ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 40 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 598 bài trong đề mục
diên vỹ 01.06.2008 23:49:54 (permalink)
0

 
Thơ!
Ừ thơ chỉ là mơ
Nàng!
Muôn đời vẫn Nàng Thơ của lòng
Nửa đêm thắp ngọn đèn chong
Ngẩn ngơ lướt Nét
Buồn bâng khuâng…..
Buồn….

Nửa Đêm Lướt Nét - Đuyên Hồng


ngày vu vơ

người nhớ một nàng thơ
ta chẳng thể hoá trang làm người mộng
nếu tình yêu có thể dễ dàng quên nhanh chóng
thì ta - người chắc đã nhẹ lòng hơn

nửa đêm người chợt thấy cô đơn
lòng trống trải nên tìm nàng thơ bầu bạn
ta nửa cuộc đời buồn - vui, chán - ngán
nên cũng tìm về làm bạn cùng thơ

nếu như đời là những giấc mơ
người có ao ước những niềm riêng thành thiên cổ tích
ừ cuộc sống đời thường có quá nhiều trái nghịch
nên ta - người sầu nhuộm tím vần thơ

june 01, 2008
Đuyên Hồng 01.07.2008 10:30:14 (permalink)
0


NGỦ ĐI EM


Ngủ đi nhé, quên một ngày khó nhọc

Những buồn đau xa lắc ở ngày qua
Ngủ đi em, để trăng cài mái tóc
Gió mát lùa ru một khúc du ca...
 
Ngủ đi em, ngàn sao kia đã mọc
Quay bên em vũ điệu của trời xa
Như tinh tú, môi hồng em ngà ngọc
Chao đêm huyền giấc mộng thật thiết tha...
 
Ngủ đi em, cho anh viết bài thơ
Để anh vẽ nét diễm kiều tình tứ
Ngủ đi em, trái tim hiền thiếu nữ
Ngủ đi em cho hương ngát vườn nhà…
 
Ngủ đi em, bình minh hắt trời xa
Chim cất tiếng, thả sương lành cho đât
Ngủ đi em cho ong bay tìm mật
Ngủ đi em cho quả ngọt bờ môi…
Tuesday, July 01, 2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2008 10:31:41 bởi Đuyên Hồng >
thaianh49 02.07.2008 14:46:23 (permalink)
0






NGỦ ĐI EM


Ngủ đi nhé, quên một ngày khó nhọc

Những buồn đau xa lắc ở ngày qua
Ngủ đi em, để trăng cài mái tóc
Gió mát lùa ru một khúc du ca...
 
Ngủ đi em, ngàn sao kia đã mọc
Quay bên em vũ điệu của trời xa
Như tinh tú, môi hồng em ngà ngọc
Chao đêm huyền giấc mộng thật thiết tha...
 
Ngủ đi em, cho anh viết bài thơ
Để anh vẽ nét diễm kiều tình tứ
Ngủ đi em, trái tim hiền thiếu nữ
Ngủ đi em cho hương ngát vườn nhà…
 
Ngủ đi em, bình minh hắt trời xa
Chim cất tiếng, thả sương lành cho đât
Ngủ đi em cho ong bay tìm mật
Ngủ đi em cho quả ngọt bờ môi…
Tuesday, July 01, 2008 

           DUYÊN HỒNG
 



 
(Thái Anh xin phép nhà thơ ĐUYÊN HỒNG được họa bài thơ này)

 
                 ĐIỆU RU CỦA EM
 
Ngủ đi anh...cho quên hết buồn đau
Cho vơi đi nỗi sầu trên dương thế
Ngủ đi anh...lời em ru se sẽ
Mơn man tình nồng để giấc ngủ anh say...
 
Ngủ đi anh...tình mộng đẹp trên mây
Trao yêu thương từng ngày qua trang web
Say đắm bao nhiêu những lời thơ anh viết
Để đêm về...em tha thiết em ru..!
 
Ngủ đi anh...giấc mộng mùa thu
Cho em thương điệu ru tình tha thiết
Lá thu rơi...rơi hoài mải miết
Cho ý thơ vĩnh viễn ngự tim mình.!
 
Hãy ngủ đi...Khi trời rạng...bình minh
Anh lại vui khi đi vào công sở
Chiều lại về trao riêng em nỗi nhớ
Trao điệu ru tình...em có ở thơ anh
 
                   Thái Anh
 
 
        
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 15:35:19 bởi thaianh49 >
Đuyên Hồng 02.07.2008 22:08:51 (permalink)
0
Chào bạn Thái Anh!
Bài hoạ của bạn thật hay và rất chi là tình cảm... làm ĐH run quá... ĐH xin ghi lại cảm xúc của mình nhé!

VU VƠ VỚI EM
Ô là mộng nhỉ hay đời thực
Em rót xuống tôi nửa nụ cười
Nụ cười nhẹ lắm mà trong lắm
Ô kìa em đậu xuống hồn tôi….
 
Hồn tôi chửa chạm đã tơ vương
Luyến lắm, reo tên một bóng hường
Mà như em nói hay thơ ấy
Đã dìm tôi ngập vạn yêu thương
 
Tôi viết đôi dòng để gió hay
Nếu em có đến chốn này đây
Xin ngồi dệt nắng thêu mây tím
Ta thả hồn hoang với cỏ cây…
Wednesday, July 02, 2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2008 11:38:42 bởi Đuyên Hồng >
thaianh49 04.07.2008 01:10:10 (permalink)
0

Chào bạn Thái Anh!
Bài hoạ của bạn thật hay và rất chi là tình cảm... làm ĐH run quá... ĐH xin ghi lại cảm xúc của mình nhé!

VU VƠ VỚI EM

Ô là mộng nhỉ hay đời thực
Em rót xuống tôi nửa nụ cười
Nụ cười nhẹ lắm mà trong lắm
Ô kìa em đậu xuống hồn tôi….
 
Hồn tôi chửa chạm đã tơ vương
Luyến lắm, reo tên một bóng hường
Mà như em nói hay thơ ấy
Đã dìm tôi ngập vạn yêu thương
 
Tôi viết đôi dòng để gió hay
Nếu em có đến chốn này đây
Xin ngồi dệt nắng thêu mây tím
Ta thả hồn hoang với cỏ cây…
Wednesday, July 02, 2008


        HỌA VUI
 
Em chỉ trao anh nửa nụ cười
Còn nửa kia em phải cất thôi
Nhỡ đến mai này anh quát giận
Nửa kia...em sẽ khóc không cười...
 
Em chỉ trao anh nửa nụ cười
Cười duyên một nửa...nửa kia thôi
Bao giờ biết anh là người tốt
Em sẽ trao anh trọn nụ cười..
 
HiHi...(cái chữ hihi cũng chỉ một nửa thui...)
              Chúc bạn vui nhé
                   Thái Anh
Đuyên Hồng 09.07.2008 18:11:22 (permalink)
0
HỌA VUI
 
Em chỉ trao anh nửa nụ cười
Còn nửa kia em phải cất thôi
Nhỡ đến mai này anh quát giận
Nửa kia...em sẽ khóc không cười...
 
Em chỉ trao anh nửa nụ cười
Cười duyên một nửa...nửa kia thôi
Bao giờ biết anh là người tốt
Em sẽ trao anh trọn nụ cười..
 
Thái Anh


NỬA NỤ CƯỜI


Nụ cười
Một nửa
Ôi chao!
Anh như
Ngỡ cả ngàn sao hiện về...

Nụ cười
Một nửa quay đi
Trong anh
Chết
Cả
Một thì
Trẻ trai...
July 9, 2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 18:13:04 bởi Đuyên Hồng >
thaianh49 10.07.2008 22:21:41 (permalink)
0

HỌA VUI
 
Em chỉ trao anh nửa nụ cười
Còn nửa kia em phải cất thôi
Nhỡ đến mai này anh quát giận
Nửa kia...em sẽ khóc không cười...
 
Em chỉ trao anh nửa nụ cười
Cười duyên một nửa...nửa kia thôi
Bao giờ biết anh là người tốt
Em sẽ trao anh trọn nụ cười..
 
Thái Anh


NỬA NỤ CƯỜI


Nụ cười
Một nửa
Ôi chao!
Anh như
Ngỡ cả ngàn sao hiện về...

Nụ cười
Một nửa quay đi
Trong anh
Chết
Cả
Một thì
Trẻ trai...
July 9, 2008

 
             NỤ CƯỜI


Nụ cười
Em...
Sẵn trên môi
Gặp anh
Em thẹn
Nên thôi không cười.!
 
Nụ cười
Em...
Đã trao rồi
Gặp anh
Trễ muộn
Tiếc nụ cười
Chót trao...
 
       Thái Anh



Đuyên Hồng 15.07.2008 08:32:44 (permalink)
0
NHẬT KÝ
Sáng
Tìm em trên trang viết
Nỗi vui nào nhớ chuyện hôm qua
Em đang mộng
Ta cũng vừa tỉnh giấc
Con đường mơ trăng phủ đầy hoa…
 
Trưa
Trang nhà
Em cùng ai thề thốt
Bất chợt
Nắng xiên vai
Một tích tắc dài hơn thế kỷ
Nghĩ làm gì
Nhân thế vẫn đùa chơi…
 
Chiều
Nỗi nhớ lại khơi khơi
Ngóng ai
Mà lòng mong đợi
Vắng
Nick quen
Không!
Có lẽ em bận mà chẳng tới….
 
Tối
Đèn chăng
Máy bật
Một mình
Lục lọc ký ức quen
Trang Web  cũ
Giăng màn
Bài thơ lạ
Hay!
Vui chẳng trọn ngày…
 
Khuya
Đêm về giấc mộng lắt lay
Em chợt đến
Rồi đi
Như thường vậy
Bàn phím
Run rẩy

………..
Nơi đây….
July 14, 2008
thaianh49 16.07.2008 17:39:59 (permalink)
0

NHẬT KÝ
Sáng
Tìm em trên trang viết
Nỗi vui nào nhớ chuyện hôm qua
Em đang mộng
Ta cũng vừa tỉnh giấc
Con đường mơ trăng phủ đầy hoa…
 
Trưa
Trang nhà
Em cùng ai thề thốt
Bất chợt
Nắng xiên vai
Một tích tắc dài hơn thế kỷ
Nghĩ làm gì
Nhân thế vẫn đùa chơi…
 
Chiều
Nỗi nhớ lại khơi khơi
Ngóng ai
Mà lòng mong đợi
Vắng
Nick quen
Không!
Có lẽ em bận mà chẳng tới….
 
Tối
Đèn chăng
Máy bật
Một mình
Lục lọc ký ức quen
Trang Web  cũ
Giăng màn
Bài thơ lạ
Hay!
Vui chẳng trọn ngày…
 
Khuya
Đêm về giấc mộng lắt lay
Em chợt đến
Rồi đi
Như thường vậy
Bàn phím
Run rẩy

………..
Nơi đây….
July 14, 2008

_____________________________

NHẬT KÝ CỦA EM

 
Sáng
Đi làm
Công việc bộn bề
Vẫn nhớ...
Về anh
Mong tan tầm nhanh.!
 
Chiều
Lên mạng
Tìm nhanh
Không thấy anh
Buồn...
Vào trang thơ anh
Đọc
Những lời thơ xúc động
Mơ...
Anh nói về mình.!
 
Tối
Chong đèn
Một mình
Tìm trang web cũ
Đọc hoài
Thẫn thờ
Với những vần thơ
ÊM...
   Dịu...
       ... Buồn..!
 
Khuya
Ngủ chìm
Mơ về bàn phím
Lách cách
Gõ hoài
Bài thơ viết...
Về anh
Tình...!
Chưa trọn.!!!
 
Thái Anh lại xin phép được họa bài thơ quá hay và quá tình cảm của bạn
                Thái Anh
 
 
 
 
thaianh49 24.07.2008 03:17:00 (permalink)
0
  NHẬT KÝ CỦA EM   ''2''
 
Đã mấy ngày nhật ký không động đậy
Bởi tình nồng chợt vụt bay xa...
Đã chìm sâu vào buổi chiều tà
Nhật ký tạm dừng...đã hết ghi nhật ký
 
Mấy ngày rồi em mãi vui túy lúy...
Bên nhà Ngâu để thỏa chí vui đùa
Sang nhà thầy Trạc để vãn chùa
Nên hết cả thời gian ghi nhật ký
 
Hôm nay hồn thơ em mộng mị
Muốn ghi vài dòng nhật ký...áng thơ say.!
Cho riêng anh...đang mơ mộng trên mây
Em lại vui...một ngày viết về anh đấy.!
 
Trang nhật ký...lại động đậy...
Hồn thơ lại dâng đầy
Viết tất cả lòng say
Vui...một ngày trọn vẹn.!
             Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2008 17:01:38 bởi Huyền Băng >
Đuyên Hồng 06.08.2008 07:29:25 (permalink)
0
ĐỪNG TRÁCH ANH


Đừng trách anh vì vần thơ chưa gửi
Đâu phải lòng  đã nguội hỡi em ơi
Khi nghĩ thương em, khi nhớ để lời
Vần thơ vụng gửi vào thay ánh mắt…
 
Đừng trách nhé vì những đêm lỡ giấc
Chong đèn khuya ngồi dán mắt ngóng ai
Em có biết anh vẫn còn thao thức
Đợi chờ gì cho đến tận ban mai…
 
Mối tình này thoảng như gió như mây
Mà sâu lắm, nặng như ngàn như núi
Đừng trách anh vì vần thơ viết  vội
Vần thơ nào sợ lỗi hẹn với em….
 
Từ khi quen nhau anh vẫn hằng đêm
Thấy cuộc sống đẹp nhiều hơn ta nghĩ
Khi vắng thơ xin em đừng nhỏ lệ
Anh bận mà …. Thơ chẳng kịp cho em…
August 5, 2008
Liên Thơ 06.08.2008 10:50:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

ĐỪNG TRÁCH ANH
Đừng trách anh vì vần thơ chưa gửi
Đâu phải lòng  đã nguội hỡi em ơi
Khi nghĩ thương em, khi nhớ để lời
Vần thơ vụng gửi vào thay ánh mắt…
 
Đừng trách nhé vì những đêm lỡ giấc
Chong đèn khuya ngồi dán mắt ngóng ai
Em có biết anh vẫn còn thao thức
Đợi chờ gì cho đến tận ban mai…
 
Mối tình này thoảng như gió như mây
Mà sâu lắm, nặng như ngàn như núi
Đừng trách anh vì vần thơ viết  vội
Vần thơ nào sợ lỗi hẹn với em….
 
Từ khi quen nhau anh vẫn hằng đêm
Thấy cuộc sống đẹp nhiều hơn ta nghĩ
Khi vắng thơ xin em đừng nhỏ lệ
Anh bận mà …. Thơ chẳng kịp cho em…
             August 5, 2008

Đừng trách em
Đừng trách em hay hờn dễ tủi
Khi mong tin anh mà chẳng thấy anh về
Anh lang thang nơi nào trong cõi mộng?
Hay anh đang nhọc nhằn khốn khó từng ngày qua?
Dẫu thương ngập lòng ...dẫu dù tha thiết đợi ...
Anh của người ta...  em của mảnh hồn đau...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Sáng,6/8/2008
   Liên Thơ viết giùm thôi chứ "em " mà thi sĩ nói trong thơ không dám "to gan" xướng hoạ thế đâu,có gì cũng chỉ biết buồn buồn,tui tủi lặng thầm thôi hoặc vạn đắc dĩ lắm là thư riêng đúng không?
   Chúc Đuyên Hồng khoẻ,vui,hạnh phúc ,có nhiều sáng tác hay nhé!
   Thân mến!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2008 10:58:16 bởi Liên Thơ >
Đuyên Hồng 05.09.2008 10:46:31 (permalink)
0
LỜI CỦA CỎ

Ta nhỏ bé xin cho làm ngọn cỏ

Ôm chân em êm ái gót trần
Nếu có chết dẫu một lần vậy đó
Hạnh phúc là... đâu chỉ chuyện trăm năm!
September 5, 2008
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2008 17:47:27 bởi Đuyên Hồng >
Trạc Tuyền 05.09.2008 17:34:26 (permalink)
0



Lang thang


Lang thang lạc quán Đuyên Hồng
Hỏi thăm cô ấy có chồng hay chưa
Hàm răng tăm tắp duyên ưa
Nụ cười tươi tắn luôn vừa lòng ai

Xin chủ quán chớ bạt tai
Người tôi muốn hỏi "ẻm" này : Thái Anh













<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2008 17:41:07 bởi Trạc Tuyền >
Đuyên Hồng 06.09.2008 11:36:54 (permalink)
0

Đường Thu


Đường xưa lá phủ gót về

Cô hoang nỗi nhớ lê thê bước trần
Trời xa bàng bạc phong vân
Ai như bạn cũ tần ngần khóm hoa…
September 5, 2008

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 40 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9