QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 35 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 517 bài trong đề mục
nguyens 30.05.2006 10:28:16 (permalink)
0
TỰ CẢM

Hồng trần vốn dĩ sắc như không
Cuộc sống xin nhau ở tấm lòng
Ai ghét ai chê thì cũng....mặc
Người thương người thích thỏa tình..xong
Tìm vui trọn kiếp cùng thơ nguyệt
Chẳng thẹn một đời với núi sông
Danh lợi phù du - về cát bụi
Hình hài nhân thế -tiếp hư không


( thay lời muốn nói cùng Bác Lá )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2006 20:55:35 bởi nguyens >
#91
    lá chờ rơi 30.05.2006 13:41:36 (permalink)
    0

    Xướng:

    ẨN NẤP

    Đêm hoang vu rực lửa xuân tình
    Cơn gió lạc ngần ngại, lối khuynh
    Ân ái ươm hường môi mắt thắm
    Lửa lòng bốc cháy trái tim trinh
    Uốn cong trắc trở bằng tan vỡ
    Bẻ gẫy cuồng phong khi trút mình
    Ngần ngại bao nhiêu giờ đã tỏ
    Hồ ly ẩn nấp bóng tâm linh
    Tulipdenus
    Thân mời họa


    CÚT BẮT
    (ngẫu hứng khi đọc bài “ẩn nấp” của tulipdenus)

    Ẩn nấp đâu thì lại có sao ?
    Như chơi cút bắt những hồi nào !
    Trẻ ranh đọ trí giành tay trước
    Già chứng tìm đường lánh ngõ sau
    Lấp ló yêu tinh trong hóc tối
    Thập thò quỉ mị dưới chân rào
    Liệu hồn nếu để ai kia biết
    Chớ trách lời sao lại hỗn hào !
    Lá chờ rơi
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2006 14:51:49 bởi lá chờ rơi >
    #92
      vũkimThanh 30.05.2006 16:15:09 (permalink)
      0


      Trích đoạn: lá chờ rơi


      Xướng:

      ẨN NẤP

      Đêm hoang vu rực lửa xuân tình
      Cơn gió lạc ngần ngại, lối khuynh
      Ân ái ươm hường môi mắt thắm
      Lửa lòng bốc cháy trái tim trinh
      Uốn cong trắc trở bằng tan vỡ
      Bẻ gẫy cuồng phong khi trút mình
      Ngần ngại bao nhiêu giờ đã tỏ
      Hồ ly ẩn nấp bóng tâm linh
      Tulipdenus
      Thân mời họa


      CÚT BẮT
      (ngẫu hứng khi đọc bài “ẩn nấp” của tulipdenus)

      Ẩn nấp đâu thì lại có sao ?
      Như chơi cút bắt những hồi nào !
      Trẻ ranh đọ trí giành tay trước
      Già chứng tìm đường lánh ngõ sau
      Lấp ló yêu tinh trong hóc tối
      Thập thò quỉ mị dưới chân rào
      Liệu hồn nếu để ai kia biết
      Chớ trách lời sao lại hỗn hào !
      Lá chờ rơi



      Sáng nay vào Diễn đàn thấy cánh Lá thân quen đã liền cành trở lại với vườn thơ. xin chân thành chúc mừng và mong bác Lá luôn vui vẻ , hạnh phúc và nhiều cảm hứng sáng tác trong tình thân mến của bạn hữu. chào thân aí ,Vũ kim Thanh
      Xin họa tiếp bài thơ cùng Bác Lá.

      VÌ NHAU

      Trở lại vườn thơ vạn ánh sao
      Ðường Thi rực rỡ tự hôm nào
      Người nhen bếp lửa hồng hôm trước
      Tiếp bước tình dâng ước nguyện sau
      Quảng đại hào quang xuyên bóng tối
      Yêu thương mở lối phá tan rào
      Lòng nhân một dạ đời kia biết
      Thắm thiết vì nhau bỏ hỗn hào

      Vũ kim Thanh
      #93
        Đông Hòa 30.05.2006 17:33:39 (permalink)
        0


        Trích đoạn: vũkimThanh


        Trích đoạn: lá chờ rơi


        Xướng:

        ẨN NẤP

        Đêm hoang vu rực lửa xuân tình
        Cơn gió lạc ngần ngại, lối khuynh
        Ân ái ươm hường môi mắt thắm
        Lửa lòng bốc cháy trái tim trinh
        Uốn cong trắc trở bằng tan vỡ
        Bẻ gẫy cuồng phong khi trút mình
        Ngần ngại bao nhiêu giờ đã tỏ
        Hồ ly ẩn nấp bóng tâm linh
        Tulipdenus
        Thân mời họa


        CÚT BẮT
        (ngẫu hứng khi đọc bài “ẩn nấp” của tulipdenus)

        Ẩn nấp đâu thì lại có sao ?
        Như chơi cút bắt những hồi nào !
        Trẻ ranh đọ trí giành tay trước
        Già chứng tìm đường lánh ngõ sau
        Lấp ló yêu tinh trong hóc tối
        Thập thò quỉ mị dưới chân rào
        Liệu hồn nếu để ai kia biết
        Chớ trách lời sao lại hỗn hào !
        Lá chờ rơi



        Sáng nay vào Diễn đàn thấy cánh Lá thân quen đã liền cành trở lại với vườn thơ. xin chân thành chúc mừng và mong bác Lá luôn vui vẻ , hạnh phúc và nhiều cảm hứng sáng tác trong tình thân mến của bạn hữu. chào thân aí ,Vũ kim Thanh
        Xin họa tiếp bài thơ cùng Bác Lá.

        VÌ NHAU

        Trở lại vườn thơ vạn ánh sao
        Ðường Thi rực rỡ tự hôm nào
        Người nhen bếp lửa hồng hôm trước
        Tiếp bước tình dâng ước nguyện sau
        Quảng đại hào quang xuyên bóng tối
        Yêu thương mở lối phá tan rào
        Lòng nhân một dạ đời kia biết
        Thắm thiết vì nhau bỏ hỗn hào

        Vũ kim Thanh



        Thân Họa : Tiếc bạn ngày xưa

        Trời đêm bóng tối rũ đầy sao
        Ta đứng nhìn trăng vọng chốn nào
        Nhớ bạn tương phùng từ lúc trước
        Thương người cách biệt mãi về sau
        Lòng se trong cõi sâu bóng tối
        Dạ buốt từ đâu nặng giọt rào
        Muốn hỏi rằng ai còn có nhớ
        Nơi xưa hò hẹn cuối đường hào
        Đông Hòa
        30.05.06
        #94
          tulipdenus 30.05.2006 19:20:11 (permalink)
          0
          MỪNG XUM HỌP

          Mừng vui người cũ đã về đây
          Lòng ngát đê mê tựa giấc đầy
          Đò gác bến xưa liền quẫy sóng
          Cung chùng giá cũ vội so dây
          Người về rộn rã niềm hoan hợp
          Kẻ ngóng mừng vui nỗi xum vầy
          Mong mãi vậy thôi không còn nữa
          Sóng dâng sóng dậy những phôi phai!
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2006 19:21:52 bởi tulipdenus >
          #95
            vyvy 31.05.2006 01:02:52 (permalink)
            0
            Mừng bác Lá "re-join"

            Người đã quay về nối tiếng tơ,
            Để không đường quán hết chơ vơ
            Xin ngày sum họp không chia cắt,
            Mong bước phiêu du chớ hững hờ
            Bốn biển anh em hòa nghĩa bạn,
            Muôn lòng thi hữu kết duyên thơ
            Sân si ,ái ố vùi dâu bể ,
            Lá thắm, thơ xanh khách vẫn chờ .

            vyvy
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2006 01:12:33 bởi vyvy >
            #96
              KimGiang 31.05.2006 07:55:50 (permalink)
              0
              THƯƠNG

              Thương một trang thơ ý dạt dào
              Thương người xa xứ trọng thâm-giao
              Thương mây Ðà Lạt che hồ lạnh
              Thương nắng Vũng-Tàu dọi núi cao
              Thương bãi Nha-Trang tung gió nước
              Thương đò Bến Ngự hứng trăng sao
              Thương niềm lưu luyến về quê mẹ
              Thương kẻ mong chờ dạ chẳng nao !
              Lá chờ rơi

              VUI
              (thân gửi Ðại Tỷ Phương Tú Anh)

              Vui ngắm Hawaii sóng dạt dào
              Vui lời thân mến buổi sơ giao
              Vui câu xướng họa thơ qua lại
              Vui bạn Tao Ðàn tuổi thấp cao
              Vui cảnh tha hương đeo trọn kiếp
              Vui tình cố quốc rực muôn sao
              Vui đi vui ở vui về lại
              Vui đợi năm dài thệ chẳng nao !
              Lá chờ rơi

              Họa:

              SÓNG TÂM TÌNH

              Sóng Ý lời thơ lại dạt dào
              Sóng hòa nhân sóng nghĩa thâm giao
              Sóng lăn tăn nhắc băn khoăn nhỏ
              Sóng lấp vực buồn vỗ núi cao
              Sóng vượt ngàn khơi ngàn trắc trở
              Sóng ngầm nhắn lại với sau sao !
              Sóng mang đạo lý, nguồn suy tưởng
              Sóng gợi tâm thành sống thế nao !

              Kim Giang
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2006 07:58:32 bởi KimGiang >
              #97
                HOA HUYỀN 31.05.2006 09:19:49 (permalink)
                0
                Bài xướng
                CỦA DIỆP KHAI

                MOD VƯỜN THƠ

                Mod giữ vườn thơ chắc khó xơi
                Nhận là bỏ nhậu, hết ăn chơi
                Ban ngày ngồi đọc vài trăn post
                Buổi tối nằm mơ net chửa rời
                Ngả nón bái chào Anh Chị Mod
                Cúi đầu khâm phục Lá Chờ Rơi
                Thành viên cố gắng nêu gương sáng
                Nhỡ có điều chi... ấy nhỡ lời.





                Bài họa
                CỦA ĐÀO NGỌC HÒA

                DỄ GÌ XƠI

                Trắc bằng, niêm luật khó lòng xơi
                Xướng họa nào ai cũng dám chơi
                Chửa được câu nào lôi cũng kiếu
                Đang vào mạch hứng kéo không rời
                Chưa tròn vế đối hồn chưa thả
                Chu chỉnh bài thơ bút mới rơi.
                Các bạn coi vườn thơ thấu hiểu
                Cảm ơn! bầy tỏ một đôi lời.

                ĐNH.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2006 11:13:40 bởi ĐÀO NGỌC HÒA >
                #98
                  Ngo Huu Doan 31.05.2006 12:22:41 (permalink)
                  0
                  Nghe người than thở "LÁ CHỜ RƠI"
                  Động chút tình ta ngõ đôi mấy lời
                  Trời vẫn còn xanh chim vẫn hót
                  Nước còn sóng bạc cá còn bơi
                  Đi về là kiếp đời oan nghiệt
                  Lui tới trần gian cứ thảnh thơi
                  Đừng có thở than hoài khổ lắm
                  Về trời Thượng Đế chẳng cho chơi
                  #99
                    lá chờ rơi 31.05.2006 17:09:56 (permalink)
                    0
                    xóa bớt - đã có lập lại phía sau
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2006 21:52:32 bởi lá chờ rơi >
                    tulipdenus 31.05.2006 17:49:41 (permalink)
                    0

                    THƯƠNG

                    Thương một trang thơ ý dạt dào
                    Thương người xa xứ trọng thâm-giao
                    Thương mây Ðà Lạt che hồ lạnh
                    Thương nắng Vũng-Tàu dọi núi cao
                    Thương bãi Nha-Trang tung gió nước
                    Thương đò Bến Ngự hứng trăng sao
                    Thương niềm lưu luyến về quê mẹ
                    Thương kẻ mong chờ dạ chẳng nao !
                    Lá chờ rơi

                    VUI
                    (thân gửi Ðại Tỷ Phương Tú Anh)

                    Vui ngắm Hawaii sóng dạt dào
                    Vui lời thân mến buổi sơ giao
                    Vui câu xướng họa thơ qua lại
                    Vui bạn Tao Ðàn tuổi thấp cao
                    Vui cảnh tha hương đeo trọn kiếp
                    Vui tình cố quốc rực muôn sao
                    Vui đi vui ở vui về lại
                    Vui đợi năm dài thệ chẳng nao !
                    Lá chờ rơi

                    Họa:

                    SÓNG TÂM TÌNH

                    Sóng Ý lời thơ lại dạt dào
                    Sóng hòa nhân sóng nghĩa thâm giao
                    Sóng lăn tăn nhắc băn khoăn nhỏ
                    Sóng lấp vực buồn vỗ núi cao
                    Sóng vượt ngàn khơi ngàn trắc trở
                    Sóng ngầm nhắn lại với sau sao !
                    Sóng mang đạo lý, nguồn suy tưởng
                    Sóng gợi tâm thành sống thế nao !

                    Kim Giang

                    Thân họa : TÂM

                    Tâm bình sinh khí lực dồi dào
                    Tâm nguyện giang hồ chí kết giao
                    Tâm tịnh an nhiên điều lớn nhỏ
                    Tâm trào vọng động thấp và cao
                    Tâm suy vụn vặt nhiều trăn trở
                    Tâm thịnh xuề xoà hớn hở sao
                    Tâm ý mỗi người riêng lý tưởng
                    Tâm đồng chia xẻ dạ nao nao

                    31/05/2006
                    CSL

                    KHÔNG !

                    Không động sao tim cứ dạt dào !
                    Không buồn sao nhớ bạn tâm giao !
                    Không đi sao biết đời đen trắng ?
                    Không hận sao tìm lẽ thấp cao ?
                    Không nói sao tròn câu khí tiết ?
                    Không về sao rạng ánh trăng sao ?
                    Không nghe sao hiểu lời sông núi !
                    Không hẹn sao chờ đợi não nao !
                    Lá chờ rơi

                    Thân họa:

                    TÌNH

                    Tình lúc chông chênh lúc dạt dào
                    Tình làm cho dạ luôn chao giao
                    Tình như gió cuốn qua đầu núi
                    Tình tựa mưa gào ướt nắng cao
                    Tình lúc đắm say xanh biển biếc
                    Tình khi hờn giận úa trăng sao
                    Tình cho cay đắng và vui sướng
                    Tình khiến con tim cứ não nao!
                    TuLip


                    Diep Khai 31.05.2006 20:05:59 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: lá chờ rơi

                    THƯƠNG

                    Thương một trang thơ ý dạt dào
                    Thương người xa xứ trọng thâm-giao
                    Thương mây Ðà Lạt che hồ lạnh
                    Thương nắng Vũng-Tàu dọi núi cao
                    Thương bãi Nha-Trang tung gió nước
                    Thương đò Bến Ngự hứng trăng sao
                    Thương niềm lưu luyến về quê mẹ
                    Thương kẻ mong chờ dạ chẳng nao !
                    Lá chờ rơi

                    VUI
                    (thân gửi Ðại Tỷ Phương Tú Anh)

                    Vui ngắm Hawaii sóng dạt dào
                    Vui lời thân mến buổi sơ giao
                    Vui câu xướng họa thơ qua lại
                    Vui bạn Tao Ðàn tuổi thấp cao
                    Vui cảnh tha hương đeo trọn kiếp
                    Vui tình cố quốc rực muôn sao
                    Vui đi vui ở vui về lại
                    Vui đợi năm dài thệ chẳng nao !
                    Lá chờ rơi

                    Họa:

                    SÓNG TÂM TÌNH

                    Sóng Ý lời thơ lại dạt dào
                    Sóng hòa nhân sóng nghĩa thâm giao
                    Sóng lăn tăn nhắc băn khoăn nhỏ
                    Sóng lấp vực buồn vỗ núi cao
                    Sóng vượt ngàn khơi ngàn trắc trở
                    Sóng ngầm nhắn lại với sau sao !
                    Sóng mang đạo lý, nguồn suy tưởng
                    Sóng gợi tâm thành sống thế nao !

                    Kim Giang

                    Thân họa : TÂM

                    Tâm bình sinh khí lực dồi dào
                    Tâm nguyện giang hồ chí kết giao
                    Tâm tịnh an nhiên điều lớn nhỏ
                    Tâm trào vọng động thấp và cao
                    Tâm suy vụn vặt nhiều trăn trở
                    Tâm thịnh xuề xoà hớn hở sao
                    Tâm ý mỗi người riêng lý tưởng
                    Tâm đồng chia xẻ dạ nao nao

                    31/05/2006
                    CSL

                    KHÔNG !

                    Không động sao tim cứ dạt dào !
                    Không buồn sao nhớ bạn tâm giao !
                    Không đi sao biết đời đen trắng ?
                    Không hận sao tìm lẽ thấp cao ?
                    Không nói sao tròn câu khí tiết ?
                    Không về sao rạng ánh trăng sao ?
                    Không nghe sao hiểu lời sông núi !
                    Không hẹn sao chờ đợi não nao !
                    Lá chờ rơi






                    Có cảm thì tim mới dạt dào
                    Có bầu tâm sự trút ... tâm giao
                    Có đau mới thấu màu đen trắng
                    Có nhịn mới tường kẻ thấp cao
                    Có lúc cũng nên nêu khí tiết
                    Có ngày mặc kệ dõi trăng sao
                    Có khi đáp lại lời sông núi
                    Có vẻ gì như vẫn ... thế nao ???
                    lá chờ rơi 31.05.2006 21:50:46 (permalink)
                    0
                    THƯƠNG

                    Thương một trang thơ ý dạt dào
                    Thương người xa xứ trọng thâm-giao
                    Thương mây Ðà Lạt che hồ lạnh
                    Thương nắng Vũng-Tàu dọi núi cao
                    Thương bãi Nha-Trang tung gió nước
                    Thương đò Bến Ngự hứng trăng sao
                    Thương niềm lưu luyến về quê mẹ
                    Thương kẻ mong chờ dạ chẳng nao !

                    Lá chờ rơi

                    VUI
                    (thân gửi Ðại Tỷ Phương Tú Anh)

                    Vui ngắm Hawaii sóng dạt dào
                    Vui lời thân mến buổi sơ giao
                    Vui câu xướng họa thơ qua lại
                    Vui bạn Tao Ðàn tuổi thấp cao
                    Vui cảnh tha hương đeo trọn kiếp
                    Vui tình cố quốc rực muôn sao
                    Vui đi vui ở vui về lại
                    Vui đợi năm dài thệ chẳng nao !

                    Lá chờ rơi

                    Họa:

                    SÓNG TÂM TÌNH

                    Sóng Ý lời thơ lại dạt dào
                    Sóng hòa nhân sóng nghĩa thâm giao
                    Sóng lăn tăn nhắc băn khoăn nhỏ
                    Sóng lấp vực buồn vỗ núi cao
                    Sóng vượt ngàn khơi ngàn trắc trở
                    Sóng ngầm nhắn lại với sau sao !
                    Sóng mang đạo lý, nguồn suy tưởng
                    Sóng gợi tâm thành sống thế nao !

                    Kim Giang

                    Thân họa : TÂM

                    Tâm bình sinh khí lực dồi dào
                    Tâm nguyện giang hồ chí kết giao
                    Tâm tịnh an nhiên điều lớn nhỏ
                    Tâm trào vọng động thấp và cao
                    Tâm suy vụn vặt nhiều trăn trở
                    Tâm thịnh xuề xoà hớn hở sao
                    Tâm ý mỗi người riêng lý tưởng
                    Tâm đồng chia xẻ dạ nao nao

                    31/05/2006
                    CSL

                    KHÔNG !

                    Không động sao tim cứ dạt dào !
                    Không buồn sao nhớ bạn tâm giao !
                    Không đi sao biết đời đen trắng ?
                    Không hận sao tìm lẽ thấp cao ?
                    Không nói sao tròn câu khí tiết ?
                    Không về sao rạng ánh trăng sao ?
                    Không nghe sao hiểu lời sông núi !
                    Không hẹn sao chờ đợi não nao !

                    Lá chờ rơi

                    Thân họa:

                    TÌNH

                    Tình lúc chông chênh lúc dạt dào
                    Tình làm cho dạ luôn chao giao
                    Tình như gió cuốn qua đầu núi
                    Tình tựa mưa gào ướt nắng cao
                    Tình lúc đắm say xanh biển biếc
                    Tình khi hờn giận úa trăng sao
                    Tình cho cay đắng và vui sướng
                    Tình khiến con tim cứ não nao!

                    TuLip



                    Có cảm thì tim mới dạt dào
                    Có bầu tâm sự trút ... tâm giao
                    Có đau mới thấu màu đen trắng
                    Có nhịn mới tường kẻ thấp cao
                    Có lúc cũng nên nêu khí tiết
                    Có ngày mặc kệ dõi trăng sao
                    Có khi đáp lại lời sông núi
                    Có vẻ gì như vẫn ... thế nao ???
                    Diệp Khai

                    NGƯỜI THẤU

                    Thấu được niềm vui đến dạt dào
                    Thấu tình hiểu bạn ấy tâm giao
                    Thấu cho tránh được khi hờ hững
                    Thấu để khuyên đừng ngại thấp cao
                    Thấu nắng se hơi đồng nứt rạn
                    Thấu mưa rấm rức đất hờn sao
                    Thấu thiên thấu địa như tiên lượng
                    Thấu kiếp nhân sinh chẳng núng nao.

                    Kim Giang

                    Thân họa : HIỂU

                    Hiểu rồi vỡ lẽ thốt “ôi dào..”
                    Hiểu dẫu lặng thinh chửa ước giao
                    Hiểu dạ trong nồng : hờ chẳng hững
                    Hiểu lòng ngoài lạnh : thấp không cao!
                    Hiểu sơ lạt nghĩa : tâm khô rạn
                    Hiểu rõ tình lơi : nhụt chí sao?
                    Hiểu chuyện vì nhau xin độ lượng
                    Hiểu tình chưa cạn ý hôm nao

                    31/05/2006
                    CSL

                    AI ?

                    Ai để ai mong nhớ dạt dào !
                    Ai cùng ai đáp nghĩa chi giao
                    Ai khuyên ai : chớ lời hơn thiệt
                    Ai bảo ai : đừng kể thấp cao
                    Ai đợi ai thân hình hóa đá
                    Ai chờ ai mắt lệ in sao
                    Ai trao ai một lời son sắt
                    Ai hẹn ai thề chẳng núng nao !

                    Lá chờ rơi
                    Diep Khai 31.05.2006 23:00:09 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: lá chờ rơi

                    ....

                    AI ?

                    Ai để ai mong nhớ dạt dào !
                    Ai cùng ai đáp nghĩa chi giao
                    Ai khuyên ai : chớ lời hơn thiệt
                    Ai bảo ai : đừng kể thấp cao
                    Ai đợi ai thân hình hóa đá
                    Ai chờ ai mắt lệ in sao
                    Ai trao ai một lời son sắt
                    Ai hẹn ai thề chẳng núng nao !

                    Lá chờ rơi


                    BÁC !

                    Bác để ai trông đến úi dào
                    Bác về tô đậm nét tương giao
                    Bác vui Bác mở Không Đường Quán
                    Bác ngộ Bác bình cả đỉnh cao
                    Bác hẳn quên đùa như thuở trước ?
                    Bác hằn khuyên tếu đã quên sao ?
                    Bác ơi Bác nhớ gì không Bác ... ???
                    Bác đã nêm đường khiến dạ nao !
                    vũkimThanh 31.05.2006 23:17:48 (permalink)
                    0
                    THƯƠNG

                    Thương một trang thơ ý dạt dào
                    Thương người xa xứ trọng thâm-giao
                    Thương mây Ðà Lạt che hồ lạnh
                    Thương nắng Vũng-Tàu dọi núi cao
                    Thương bãi Nha-Trang tung gió nước
                    Thương đò Bến Ngự hứng trăng sao
                    Thương niềm lưu luyến về quê mẹ
                    Thương kẻ mong chờ dạ chẳng nao !

                    Lá chờ rơi


                    xin vui họa với các bác bài thơ phá luật :

                    ÐỜI

                    Ðời nhàn nhạc khúc trải dạt dào
                    Ðời thắm tươi nồng thỏa kết giao
                    Ðời buốt tâm hồn hơn tuyết lạnh
                    Ðời vui mộng ước mạnh bay cao
                    Ðời yêu đắm đuối như trăng nước
                    Ðời nghĩa ân soi tựa ngàn sao
                    Ðời đắng cay buồn xa đất mẹ
                    Ðời tình nặng nhẹ biết nơi nao ?

                    Vũ kim Thanh
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2006 23:22:06 bởi vũkimThanh >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 35 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 517 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9