ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 40 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 27.02.2007 12:36:06 (permalink)
0
SAU TẾT

Hè đường ngang ngả xác đào phơi
Buồn lắm ai ơi! Tết hết rồi
Bánh chưng đã cứng hoa cũng héo
Véo ngón tay gầy mấy cuộc say...

Bạn cũ phương xa giờ biệt xứ
Tóc mây thêm sợi trắng bay bay
Thương những con đường xe đò chật
Ai tiễn chân ai nước mẳt đầy...

Đếm lại xấp tiền quà mừng tuổi
Có mấy cô em lứa học trò
Tựu trường hớn hở cười luôn miệng
Trên tàu kháo chuyện Tết năm qua....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2007 22:11:38 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 28.02.2007 22:12:47 (permalink)
0
Nét mưa
Sáng Xuân bỗng đổ mưa rào
Bao người trên phố nhốn nhào trú mưa
Nhìn mưa trắng phố. Lạ chưa
Một cô em đội cả mưa ướt ròng...


Mùa xuân vẽ những đường cong
Trời mưa họa lại lưng ong, một Người
Bên hiên, lắm kẻ nói cười
Bóng cô em
Ướt cả mười mắt đau!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2007 14:21:40 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 01.03.2007 14:25:31 (permalink)
0
TỈNH GIẤC
 
Những cô nàng đỏng đảnh
Kênh kiệu và thông minh
Từng cô, từng cô một
Đã ghé qua đời mình…
 
Những cô em ngoan đẹp
Rất hiền rất tươi xinh
Đã có lần hiển diện
Giữa sao trời lung linh…
 
Bao cô nàng váy ngắn
Bao cô nàng chân dài
Đã rủ rê nhủ nhắn
Một đêm hoài rong chơi…
 
Nét thu ba lả lơi
Điệu ca trù hoang dã
Một lần rơi nụ cười
Khơi niềm yêu vật vã….
 
Sáng ra ồ lạ quá
Mặt trời hồng đằng đông
Những cô nàng trong mộng
Đã lấy chồng. Biệt tăm…
 
Đuyên Hồng 05.03.2007 07:47:02 (permalink)
0
Đêm Nguyên Têu

Lúa mơn mởn dịu dàng như tơ lụa
Sương mù mờ hư ảo phủ đồng xa
Dòng sông lặng thuyền nằm im như ngủ
Trên mạn thuyền ngư phủ gật gù say….

Tết Nguyên Tiêu trăng vời nàng thơ đến
Đêm chìm dần sao thẹn trốn mất tăm
Hương mùa xuân tràn căng từng nhịp thở
Từng phế nang gội sạch bụi phong trần….

Bỗng dòng sông rùng mình vài con sóng
Một bóng hồng khoả nước vướt ánh trăng
Bên bờ lặng đôi bóng cây tình tự
Như ngất ngây trong cõi mộng vĩnh hằng…

Rồi đêm vắng chợt giật mình tỉnh giấc
Có giọng hò gọi bạn cất đằng xa
Chó lên tiếng vài con chim vỗ cánh
Đập liên hồi bay loạn dưới trăng sa…

 
Đuyên Hồng
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2007 08:21:53 bởi Viet duong nhan >
Đuyên Hồng 07.03.2007 23:19:44 (permalink)
0
VÔ ĐỀ


Con đò
Ngủ với con đê
Con sông ôm lấy
Lũy tre thành làng
 
Ai làm con nước đa mang
Khi lên rồi lại
Khi ròng hỡi ai...
 
Ban mai
Nắng gật gà say
Buổi chiều nhớ bạn
Nắng lây phây hờn
 
Vầng trăng ngả ngớn
Đầu non
Chán chê  thằng Cuội
Xuống nhòm nhân gian..
 
Có xinh như thể em Hằng
Suốt đời một chú
Bỏ phăng cho rồi...
 
Tháng Ba mồng Tám
Có người
Cầm hoa cả bó
Cười tươi  một mình...
 
Đuyên Hồng 09.03.2007 08:10:18 (permalink)
0
NỤ CƯỜI


Cám ơn em! Nụ cười cửa miệng
Tam tầm về ta lại trao nhau
Dù mỏi mệt nét ngọt ngào hiển hiện
Trong lòng ta tươi rói đóa hoa đầu...
 
Chào nhau nhé! Đi vào công sở
Chuyện thường ngày ta vẫn chia tay
Trong vồi vội có cái gì như nhựa
Nhớ nhung chăng, dù tóc trắng đã đầy...
 
Ngày Phụ Nữ lang thang không chọn nổi
Một bông hoa giữa những phố đầy hoa
Lại gặp nhau, nở nụ cười bối rối
Đóa hoa lòng ta mới chợt hiểu ra....


BÁNH XE

Ta và em hai bánh xe song hành
Cả đời quay cùng chưa bao giờ chạm mặt
Bỗng một phút chiếc trục xe gãy náy
Em vô tình cán bẹp cả đời anh!
hoang_sa 09.03.2007 08:31:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

TỈNH GIẤC
 
Những cô nàng đỏng đảnh
Kênh kiệu và thông minh
Từng cô, từng cô một
Đã ghé qua đời mình…
 
Những cô em ngoan đẹp
Rất hiền rất tươi xinh
Đã có lần hiển diện
Giữa sao trời lung linh…
 
Bao cô nàng váy ngắn
Bao cô nàng chân dài
Đã rủ rê nhủ nhắn
Một đêm hoài rong chơi…
 
Nét thu ba lả lơi
Điệu ca trù hoang dã
Một lần rơi nụ cười
Khơi niềm yêu vật vã….
 
Sáng ra ồ lạ quá
Mặt trời hồng đằng đông
Những cô nàng trong mộng
Đã lấy chồng. Biệt tăm…
 

 
Tiếc chi nàng đỏng đảnh
Tiếc chi nàng tươi xinh
Những niềm yêu chóng vánh
Đã ghé qua đời mình 
 
Rồi một ngày, lạ quá
Mặt trời hồng đằng đông
Bước ra từ trong mộng
Một bóng hồng. Trăm năm
 
 
 
Đuyên Hồng 09.03.2007 09:20:55 (permalink)
0
SẺ NỬA VẦN THƠ
Nhập cuộc rong chơi thả bước chân
Xuôi lòng ngắm bóng áng phù vân
Buôn danh mặc kệ lao nhao đám
Giật lợi màng chi túm tụm đàn
Bạn hữu không so người đói rách
Tri âm chẳng bận kẻ sơ thân
Năm châu bốn biển ai ai đấy
Sẻ nửa vần thơ cũng thấy gần…
 
 
Về Quê
Bao năm chẳng một lần
Gặp lại bóng người thân
Ghé bước về quê cũ
Dừng chân ngắm xóm làng
 
Đầu thôn vầng nguyệt vắng
Cuối xóm ánh dương tàn
Lớ ngớ hồn day dứt
Hình ai  thấp thoáng buồn…
 
Có phải dáng người xưa
Chờ ta phía trước nhà
Mi buồn trên mắt biếc
Giọt nặng mờ châu sa…
 
Bước đến cầu ao trước
Tìm trong ký ức xưa
Cô em vừa khỏa nước
Sóng động hồ lưa thưa…
 
Bờ trên cỏ bám tầng
Bến dưới cá tung tăng
Tiếng gió lơ phơ thổi
Lời chim lảnh lót vang…
 
Rơi bên thềm lá rụng
Gối dưới bậc chó nằm
Một cánh hồng đâu đó
Thầm thì tiếng gọi ong…
Đuyên Hồng 10.03.2007 13:16:54 (permalink)
0
VỌNG PHU THẠCH

Hình đá ai đem đặt biển Đông
Giống hình nhi nữ dạng ngồi trông
Da giồi phấn tuyết phơi màu trắng
Tóc dội dầu mưa giũ bụi hồng
Ngày nhắm gương ô soi đáy nước
Đêm cài lược thỏ chải trên không
Đến nay phỏng được bao nhiêu tuổi
Trạc trạc bền gan chẳng lấy chồng
Tôn Thọ Trường



GHẸO VỌNG PHU THẠCH
Đứng đợi mòn chân khách chẳng đông
Nào ai kẻ đến để còn trông
Phong sương sắc diện nguyên màu trắng
Nắng tuyết dung nhan vẫn tuổi hồng
Mỏi mắt chờ chim chim mất bóng
Bền gan đợi thỏ thỏ còn không
Xuân xanh đã hết cô em hỡi
Chọn quách sư ông để cưới chồng…

Đuyên Hồng 10.03.2007 13:19:14 (permalink)
0
Tiếp khách
 
Khách quý vui xuân ghé đến nhà
Vợ thời đi vắng trẻ chơi xa
Rượu vừa uống cạn - bia không đá
Nước chửa đun sôi -bếp hết ga
Quán xá on line kêu chẳng tới
Cửa hàng trên mạng gọi không qua
Ngày tư ngày tết câu thăm hỏi
Bác lỡ sang rồi ta với ta

LCR
 
ĐÓN TAO NHÂN…
Đón tiếp tao nhân ghé bước  nhà
Thơ thời chẳng sẵn vợ đi xa
Chè xanh thiếu tháng mua ngoài núi
Rượu nhạt non ngày bán tận ga
Nước mát kêu hoài chưa chở tới
Hoa tươi gọi mãi chẳng thèm qua
Người đi có biết mang gì nhỉ
Một tiếng cười giòn nhộn quá ta…
(Bài họa không dùng “bất luận”)
Đuyên Hồng 10.03.2007 21:19:41 (permalink)
0
NHẮN NHỦ



Thả bước vi vu chốn họa đường
Nào ai biết được nghĩa văn chương
Hơn thua chớ để lòng ai oán
Đẹp tốt đừng khoe mẽ lá hương
Kính trọng người trên thầy bốn hướng
Thương yêu kẻ dưới bạn mười phương
Tri âm một tiếng tơ tình ấy
Gửi đến cho nhau để tỏ tường…

Đuyên Hồng 12.03.2007 16:28:45 (permalink)
0
Nghêu ngao

Sáng vác xe phi tối lại về
Làm thơ khác kiểu mặc ai chê
Nhàn cư hạ bút dăm câu thả
Hữu sự buông tình bảy chữ ca
Ý bạn! Lời vàng chia sẻ khó
Tình thầy! Nghĩa lớn dắt dìu qua
Trăm lo cuộc sống còn đôi lúc
Nghểnh cổ nghêu ngao một khúc vè…

DƯỠNG SINH


Công danh phú quý cũng không chường
Gác kiếm chùi dao thuở  gió sương
Độc ẩm khi buồn chung rượu nhạt
Song ca lúc hứng vại bia thường
Du sơn rảo bước  mùa xuân thắm
Ngoạn thủy rong chơi buổi nắng vàng
Cứ mặc nhân gian gành dật mãi
Vi nhiên tự tại tuổi xuân trường…



March 11, 2007
Repost
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2007 17:35:39 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 12.03.2007 20:33:48 (permalink)
0
EM CỨ LÀ TRẺ THƠ

Em cứ là trẻ thơ
Thả nụ cười trong vắt
Vui cười buồn cứ khóc
Giận rồi hờn bâng quơ
 
Em cứ là trẻ thơ
Trong như tờ giấy trắng
Những giấc hồng đêm vắng
Cùng chị Hằng tung tăng…
 
Em cứ là trẻ thơ
Ngúng ngẩy vờn bím tóc
Chia quà thường hay khóc
Nhũng nhẽo đòi phần to…
 
Em cứ là trẻ thơ
Cho trời xanh đầy mắt
Làm con chim nhảy nhót
Hót vang trong  vườn nhà…
 
Những khu rừng đầy hoa
Những giấc mơ thần  thoại
Em cứ hoài tuổi thơ
Cho lòng anh trẻ mãi…
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2007 21:54:00 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 14.03.2007 21:58:00 (permalink)
0
NGÀY VỀ


Anh tới em đi khuất nẻo rồi
Chiều tàn  phố vắng mỗi mình tôi
Người xưa  bóng cũ mờ mây khói
Tím tái trời buồn chiếc lá rơi…

 
Xa em từ độ mùa đông hết
Nay nắng đã vàng những ngọn cau
Phượng nở trên đầu ve mải miết
Như cũng thương cho một kiếp sầu..
 
Lời hứa khi nao còn có nhớ
Ngày về phượng đỏ chín chân đê
Nay hè sắp cạn, em đâu nữa
Để lỡ đời anh một câu thề…
 
Ai lặng nhìn anh cuối con đường
Ồ không! Bóng mộng thoảng hơi sương
Anh về phố lặng hoàng hôn xám
Bước  lẻ chơi vơi nỗi chán chường…

r
Đuyên Hồng 16.03.2007 07:51:33 (permalink)
0
BÓNG TRẮNG

Áo trắng tan trường đẹp biết bao
Chiều nghiêng vạt nắng bóng xôn xao
Hoàng hôn phủ áng mây theo áo
Phố đứng rùng mình ánh mắt trao…

Tan trường bóng trắng tràn ngập phố
Muôn ngả lao xao tiếng nói chào
Bóng trắng tan dần vào ngõ nhỏ
Sân nhà rộn rã tiếng vui sao…

Sáng đến đường sương ánh nắng hồng
Áo dài nhuộm trắng cả tầng không
Ai đem mây trắng về theo nắng
Tựu cả sân trường tiếng nói vang…

Repost
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2007 07:52:38 bởi Đuyên Hồng >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 40 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9