ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 40 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Hoatina_hn 09.05.2006 13:44:54 (permalink)
0


Trích đoạn: Đuyên Hồng


EM CÓ...

Em thay Chị trả thơ
Người thật rộng lượng chưa!
Bên anh đang cháy lửa
Tránh ra bỏng bây giờ!

Bầu trời này xanh lơ
Nắng hồng rồi mưa đổ
Em có chở vần thơ
Theo trời anh một độ

Em có mang nhung nhớ
Theo mây về cho anh
Nhớ chở theo cả gió
Cho xôn xao lá cành…

Em có sang bên anh
Chở thêm mưa rào nhé
Hạ bên này quạnh quẽ
Nắng cạn hồ nứt khe…

09.05.2006
Đuyên Hồng


Repost




Nói với anh


Anh nhớ thương chị em
Sang đây rồi than thở
Em tin rằng phía đó
Chị cũng hiểu mà anh

Bầu trời sẽ mãi xanh
Trừ những khi nó tối
Em vẫn sang an ủi
Trừ những lúc vắng nhà

Như là mây bay qua
Che đỡ ngày nắng lửa
Em còn thay chị nữa
Anh cứ ngồi chờ nghe…

HoaTiNa
#31
    Đuyên Hồng 10.05.2006 08:49:24 (permalink)
    0

    Trích đoạn:
    "Huyền"-"Ngã"

    Mấy tuổi rồi còn thích
    Những món quà "Tình Yêu"
    Mê mải với yêu chiều
    Của "Chàng-Thơ" phổ-ảo

    Hoàng Thy Mai Thảo





    Em của chị

    ....
    Thôi thì cứ bâng quơ
    Cho tâm hồn trẻ lại

    ...
    HoaTiNa



    TÌNH ẢO

    Tình không bao giờ ảo
    Cái thật nhất trên đời
    Những điều vu vơ ấy
    Chẳng bao giờ là chơi…

    Cái chữ không biết nói
    Con tim thốt nên lời
    Chỉ một lần đùa bỡn
    Để tim đau trọn đời!

    10.05.2006
    ĐH
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2006 08:52:36 bởi Đuyên Hồng >
    #32
      Hoatina_hn 10.05.2006 09:49:20 (permalink)
      0

      Ăn Năn


      Em là ai?
      Người là ai?
      Chưa quen biết
      Đã thở dài
      Vì đâu…?

      Xin đừng làm nhói
      Lòng nhau
      Thơ vui mà để
      Tim đau
      Trọn đời…

      Nơi này
      Sao bỗng chơi vơi
      Cố vui..
      Miệng chẳng thể cười
      Buồn xo…

      Người ta
      Biết có hiểu cho
      Đôi khi ý viết
      Chẳng dò nông sâu…

      Nào ai đùa bỡn
      Gì đâu
      Xin đừng nhẹ trách
      Mà đau
      Tim này…



      HoaTiNa



      r
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 09:14:13 bởi diên vỹ >
      #33
        Đuyên Hồng 10.05.2006 13:17:19 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Hoatina_hn


        Ăn Năn


        Em là ai?
        Người là ai?
        Chưa quen biết
        Đã thở dài
        Vì đâu…?

        Xin đừng làm nhói
        Lòng nhau
        Thơ vui mà để
        Tim đau
        Trọn đời…

        Nơi này
        Sao bỗng chơi vơi
        Cố vui..
        Miệng chẳng thể cười
        Buồn xo…

        Người ta
        Biết có hiểu cho
        Đôi khi ý viết
        Chẳng dò nông sâu…

        Nào ai đùa bỡn
        Gì đâu
        Xin đừng nhẹ trách
        Mà đau
        Tim này…



        HoaTiNa



        XIN ĐỪNG HỎI

        Xin đừng hỏi
        Ta là ai
        Gặp người một phút
        Mà hoài
        Nhớ mong..

        Xin đừng hỏi
        Tại vì đâu
        Ai gieo mộng thắm
        Để sầu
        Lòng ai…

        Xin đừng hỏi
        Núi chơi vơi
        Sông sâu xoáy nước
        Lở bồi
        Chân non…

        Xin đừng hỏi
        Được hay còn
        Non kia còn đứng
        Mỏi mòn chờ sông…

        Xin đừng hỏi
        Sao lại không
        Ai treo trăng sáng
        Cho lòng
        Nhớ trăng…

        10.05.2006
        Đuyên Hồng



        r
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 09:15:25 bởi diên vỹ >
        #34
          Đuyên Hồng 10.05.2006 17:29:24 (permalink)
          0

          TÌNH TRĂNG

          Vầng trăng bỗng hiện về bên cửa
          Nhớ thương chi cho bận lòng nhau…
          Rồi bữa ấy trăng thôi không sang nữa
          Để một ai thương nhớ đến bạc đầu!
          10.05.2006
          ĐH
          #35
            Đuyên Hồng 11.05.2006 17:00:55 (permalink)
            0
            HOÀI NIỆM

            Thôi xa rồi phố cũ
            Hoàng hôn bước người xưa
            Mây hoang đầy quyến rũ
            Đê mê buổi chiều mưa

            Nào đâu rồi cánh én
            Chao liệng đón xuân về
            Chỉ thấy lòng tê tái
            Tiễn ai. Chiều chân đê…

            Ôi ngày xưa náo nức
            Bên trang thơ đợi chờ
            Còn đâu rồi hoa nắng
            Cháy vàng rực giấc mơ!

            Còn đâu đêm trăng tỏ
            Bên sông Xưa đợi Người
            Người ơi! Người có rõ
            Xót xa thay tiếng cười...

            11.05.2006
            ĐH
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2006 17:04:40 bởi Đuyên Hồng >
            #36
              Đuyên Hồng 12.05.2006 23:05:13 (permalink)
              0
              SUY
              NGẪM


              Lá úa bởi lá xanh
              Hoa tàn rồi nụ nở
              Nắng nhạt chờ trăng thơ
              Sương tan thành mây mù…

              Thời gian vô định mãi
              Cuộc trần như bóng câu
              Luân hồi đời tiến thoái
              Mấy ai thoát bạc đầu?

              Đền đài rồi hoang phế
              Hoàng kim cũng bể dâu
              Đời qua như giấc mộng
              Sầu theo thơ qua cầu…

              Đường đi về bất diệt
              Có ai biết Nết Bàn?
              Bình yên muôn thanh khiết
              Một bước về... TÂM AN…

              24.04.2006
              ĐH
              #37
                Đuyên Hồng 13.05.2006 10:11:10 (permalink)
                0
                Tìm lại người yêu trên mạng

                Cứ mỗi sáng từ khi thức giấc
                Có một người lục lại ký ức xưa
                Theo vần thơ ngỏ lời ca cũ
                Đã mấy năm qua ở đâu giờ?

                “Người ấy” vẫn thường hay làm thơ
                Thường yêu sông rộng, nhớ suối khe
                Bốn câu thơ tặng người quên để
                Một chữ cho ai cái tựa đề…

                Không biết người ta còn làm thơ
                Đã từng lấy vợ, có con chưa
                Có còn nhớ tới dòng sông ấy
                Bên bóng mây xưa thả mộng dừa

                Đã chục năm rồi thơ vẫn đây
                Để người bên Net cứ loay hoay
                Bao nhiêu trang lật bao trang đọc
                Đâu tứ thơ xưa tiếng đàn này

                Gặp Chàng thơ nào cũng hỏi xem
                Có phải anh là mộng thơ em
                Chừng đâu dăm bữa qua đối đáp
                Không đúng người xưa cũng chẳng thèm

                Người ấy đêm rồi đêm từng đêm
                Làm vạn bài thơ để tỏ tình
                Gửi tới bao chàng Internet
                Dõi tìm hình bóng trái tim xanh

                Người ấy đêm rồi mong hằng mong
                Mòn mỏi tuổi xuân với giấy hồng
                Ngày đêm cặm cụi internet
                Quên cả xuân xanh cả lấy chồng

                Rồi một ngày kia người hằng mong
                Hiện về trước mặt qua web-cam
                Hồn nhiên tán tỉnh em bên cạnh
                Cũng dòng thơ cũ thuở xa xăm…

                Chao ôi! Cái chết của ái tình
                Cô gái kia ngồi cứ lặng thing
                Rồi từ bữa ấy trên trang web
                Vắng bóng nick-name “Kẻ đi Tìm”!

                13.05.2006
                ĐH
                #38
                  Đuyên Hồng 15.05.2006 08:42:06 (permalink)
                  0
                  Ngắm Mây

                  Ngồi ngắm mây bay tận cuối trời
                  Mây hồng mây trắng lững lờ trôi
                  Mây cao mây thấp mây từng đám
                  Mây ít mây nhiều mây có đôi
                  Mây tím một màu màu nỗi nhớ
                  Mây xanh xanh ngắt cảnh chia phôi
                  Người ơi! Phương ấy còn nhung nhớ
                  Một áng mây trời một chút thôi!


                  15.05.2006
                  ĐH


                  r
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 09:16:52 bởi diên vỹ >
                  #39
                    Đuyên Hồng 15.05.2006 10:24:30 (permalink)
                    0
                    Sao em không đến

                    Mấy ngày qua em ở đâu
                    Để cho trang Web một màu nhớ nhung...

                    Cái bàn phím nhảy lung tung
                    Vắng em thơ cũng quay lưng với mình...

                    Vắng em vắng khúc nhạc tình
                    Thơ không còn nghĩa ngông nghênh vô hồn...

                    Vắng em gió thổi mưa tuôn
                    Sao em không đến để buồn cả thơ....
                    15.05.2006
                    ĐH



                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 09:18:08 bởi diên vỹ >
                    #40
                      nguyens 15.05.2006 11:19:59 (permalink)
                      0
                      Ngắm Mây

                      Ngồi ngắm mây bay tận cuối trời
                      Mây hồng mây trắng lững lờ trôi
                      Mây cao mây thấp mây từng đám
                      Mây ít mây nhiều mây có đôi
                      Mây tím một màu màu nỗi nhớ
                      Mây xanh xanh ngắt cảnh chia phôi
                      Người ơi! Phương ấy còn nhung nhớ
                      Một áng mây trời một chút thôi!
                      Đ.HỒNG

                      HÓNG GIÓ

                      Sợi gió hiu hiu lạnh cả trời
                      Con thuyền không bến lững lờ trôi
                      Trên sông hơi nước bay mù mịt
                      Dưới bến lục bình dạt mấy đôi
                      Gió lộng sương chiều pha nỗi nhớ
                      Lệ nhòa mắt ngọc nhạt tình phôi
                      Mười năm ân ái duyên nồng thắm
                      Tình nghĩa đôi mình há thế thôi??








                      #41
                        Hoatina_hn 15.05.2006 18:26:20 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: Đuyên Hồng

                        Sao em không đến

                        Mấy ngày qua em ở đâu
                        Để cho trang Web một màu nhớ nhung...

                        Cái bàn phím nhảy lung tung
                        Vắng em thơ cũng quay lưng với mình...

                        Vắng em vắng khúc nhạc tình
                        Thơ không còn nghĩa ngông nghênh vô hồn...

                        Vắng em gió thổi mưa tuôn
                        Sao em không đến để buồn cả thơ....
                        15.05.2006
                        ĐH




                        Vụng về


                        Qua qua lại lại mấy lần
                        Muốn trêu anh, lại tần ngần, lạ ghê…
                        Anh đang nhung nhớ bộn bề
                        Nói chi cũng sợ anh về buồn thêm…
                        Thôi thì em đứng trước thềm
                        Quạt cho nỗi nhớ đi quên đường về
                        Xong, chẳng biết phải làm gì
                        Em ngồi em đợi (anh) hì hì…mới vô..

                        Cười chưa nào, để em còn vào...

                        HoaTiNa


                        #42
                          Đuyên Hồng 16.05.2006 10:09:54 (permalink)
                          0
                          Sông – Biển – Trời

                          Người ta là Sông là Biển
                          Anh chỉ làm Bầu Trời thôi
                          Những lúc mỏi bờ xa bến
                          Xin em ngước mắt nhìn lên!

                          16.05.2006
                          ĐH



                          Repost
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2006 10:16:58 bởi Đuyên Hồng >
                          #43
                            Đuyên Hồng 16.05.2006 10:11:38 (permalink)
                            0
                            Cái Chổi
                            Dang tay quét hết cả sơn hà
                            Giữ sạch muôn nhà chỉ có ta
                            Lúc ẩn an nhàn nơi tĩnh địa
                            Khi ra xông xáo chốn quần ma
                            Đi lên bụi cuốn trời nghiêng gió
                            Bước tới  lá vần đất đổ mưa
                            Ngang dọc một mình ta đánh phá
                            Dang tay quét hết cả sơn hà

                            16.05.2006

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 12:33:45 bởi Đuyên Hồng >
                            #44
                              Hoatina_hn 16.05.2006 11:19:15 (permalink)
                              0

                              Tô màu


                              Ai pha màu trời
                              Hôm nay xám thế
                              Để em thêm nhé
                              Một chút sắc màu…

                              Em vẽ ngang đầu
                              Mây xanh, mây trắng
                              Thêm vài tia nắng
                              Lung linh mắt cười

                              Anh là Bầu Trời
                              Em tô, em vẽ
                              Giờ em xoá nhé
                              Màu xám buồn kia…


                              HoaTiNa
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 40 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 598 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9