ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 40 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 01.02.2007 21:39:39 (permalink)
0
Chưa hẳn là xa
 
Một lần trót lỡ câu thề
Mênh mang cả kiếp dầm dề nhớ mong
Lối sang vắng nắng vàng hong
Trăng xưa một nẻo long rong tìm đường…
 
Một lần lỡ nói câu thương
Trời thu vỡ chín tầng hương thề bồi
Con đường bóng nhỏ lẻ loi
Vàng theo câu chữ một thời mộng mơ…
 
Trời đông sương phủ sông mờ
Tiễn em một bữa sang bờ người ta
Đắm lòng trong những phong ba
Lời thề gãy khúc mặn mà lệ rơi…
 
Thương người rét xẻ làm đôi
Câu thơ buộc cả một thời cấp ba
Xa nhau
Chưa hẳn là xa
Nhớ khi cơm nhạt có ta bên mình…
 
Thương em
Anh nhớ thơ tình
Thả ra vớt cả bóng mình
Trong em….!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2007 21:40:48 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 03.02.2007 21:48:41 (permalink)
0
CHẲNG  BIẾT
 
Chẳng biết vì sao nghĩ rất nhiều
Lẽ nào như thế gọi là yêu?

Sáng mong tim đập bao khao khát

Tối đợi lòng trông những xoẹ xiêu

Cứ tưởng tơ vương trong phút chốc

Nào ngờ thương nhớ cả trưa chiều

Người ơi! Nơi ấy hoa còn đợi

Hay đã tàn phai vẻ mỹ miều?
 
 
 
Tết
 
Hương trầm thơm ngọn gió hanh hao
Nắng ấm bừng lên muôn lộc trào
Đỏ phố quất đào màu thắm thiết
Vàng sân mai trúc dáng thanh cao
Chúc xuân vui khỏe con cháu lễ
Mừng tuổi lì xì bố mẹ trao
Hớn hở em thơ trong áo mới
Đồng quê xanh lúa én nghiêng chao…
Đuyên Hồng 04.02.2007 12:28:45 (permalink)
0
Chiều Thu tím
Nguyên Hà Vũ

Đọc xuôi:

Ta lòng vướng nặng gánh tình thơ
Nắng đổ, chiều sương khói tỏa mờ
Hà hải đượm chung tình nguyện ước
Thắm nồng hương đẹp mộng say mơ
Hoa tàn nuối tiếc, mưa tơi tả
Gió nhẹ cây rung, nắng nhạt lờ
Tha thướt bóng giăng mờ rạng tỏ
Tà thu tím lạnh ướt vàng tơ .

Đọc ngược:

Tơ vàng ướt lạnh tím thu tà
Tỏ rạng mờ giăng bóng thướt tha
Lờ nhạt nắng rung cây nhẹ gió
Tả tơi mưa tiếc nuối tàn hoa !
Mơ say mộng đẹp hương nồng thắm
Ước nguyện tình chung đượm hải hà
Mờ tỏa khói sương chiều đổ nắng
Thơ tình gánh nặng vướng lòng ta 

Nguyên Hà Vũ
Tampa , Ngày vào thu 2001


Bài họa:
Tà dương bóng diệu


Đọc xuôi:

Ta vương vấn mãi khúc tình thơ
Sớm rạng chiều buông lộng ảnh mờ
Hà vận khói sương huyền nhẹ tỏa
Núi đồi dông gió sắc pha mơ
Hoa tươi điểm trắng vườn xuân mộng
Nụ thắm hòa xanh bóng phẳng lờ
Tha tính cảm chung đồng điệu sáng
Tà dương bóng diệu ánh nhung tơ

Đọc ngược:

Tơ nhung ánh diệu bóng dương tà
Sáng điệu đồng chung cảm tính tha
Lờ phẳng bóng xanh hòa thắm nụ
Mộng xuân vườn trắng điểm tươi hoa
Mơ pha sắc gió dông đồi núi
Tỏa nhẹ huyền sương khói vận hà
Mờ ảnh lộng buông chiều rạng sớm
Thơ tình khúc mãi vấn vương ta


Gia Linh,
Bordeaux tháng 11, 2006


Tàn thu

Đọc xuôi:
Ta tìm vận tả khúc tâm thơ
Nắng chận chiều mây bóng rọi mờ
Hà lượn sóng xô nguồn mộng ước
Xám che sương phủ mặt trăng mơ
Hoa đài buốt lạnh mùa trơ trọi
Cúc huệ tàn rơi tuyết lững lờ
Tha thiết cảnh xưa đường sắc thắm
Tà tà vọng tưởng ảnh tình tơ

Đọc ngược:
Tơ tình ảnh tưởng vọng tà tà
Thắm sắc đường xưa cảnh thiết tha
Lờ lững tuyết rơi tàn huệ cúc
Trọi trơ mùa lạnh buốt đài hoa
Mơ trăng mặt phủ sương che xám
Ước mộng nguồn xô sóng lượn hà
Mờ rọi bóng mây chiều chận nắng
Thơ tâm khúc tả vận tìm ta


Xuân Linh

Thu viết cho người
( họa bài Chiều Thu tím của anh Nguyên Hà Vũ)

Đọc xuôi:
Ta lòng vương vấn mãi tình thơ
Sắc tím chiều Thu khói đục mờ
Hà thủy nhấp nhô xuôi sóng nhẹ
Đất trời xào xạc gió Thu mơ
Hoa sầu tơi tả màu ly biệt
Lá úa buồn rơi điệu lững lờ
Tha thướt dáng ai hương ngọc bích
Tà tà bước nhẹ tỏa nhung tơ

Đọc ngược:
Tơ nhung tỏa nhẹ bước tà tà
Bích ngọc hương ai dáng thướt tha
Lờ lững điệu rơi buồn lá úa
Biệt ly màu tả tơi sầu hoa
Mơ Thu gió xạc xào trời đất
Nhẹ sóng xuôi nhô nhấp thủy hà
Mờ đục khói Thu chiều tím sắc
Thơ tình mãi vấn vương lòng ta.

Toronto Nov. 09, 2006
Nguyên Trần


Thoáng hương mơ Lam Vân

Ðọc xuôi:
Ta theo vận điệu nhịp văn thơ
Bổng nhẹ âm bay thoáng ảo mờ
Hà bích sắc tươi xanh thắm mộng
Quế hương mùi ấp ủ nồng mơ
Hoa trà cánh trổ vàng vờn lượn
Trúc liễu mành buông xám lững lờ
Tha thiết giọng ru buồn nhạc khúc
Tà dương bóng phủ kết đan tơ

Ðọc ngược:
Tơ đan kết phủ bóng dương tà
Khúc nhạc buồn ru giọng thiết tha
Lờ lững xám buông mành liễu trúc
Lượn vờn vàng trổ cánh trà hoa
Mơ nồng ủ ấp mùi hương quế
Mộng thắm xanh tươi ánh bích hà
Mờ ảo thoáng bay âm nhẹ bổng
Thơ văn nhịp điệu vận theo ta

Lam Vân
Bordeaux 10-11-2006


Chiều tà
(Họa bài Chiều thu tím của Nguyên Hà Vũ)

Ta đuổi bóng vàng nắng ửng thơ
Thảo lan cành ướt đọng sương mờ
Hà thanh gợn sóng mây đùa gió
Mộng thắm sang thuyền giấc ngọt mơ
Hoa trỗ vườn xuân hương tỏa ngát
Cánh vương thu tím sắc tan lờ
Tha nhân bước nhẹ lâng Bồng cảnh
Tà nhạt chiều ngân đưa khúc tơ

Tơ khúc đưa ngân chiều nhạt tà
Cảnh Bồng lâng nhẹ bước nhân tha
Lờ tan sắc tím thu vương cánh
Ngát tỏa hương xuân vườn trỗ hoa
Mơ ngọt giấc thuyền sang thắm mộng
Gió đùa mây sóng gợn thanh hà
Mờ sương đọng ướt cành lan thảo
Thơ ửng nắng vàng bóng đuổi ta

Bach Nga 12.11.06


TÌNH THƠ
(Đọc xuôi)
Ta vương víu  vá mảnh tình thơ
Luyến nhớ không xa ánh nguyệt mờ
Hà cuộn dâng lòng nghe vỗ sóng
Hải mù bến ngập thấy màng mơ
Hoa tươi nét vẽ duyên cười thắm
Chữ đẹp câu văn hứa lập lờ
Tha thẩn đêm ngày say mộng ảo
Tà dương phút tỏa ánh vàng tơ..
 
(Đọc ngược)
Tơ vàng ánh tỏa phút dương tà
Ảo mộng say ngày đêm thẩn tha
Lờ lập hứa văn câu đẹp chữ
Thắm cười duyên vẽ nét tươi hoa
Mơ màng thấy ngập bến mù hải
Sóng vỗ nghe lòng dâng cuộn hà
Mờ nguyệt ánh xa không nhớ luyến
Thơ tình mảnh vá víu vương ta.

1-2-2007
Đuyên Hồng


BUỒN THU

Đọc xuôi:
Ta riêng nỗi nhớ lịm vần thơ
Bóng ngả chiều Thu sắc bụi mờ
Hà vọng sóng đưa thuyền lạc mộng
Nguyệt chìm mây tỏa khói vờn mơ
Hoa buồn tím đượm sầu rơi rụng
Lá úa vàng bay gió lững lờ
Tha thứ xin nhau vì hẹn vỡ
Tà dương khuất dạng mất duyên tơ

Đọc ngược:
Tơ duyên mất dạng khuất dương tà
Vỡ hẹn vì nhau xin thứ tha
Lờ lững gió bay vàng úa lá
Rụng rơi sầu đượm tím buồn hoa
Mơ vờn khói tỏa mây chìm nguyệt
Mộng lạc thuyền đưa sóng vọng hà
Mờ bụi sắc Thu chiều ngả bóng
Thơ vần lịm nhớ nỗi riêng ta

Hoàng Hà

Feb 01, 2007
 


 
GIÓ THƠ
Đọc xuôi:
Ta mời gió đến tặng hồn thơ
Lỡ chuyến đò duyên thả bóng mờ
Hà bích phủ dương nhành trải mộng
Thủy thanh vờn nguyệt ả tìm mơ
Hoa chờ sắc đượm lòng hiu hắt
Phím lạc đàn rung ý lững lờ
Tha thiết đậm tình cho vẹn nghĩa
Tà giăng nhạt nắng đuổi chiều tơ

Đọc ngược:
Tơ chiều đuổi nắng nhạt giăng tà
Nghĩa vẹn cho tình đậm thiết tha
Lờ lững ý rung đàn lạc phím
Hắt hiu lòng đượm sắc chờ hoa
Mơ tìm ả nguyệt vờn thanh thủy
Mộng trải nhành dương phủ bích hà
Mờ bóng thả duyên đò chuyến lỡ
Thơ hồn tặng đến gió mời ta

QHal

020207

 
Mơ khúc biển chiều

Đọc xuôi
Ta của biển chiều nắng gội thơ
Lạc vần tìm chữ ý tan mờ
Hà vân quyện gió theo hồn mộng
Quế nguyệt quên đời biệt giấc mơ
Hoa lá phủ hằn tình khắc đậm
Cỏ rêu hờn phủi nghĩa phai lờ
Tha nào lụy chuốt nghiêng bầu rượu
Tà nhật bóng lià dứt đoạn tơ

Đọc ngược
Tơ đoạn dứt lià bóng nhật tà
Rượu bầu nghiêng chuốt lụy nào tha
Lờ phai nghĩa phủi hờn rêu cỏ
Đậm khắc tình hằn phủ lá hoa
Mơ giấc biệt đời quên nguyệt quế
Mộng hồn theo gió quyện vân hà
Mờ tan ý chữ tìm vần lạc
Thơ gội nắng chiều biển của ta


th - Shiroi
03/02/2007



 
Vọng nhìn chốn xưa
 
Đọc xuôi 

Ta của chốn nào thưở ấu thơ
Gió đưa mây bạc toả sương mờ
Hà giang trải nhớ bờ xa mộng
Hải ngạn tràn thương bến cách mơ
Hoa trổ thắm đây, sao ngã nhạt
Bướm vờn vui đó, lại phai lờ
Tha chàng thệ ước giao hình bóng
Tà xế nắng buồn gội tóc tơ
 
Đọc ngược 

Tơ tóc gội buồn nắng xế tà
Bóng hình giao ước, thệ chàng tha
Lờ phai lại đó, vui vờn bướm
Nhạt ngã sao đây, thắm trổ hoa
Mơ cách bến thương tràn ngạn hải
Mộng xa bờ nhớ trải giang hà
Mờ sương toả bạc mây đưa gió
Thơ ấu thưở nào chốn của ta 
 
Mỹ Linh
03/02/2007

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2007 22:24:30 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 04.02.2007 22:19:52 (permalink)
0
XUÂN CẢM
 
Ồ nắng lạ! Gió ngưng. Và sắc biếc
Cánh nghiêng chao én mải miết liệng bay
Cây trên cành. Lá từng chiếc đổi thay
Mầm trong hạt nhựa sống bừng quậy cựa…
 
Trời ấm dần rét không còn buốt nữa
Mây tan đi sáng sủa cả tầng không
Chim trên cành cựa mỏ hót bâng khuâng
Phút  thẹn thùng xuân về tươi má đỏ…
 
Một sớm mai nghe xôn xao rạn vỡ
Nét lòng dâng trong ánh mắt vương tơ
Hoa vườn xưa rủ nhau từng bông nở
Nắng trời xa lấp lánh giọt sương mờ…
 
Những giận hờn đã lặn mất, xa xưa
Niềm yêu mới đang tần ngần gõ cửa
Cây đương tơ cánh tay non tràn nhựa
Nụ xuân tình trong mưa bụi lưa thưa…
 
Có cái gì tưng bừng từng hơi thở
Trong nôn nao giai điệu một vần thơ
Có cài gì! Ơ hờ… không biết nữa
Trong một ngày đông cạn đến ngu ngơ…
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 20:31:53 bởi Huyền Băng >
Đuyên Hồng 06.02.2007 14:13:45 (permalink)
0
ĐÓN EM VỀ
 
Anh sẽ đón em về góc cũ lối  chân quen
Nơi ngõ nhỏ phố im trong chiều lặng
Anh sẽ đón về chốn xưa hoa sấu rụng
Đám ve nào than thở tận cành cao...
 
Anh sẽ đón em về thưở hoa mộng có đôi
Đường Cổ Ngư phượng đầu mùa nở vội
Hồ Gươm xanh điệu đà chiều phố tối
Chỗ em ngồi liễu rủ bóng mây trôi…
 
Anh sẽ đón em về (chiều xe đạp lôi thôi
Kỷ niệm cũ một thời chưa  ai biết
Anh sẽ cùng em về Hàng Khay, Hàng Thiếc
Nghe chiều ngân chuông phố cổ đổ hồi..)
 
Anh đưa em về Hoàng Hà ngàn năm trôi
Sắc hồng đỏ thắm môi thời con gái
Nhịp cầu cổ bươn mình qua dòng chảy
Lối cũ về tàu hú... chuyến phà trôi…
 
Anh sẽ đón em về quê cũ những lứa đôi
Căn phòng nhỏ chuồng bồ câu hạnh phúc
Khu tập thể thấp nhòa trong gió bấc
Những mẹ già quán cóc tóc phai sương…
 
Em có về thăm thành phố tinh mơ
Buổi xe rau ngoại ô về họp chợ
Những quán phở đêm lờ mờ quên ngủ
Những bến xe ồn ả suốt bốn mùa…
 
Những Hàng Đường, Hàng Lược, Hàng Da
Những Đống Đa, Ngọc Hồi, Khương Thượng
Mai đón em về chùm hoa xuân nở sớm
Sáng Ngọc Hà nườm nượp gánh hàng hoa…
 
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 20:41:28 bởi Huyền Băng >
Đuyên Hồng 08.02.2007 15:55:24 (permalink)
0
MÙA XUÂN
 
Mùa Xuân như hơi ấm
Lan dần từ nụ hôn
Mùa Xuân như cánh bướm
Tiên nữ xưa giáng trần...
 
Mùa Xuân như nụ cười
Khẽ nương vào khóe mắt
Phút ngỡ ngàng thoáng chốc
Chợt  nhận nhau giữa đời…
 
Mùa xuân như lời hứa
Buộc môi người yêu nhau
Mùa xuân như cánh én
Nghiêng vào vần thơ đau...
 
Mùa xuân như lời mẹ
Thầm thì bao đêm dài
Thương yêu thành lời hát
Giai điệu mềm êm trôi…
 
Mùa xuân như bờ môi
Chưa một lần được uổng
Bỗng một chiều xao xuyến
Nét hồng kề mắt say…
 
Mùa xuân như vòng tay
Nồng nàn đêm trở gió
Mùa xuân là hơi thở
Trót một  lần, ngất ngây…
 
Mùa xuân như vờn say
Muôn hoa bừng hương sắc
Bướm ong hòa điệu nhạc
Quả đầu mùa nặng cây...
 
Mùa Xuân em đi xa
Trong ta là nỗi nhớ
Một ngày vần thơ cũ
Bỗng chập chờ giấc hoa...
 
Đuyên Hồng 14.02.2007 15:51:50 (permalink)
0
NỖI NHỚ

Có những người ...
Vết cho em vần thơ trăn trở
Anh xem qua ngờ ngợ của mình
Ừ, nỗi nhớ có muôn vàn nguyên cớ
Nhưng đều bắt nguồn từ nhịp đập con tim...?

Nỗi nhớ có khi đến từ một vết chân
Em vô tình bỏ quên đâu đó
Nhưng với anh đấy chính tất cả
Cho tơ lòng vỡ một lần ngân...

Em không đến ư? Vần thơ cũ quen thân
Nên thơ anh cũng một lần đơn lẻ
Trời không mưa nhưng lòng anh tuôn lệ
Nỗi nhớ nào như sóng bể đang dâng...

Em qua đời hờ hững ánh trăng buông
Anh – đêm tối một lần lung linh lạ
Nhưng em đã qua.
Lòng đêm đau muôn thưở!
Xua sao trời lấp lánh mãi phương xa...
Trăng Quê 14.02.2007 19:55:07 (permalink)
0

 
Hôm nay ngày lễ Tình yêu
Không hoa tặng bạn lũ mèo thật xinh
 Hi...hi
 
Trăng Quê
Minh Tuấn 14.02.2007 22:45:14 (permalink)
0

 
KÍNH CHÚC HUYNH VÀ GIA ĐÌNH NĂM ĐINH HỢI -MẠNH KHỎE VÀ CÓ NHIỀU MAY MẮN.CHÚC VĂN THƠ HUYNH CŨNG ÊM ĐỀM VÀ TRONG SÁNG NHƯ MẶT NƯỚC HỒ THU NHÉ HUYNH -DUYÊN HỒNG
 
 MINH TUẤN
Minh Tuấn 14.02.2007 23:07:45 (permalink)
0

MÙA XUÂN

Mùa Xuân như hơi ấm
Lan dần từ nụ hôn
Mùa Xuân như cánh bướm
Tiên nữ xưa giáng trần...

Mùa Xuân như nụ cười
Khẽ nương vào khóe mắt
Phút ngỡ ngàng thoáng chốc
Chợt nhận nhau giữa đời…

Mùa xuân như lời hứa
Buộc môi người yêu nhau
Mùa xuân như cánh én
Nghiêng vào vần thơ đau...

Mùa xuân như lời mẹ
Thầm thì bao đêm dài
Thương yêu thành lời hát
Giai điệu mềm êm trôi…

Mùa xuân như bờ môi
Chưa một lần được uổng
Bỗng một chiều xao xuyến
Nét hồng kề mắt say…

Mùa xuân như vòng tay
Nồng nàn đêm trở gió
Mùa xuân là hơi thở
Trót một lần, ngất ngây…

Mùa xuân như vờn say
Muôn hoa bừng hương sắc
Bướm ong hòa điệu nhạc
Quả đầu mùa nặng cây...

Mùa Xuân em đi xa
Trong ta là nỗi nhớ
Một ngày vần thơ cũ
Bỗng chập chờ giấc hoa...


_____________________________

ĐUYÊN HỒNG

 
GẶP XUÂN   ?
 
Ta khẽ chạm mùa xuân
khi ngực nồng ngọn gió
con tim hồng hỏi nhỏ
có phải xuân Ấm không  ?
 
Tay đón hạt mưa xuân
rơi bồng bềnh trước mặt
nơi bờ môi thấy ngọt
Mật có phải mùa xuân ?
 
Đi dạo chốn hẹn xưa
không thấy mùa hoa cũ
tiếng chim kêu đông đủ
mùa xuân phải...Tiếng lòng.
 
Anh mải đi lòng vòng
qua đường xưa lối cũ
mắt vẫn vương mộng ủ
ngày xưa...còn Bâng khuâng ?
 
Nắng còn hồng đôi má 
hoa còn nở trên môi 
gió còn lưu hương xả 
Tóc màn đêm ,đâu rồi ?
 
Mùa xuân của lứa đôi
cho bầu trời Kỳ diệu
mùa xuân buồn khi thiếu
bóng người xưa Đâu rồi ?
 
MINH TUẤN
 
CHÚC HUYNH VUI NHÉDUYÊN HỒNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đuyên Hồng 15.02.2007 09:19:58 (permalink)
0
TIỄN EM

Em ơi!
Nặng tiếng tơ lòng
Vần thơ một thưở
Long đong nửa đời

Nơi xưa
Tiếng nói lời cười
Hồn vương mộng mị
Trăng rơi giấc hồng...

Giờ em cất bước sang sông
Ta ngồi nhớ chiếc đò ngang một thời
Ước gì như áng mây trôi
Tiễn em về với xứ người... một hôm....

Lòng anh
Mơ mộng vỡ tan
Thơ anh lệ chảy câu tràn câu vơi

Em đi!
Xin nở nụ cười
Để anh ghi lại
Bóng người trong mơ...


xuongrongden 15.02.2007 18:27:42 (permalink)
0
Xuân đang rộn rã trên quê hương
Nơi đây nhỏ đón chúa xuân buồn
Gửi anh chút lạnh... Paris nhớ
Mùa xuân nơi đó chắc thiên đường ?
 
 
Hôm nay XRĐ mạo muội ghé thăm ĐH nè....Cảm ơn nhìu về những bài thơ họa của ĐH.
Xuân sắp đến rồi XRĐ xin cầu chúc cho ĐH và gia đình một năm mới nhiều sự may mắn cùng sức khỏe nha.
Nhất là nguồn thơ sẽ lai láng  [sm=console.gif]

Đuyên Hồng 16.02.2007 08:46:53 (permalink)
0
Lòng người xa xứ

Theo người đón tết phương xa
Giao thừa nhớ tết đất Cha không về
Nhìn mâm cỗ tiễn năm đi
Nghe như tiếng vọng gọi về tất niên…
 
Giao thừa cúng lễ gia tiên
Tết ta nét Việt mọi miền như nhau
Mà sao con nhớ không nguôi
Tiếng ông nội khấn những lời đầu năm…
 
Khói hương quyện với trăm năm
Tâm linh xin thắp nén trầm quê ơi
Thân đi lang bạt cuộc đời
Lòng Ba mươi  Tết về nơi quê nhà…
 
Đầu năm xin chúc mẹ cha
Trong nhà êm ấm thuận hòa dưới trên
Lộc thiên thọ, phúc dày thêm
Trẻ càng ngoan giỏi già thêm sức trời…
 
Bao năm biền biệt xứ người
Một ngày niên tận ngồi rơi giọt thầm
Mùa xuân mưa phủ lâm thâm
Lòng người xa xứ thêm lần nhớ Quê…

vũkimThanh 17.02.2007 00:26:41 (permalink)
0
 
Năm mới chúc thi nhân có nhiều tác phẩm hay và gia đình tràn đầy hạnh phúc như ý muốn.
 
Chào thân mến Vũ kim Thanh
Đuyên Hồng 21.02.2007 17:05:31 (permalink)
0



THÁNG GIÊNG
 
Mùa Xuân vừa rớt,
Bên thềm
Một làn mưa mỏng dịu êm  từ trời…
Em vừa đọng lại trong tôi
Nụ cười trong trẻo
Mắt vời nghiêng say…
 
Tháng Giêng lộc nở đầy cây
Hoa xoan đã tím những ngày đợi mong
Bao nhiêu hoa bưởi hoa bòng
Hoa chanh hoa nhãn gọi ong đầy vườn…
 
Ô kìa!

Nắng mỏng như sương
Đêm dày như mật
Chiều hồng như mơ
Tháng Giêng đỏ thật bất ngờ
Bờ sông hoa gạo đã chờ bóng quen…

 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2007 15:55:27 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 40 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9