QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 35 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 517 bài trong đề mục
KimGiang 31.05.2006 23:31:00 (permalink)
0
AI ?

Ai để ai mong nhớ dạt dào !
Ai cùng ai đáp nghĩa chi giao
Ai khuyên ai : chớ lời hơn thiệt
Ai bảo ai : đừng kể thấp cao
Ai đợi ai thân hình hóa đá
Ai chờ ai mắt lệ in sao
Ai trao ai một lời son sắt
Ai hẹn ai thề chẳng núng nao !

Lá chờ rơi


BÁC !

Bác để ai trông đến úi dào
Bác về tô đậm nét tương giao
Bác vui Bác mở Không Đường Quán
Bác ngộ Bác bình cả đỉnh cao
Bác hẳn quên đùa như thuở trước ?
Bác hằn khuyên tếu đã quên sao ?
Bác ơi Bác nhớ gì không Bác ... ???
Bác đã nêm đường khiến dạ nao !

Diệp Khai

Họa:

VỌNG

Vọng Nguyệt kìa ai thốt "ÚI dào"
Vọng Quỳnh nở muộn nhớ cành Giao
Vọng em của chị nơi xa vắng
Vọng nắng của trời dải núi cao
Vọng tới dường như là chửa tới
Vọng về chẳng thấy hỏi vì sao
Vọng con hải biển dần xa khuất
Vọng cánh chim bằng lượn chốn nao?

Kim Giang
Đông Hòa 31.05.2006 23:31:33 (permalink)
0
Hix, saolúc nay thơ độc vận không hà , ngán quá
Đông Tà 01.06.2006 00:25:29 (permalink)
0
Hic..ngán thiệt anh DH ạ mà bgiờ cũg chẳg biết fải viết gì nữa. :-)

Bác Lá ơi!thấy Bác về X.H là mọi ng lại vui rồi đấy hìhì..chúc Bác luôn vui và yêu đời nhé.

:-)
Triky 01.06.2006 00:27:00 (permalink)
0

Hix, saolúc nay thơ độc vận không hà , ngán quá

DongHoa


Xướng:

MỜI !

Hãy dạo cung đàn tuyệt tác đi
Lòng vui cờ mở họa hoằn khi
Làm sao tiếc vỗ tay cùng nhỉ
Thi Sỹ cười xòa ngảnh mặt thì
Kéo áo xin đừng lơ đãng thế
Chặn đường tháo chạy, chút nằn nì
Hoa Tiên mượn bút người tô điểm
Vũ khúc tay xoè... Sợ giáng si.

Hì hì anh Đông Hòa ơi đừng đi nhé !!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2006 07:12:20 bởi Triky >
lá chờ rơi 01.06.2006 01:16:11 (permalink)
0


Trích đoạn: vyvy

Mừng bác Lá "re-join"

Người đã quay về nối tiếng tơ,
Để không đường quán hết chơ vơ
Xin ngày sum họp không chia cắt,
Mong bước phiêu du chớ hững hờ
Bốn biển anh em hòa nghĩa bạn,
Muôn lòng thi hữu kết duyên thơ
Sân si ,ái ố vùi dâu bể ,
Lá thắm, thơ xanh khách vẫn chờ .

vyvy



Thân họa :

VƯỜN XANH LÁ

Mượn ánh trăng vàng nhuộm mối tơ
Thả dòng tâm sự chảy vu vơ
Bởi đâu ngang trái lòng ray rức
Nào dám quanh co dạ hững hờ
Tóc trắng đếm ghi tình chúng bạn
Men nồng đong đợi nắng trời thơ
Giờ vui mai trúc vườn xanh lá
Cám cảnh ai kia phải đợi chờ.
Lá chờ rơi
vyvy 01.06.2006 17:10:55 (permalink)
0

Ngẫu hứng từ câu hát “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” .

Liên hoan không đường quán
(Tặng Bác Lá )

Bác cùng chúng cháu lại “hành quân”
Thi quán tưng bừng tựa đón Xuân
Rượu rót say sưa hồn lãng tử
Thơ ngâm yểu điệu dáng hồng quần
Trăng thanh gió mát mây lờ lững
Nhạc bổng thơ trầm phách chuyển luân
Chủ khách liên hoan vui xướng họa
“Ra quân” chẳng kể đã bao “tuần” *.

vv.


(*)tuần tuổi
lá chờ rơi 01.06.2006 23:32:06 (permalink)
0

Trích đoạn: vyvy

Ngẫu hứng từ câu hát “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” .

Liên hoan không đường quán
(Tặng Bác Lá )

Bác cùng chúng cháu lại “hành quân”
Thi quán tưng bừng tựa đón Xuân
Rượu rót say sưa hồn lãng tử
Thơ ngâm yểu điệu dáng hồng quần
Trăng thanh gió mát mây lờ lững
Nhạc bổng thơ trầm phách chuyển luân
Chủ khách liên hoan vui xướng họa
“Ra quân” chẳng kể đã bao “tuần” *.

vv.


(*)tuần tuổi


Thân họa :

SAY ÐẮM TÌNH THƠ

Chẳng có ai là tướng với quân
Chỉ toàn thi sĩ với thơ xuân
Một mình khó nhớ khi trưa sớm
Có bạn luôn vui chữ hợp quần
Nương bóng trăng thanh gìn đạo hạnh
Ðón luồng gió mát giữ nhân luân
Lời thơ ai viết nghe say đắm
Nào biết xuân xanh đã mấy tuần ?
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2006 23:36:41 bởi lá chờ rơi >
BĂNG NGUYỆT 01.06.2006 23:49:51 (permalink)
0
Weocom back nha Bác LCR, chúc tất cả cuối tuần vui vẻ và những bài thơ êm ái đừng có mầm gai nhọn nữa...
lá chờ rơi 02.06.2006 06:58:23 (permalink)
0

RỒI ĐÂY KẺ TRƯỚC NGƯỜI SAU

Rồi đây kẻ trước người sau
Rời chân đất bạn rủ nhau quay về
Nôn nao Xuân chuyển sang Hè
Lắng tìm giọng quốc tiếng ve thuở nào !

Em xinh soi bóng bờ ao
Trúc xinh soi cả lối vào rừng thơ
Ta từ cất bước đến giờ
Quản chi sóng cả gió to dãi dầu !

Rồi đây kẻ trước người sau
Hẹn cùng chẳng hẹn nơi nao cũng về
Mẹ yêu ngày ấy não nề
Nhìn con phiêu bạt tái tê cõi lòng
Con đi biển Bắc biển Ðông
Tìm đâu phép lạ cho trồng mùa Xuân ?

Tóc xanh giờ đã phai tàn
Bóng hình mẹ giữa tim vàng còn đây
Lòng con không rượu mà say
Hiếu kia chưa đáp thân nầy hẩm hiu !

Chim nào gọi bạn đêm khuya
Tuyết rơi cô quạnh ngoài kia chim buồn
Ta thời quen một thân đơn
Sá gì còn mất mất còn ra sao !
Lửa thơ hâm nóng rượu đào
Ý thơ men rượu gọi chào muôn hoa
Mấy giòng thơ cuộn gần xa
Hẹn nhau tương ngộ dễ mà quên đâu ?

Rồi đây kẻ trước người sau !

Lá chờ rơi
lá chờ rơi 02.06.2006 07:47:50 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Weocom back nha Bác LCR, chúc tất cả cuối tuần vui vẻ và những bài thơ êm ái đừng có mầm gai nhọn nữa...


ngẫu hứng đến theo hai chữ « gai nhọn »

TÂM SỰ ÐÓA HỒNG GAI

Gai góc nhìn đâu cũng thấy đây
Hồng nào ai sởn sạch làn gai ?
Bẩm sinh thích nhọn đành cam phận
Ai trót yêu hồng phải nhẹ tay
Yêu sắc yêu hương nhìn chớ đụng
Muốn trăng muốn cuội hỏi không nài
Hồng này thiên định nhiều gai nhọn
Xin chớ lầm ai lại với ai !
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2006 13:22:57 bởi lá chờ rơi >
vyvy 02.06.2006 18:36:36 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi






Thân họa :

SAY ÐẮM TÌNH THƠ

Chẳng có ai là tướng với quân
Chỉ toàn thi sĩ với thơ xuân
Một mình khó nhớ khi trưa sớm
Có bạn luôn vui chữ hợp quần
Nương bóng trăng thanh gìn đạo hạnh
Ðón luồng gió mát giữ nhân luân
Lời thơ ai viết nghe say đắm
Nào biết xuân xanh đã mấy tuần ?
Lá chờ rơi


Kính họa tiếp với bác Lá :

(Nào biết xuân xanh đã mấy tuần ?)

Tuổi "đời"

Chẳng cứ xuân xanh đã mấy tuần
Đời người một kiếp –bể trầm luân
Buồn phiền sinh tử ,đau tình ái ,
Lo lắng ở ăn , nhọc áo quần
Lớp trẻ tiêu hao bầu nhiệt huyết ,
Người già tiếc nuối tuổi thanh xuân
Loanh quanh cuộc sống là như vậy,
Như một ván cờ có vạn quân .

Vv.
vyvy 02.06.2006 18:42:43 (permalink)
0



AI ?

Ai để ai mong nhớ dạt dào !
Ai cùng ai đáp nghĩa chi giao
Ai khuyên ai : chớ lời hơn thiệt
Ai bảo ai : đừng kể thấp cao
Ai đợi ai thân hình hóa đá
Ai chờ ai mắt lệ in sao
Ai trao ai một lời son sắt
Ai hẹn ai thề chẳng núng nao !

Lá chờ rơi


BÁC !

Bác để ai trông đến úi dào
Bác về tô đậm nét tương giao
Bác vui Bác mở Không Đường Quán
Bác ngộ Bác bình cả đỉnh cao
Bác hẳn quên đùa như thuở trước ?
Bác hằn khuyên tếu đã quên sao ?
Bác ơi Bác nhớ gì không Bác ... ???
Bác đã nêm đường khiến dạ nao !

Diệp Khai

Họa:

VỌNG

Vọng Nguyệt kìa ai thốt "ÚI dào"
Vọng Quỳnh nở muộn nhớ cành Giao
Vọng em của chị nơi xa vắng
Vọng nắng của trời dải núi cao
Vọng tới dường như là chửa tới
Vọng về chẳng thấy hỏi vì sao
Vọng con hải biển dần xa khuất
Vọng cánh chim bằng lượn chốn nao?

Kim Giang


Tình yêu

Tình sao hạ lửa vẫn sôi dào ?!
Tình nặng như ngàn kiếp hẹn giao
Tình để tim sa vào cõi nhớ
Tình cho hồn vút tới mây cao
Tình dâng sóng biếc không biên ải
Tình chết đêm buồn thiếu bóng sao
Tình khiến ta luôn tìm nửa khác
Tình hà thị vật*, hỏi nơi nao ?

Vv.
(*) câu thơ "Vấn thế gian tình hà thị vật"...(không rõ tác giả)
lá chờ rơi 02.06.2006 23:00:56 (permalink)
0
GỬI NGƯỜI RA ĐI
(thân gửi những người vừa ra đi)

Trông sau ngó trước hỏi người đâu
Mới đó rồi đi đến chốn nao ?
Lạc hướng hãy tìm sao Bắc Đẩu
Về đâu nên hỏi lệnh Nam Tào
Khí thiêng giờ trả cho trời đất
Xác tục nay về với biển dâu
Thôi nhé từ đâu ta đã tới
Thì nay khởi lại bước ban đầu.
Lá chờ rơi
KimGiang 02.06.2006 23:57:21 (permalink)
0
GỬI NGƯỜI RA ĐI
(thân gửi những người vừa ra đi)

Trông sau ngó trước hỏi người đâu
Mới đó rồi đi đến chốn nao ?
Lạc hướng hãy tìm sao Bắc Đẩu
Về đâu nên hỏi lệnh Nam Tào
Khí thiêng giờ trả cho trời đất
Xác tục nay về với biển dâu
Thôi nhé từ đâu ta đã tới
Thì nay khởi lại bước ban đầu.

Lá chờ rơi

Xin họa:

TÁI NGỘ

Kiếm khắp sân Đường chẳng thấy đâu
Tìm quanh thót ruột những nôn nao
Sông xanh dõi hướng chòm Sao Đẩu
Ý tưởng ngang mưu vị Tướng Tào
Sóng gió can qua về bến vắng
Thân kiều đã trải nhớ nương dâu
Duyên kia có phải trời se đến
Tái hợp đằm hơn cả buổi đầu!

Kim Giang
lá chờ rơi 03.06.2006 04:37:39 (permalink)
0
VẪN CÒN XUÂN

Nghe tiếng Xuân reo biết hãy còn
Một mình chưa hẳn đã cô đơn
Ngược xuôi tan chợ duyên còn bán
Xướng họa ngon tay bút chửa mòn.
Họp mặt góp lời thơ ý rượu
Rã đàn chia góc biển đầu non
Theo xuân lai lại theo xuân khứ
Vắng bạn thơ gieo vận khó tròn.
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2006 08:53:53 bởi lá chờ rơi >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 35 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 517 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9