ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 40 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 27.06.2013 15:08:49 (permalink)
0
CON CHỮ TÌNH YÊU
 
Bắt đầu từ em con chữ biết làm thơ
Và từ đó anh mới hiểu nỗi buồn ngọn gió
Ta và người ai hơn ai đau khổ
Tình yêu đâu chỉ có ngọt bùi…
 
Bắt đầu từ em bài thơ của tôi
Có nỗi nhớ tình thương, có trời trong đầy nắng
Những ngày chấm bút đợi nhau…
 
Viên sỏi tình em rơi vào giếng sâu
Đã vọng lại
Một lời
Vang mãi
Ai nỡ đi xa để lòng buồn trống trải
Viên sỏi tình em lặn giữa nỗi sầu tôi.
 
Tôi mang trong mình tiếng vọng của đơn côi
Em nhốt lại một thời trinh nữ
Và rồi thế tình trở thành con chữ
Để đêm về lại thắp sang muôn nơi…
June 27, 2013
Đuyên Hồng
 
Đuyên Hồng 28.05.2020 23:25:19 (permalink)
0
VỀ ĐI EM

Đã muộn rồi... tay tuột khỏi bàn tay
Đừng níu lại những gì một thuở
Là con gái mỉm cười lên em nhé
Đón cuộc tình tốt đẹp ở ngày mai…

Khổ làm sao dẫu nói đã hết yêu
Anh đâu phải kẻ em chờ em đợi
Mơ ước của em, anh thể nào đạt tới
Một nửa mình chưa đủ để cho nhau…

Ngày chia xa ai chẳng có niềm đau
Xin ước được rồi mai đời đổi khác
Em hãnh diện với ông chồng tiền bạc
Anh đành nhìn con sáo sang sông…

Tình đôi ta, những câu chuyện trái ngang
Chớ ghi lại rồi mốt mai khóc lóc
Tình yêu đẹp chưa phải là duy nhất
Túp lều tranh cùng hai trái tim vàng…

Về đi em kẻo lỡ chuyến đò sang….

28 May 2020
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2020 22:58:39 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 09.06.2020 19:39:57 (permalink)
0
MEN TÌNH  
Em muốn cùng anh sống tận già
Tóc loang màu muối mắt sương pha
Mỗi lần thức dậy nhìn anh ngủ
Ấm lòng bụng nhủ khỏe anh nha…. 
 
Em muốn cùng anh chia bình yên
Là nơi anh dựa lúc yếu mềm
Quên đi thế sự đời cay bạc
Vui vẻ lòng nhau, lánh kim tiền…
 
Những lúc phong ba giữ chiếc thuyền
Sóng to bão lớn vững tay thêm
Bên trong thế giới thần tiên đó
Em vẫn y nguyên chữ vợ hiền… 
 
Những lần vấp ngã cười lên gấp 
Em sẽ xoa tan vết sẹo liền 
Những gì anh thiếu em bù đắp
Hai nửa tình chung chẳng muộn phiền
 
Rồi mai mưa nắng nào có biết
Hãy cứ yêu thương đến trọn ngày
Ơi chàng chàng hiệp sĩ! Lời chưa hết
Anh chính men nồng những cuộc say! 
 
9 June 2020
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2020 23:41:27 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 18.06.2020 11:16:34 (permalink)
0
NÀNG CÔNG CHÚA
Rồi một ngày năm tháng đọng bờ mi
Mái đầu xanh điểm thêm vài sợi bạc
Anh nhìn em giữa nỗi buồn man mác
Chẳng dễ gì níu lại bóng thiên di…

Cả cuộc đời mưa nắng sẻ chia
Bàn tay vẫn chưa lần thôi nắm
Đời đen bạc vui buồn nhiều lắm
Hai đứa nhìn ghềnh thác vượt mà đi…

Ước được gì Thượng Đế tỏ từ bi
Hai số phận kề vai bên nhau mãi
Những năm tháng cuộc đời thơm hoa trái
Ta với mình nâng chén thỏa tình si…

Nếu có ngày ai đó bỏ ra đi
Dễ gì lấp cuộc sống thời đơn bac
Ai sẽ thắp lửa hồng ngày đông sắp
Đêm có còn yên giấc buổi xuân kia...

Rồi đến ngày vóc ngọc sẽ hao đi
Trong lòng anh em vẫn còn trẻ mãi
Chẳng thể viết hết vần thơ non dại
Em muôn đời công chúa của lòng trai!
18 June 2020
Đuyên Hồng 23.06.2020 17:57:47 (permalink)
0
NGHĨA TÌNH ĐÔI DÉP
 
Lần đầu tiên anh nghĩ về nhau
Cũng là lúc ngẫm chuyện tình đôi dép
Trên thế giới cao sang nào tả hết
Dễ gì so đôi dép của thường nhân!
 
Là một đôi vững chãi giữa hai chân
Khi gió bụi lúc mưa vần chẳng đổi
Những nẻo đường ngược xuôi trưa tối
Hai đứa mình chưa một chút phân vân
 
Cũng có lần chân lạc bước thấp cao
Những bi ai giữa cuộc đời chà đạp
Vinh hay nhục chẳng đi cùng kẻ khác
Số của mình nào đổi vẫn chung nhau
 
Nếu có ngày một chiếc chẳng ai đi
Mọi bước đời cũng trở nên khập khiễng
Vui chi nữa chẳng còn người khuya sớm
Đi thêm gì khi thiếu nửa bên kia
 
Đã từ lâu cuộc sống chẳng chia lìa
Lúc phải trái ta mình đâu để dạ
Rồi những lần sau mỗi khi vấp ngã
Hai đứa nhìn lật lã dậy mà đi
 
Đã cùng nhau sẻ gánh chia lòng
Kể chi lời thế nhân câu trái phải 
Giữa dâu bể chỉ tình yêu còn lại
Khi đôi mình đã nguyện bước đi chung
 
Chuyện đời thường hai mảnh ghép song song
Nhưng sẽ hết nếu bên kia bị đứt
Sẽ chẳng gì nếu chỉ là một chiếc
Nửa bên này đâu có bước đi thêm!
 
23 June 2020
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2020 23:03:19 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 02.07.2020 11:33:10 (permalink)
0
NỖI LÒNG THÁNG BẢY
Mưa đầu tháng bảy như cố ý
Bắc nhịp cầu thơ nối gió mây  
Mùa thu phía trước xa như thể
Những giọt mưa ngâu thả bóng đầy…
 
Vu vơ đây đó lòng khôn lặng
Nắng có kịp sang tạnh gió buồn 
Ơi người năm cũ! Sao mà chẳng
Nhớ buổi giao mùa thả nụ hôn? 
 
Năm này hò hẹn nhớ nhanh chân
Lỗi nhịp tình duyên sẽ lỡ làng
Cả một năm ròng đau cách biệt
Có còn gặp nữa hỡi tình nhân!
2 July 2020
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2020 11:35:28 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 04.07.2020 21:43:01 (permalink)
0
THU HẸN 
Em thì xa mà thu gần như đã… 
Nắng chiều xiên chiếc lá động bàn tay
Và cơn gió nhẹ nhàng bay... Thoảng quá
Buổi hẹn thề thu đã nói cho hay… 
 
Con đường xưa mỏi bước, đâu đây   
Thu mới đó lại còn quay về nữa
Em đi xa có khi nào trăn trở
Buổi chuyển mùa nỗi nhớ vội nhân hai…  
 
Thu và em, anh nào  biết chọn ai
Tiềm thức đặc chèn từng ngăn quá khứ
Dẫu là thu có đến thêm lần nữa
Lòng đâu còn ô nhớ để đong đưa…
 
Thu và anh… em chọn được ai chưa
Vườn quả chín từng đàn chim về tổ
Ồ thu mới… em tìm gì trong đó
Cho đất trời nghiêng gió nổi cơn mưa… 
4 July 2020
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2021 11:14:09 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 17.07.2020 14:53:01 (permalink)
0
GỌI NHAU 
 
Khi anh thức dậy viết bài thơ
Vì biết rằng em vẫn đợi chờ
Rồi anh thả bút anh say đắm
Anh kết tâm tình thổi mộng mơ!
 
Khi nghĩ về em câu chữ nhảy
Lời thơ xúc cảm dịu dàng bay
Rưng rưng bàn phím lời đường mật
Anh gõ chưa từng biết mỏi tay…
 
Khi hiểu về nhau lòng đã mến
Hanh hao đêm trắng dõi mắt tìm
Em ơi trong vạn lời thơ chảy
Anh giấu em vào giữa nhịp tim!
 
Mong sao mai mốt đừng tất bật
Ta lại lên face đọc com /binh
Một ngày tình ảo kia thành thật
Anh soi mắt huyền, em gọi anh…  
13 July 2020
 
Đuyên Hồng 26.07.2020 19:44:36 (permalink)
0
YÊU 
 
Yêu là được hiểu mình thêm một ít
Mấy ai yêu dễ gì biết rằng yêu
Là nhớ thương là day dứt đủ điều
Là cay đắng cộng nhiều chua chát
 
Yêu là thả giọng của mình ca hát
Là vần thơ vũ điệu tự lòng ra
Bởi vì yêu ta ươm thả thi ca
Gảy nốt nhạc vẽ sắc màu hoa cỏ!
 
Yêu là biết mình cũng như ai đó
Bao dâng đưa hiến tế cho đời
Chẳng thiệt thời chỉ ước điệu cười tươi
Người yêu mến! Cũng đủ rồi tất cả! 
 
Yêu là ghét! Ghét những lời dối trá
Ghét những gì xa lạ với hư vô
Lỡ yêu rồi sao lại cứ so đo
Yêu là chết.. Không một lần mặc cả!
26 July 2020 
 
Đuyên Hồng 05.08.2020 17:08:57 (permalink)
0
ĐIỀU QUAN TRỌNG 
Em có còn quan trọng với anh không
Xa nhau rồi chợt lòng mình mới hiểu
Em một nửa.. Chưa vừa mà đã thiếu
Một nửa còn ở đó cứ chông chênh…
 
Em đi rồi nỗi nhớ cứ lênh bênh
Hạ đã tận và thu còn đang đến
Mùa chăn gối lỡ rồi đôi cánh én
Ngày xe hông rượu đỏ vụt qua nhanh…
 
Em xa rồi trời bớt sắc trong xanh
Mưa vần vũ câu chuyện tình ly biệt
Chuyện chúng mình lẽ nào đã hết
Khi em còn nguyên vẹn ở trong anh…
 
Em chờ đi.. ngâu rồi sẽ qua nhanh
Trời thử chút lòng thành đôi trai gái
Nếu đã bước một lần xin ngoái lại
Em vẫn là một nửa của đời anh!
3  August 2020
 
Đuyên Hồng 20.08.2020 15:14:57 (permalink)
0
CHIỀU THÁNG TÁM
Em có nhớ một chiều thu diệu vợi
Đôi bàn tay nóng hổi giữa bàn tay
Mắt em cười anh ngỡ gió rung cây
Trời đẹp lạ tình vàng tươi như đã… 
 
Con nai nhỏ là em ngơ ngác thế
Anh đã thề chẳng động lá vàng khô
Anh đã thề giữ ánh mắt nai tơ
Một chiều lạ thu này và thu nữa…
 
Chiều lại đến ngồi viết bài thơ dở
Ngày vào thu lá úa đã nhiều thêm
Ngày vào thu lối cũ vắng chân quen
Em đâu rồi lá vàng ngơ ngác rụng…
 
Em đâu rồi con nai giờ khuất bóng
Sao không về đạp lên lá vàng xưa
Sao không về để kết lại vần thơ
Nghe thu thở tiếng lòng trời xa vắng…
 
Em đâu rồi giữa hai miền mưa nắng
Có thấy chăng dày thêm chiếc lá bay
Có thiếu gì hơi ấm giữa bàn tay 
Chiều nay lạ lạnh sang nhiều hơn đó! 
 
20 August 2020
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2020 23:08:58 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 03.09.2020 15:26:15 (permalink)
0
KHÚC THU CA
Lối cũ ấy thu ghé qua rồi đó
Em nơi đâu bóng liễu thả tóc buồn
Con đường nhỏ chờ gót son nhắc nhở 
Em đâu rồi nên mưa đổ từng cơn…
 
Năm tháng lạc sợi tóc giờ còn đó
Giấc mơ xưa hương thấm đẫm bốn mùa
Xin chậm lại đừng trở mình cơn gió
Em chưa về có ai để thu đưa?
 
Từ độ vắng sương lạ đầm ngọn cỏ
Mùa trăng non mấy bận đã già
Bên quán vắng… một mình.. Và chai rượu
Em chưa về ta lỡ khúc thu ca! 
3 September 2020
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2020 15:29:01 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 08.09.2020 11:55:15 (permalink)
0
CHIỀU BUỒN
Buồn hôm nay… thiếu người…mưa đổ
Biết ai đây mà sẻ bớt tâm tư
Buồn hôm nay.. Hữu tình hay vô cớ
Lá rơi hoài sao chẳng tạnh mây mưa
 
Cuộc sống vẫn đi về ngoài đó
Ta nhấp môi một ly đắng tiễn ngày
Là ai nữa mà giăng đầy nỗi nhớ
Điếu thuốc tàn chợt bỏng cháy trên tay! 
 
Chiều hay nhỉ, nắng không còn ghé nữa
Ta ngồi hoài chẳng biết nhớ nhung chi
Mà cơn gió, động cây gì thế hả
Để chiều tàn rải lá khắp đường đi… 
4 September 2020
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2020 11:56:39 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 17.09.2020 22:03:27 (permalink)
0
NGÀY THU 
Em ơi! Thu cũ về rồi đó
Chút hanh hao trong hơi gió chuyển mùa
Hương cốm mới hoa cúc vàng nhắc nhở
Thu đã về em có biết hay chưa?
 
Con phố cũ lá đổ thêm. Và nắng
Cũng ẩn mình trong nỗi nhớ thâm sâu
Áo chiều trắng em xưa ngồi thả gió
Để thu tình đọng mãi ánh mắt nhau!
 
Hồ nước ấy thương ai mà nhung nhớ
Sương mù chiều thấp thoáng bóng nai tơ
Em thiếu nữ! Cung đàn anh một thuở
Nhảy vô chừng kiếm dư ảnh hồn thơ!
 
Phố đã khác! Lô nhô nhà mới cũ
Bóng Hoàng Thành dấu tận tấc đất sâu
Bóng xe ngựa đượm thêm màu thu thảo
Vương triều nào? Long Phượng ẩn nơi đâu!
 
Em nghe chăng? Phố âm thầm nỗi nhớ
Thu chuyển mình, cơn gió động trời cao
Một nửa anh giờ hóa thành mưa bão
Em chưa về, Thu trở giữa hư hao! 
17 September 2020
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2020 15:48:47 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 05.10.2020 23:32:25 (permalink)
0
VIẾT CHO NGÀY EM ĐI 
Chẳng còn chi nữa mà rơi
Những gì tốt đẹp dâng rồi còn đâu
Nỗi buồn ngủ với nỗi đau
Phù dung chớm nở hôm sau đã tàn
 
Ta còn gì để mà than
Tuổi thơ đánh đổi tiếng đàn đêm say
Em đi chết một đời trai
Tình thơ giã mộng trang đài đưa tang
 
Thôi còn gì nữa mà thương
Đôi môi cái mũi má hường nôn nao
Tình em đã tắt khi nào
Một ngày thu lạnh hư hao con đường
 
Ta về phủ kinh che gương
Khuất đi cái mặt yêu thương não nề
Chỉ mong em trọn câu thề
Với người tình mới đi về bên nhau
 
Ta còn gì nữa mà đau
Em sang thuyền nhé! 
Sang giàu. 
Anh vui!
4 October 2020
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2020 23:35:04 bởi Đuyên Hồng >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 40 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9