanh với cuộc đời...?

            TULIP

            *Lá Chờ Rơi gửi TULIP và các bạn - Người được ủy thác: Kim Giang.

            VĂN TẾ SỐNG CHỦ QUÁN KHÔNG ÐƯỜNG

            Tôi còn sống khoảng hai mươi năm nữa
            Ðể mà chi ai biết nói tôi nghe ?

            Ðấu cờ vua, cờ tướng, nhậu lè nhè ?
            Rồi đốt đuốc soi đời tìm chân lý ?

            Hai mươi năm ! ruộng dâu chưa hóa bể
            Ðủ gì đâu để thay đổi cuộc đời ?
            Có chăng là vắng bóng hình tôi
            Và quả đất nhẹ hơn vài chục kí !

            Nước mắt cay thắm tình tri kỷ
            Ô hay sao chưa nói đã cạn lời !
            Có buồn vui mới đúng nghĩa kiếp người
            Ðời vô sự là thiên đàng tẻ nhạt !

            Có tan hợp mới nghe lòng tha thiết
            Có giận hờn mới rõ nghĩa yêu thương
            Khi đam mê lều cỏ giống thiên đường
            Lúc chán ngán ngoảnh đi còn xốn mắt !

            Hai mươi năm... hai mươi vòng quả đất
            Hai mươi lần Xuân Hạ Thu Ðông
            Ðếm làm chi khi Sắc cũng là Không
            Vinh hay nhục đều là hư ảo

            Ai khổ hạnh để cầu mong đắc đạo ?
            Ai bạc đầu đeo đuổi mộng công khanh ?

            Tôi chỉ mong cuộc sống mãi yên lành
            Trong gió sớm không nặng mùi thuốc súng !

            Hai mươi năm nữa nếu tôi còn sống
            Có thấy gì tin tưởng được tương lai ?
            Mừng trẻ thơ rạng rỡ một ngày mai ?
            Mừng thế giới không còn vương khói lửa ?

            Hai mươi năm... râu dài thêm chút nữa
            Mà niềm yêu đời có được gia tăng ?
            Trước khi đi về cõi vĩnh hằng
            Tôi muốn được yên lòng nhắm mắt !

            Và sẽ nán lại thêm vài phút
            Nghe những lời thân thiết mến yêu tôi...

            Rồi theo mây ... tan biến giữa lưng trời
            Khi cánh cửa Quán Không Ðường khép lại !

            Lá chờ rơi
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2006 19:19:32 bởi KimGiang >
            #66
              nguyễn thanh cần 19.05.2006 22:02:43 (permalink)
              0
              TÌNH CÒN LẠI ĐÂY...


              Xuân, Hạ, Thu, Đông ... cũng sẽ tàn
              Buồn, vui, lạnh lẽo ... cũng sẽ tan
              "Một chữ mang theo"..."ngàn chữ nhớ" !!!
              Mang suốt bên mình khắp thế gian


              Nguyễn Thanh Cần xin gữi chút nắng trong những "ngày đông giá lạnh", chút tình thân mến thân, chút nhung nhớ lẫn sầu len... và cã một nỗi lòng say...

              Nắng từ chân trời về cuối trời
              Tình tôi một chút gữi về khơi
              Ngửa tim mình, tình khao khát hét
              Hát với đàn rạo rực thẩn thờ say ...
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2006 22:25:20 bởi nguyễn thanh cần >
              #67
                motyphu 20.05.2006 08:21:19 (permalink)
                0
                TÌNH CÒN LẠI ĐÂY...

                Xuân, Hạ, Thu, Đông ... cũng sẽ tàn
                Buồn, vui, lạnh lẽo ... cũng sẽ tan
                "Một chữ mang theo"..."ngàn chữ nhớ" !!!
                Mang suốt bên mình khắp thế gian

                Nguyễn Thanh Cần xin gữi chút nắng trong những "ngày đông giá lạnh", chút tình thân mến thân, chút nhung nhớ lẫn sầu len... và cã một nỗi lòng say...

                Nắng từ chân trời về cuối trời
                Tình tôi một chút gữi về khơi
                Ngửa tim mình, tình khao khát hét
                Hát với đàn rạo rực thẩn thờ say ...

                Nguyễn Thanh Cần

                Xin mạn phép:

                VỚI NGƯỜI

                Quá cổ lai hy chẳng dễ tàn
                Không như mây nước hợp rồi tan
                Còn gieo tâm khảm in màu nhớ
                Ôm cả khi lìa cõi nhân gian !

                Đất Quảng xa trông dõi bóng người
                Như dõi con buồm vượt trùng khơi
                Sóng càng vùi dập ta càng hét
                Xé toạc mù sương để thấy người !

                MTP
                #68
                  nguyens 20.05.2006 09:34:06 (permalink)
                  0
                  MONG

                  Nặng tình ghé Bác lá chờ rơi
                  Cửa đóng then cài -lệ chực rơi
                  Quán xá không đường vương chỉ một
                  Lòng người hữu lý vọng muôn nơi
                  Tình thâm chủ quán trăm người hiểu
                  Tâm trọng khách thơ vạn ý mời
                  Mong quán không đường thôi đóng cửa
                  Người người vui vẻ buổi rong chơi

                  #69
                    vũkimThanh 20.05.2006 16:13:35 (permalink)
                    0
                    Đọc tới cái bài (VĂN TẾ SỐNG CHỦ QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG ) mà tôi chợt nhớ tới người bạn xưa ở Việt Nam
                    cũng trong hoàn cảnh tương tự nên mình có viết một bài để vấn an , nay mượn góc quán này treo bức trướng tại nơi đây cũng như lời chia sẻ , nhắn gửi với chủ Quán Không Đường vậy. ông bạn tôi đọc xong vẫn sống đến bây giờ...
                    Hy vọng bác Lá đừng để gió cuốn....





                    DIÊM VƯƠNG MẬT BÁO

                    Bác tính 2000 së ra đi
                    Dứt bỏ văn chương mới thiệt kỳ
                    Diêm Vương mật báo: Tin cho bác
                    Thi sï thời nay thác làm chi .

                    Cơn đen vận đỏ thấm tháp gì ?
                    Dưới này lạnh lắm lệ biệt ly
                    Đạo tặc gian tham hành dân khổ
                    Xuống đây gông cổ khóc...như ri

                    Trời ban cho bác mãi phương phi
                    Cảm hứng thơ ca bốc dậy thì
                    Thơ gửi qua mây vào cõi mộng
                    Yêu thương rung động át sầu bi

                    Chân chính xá gì nghiệp hàn vi
                    Xá gì giông tố với tình si
                    Thi đàn nghe nói giờ vui lắm
                    Ai cấp thông hành cho bác đi ?

                    Trần gian cần bác để chép ghi
                    Bốn mùa thiếu bác nghĩ ngợi gì ?
                    Cành Hoa vïnh cửu say men nắng
                    Vẫy gọi hiền nhân...dẹp từ ly.

                    Vũ kim Thanh
                    Luân Đôn 10-2000
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2006 00:38:25 bởi vũkimThanh >
                    #70
                      tulipdenus 20.05.2006 17:05:04 (permalink)
                      0
                      CHỚ PHÂN LY

                      Hoa nở rồi tàn lẽ tự nhiên
                      Hơn nhau ở nghĩa, ở tâm hiền
                      Công danh lợi lộc như nước chảy
                      Tiền bạc lòng tham cũng vô duyên

                      Đã thấu nhân gian lắm khổ lụy
                      Hiểu luôn trần thế nhiễu điều huyên
                      Cớ gì trắc ẩn rồi ly biệt
                      Ai đáng cho ai nặng nợ riêng?



                      ĐỜI THỦY THỦ
                      (Tặng thủy thủ LCR - một đời oanh liệt)

                      Lướt lướt ra khơi chiều sóng dữ
                      Tâm không lay động vẫn khư khư
                      Đôi tay kiềm hãm nghìn giông tố
                      Ánh mắt bủa vây lấy kẻ thù

                      Một kiếp biển khơi sống tợ gió
                      Ngàn tình với nghĩa vững thiên thu
                      Cớ gì khắc khoải chút đông lạnh
                      Chiếc lá vội rơi chốn mịt mù...
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2006 03:50:06 bởi tulipdenus >
                      #71
                        KimGiang 21.05.2006 01:07:20 (permalink)
                        0
                        MONG

                        Nặng tình ghé Bác lá chờ rơi
                        Cửa đóng then cài -lệ chực rơi
                        Quán xá không đường vương chỉ một
                        Lòng người hữu lý vọng muôn nơi
                        Tình thâm chủ quán trăm người hiểu
                        Tâm trọng khách thơ vạn ý mời
                        Mong quán không đường thôi đóng cửa
                        Người người vui vẻ buổi rong chơi

                        Nguyễn Khánh Chân

                        Họa:

                        ĐƯỜNG QUÁN

                        Ngửa mặt nhìn trời dấu lệ rơi
                        Đường ơi mỗi bước một xa rời
                        Quán không Quán có cùng như thể
                        Gió bấc mưa dầm trải mọi nơi
                        Tiếc mãi tơ duyên! ngồi chắp nối
                        Chờ mong nguyệt lão! cố công mời
                        Nguôi cơn nóng bức về trông Quán
                        Rốc rượu thơ tràn đãi khách chơi !

                        Kim Giang
                        #72
                          vũkimThanh 21.05.2006 06:19:54 (permalink)
                          0
                          NGHĨA CẢ SÔNG SÂU

                          Nghĩa cả sông sâu chẳng thẹn thùng
                          Thuyền nghiêng thử thách giữa đời chung
                          Lăn tăn sóng bạc không thèm chấp
                          Hiểm trở gian nguy chớ ngại ngùng
                          Bút khóc hồn đau tôi tuyệt kiếm
                          Tim tan ruột nát luyện bao dung
                          Thi nhân ngẩng mặt trong trời đất
                          Chất ngất oan khiên bất lạnh lùng

                          Vũ kim Thanh
                          #73
                            Triky 21.05.2006 12:50:02 (permalink)
                            0
                            * Tri Kỷ thật thiếu sót hôm nay mới tới thăm Quán Không Đường của bác Lá ! Xin họa một bài mong chuộc lỗi:

                            Xướng:

                            NGHĨA CẢ SÔNG SÂU

                            Nghĩa cả sông sâu chẳng thẹn thùng
                            Thuyền nghiêng thử thách giữa đời chung
                            Lăn tăn sóng bạc không thèm chấp
                            Hiểm trở gian nguy chớ ngại ngùng
                            Bút khóc hồn đau tôi tuyệt kiếm
                            Tim tan ruột nát luyện bao dung
                            Thi nhân ngẩng mặt trong trời đất
                            Chất ngất oan khiên bất lạnh lùng

                            Vũ kim Thanh

                            Họa:

                            CẦU MONG

                            Dốc bể sầu kia nén một thùng
                            San Đường bắc nhịp chiếc cầu chung
                            Duyên xưa cách trở nhiều e ấp
                            Nghĩa trọn trăm năm hết ngượng ngùng
                            Tri kỷ trên đời đâu dễ kiếm
                            Tơ đản trước mộ vẫn còn rung
                            Lai sinh! Chẳng vội về với đất
                            Sống dở! Cầu mong bớt lạnh lùng.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2006 12:59:32 bởi Triky >
                            #74
                              KimGiang 23.05.2006 13:38:54 (permalink)
                              0
                              XƯỚNG:

                              CỐ MÀ CHI?

                              Mưa ở giang đầu, mưa ướt ai?
                              Phố nhoè nhoẹt thêm - lệ rơi dài
                              Bước trong sương gió hồn tan vỡ
                              Nghe phía tim lòng úa rách hoai
                              Phút chốc trong nhau giờ mất dấu
                              Năm dài dệt mộng cũng phôi phai
                              Cố cầm, cố nắm còn trôi tuộc
                              Thì có không khi chẳng đoái hoài?

                              TULIP

                              Thân họa:

                              CÒN HY VỌNG

                              Mỏi mắt còn trông dõi bóng ai
                              Mưa rơi lẻ bước chặng đường dài
                              Rầu rầu ngọn cỏ sương sa vỡ
                              Mục mục cây đồng đất để hoai
                              Ném hạt châu gieo mầm tái hợp
                              Trồng hoa khóc nhớ mảnh tình phai
                              Tan tan vẫn ước rồi mai họp
                              Rạn rạn làm keo cố gắn hoài !

                              Kim Giang
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2006 16:18:14 bởi tulipdenus >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 35 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 517 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9