ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
 
  MỜI BẠN THĂM NHÀ 
   
  Thăm nhà bạn cũ đắn đo chi  
  Rãnh rỗi nhàn cư cứ ghé về  
  Nhà ta hoa rượu đều có cả  
  Không ngửa cụng ly cũng chén chè  
   
  Nhà ta ở tận chốn miền quê  
  Vắng người chăm sóc cỏ xanh rì  
  Bao giờ xin Bụt cho cô Tấm  
  Thị ấy bao tiền ta cũng chi!  
   
  Nhà ta lớn bé cũng như nhau  
  Chẳng kể 20, kẻ bạc đầu  
  Nếp ủ lâu rồi men chửa ngấm  
  Nhớ mang theo rượu một hai bầu… 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 13:23:25 bởi Đuyên Hồng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Mừng nhà mới 
   
   
  "Đâu chỉ là tình yêu"* sao 
  Ủ men say người lãng tử 
  Yến tiệc bày bao nhiêu thứ 
  Êm êm rượu với thơ nồng 
  Nhà xa tít tận cánh đồng 
  Hỏi bao nhiêu lâu mới tới 
  Ôm bầu rượu với mật ong 
  Ngất ngưởng ta ngồi ta đợi 
  Gia chủ về mừng nhà mới…
 
   
  Gia chủ ơi, Gia chủ hỡi.... 
   
  (*): Tên topic của Đuyên Hồng 
   
  HoaTiNa 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2006 17:20:20 bởi Hoatina_hn >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MỪNG TÂN GIA       
  Tân gia liền ghé, nhậu liền ngay 
  Chủ khách chung vui thịt rượu đầy 
  Hàng xóm kế bên cũng lấp ló 
  Bạn bè phương khác đến như bay 
  Phen này ta quyết bày thêm rượu 
  Dợt chẵn mười mâm đủ món cầy 
  Cả phố xôn xao cười nói nói 
  Mặt ai vì rượu cũng hây hây       
  TL tham gia với

 tân gia không thể vắng chủ quán nhậu được
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2006 17:32:58 bởi tulipdenus >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chúc mừng mái nhà Thơ của Đuyên Hồng      Nhành thơ nhỏ      Bước phiêu du 
  Đã đến giờ mỏi mệt 
  Anh quay về 
  Mái nhỏ của riêng Anh 
  Ở nơi đây 
  Gió mát mẻ cuối ngày 
  Ru mộng mị 
  Ôn chặng đường cũ-mới... 
   
  Xin chúc tụng 
  Căn nhà bên thung lũng 
  Đầy hoa tươi 
  Ong bướm lạ xum vầy 
  Thy nghèo lắm 
  Không có chi quà tặng 
  Ngoài nhành thơ 
  Treo lối ngõ Anh về!?      03/05/2006   Hoàng Thy Mai Thảo 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              HẸN RƯỢU 
  Thân chào Bông Hoa của HN 
  Rượu ấy một lần ta đâu quên 
  Đợi vài hôm nữa khi trời mát 
  Xin cùng nâng chén ngắm sao đêm! 
   
  03.05.2006 
  Đuyên Hồng 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2006 09:40:36 bởi Đuyên Hồng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  tulipdenus 
   
  MỪNG TÂN GIA 
   
   
  Tân gia liền ghé, nhậu liền ngay 
  Chủ khách chung vui thịt rượu đầy 
  Hàng xóm kế bên cũng lấp ló 
  Bạn bè phương khác đến như bay 
  Phen này ta quyết bày thêm rượu 
  Dợt chẵn mười mâm đủ món cầy 
  Cả phố xôn xao cười nói nói 
  Mặt ai vì rượu cũng hây hây 
   
   
  TL tham gia với
 tân gia không thể vắng chủ quán nhậu được
 
  
      VUI TÂN GIA 
  Tân gia đừng ngại uống thật say 
  Uống đêm chưa đã lại uống ngày 
  Phen này bạn hữu tha hồ chuyện 
  Được dịp má hồng lả lướt say 
  Bạn cũ đầy nhà thêm bạn mới 
  Xóm giềng tấp nập góp dăm chai  
  Ai đó không mời mà cũng tới 
  Tân gia vui bạn suốt cả ngày 
   
  03.05.2004 
  ĐUYÊN HỒNG 
   
  *Xin cảm ơn tiền bối đã ghé chơi và có quà Tân Gia! 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2006 07:56:16 bởi Đuyên Hồng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              KHOẢNG TRỜI VÀ ÁNG MÂY 
   
  Khoảng trời xanh mênh mênh 
  Bao la mây bồng bềnh 
  Mây hồng và mây trắng 
  Theo cánh nắng về chơi… 
   
  Khoảng trời anh chơi vơi 
  Ôm em làn mây lạc 
  Xin gió đừng man mác 
  Để mây tan trên tay… 
   
  Khoảng trời xanh ngất ngây 
  Trăng vàng rồi sao biếc 
  Từng ngôi sao mắt liếc 
  Đừng nhìn, đau lòng anh! 
   
  Mây ngoan gió hiền lành 
  Theo trời xanh về cả 
  Ơ! Hạ vào rất lạ 
  Đem theo vầng mây lam… 
   
  Mây đừng đi lang thang 
  Trời hát bài ca nắng 
  Mây ơi! Cứ yên lặng 
  Trong lời ca Hồng Hoang… 
   
  Mây đừng xa nắng vàng 
  Nếu không trời thành bão 
  Mây không hồng sắc áo 
  Cũng mịt mù tối đen! 
   
  Mây đừng yêu bóng đêm 
  Giỡn chơi vì sao lạ 
  Đừng yêu trăng. Mây nhá 
  Trăng khi non khi già… 
   
  03.05.2006 
  Đuyên Hồng   REPOST    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đa tạ Đuyên Hồng vẫn thơ và ý nhị với nàng-thơ của HTMT      Lời của Mây cho Gió         Một đời em làm Gió  
  Bay giữa trời mênh mang  
  Dòng đời trôi lang thang  
  Qua bao mùa bão nổi...  
   
  Hôm nay anh đứng đợi  
  Đưa em bàn-tay-thơ  
  Nơi ngả đường lãng tử  
  Với đóa hồng... mộng mơ  
   
  Em bỗng nhẹ mành tơ  
  Như một làn Mây Trắng  
  Theo Gió Xanh lãng đãng  
  Bay về miền phiêu du  
   
  Ở nơi đó mùa Thu  
  Có rừng Thu lá đỏ  
  Và những con đường nhỏ  
  Chưa dấu chân con người  
   
  Thơ sẽ được mỉm cười  
  Đón mùa hoa đăng mới  
  Gió lùa Mây chạy tới  
  Ngắm thiên đường tình-thi  
   
  Gió chớ ngại Mây đi  
  Theo một vầng trăng tỏ  
  Ánh trăng non bé nhỏ  
  Cũng chỉ tình hoang-sơ  
   
  Không giận dỗi với Thơ  
  Không bơ phờ với nắng  
  Và cũng đừng mặn đắng  
  Với những dòng sông mơ?!        03/05/2006       Hoàng Thy Mai Thảo       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Nhà ta lớn bé cũng như nhau  
  Chẳng kể 20, kẻ bạc đầu  
  Nếp ủ lâu rồi men chửa ngấm  
  Nhớ mang theo rượi một hai bầu… 
      Sao bn nhận thấy DH thích dùng chữ rựoi cho rựou vậy, type nhầm hay là kiên cử để bn bít mà cũng viết theo...

Weocom DH luôn nha, thấy bóng dáng anh hùng/ ngừoi đẹp mấy nay mà chưa có dịp chào...
      Rựou nhạt cạn chi chỉ thêm sầu 
  Say rồi mắt lệ nối tiếp nhau 
  Nhưng những lúc vui sao thiếu được 
  Nên đành cạn cả tấm lòng nhau 
   
  Nhà mới cất lên đẹp quá hà 
  Xum xuê cây cỏ lá với hoa 
  Mong ko sâu bọ làm mất vẻ 
  Chim chóc véo von ríu rít ca.. 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Kính Chào Tiên Nữ hạ giới và có lời chỉ giáo 
   
  Chào Cuội Phu Nhân 
   
  Xin chào vợ Cuội đã đến thăm 
  Sao xuống thế gian bỏ trăng rằm 
  Xin đừng bán vịt cho ta nhé* 
  Dịp này đang có dịch H5! 
   
  04.05.2006 
  Đuyên Hồng   *Tích chú Cuội bán vịt trời cho phú ông 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2006 07:51:04 bởi Đuyên Hồng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  Hoàng Thy Mai Thảo 
   
  Chúc mừng mái nhà Thơ của Đuyên Hồng 
   
  Nhành thơ nhỏ 
   
  Bước phiêu du 
  Đã đến giờ mỏi mệt 
  Anh quay về 
  Mái nhỏ của riêng Anh 
  Ở nơi đây 
  Gió mát mẻ cuối ngày 
  Ru mộng mị 
  Ôn chặng đường cũ-mới... 
   
  Xin chúc tụng 
  Căn nhà bên thung lũng 
  Đầy hoa tươi 
  Ong bướm lạ xum vầy 
  Thy nghèo lắm 
  Không có chi quà tặng 
  Ngoài nhành thơ 
  Treo lối ngõ Anh về!? 
   
  03/05/2006 
  Hoàng Thy Mai Thảo 
  
      CÀNH GIỐNG 
   
  Một nhành cây-trồng cả rừng 
  Mai vườn anh nở tưng bừng sắc hoa 
  Cám ơn người dệt mộng ngà 
  Trao anh cành giống thi ca đầu mùa… 
   
  05.05.2006 
  Đuyên Hồng 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Kính Chào Tiên Nữ hạ giới và có lời chỉ giáo 
   
  Chào Cuội Phu Nhân  
   
  Xin chào vợ Cuội đã đến thăm  
  Sao xuống thế gian bỏ trăng rằm  
  Xin đừng bán vịt cho ta nhé*  
  Dịp này đang có dịch H5! 
      Mèn ui DH phóng đại quá rồi 

bn ko dzám chỉ giáo gì mô, chỉ là ko bít có kiên cử zì hay ko để bn học theo á mà 
   
 
  Những gì còn ở thế gian  
  Là điều huyễn hoặc chớ mang trong lòng#
       Biết rằng việc ở thế gian 
  Là điều huyễn hoặc vẫn màng là sao?! 
  Quanh ta chen chúc ra vào 
  Ngừoi qua kẻ lại chứ nào riêng ta 
  Thế nên dẫu muốn an hòa 
  Cũng là cái khó,rừom rà lắm thôi...

 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2006 10:48:10 bởi BĂNG NGUYỆT >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  BĂNG NGUYỆT 
   
  
 
  Những gì còn ở thế gian  
  Là điều huyễn hoặc chớ mang trong lòng#
  
   
  Biết rằng việc ở thế gian 
  Là điều huyễn hoặc vẫn màng là sao?! 
  Quanh ra chen chúc ra vào 
  Ngừoi qua kẻ lại chứ nào riêng ta 
  Thế nên dẫu muốn an hòa 
  Cũng là cái khó,rừom rà lắm thôi...
 
  
      DUYÊN NỢ 
   
  THAM gia lễ hội với dân làng 
  SÂN đình nô nức gái trai sang 
  SI tình kẻ đứng cười hoa nở 
  BỎ bạn người ngồi ngắm trăng suông 
  VỀ đâu bướm hỡi hoa hò hẹn 
  VỚI gió hoa cười bướm thấy không 
  CÁI duyên nợ ấy sao bỏ đặng 
  KHÔNG có cớ chi cũng vương lòng! 
   
  05.05.2006 
  Đuyên Hồng 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nợ đời 
 
   
  ĐỜI thường thế sự hãy can qua 
  LÀ được bình yên tới muôn nhà 
  BỂ sầu nhân sự ko còn nữa 
  KHỔ đau tự khắc cũng sẽ xa 
  TÌNH hệ lụy ngàn năm lệ thảm 
  LÀ trái ngang trai gái đọa đày 
  DÂY tơ hồng mong manh sắc thắm 
  OAN nghiệt thôi, nhắn vội..chớ say.       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chào Đuyên Hồng : 
  Về thăm nhà thấy có cái tin mà bạn gởi cho Believe nên Jc qua đây cho bạn cái nick chat của Believe để bạn có thể cùng Believe trò chuyện nhé : kimngocvn83 
  Cám ơn Đuyên Hồng đã ghé thăm nhà. Không biết là anh hay chị đây há?
      Mừng bạn mới      Mừng bạn vào trong thư quán ta 
  Cùng ta vui vẻ với thơ ca 
  Tâm đầu bàn chuyện cùng nhau nhé 
  Chỉ ghé thăm thôi chẳng có quà  ( xin thứ lỗi ) 
 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: