ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 40 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 16.07.2007 19:25:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoatina_hn

Hôm nay vào đây đọc nhiều thơ quen quá! Anh vẫn khỏe chứ? Lâu không gặp nhỉ!
Lại nhớ mấy bài thơ họa ngày xưa...hihi...cũng thú vị anh ĐH nhỉ!

"...Rong rêu...ôi những bước chân
Chưa quen sao đã vương phần cố tri

Sân ga đêm ấy em đi
Còi tàu hú gọi...buồn chi là buồn..."



HoaTiNa


@HoaTiNa: Lâu lắm mới thấy Nàng quay về! Xin chúc mừng!

CHỈ VÌ EM

Có một lời anh giấu mãi trong tim
Ngọn gió thổi ra sợ người ta chộp mất
Có một điều muôn lần anh mãi cất
Vần thơ anh đã viết chỉ cho em
 
Thơ anh viết trăm ngàn bài có thể
Nhưng những lời anh đã nói cùng em
Anh chẳng thể chia cho ai, vì lẽ
Chỉ em là người thấu hiểu lòng anh
 
Chỉ là em như mặt trời – bình minh
Chỉ vì em như đêm – trăng sáng
Chỉ cho em như bông hồng câm lặng
Đã một lần trong nắng sớm ngát hương
 
Sẽ muôn đời thơ anh nói lời thương
Cũng một từ vì em và mãi mãi
Thơ nói hộ tình yêu, thơ kết trái
Quả lòng mình quả chín yêu đương
 
Có một lần anh đã trao em
Lời nói ấy thiên hạ nào hiểu được
Chẳng là vậy mỗi khi cầm bút, ước
Thơ của mình chỉ viết để em.xem...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2007 19:29:42 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 18.07.2007 09:32:14 (permalink)
0
PHỐ NÚI VẮNG EM

Phố núi vắng em mây buồn lắm
Chẳng còn thơ thẩn dạo tầng không
Nên mưa nằng nặng, chiều hư nắng
Nhạt ánh vàng tơ những ngọn thông
 
Phố núi vắng người, sương khắp nẻo
Dốc lên lối xuống lững lờ buông
Mắt vương nhòe thế sương như níu
Những bước chiều quen ít qua đường
 
Phố núi vườn mơ đôi bướm nhỏ
Tha thẩn đồi xa lượn khóm hồng
Tối nay phố lặng thương ai đó
Lãng đãng sương
hồ ánh trăng buông
 
Em đi phố chẳng đêm nào ngủ
Nhấp nháy đèn đường mỏi mắt trông
Một bước chân về bao nỗi nhớ
Phố chồn chân đợi phút em sang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2007 21:25:14 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 23.07.2007 19:13:25 (permalink)
0
NÀY CÔ BÉ (3)

Này cô bé sao gọi anh bằng Bác
Để anh buồn thơ lạc hết mộng mơ
Em trong sáng nét ngây thơ chất phác
Ta nắng mưa đã sạm vết chai mờ

Ta chẳng dám hẹn chờ chi nữa bé
Chút duyên tình xin chớ đa mang
Đường vạn nẻo bao hoa thơm vừa hé
Thương gì ta loài cỏ mọc lang thang

Chút tình mộng em ơi đừng giữ nữa
Ta như chim bắn hụt sợ cành cong
Lời yêu thương xin em chớ hứa
Bận gì thêm một ít xốn xang lòng ...

Này cô Bé sao gọi anh bằng Bác
Trái tim anh vốn không tuổi mà em
Dẫu Thượng Đế muốn tóc xanh nhuộm bạc
Anh mặc Người, trể nãi với thời gian...
Đuyên Hồng 26.07.2007 18:31:45 (permalink)
0
MỘNG - THẬT


Chiều tàn nhặt vội cánh hoa
Tưởng như là quà ngọn gió
Bài thơ người viết hôm qua
Ta ôm mộng dài trăn trở
 
Ừ thì… người viết thơ chơi
Sao ta ngày đêm mong đợi
Thơ người ghép chữ cho ai
Hay ngọn lửa lòng đang gọi?
 
Đúng sai cũng là mây khói
Tình thơ đâu dám mong nhiều
Vui cho, buồn ta lại gói
Đêm về… đếm chữ… mà yêu…
 
Cứ tin mộng mơ là thật
Cho ngày bớt chút chơi vơi
Bên người, mơ ta lẩn quất
Lật lờ con chữ tìm vui…
 
Ồ sao! Ta mong người nhỉ
Phải chăng lỡ nhớ vần thơ
Hay nghe những lời người kể
Ta đành một kiếp mộng du…

 
R
Đuyên Hồng 31.07.2007 23:03:19 (permalink)
0
THU LẠ

Chào mùa Hạ! Cơn mưa rào ở lại...

Hôm nay Thu đang đến thắm trời cao
Bóng em vắng con đường mơ xa mãi
Hương mùa sen phảng phất má trái đào
 
Mở cửa sổ nắng dịu như nỗi nhớ
Mây giăng tơ gió thi thoảng thì thào
Cành phượng cũ đang chao dần chùm quả
Cánh buồm chiều rẽ sóng vỗ xôn xao
 
Nét sâu thẳm lòng ai như đang nhớ
Người mùa xưa chưa đến kịp mùa nay
Vẫn thơ cũ ngọt ngào trong hơi thở
Hồn mùa thu dờ dật nửa như say
 
Ta nhặt nắng vật vờ cơn mộng
Thu sang rồi người ơi có biết không
Nửa muốn hóa cánh chim hồng bay bổng
Nửa vui mừng, thu lạ sóng đầu sông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2007 21:44:31 bởi Đuyên Hồng >
religious_vn 31.07.2007 23:38:35 (permalink)
0
Em vuốt chút nắng tàn
Vương trên mái tóc.
Giọt đắng chợt lăn, rơi trên bàn tay hằn những vết thời gian khó nhọc.
Luyến tiếc một thời đã xa.
 
Thu về hôm nao để Hạ chóng qua,
Rơi rớt lại đây heo may với nắng.
Ai bán yêu thương để chia gánh nặng
Cho nhẹ chút lòng khi bóng mùa sang?
Đuyên Hồng 03.08.2007 22:07:04 (permalink)
0
Xin chào religious_vn đến với Vnthquan và trang thơ ĐH! Chúc religiuos_vn vui vẻ với Thi Quán và có nhiều sáng tác hay!

ƠI CÔ BÉ ĐA TÌNH


Ơi cô bé chơi trò ghép chữ
Có bận lòng vì một chút duyên thơ
Hay nhớ kẻ mang hồn lãng tử
Suốt cuộc đời say giấc mộng gió mưa
 
Em có biết tình thơ không đoạn kết
Những duyên hồng ta thuê dệt tặng nhau
Là ảo đấy nhưng lại đầy da diết
Bao hương nồng luyến ái khổ đau…
 
Em biết không chuyện trăng sao muôn thuở
Đã tơ vương một kiêp thân tằm
Thì tình nghĩa dẫu là hư ảo đó
Cũng đủ lòng mang nặng đến trăm năm
 
Thôi ngủ nhé ngọt ngào cùng cơn mộng
Để ta làm ngọn gió vuốt tóc em
Để ta say một nét mặt em hiền
Để ta hôn làn môi hồng thắm mọng
 
Hỡi nàng Thơ, chào người trong cõi nhớ
Ta chờ em trong sâu thẳm tâm linh
Viết tên em trong những phút si tình
Gọi tên em trong ngọt ngào hơi thở
 
Nàng là ai, Tiên Nga hay Ma Nữ
Nhưng lòng ta đã hốt hoảng con tim
Và thơ ta đã lận đận đi tìm
Khiến nét bút cũng trào muôn ánh sáng
 
Ơi cô bé đa tình và lãng mạn…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2007 08:29:05 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 13.08.2007 22:04:33 (permalink)
0
NÀY CÔ BÉ (4)

Này cô bé chớ xiêu lòng câu hát

Những buồn vui trong một tứ thơ rơi
Câu thương nhớ câu đợi chờ khao khát
Chút tiếng lòng ta gọi phút đơn côi
 
Này cô bé chớ nặng lòng con chữ
Lời ái oan trong những phút mặc trầm
Xin đừng nhớ kẻ mang hồn lữ thứ
Chẳng ngại ngần ngăn cách kiếm tri âm
 
Này cô bé, trong câu yêu da diết
Ta mượn lời trăng gió tỏ tri ân
Người đã động vào cung đàn bất tuyệt
Nên mặc lòng ta thả khúc tri âm
 
Này cô bé, yêu thương em có biết
Một ngày kia phải đứt ruột cách ngăn
Vì Thượng Đế hay thử lòng ly biệt
Để biết vàng khác sỏi đá dưới chân
 
Em có dám lên cầu vồng đứng ngắm
Những lâu đài ta để lại trăm năm
Có đợi ngọn gió tình loang môi thắm
Thẳm sâu lòng một giọt nhớ đang ngân…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2007 22:06:12 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 20.08.2007 10:18:55 (permalink)
0
MỘT LÒNG


Một lời nói chữ  yêu em
Con cò sợ đậu cành mềm, ngại thay
Dẫu lòng đã ngấm cơn say
Thề bồi chỉ sợ gió bay, thôi người
 
Ừ ta nhặt lá vàng rơi
Ghép dăm câu chữ muợn lời thả thơ
Yêu người sao chẳng là chưa
Nhớ người lời nói đã thừa từ lâu!
 
Người xa ta vọng trăng sao
Người về lòng bỗng ngạt ngào hương say
Ước gì tay nắm bàn tay
Mắt soi đáy mắt môi cay môi mềm
                                                           
Một lòng đã gửi về em
Xin người yên giấc mộng huyền đêm nay
Xin làm một thoáng gío bay
Đưa em vào cõi Thiên Thai… chung tình
Đuyên Hồng 27.08.2007 17:08:25 (permalink)
0
CÚNG CÔ HỒN

Cả năm có một hôm nay*
Đói lòng ăn bát cháo này hồn ơi
Trên trần cực kiếp mồ côi
Tội thay âm giới chẳng nơi cúng thờ
Lòng thành chỉ bát cháo hoa
Dâng hồn cô lẻ chút quà khói hương

*Ngày xoá tội vong nhân, thông thường vào dịp rằm tháng 7 (từ ngày mồng 10 đến rằm) trong dân gian có phong tục cúng các cô hồn (hồn không nơi thờ cúng). Lễ thường đơn giản, chỉ có cháo hoa, một ít hoa quả và quà bánh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2007 19:59:18 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 01.09.2007 13:30:15 (permalink)
0
TRỐN VÀO MÙA THU


Em trốn vào mùa Thu
Để sầu dâng lãng đãng
Tình thả nơi xa mù
Tình loang theo mây nắng
 
Em lẫn vào trời thu
Nên chiều heo hanh tới
Thẳm trong từng câu ca
Lời thơ buồn vời vợi
 
Anh tan vào mùa thu
Nghe tim mình kết trái
Chén sầu ngày giao mùa
Gọi tên em khắc khoải
 
Bên anh là mùa Thu
Thu và anh vàng trải
Em như ngọn gió thu
Cho mật đời đượm lại
 
Em về từ xa xăm
Bao mùa qua vẫn thế
Những nỗi nhớ mặc trầm
Rụng vào hồn lặng lẽ..
 
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2007 21:08:19 bởi BĂNG NGUYỆT >
Đuyên Hồng 03.09.2007 00:04:22 (permalink)
0
ĐẾM LÁ THU

Mùa thu ơi! Đừng rụng thêm chiếc lá
Để nỗi buồn ta chẳng thể vơi
Người ta ạ, bóng người xa xôi quá
Nên mùa sang nhớ quá… đếm lá rơi
 
Bao nhiêu lá bao nhiêu tình ta trải
Chỉ biết vàng thu mãi mênh mông
Những nỗi nhớ theo mùa thu hoang dại
Heo hanh lòng ta gởi tứ thơ trông
 
Nắng đã rụng, lá bay, chiều đang tới
Bao mùa đi vời vợi mỏi mắt mong
Người xứ lạ, có nhớ chăng người hỡi
Lời hẹn thề đếm lá buổi thu sang
 
Từng chiếc lá từng nỗi buồn đem xếp
Bao nhiêu lần ta đem đốt mùa đông
Lá sẽ cháy, hồn ta thiêu hủy hết
Bao u buồn và chỉ biết nhớ thương…
Đuyên Hồng 12.09.2007 00:09:59 (permalink)
0
NGƯỜI ƠI


Thuyền tình
Anh mỏi buồm dông
Bờ mây đâu ánh áo h ồng
Bến ơi
Một lời đã thoát bờ môi
Cả đời chỉ một bến thôi
Ơi thuyền…
 
Đời ta
Ngang dọc mọi miền
Gió mưa một ánh mắt huyền trú thôi
Này em hãy nhớ tình tôi
Thuyền hoa đã đợi sương trôi đôi bờ
 
Nào ai cởi áo gió đùa
Trên cầu duyên mộng treo hờ lá sen
Từ em
Ta đợi trăng lên
Mộng vàng đã ướp một miền tương tư
 
Xin đừng thả gió buộc mưa
Lòng anh chỉ một bến bờ
Mãi thôi…!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2007 11:57:29 bởi Đuyên Hồng >
Huyền Băng 12.09.2007 09:05:14 (permalink)
0


...................
 
Xin đừng thả gió buộc mưa

Lòng anh chỉ một bến bờ

Mãi thôi…!

 
Một chút cảm hứng từ bài Người ơi của Đuyên Hông!
 
thuyền hoa tách bến
chờ hoài hao hư
tình vào thiên thu
 
áo ai gió đùa
thêu thùa cơn mộng
quên đời sầu tư
 
.......
 
 
Tình chung một nỗi,
gió thổi mưa bay
Tình hoài đứng đợi
 
Người xa một cõi
mòn mỏi mắt trông
Dặn lòng không đổi
 
Chỉ là lời nói
Tình bay tình bay
Ngày xa ngút ngày
 
Huyền Băng
 
Chúc vui ,
Đuyên Hồng 14.09.2007 20:23:25 (permalink)
0
CHỜ
Ngoài kia thu sương phủ
Người xa cách trùng mây
Một phòng loan màn rủ
Đêm tàn chong bóng gầy
 
Chàng đi hôm tiễn biệt
Chén rượu quan hà say
Xuân đến rồi thu hết
Bóng câu mờ khói bay
 
Trời vàng rơi chiếc lá
Đầu trắng sợi tóc mai
Bao mùa hoa tàn nở
Người vắng đâu dấu hài...

r
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 40 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9