QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 35 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 517 bài trong đề mục
Đông Hòa 03.06.2006 06:47:39 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

VẪN CÒN XUÂN

Nghe tiếng Xuân reo biết hãy còn
Một mình chưa hẳn đã cô đơn
Ngược xuôi tan chợ duyên còn bán
Xướng họa ngon tay bút chửa mòn.
Họp mặt góp lời thơ ý rượu
Rã đàn đi góc biển đầu non
Theo xuân lai lại theo xuân khứ
Vắng bạn thơ gieo vận khó tròn.
Lá chờ rơi


Thân họa : Hết xuân nhớ bạn

Rộn rã ba ngày cũng chẳng còn
Bên hè xác pháo bạc màu đơn
Trông xa bóng hạ vừa tìm đến
Ngoảnh lại nàng xuân đã chớm mòn
Trước cửa liễn đôi bong tróc lợt
Sau hè dong lá trổ phần non
Ngẩn ngơ giây phút lòng nghe tiếc
Nhớ bạn hôm xưa tình chửa tròn
đh
03.06.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2006 15:53:24 bởi Donghoa >
lá chờ rơi 03.06.2006 09:22:35 (permalink)
0

BUỒN TÀN THU

Chợt thấy hoang liêu xuống nửa vời
Không chờ vẫn đến vậy đành thôi
Lối mòn lá phủ nai ngơ ngác
Mây đọng mù giăng nắng sụt sùi
Vương vấn thề xưa cành liễu rủ
Chập chờn mộng cũ bóng chiều rơi
Tàn thu ray rức sương thành giá
Thoi thóp tình thu đã lạnh rồi.
Lá chờ rơi
KimGiang 03.06.2006 12:12:28 (permalink)
0
Xướng:

BUỒN TÀN THU

Chợt thấy hoang liêu xuống nửa vời
Không chờ vẫn đến vậy đành thôi
Lối mòn lá phủ nai ngơ ngác
Mây đọng mù giăng nắng sụt sùi
Vương vấn thề xưa cành liễu rủ
Chập chờn mộng cũ bóng chiều rơi
Tàn thu ray rức sương thành giá
Thoi thóp tình thu đã lạnh rồi.

Lá chờ rơi

Kính họa:

LÂY BUỒN

Cái nét thơ bay đến tuyệt vời!
Chắc e chắc thẹn ngập ngừng thôi
Vì say đắm đuối tìm ngơ ngác
Đánh động tình ai cũng sụt sùi
Gạt lệ đừng buông thơ cánh rủ
Se lòng chớ để nụ cười rơi
Sương sa lãng đãng Đường xưa phủ
Nắng lại tràn qua nắng mới rồi!

*Bác ơi đừng buồn!
Kim Giang
tulipdenus 03.06.2006 17:53:39 (permalink)
0
Xướng:

BUỒN TÀN THU

Chợt thấy hoang liêu xuống nửa vời
Không chờ vẫn đến vậy đành thôi
Lối mòn lá phủ nai ngơ ngác
Mây đọng mù giăng nắng sụt sùi
Vương vấn thề xưa cành liễu rủ
Chập chờn mộng cũ bóng chiều rơi
Tàn thu ray rức sương thành giá
Thoi thóp tình thu đã lạnh rồi.

Lá chờ rơi

Kính họa:

LÂY BUỒN

Cái nét thơ bay đến tuyệt vời!
Chắc e chắc thẹn ngập ngừng thôi
Vì say đắm đuối tìm ngơ ngác
Đánh động tình ai cũng sụt sùi
Gạt lệ đừng buông thơ cánh rủ
Se lòng chớ để nụ cười rơi
Sương sa lãng đãng Đường xưa phủ
Nắng lại tràn qua nắng mới rồi!

*Bác ơi đừng buồn!
Kim Giang

Thân Họa

TIẾC THU

Tiếc chút tình thu vốn tuyệt vời
Vô duyên lận đận cũng đành thôi
Đời như biển rộng không là mộng
Yêu chỉ riêng lòng mới sụt sùi
Mấy độ thu về vui sánh bước
Chừ đông lạnh lẽo sầu mưa rơi
Lối nay còm cõm hồn du tử
Tìm bóng ngày xưa đã vắng rồi

Mong Bác luôn vui!
TULIP

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2006 17:57:03 bởi tulipdenus >
vyvy 04.06.2006 01:29:12 (permalink)
0


Trích đoạn: tulipdenus

Xướng:

BUỒN TÀN THU

Chợt thấy hoang liêu xuống nửa vời
Không chờ vẫn đến vậy đành thôi
Lối mòn lá phủ nai ngơ ngác
Mây đọng mù giăng nắng sụt sùi
Vương vấn thề xưa cành liễu rủ
Chập chờn mộng cũ bóng chiều rơi
Tàn thu ray rức sương thành giá
Thoi thóp tình thu đã lạnh rồi.

Lá chờ rơi

Kính họa:

LÂY BUỒN

Cái nét thơ bay đến tuyệt vời!
Chắc e chắc thẹn ngập ngừng thôi
Vì say đắm đuối tìm ngơ ngác
Đánh động tình ai cũng sụt sùi
Gạt lệ đừng buông thơ cánh rủ
Se lòng chớ để nụ cười rơi
Sương sa lãng đãng Đường xưa phủ
Nắng lại tràn qua nắng mới rồi!

*Bác ơi đừng buồn!
Kim Giang

Thân Họa

TIẾC THU

Tiếc chút tình thu vốn tuyệt vời
Vô duyên lận đận cũng đành thôi
Đời như biển rộng không là mộng
Yêu chỉ riêng lòng mới sụt sùi
Mấy độ thu về vui sánh bước
Chừ đông lạnh lẽo sầu mưa rơi
Lối nay còm cõm hồn du tử
Tìm bóng ngày xưa đã vắng rồi

Mong Bác luôn vui!
TULIP




Cháu xin kính họa với bác Lá 1 bài vui về mùa Hạ và cũng mong bác đừng buồn để thu đến sớm như vậy :

Chào Hạ về

Hạ mới vàng tươi nắng vẽ vời,
Trời vừa nóng ẩm ngày qua thôi
Cho thêm sức sống đời tươi thắm
Để bõ ngày đông cảnh úi sùi
Xanh ngát mây trời xanh biển lặng,
Hiền hòa nắng gió hiền mưa rơi
Cây cành hoa cỏ cười khoe sắc
Ve hát bài ca Hạ đến rồi !


Vv.
lá chờ rơi 04.06.2006 10:32:20 (permalink)
0
thân mời :

TRƯA LẠNH NHỚ NGƯỜI

Nắng đổ chan chan gió thổi nhiều
Giữa trưa mà đã lạnh như chiều
Áo tròng bốn lớp thân chưa ấm
Xe đạp đôi vòng dáng đã xiêu
Chạy bộ bụng to không chạy giỏi
Leo đồi gối lỏng khó leo đều
Chỉ còn ngọn bút say gờ gật
Ai muốn bao nhiêu được bấy nhiêu.
Lá chờ rơi

tulipdenus 04.06.2006 10:42:43 (permalink)
0



thân mời :

TRƯA LẠNH NHỚ NGƯỜI

Nắng đổ chan chan gió thổi nhiều
Giữa trưa mà đã lạnh như chiều
Áo tròng bốn lớp thân chưa ấm
Xe đạp đôi vòng dáng đã xiêu
Chạy bộ bụng to không chạy giỏi
Leo đồi gối lỏng khó leo đều
Chỉ còn ngọn bút say gờ gật
Ai muốn bao nhiêu được bấy nhiêu.
Lá chờ rơi


KÍNH HỌA

MONG

Thương Người tóc đã úa phai nhiều
Dáng bệ leo thang tuổi vắt chiều
Câu chữ chưa phai, lòng chẳng nhạt
Dòng thơ vẫn mượt, nghĩa không xiêu
Cháu con theo mãi nào ai kịp
Bạn hữu cùng qua khó kẻ đều
Mong có Người - mãi vui ngọn bút
Dẫu rằng tri kỷ chẳng bao nhiêu
TL
Đuyên Hồng 04.06.2006 10:54:22 (permalink)
0


thân mời :

TRƯA LẠNH NHỚ NGƯỜI

Nắng đổ chan chan gió thổi nhiều
Giữa trưa mà đã lạnh như chiều
Áo tròng bốn lớp thân chưa ấm
Xe đạp đôi vòng dáng đã xiêu
Chạy bộ bụng to không chạy giỏi
Leo đồi gối lỏng khó leo đều
Chỉ còn ngọn bút say gờ gật
Ai muốn bao nhiêu được bấy nhiêu.
Lá chờ rơi



Kính Họa

Chào Bác Lá

Thư Quán nghe danh Bác đã nhiều
Hôm nay mới được thỏa lòng yêu
Lá vàng thơ viết sao xanh thế
Tay mỏi bút khuơ thật mỹ miều
Câu ấy tình thơ vàng lóng lánh
Ý này văn vẻ thẳm cao siêu
Uớc mong bóng cả che cây mới
Tiếp bước hậu sinh cũng tiến đều…

ĐH


P/S: ĐH mới tập làm thơ Đường, xin Tiền Bối chỉ bảo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 11:50:18 bởi Đuyên Hồng >
KimGiang 04.06.2006 20:05:26 (permalink)
0
thân mời :

TRƯA LẠNH NHỚ NGƯỜI

Nắng đổ chan chan gió thổi nhiều
Giữa trưa mà đã lạnh như chiều
Áo tròng bốn lớp thân chưa ấm
Xe đạp đôi vòng dáng đã xiêu
Chạy bộ bụng to không chạy giỏi
Leo đồi gối lỏng khó leo đều
Chỉ còn ngọn bút say gờ gật
Ai muốn bao nhiêu được bấy nhiêu.
Lá chờ rơi

KÍNH HỌA

MONG

Thương Người tóc đã úa phai nhiều
Dáng bệ leo thang tuổi vắt chiều
Câu chữ chưa phai, lòng chẳng nhạt
Dòng thơ vẫn mượt, nghĩa không xiêu
Cháu con theo mãi nào ai kịp
Bạn hữu cùng qua khó kẻ đều
Mong có Người - mãi vui ngọn bút
Dẫu rằng tri kỷ chẳng bao nhiêu

TuLip

Kính Họa

Chào Bác Lá

Thư Quán nghe danh Bác đã nhiều
Hôm nay mới được thỏa lòng yêu
Lá vàng thơ viết sao xanh thế
Tay mỏi bút khuơ thật mỹ miều
Câu ấy tình thơ vàng lóng lánh
Ý này văn vẻ thẳm cao siêu
Uớc mong bóng cả che cây mới
Tiếp bước hậu sinh cũng tiến đều…

Đuyên Hồng

Xin họa:

CHẲNG ƯỚC NHIỀU

Chỉ bấy nhiêu thôi chẳng ước nhiều
Coi như có nắng sưởi qua chiều
Tri âm vắng tiếng lòng khô rạn
Xướng họa thưa người dạ ướt xiêu
Gối mỏi chân chồn tâm mãi sáng
Tơ rung phách nhập giọng ngân đều
Người say kẻ tỉnh đưa chân tới
Thấy chữ thâm tình thấm bấy nhiêu.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 22:44:12 bởi KimGiang >
lá chờ rơi 04.06.2006 21:35:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

thân mời :

TRƯA LẠNH NHỚ NGƯỜI

Nắng đổ chan chan gió thổi nhiều
Giữa trưa mà đã lạnh như chiều
Áo tròng bốn lớp thân chưa ấm
Xe đạp đôi vòng dáng đã xiêu
Chạy bộ bụng to không chạy giỏi
Leo đồi gối lỏng khó leo đều
Chỉ còn ngọn bút say gờ gật
Ai muốn bao nhiêu được bấy nhiêu.
Lá chờ rơi

Kính Họa

Chào Bác Lá

Thư Quán nghe danh Bác đã nhiều
Hôm nay mới được thỏa lòng yêu
Lá vàng thơ viết sao xanh thế
Tay mỏi bút khuơ thật mỹ miều
Câu ấy tình thơ vàng lóng lánh
Ý này văn vẻ thẳm cao siêu
Uớc mong bóng cả che cây mới
Tiếp bước hậu sinh cũng tiến đều…

ĐH


P/S: ĐH mới tập làm thơ Đường, xin Tiền Bối chỉ bảo


CHÀO BẠN ĐUYÊN HỒNG
(thân họa Chào Bác Lá)

Cảm kích lời khen tặng quá nhiều
Làm sao xứng được với niềm yêu ?
Chẳng qua đùa nghịch khi nhàn hạ
Nào đáng ban khen tiếng mĩ miều
Duyên gởi cho ai đâu đã nhận
Tình trao đến bạn mấy mà siêu ?
Trời thơ bát ngát đường trăm lối
Ta hãy cùng nhau nhịp bước đều.
Lá chờ rơi
lá chờ rơi 04.06.2006 21:37:35 (permalink)
0
thân mời :

BẤT TỬ ÔNG
(kính tặng các cụ gần trăm)

Sống đến năm nay "quá lố " rồi !
Nam Tào chắc hẳn cũng ham chơi
Mãi say tiên tửu quên người tục
Chậm đến thiên môn kiễm bộ đời
Tai lắng trần gian chờ xuống lệnh
Chiếu truyền thượng giới vẫn im hơi
Xoa tay ngắm lại đường sinh mệnh
Sao chỗi cung Thân chiếu rạng ngời !
Lá chờ rơi

lá chờ rơi 06.06.2006 06:02:21 (permalink)
0
TRUNG THU HOÀI CẢM

Vẫn dáng thanh tao của thuở nào
Chân trời góc bể lại tìm nhau
Nhấp nhô nỗi nhớ màu xanh tóc
Rào rạt niềm thương lúc bạc đầu
Mượn ánh trăng vàng soi tám cõi
Mang dòng thơ ngọc trải năm châu
Ấm nồng hương gió tình mai trúc
Man mác trời thu nối nhịp cầu.
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 06:07:38 bởi lá chờ rơi >
KimGiang 06.06.2006 07:37:29 (permalink)
0
TRUNG THU HOÀI CẢM

Vẫn dáng thanh tao của thuở nào
Chân trời góc bể lại tìm nhau
Nhấp nhô nỗi nhớ màu xanh tóc
Rào rạt niềm thương lúc bạc đầu
Mượn ánh trăng vàng soi tám cõi
Mang dòng thơ ngọc trải năm châu
Ấm nồng hương gió tình mai trúc
Man mác trời thu nối nhịp cầu.

Lá chờ rơi

* Bác kính mến! Bác cho KG mượn tứ thơ này:

ƯỚC HẸN

Chẳng kể quen nhau tự phút nào
Như đời có mặt để tầm nhau
Xuân xanh thẹn gió hờn tơ tóc
Thắm đượm thề mây khắc bạc đầu
Đất vạch đường biên lòng chẳng cõi
Tâm mài nghĩa rọi áng minh châu
Mai dầu vật đổi về Tây Trúc
Kiếp tới thơ gieo nhớ đợi Cầu.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 08:34:42 bởi KimGiang >
lá chờ rơi 06.06.2006 14:58:43 (permalink)
0

DUYÊN DÁNG SÔNG THU
(thân tặng những người mang tên : Thu Hà)

Tha thướt quanh co nước ngắm trời
Vơi đầy hương ngát tự trùng khơi
Đỏ vàng lá động sôi tình nước
Qua lại đò đưa rộn tiếng người
Vẫy cánh chim bằng trơ một bóng
Tuôn dòng thu thủy đến muôn nơi
Câu hò lưu luyến còn vương vấn
Tình gửi hư không chửa cạn lời !
Lá chờ rơi

Diep Khai 06.06.2006 19:11:27 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

TRUNG THU HOÀI CẢM

Vẫn dáng thanh tao của thuở nào
Chân trời góc bể lại tìm nhau
Nhấp nhô nỗi nhớ màu xanh tóc
Rào rạt niềm thương lúc bạc đầu
Mượn ánh trăng vàng soi tám cõi
Mang dòng thơ ngọc trải năm châu
Ấm nồng hương gió tình mai trúc
Man mác trời thu nối nhịp cầu.
Lá chờ rơi


Buổi đầu

Như đã từng quen tự thuở nào ...!!!
Đã từng thề hẹn đã trao nhau
từng câu âu yếm nhìn say đắm ???
Hay vẫn đang mơ ? Chỉ buổi đầu !
Mới gặp răng mà xao xuyến rứa ???
Phút giây ngắn quí tựa trân châu
Lặng thinh bởi sợ ... xa bay mất
Trời hỡi làm sao để bắc cầu ???
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 35 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 517 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9