ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 40 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 598 bài trong đề mục
NGYEU 17.07.2006 19:17:27 (permalink)
0

Hãy ca lên cùng nhau
Âu sầu rồi sẽ mất
Hãy nghe lời chân thật
Khát khao từ con tim…


HÃY

Hãy chung một nỗi đau
Chia nhau giọt nước mắt
Hãy vui cùng mùa gặt
Còn lại sau bão dông
.

ĐVN
Đuyên Hồng 18.07.2006 17:45:57 (permalink)
0
Tiễn nắng Hạ

Nắng hạ hôm nay đã cuối mùa
Không còn vàng rộm nữa như xưa
Chút tình em gửi anh theo nắng
Nay cũng phôi pha đã nhạt mờ…

Nắng hạ ngày nao chói chang ghê
Mà nay quên lối chẳng thấy về
Để ngâu rầu rã nơi trời vắng
Để gió heo may tiễn biệt hè…

Ơi tình nhân hỡi quá xa xăm
Vắng chút nắng vàng anh nhớ thầm
Thương nhau xin đợi năm sau ấy
Mùa phượng ve về nắng ghé thăm…


Repost
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2006 17:54:35 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 19.07.2006 09:36:42 (permalink)
0
Ta – Người


Thấm thoắt thu tàn lại đến thu
Trông bóng người ta … chốn xa mù
Người ơi ta nhớ rằng ta nhớ
Một nét mi sầu một tứ thơ…!

Từ bữa người đi dạ vẫn chờ
Duyên xưa gặp lại… có lần mơ
Cố hương một bữa ngày hội ngộ
Soi mắt nhìn nhau… gọi chữ ngờ!

Người ạ… năm nao mộng gió mưa
Ta vẫn mang theo vẫn tôn thờ
Còn người bữa ấy ngày xa xứ
Có nhớ hoàng hôn… khúc ca xưa…?

Đằng đẵng bao thu lạc xứ người
Nét môi chắc hẳn chẳng còn tươi
Còn ta sương gió đời bão táp
Cay đắng hằn lên cả nụ cười…


Repost
comaychieuthu 19.07.2006 10:45:31 (permalink)
0


ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU


Đâu phải là tình yêu

*
Đâu phải là tình yêu
Mà chỉ là những điều
Vu vơ khi nhìn thấy
Những điều yêu biết mấy

Là những áng mây qua
Những hoàng hôn nhạt nhoà
Khi người ấy chợt xa
Và khi ấy nhận ra

Mình bơ vơ rất lạ

Đâu phải là tình yêu
Mà sao cứ mỗi chiều
Lang thang tìm thi hứng
Rồi lại lặng lẽ đứng

Nhìn người ta đi qua
Thẹn thùng trong ánh mắt
Ngượng ngùng em cúi mặt
Ơ.. đâu phải mình yêu

Nhớ ai cả những điều
Vu vơ sao rất lạ
Chợt nghĩ đến người ta
Hửng hồng đôi gò má

Liệu điều xa xôi quá
Có phải một tình yêu?

Đâu phải một tình yêu
Mà sao nhìn cánh diều
Ước mình là dây cuốn
Một điều chợt mong muốn

Đó là một tình yêu !

*
CoMay vô nhà chưa gõ cửa.. chỉ xin gửi đôi dòng hỏi thăm
chúc chủ nhà vui & nhìu cảm xúc ..




Đuyên Hồng 19.07.2006 22:02:01 (permalink)
0
Lý Giải

Yêu thơ là bởi… tôi yêu
Sao người vặn vẹo hỏi nhiều làm chi
Tôi yêu tại nắng cứ về
Tại chim cứ hót tại ve cứ sầu

Tôi yêu... chẳng biết vì đâu
Nhìn con bươm bướm thấy rầu cho hoa
Yêu thương cho những vần thơ
Cũng như trời nắng cho mưa ấy mà…

Tôi yêu nào có xa hoa
Bởi người sầu khóc tôi òa lệ rơi
Trách chi Thi Sĩ lắm lời
Trách chi dông bão từ nơi tim này…

Trời xanh làm thắm cỏ cây
Mắt em lơi lả anh say thả lòng
Ai đem hương rải vườn hồng
Để cho con bướm lượn vòng tương tư…


Repost
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2006 13:16:03 bởi Đuyên Hồng >
Nguyên Hùng 19.07.2006 22:24:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

Tiễn nắng Hạ

Nắng hạ hôm nay đã cuối mùa
Không còn vàng rộm nữa như xưa
Chút tình em gửi anh theo nắng
Nay cũng phôi pha đã nhạt mờ…

Nắng hạ ngày nao chói chang ghê
Mà nay quên lối chẳng thấy về
Để ngâu rầu rã nơi trời vắng
Để gió heo may tiễn biệt hè…

Ơi tình nhân hỡi quá xa xăm
Vắng chút nắng vàng anh nhớ thầm
Thương nhau xin đợi năm sau ấy
Mùa phượng ve về nắng ghé thăm…


Repost

Xin được hưởng ứng cùng anh Đông Huyền (?):

GỬI NẮNG CHO EM

Anh ở trong này không có mùa đông
Nằng vẫn đỏ mận hồng đào cuối vụ…

(Phạm Tuyên)

Đông đang về, ngoài kia trời chắc lạnh
Đây nắng vàng anh muốn gửi ra em
Ôi mùa đông vẫn đậm sắc thanh thiên
Không gío bấc không mưa phùn dai dẳng

Mùa đông đây vẫn chan hòa ánh nắng
Nắng của trời, nắng tự chính lòng anh
Trời luôn trong và tình mãi tươi xanh
Anh sẽ gửi cho em cùng, em nhé?

Anh xa em đã mấy mùa, lặng lẽ
Suốt mấy mùa một nỗi nhớ không nguôi
Nay đông về trời đất vẫn xanh tươi
Lòng anh rộn một tình thương mới mẻ

Anh lo em ở ngoài kia lạnh thế
Bàn tay gầy cầm bút có run không?
Ôi bàn tay – anh như khắc vào lòng
Giờ phút ấy đưa anh cầm, lưu luyến...

Anh khắc trọn từng lời đêm đưa tiễn
Bao ngọt lành trong hơi ấm tay em
Và bao ngày anh nhớ, mộng bao đêm
Bàn tay ấy cùng anh vun cuộc sống...

*
Anh muốn gửi tặng em yêu chùm nắng
Của đất trời và của trái tim anh
Trời luôn trong và tình mãi tươi xanh
Em yêu dấu, em vui lòng nhận nhé!

1978

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2006 21:06:10 bởi Huyền Băng >
Đuyên Hồng 20.07.2006 20:58:16 (permalink)
0
Thật cảm động khi có một Đại Gia như Nguyên Hùng đến thăm.... Đúng là tinh đời.. con trâu đi qua cũng biết đâu là đực cái...



Em không về


Chiều nay lạ nắng đi chơi lâu quá
Em chưa về phố xá bớt tươi vui
Bên trang thơ… anh gục mặt ngùi vùi
Nghe gió thoảng, cây rơi vài chiếc lá…

Chiều nay buồn có lẽ là tàn hạ
Cơn mưa nào đang bươn bả tới nơi
Em không sang nên mưa gió sụt sùi
Em không tới nên chiều rơi xuống vội…

Nắng nơi nao có nghe lòng tôi gọi
Có nghe lời em nói tiếng chia ly
Ôi! Những ngày hè nồng thắm mê ly
Đã theo bóng thiên di đi theo gió

Chiều không nắng và lòng anh bão tố
Nhớ nhung em như mưa đổ từng cơn
Em không về nên ngâu rầu nhọt giỏ
Gió hanh hao xao động cả lá vườn…
Minh Tuấn 20.07.2006 21:21:44 (permalink)
0
nếp ủ lâu rồi men chửa ngấm
nhớ đem theo rượu một hai bầu


trích
___________

tôi đến thăm bạn có gì đâu
tưởng được nâng ly cạn hết sầu
ai ngờ rượu thơm vừa mới ủ
thiệp mời tin nhắn thật đâu đâu.

đã biết đến thăm vì tri kỷ
có chén rượu mồi mới nông sâu
bạn hãy mua bia về thay rượu
để chút đỡ lòng...góc thịt gâu....



mình góp vui nha đồng hương hn

Minh Tuấn 22.07.2006 14:26:24 (permalink)
0
Rượu Quê

Bạn Quê sang mang chai rượu nếp
Để mấy thằng xa xứ nhớ món “gâu”
Uống từng giọt sợ chai vơi chóng hết
Chút men Quê làm ấm cả trời Âu!
_____________________________________________


UỐNG RƯỢU --quê

đã gặp nơi này hãy cùng nhau
ly to hãy rót rượu cho mau
thịt CHÓ mắm tôm cùng canh sáo
tâm sự hôm nay dạ bớt sầu.

nước mắt quê hương cay trong rượu
tiếng buồn đêm vắng thẳm thịt GÂU
huynh đừng ngâm nữa vần thơ cũ
đệ thấy gió lùa tiếng buồn mau.


đệ uống nè...zdo...chuc huynh zui...và làm thơ buồn chút chút thui...nè..
Đuyên Hồng 22.07.2006 15:29:32 (permalink)
0
MAI, NGÀY ANH ĐƯA


Mai, ngày anh đưa
Hạt sương năm ấy
Một dòng sông xưa
Trôi về biển cũ...

Vòng tay anh mở
Đón người dở dang
Bàn tay anh gắn
Vết thương, nhẹ nhàng...

Nắng thơm trên lá
Nắng vờn với hoa
Giang tay đón nắng
Hoa hòa lời ca...

Không còn vết tích
Không còn khổ sầu
Hư vô tịch mịch
Ta VỀ cùng nhau!


Repost
Nguyên Hùng 22.07.2006 16:40:49 (permalink)
0

Sáng sớm vùng cao

Buổi sáng cuối hè giữa núi non
Quanh co độc đạo vắng xuyên luồn
Mây ôm sườn núi quàng khăn gấm
Gió giỡn ngọn tùng vuốt tóc son
Bao đợt chim bay chim lớp lớp
Từng hàng núi đợi núi hòn hòn
Thênh thang non nước màu xanh biếc
Sơn nữ hái chè miệng véo von...

NH mới qua đây, thoáng nhìn qua các trang thơ của mọi người thấy mà...ngợp. Dù chưa kịp đọc qua thơ của các bạn nhưng ngay lúc này NH cũng có thể nhận xét rằng, ở đây ai cũng dồi dào thi hứng và có khả năng "sản xuất thơ" đáng nể.
Nhân tiện đọc được bài Đường luật trên đây của ĐH, tạm thời chưa có điều kiện họa lại mà chỉ xin post vài bài sau đây, âu cũng về núi non sông nước:

LEO NÚI
Gửi N.H.

Núi ngồi núi đứng nhớ thương sông
Leo núi chiều dương vạn vạn hồng
Hoa lá mơ màng chen dặm đất
Chim bình xao xuyến vỗ tầng không
Bởi thuyền trong ấy năm mười đợi
Nên đỉnh ngoài này bảy tám trông
Trời rộng mắt nhìn thu hút mắt
Lên cao hẹn một nước non bồng.

Trong một chuyến thực tập địa chất , 6-1976
K.Anh.

LỘI SÔNG
Gửi K. Anh

Sáng ngày xách lưới thả ven sông
Bình minh lai láng tỏa ánh hồng
Con cá tinh tường bơi qua được
Thằng người vui vẻ trở về không !
Nhớ biển, không đành trêu biển đợi
Thương người, nỡ chịu để người trông !
Thời gian cách trở lìa sông núi
Lội nước, nhìn mây, nỗi tang bồng !

Về quê biển, 6-1976.
N. H.

VÃNG CẢNH CHÙA HƯƠNG
Tặng TQ.

Vãng cảnh Chùa Hương giữa nắng hè
Suối lặng, chùa im, động vắng hoe
Dốc leo mấy bậc, chân sớm mỏi
Hang tuột vài tầng, gối mau tê
Kè sau kè trước hai thiếu nữ
Buớc thấp bước cao một lão nghè
May sao trời phật còn thương xót
Cho cưỡi cáp treo, sống sót về.

17.7.2006

N.H.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2006 16:56:01 bởi Nguyên Hùng >
Đuyên Hồng 22.07.2006 17:11:57 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Hùng

VÃNG CẢNH CHÙA HƯƠNG
Tặng TQ.

Vãng cảnh Chùa Hương giữa nắng hè
Suối lặng, chùa im, động vắng hoe
Dốc leo mấy bậc, chân sớm mỏi
Hang tuột vài tầng, gối mau tê
Kè sau kè trước hai thiếu nữ
Buớc thấp bước cao một lão nghè
May sao trời phật còn thương xót
Cho cưỡi cáp treo, sống sót về.

17.7.2006
N.H.


Bài Thơ của Nguyên Hùng làm ĐH nhớ những lền đi Chùa Hương... tiện thể ĐH ghi lại như sau:

Trẩy hội Chùa Hương

Trẩy hội Chùa Hương buổi Tết về
Suối đông thuyền chật nắng vàng hoe
Dốc cao muôn bậc trai hăng bước
Động đẹp nghìn hoa gái thích về
Kẻ trước cúi đầu leo phập phập
Người sau chống gậy thở khò khè
Một hang thăm thẳm trăm người vái
Ngắm bóng Thích Ca lắm kẻ thề…!
Đuyên Hồng 23.07.2006 11:39:20 (permalink)
0
Nỗi nhớ

Nỗi nhớ trở về từ những thoáng vu vơ
Khi ta tưởng không còn gì để nhớ
Nhưng một hôm cứ dội về trăn trở
Hỏa diệm lòng chấn động ký ức xưa…

Nỗi nhớ nhiều khi từ một thoáng đớn đau
Vết sẹo cũ có một ngày nhức nhối
Có một ngày khi lòng ta tự hỏi
Cớ gì người bỏ ta đi…?

Nỗi nhớ nhiều khi như một mối tình si
Không có điểm bắt đầu cũng không hề kết thúc
Cũng ngọt ngào cũng thương yêu ngờ vực
Cũng lắt lay cũng mòn mỏi ngóng chờ…

Nỗi nhớ nhiều khi như một tứ thơ
Chợt hiện đến lúc giao mùa gió động
Chợt kéo về trong một đêm giấc mộng
Có bóng hồng nào na ná bóng hồng xưa…

Repost
Minh Tuấn 23.07.2006 23:21:18 (permalink)
0

VUI TÂN GIA
Tân gia đừng ngại uống thật say
Uống đêm chưa đã lại uống ngày
Phen này bạn hữu tha hồ chuyện
Được dịp má hồng lả lướt say
Bạn cũ đầy nhà thêm bạn mới
Xóm giềng tấp nập góp dăm chai
Ai đó không mời mà cũng tới
Tân gia vui bạn suốt cả ngày


_____________________________________________________

nỗi mừng tân gia
______________



tân gia thật ngại -nếu uống say
ngả nghiêng bằng hữu chục chén đầy
chỉ lo câu nói không gìn giữ
buồn phá ngày vui vạn cầu may.


nhà mới riêng huynh nhìn vẫn cũ
có phải đêm ngày phải hăng say
cơm nước thợ thuyền tay gìn giữ
ít ngủ ít ăn một thân gầy...


tặng huynh DUYENHONG
Đuyên Hồng 24.07.2006 23:13:14 (permalink)
0
Về bến cũ


Ta tìm về bến em
Đã một lần hò hẹn
Không gió- lòng nối sóng
Bến xưa đâu người quen..

Ta tìm về sông cũ
Lời hẹn xưa trôi dòng
Tình hờ như nước lũ
Mùa mưa ngập bến sông…

Ta tìm con đò ấy
Xưa chở đầy ước mơ
Người xưa nơi nao vậy
Để trăng xưa thẫn thờ…

Ta ngồi trong quán vắng
Nắng vàng cứ đong đưa
Mà nghe trời lằng lặng
Sầu đổ lòng như mưa…


Repost
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 40 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9