ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU
Thay đổi trang: << < 40 | Trang 40 của 40 trang, bài viết từ 586 đến 598 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 08.09.2021 10:43:27 (permalink)
0
MẾN NHAU RỒI
Quý nhau rồi có phải thế không?
Dẫu hò hẹn chưa một lần dám nói
Dẫu là chỉ nhớ thương thầm nhớ vội
Khi nick mình và ấy song song…

Lỡ mến rồi thơ viết mãi không xong
Xa xôi quá thế nào mà gặp mặt
Em ở đâu nụ cười và ánh mắt
Để đêm về bao hư ảnh bâng khuâng…

Em là thơ cô gái hay vầng trăng
Lỡ mến rồi em đẹp hơn tất cả
Anh gác bút nhìn sao trời nhung nhớ
Em giống Tiên Nga hay cả Chị Hằng?

Chẳng dễ gì ngăn nỗi nhớ lây loang
Lỡ đã mến mình làm gì khác được
Ôm cây đàn thả nốt tình mong ước
Quý nhau rồi hợp lại, chớ đừng tan!
8 September 2020

Đuyên Hồng 17.01.2022 14:47:30 (permalink)
0
KHOẢNG TRỜI XUÂN
 
Đêm qua rượu hưởng nào lo đến
Sáng rồi bạn hữu biết nơi nao
Hoa đào năm cũ còn chưa hiện
Nắng ấm xuân này đã hỏi sao?
 
Chuyện kể một thời thôi nhắc lại
Trà dăm chén nguội rót rồi vơi
Nào hay tháng chạp như mời gọi
Quẳng bút ngồi yên ngẫm sự đời
 
Tiếng cười chợt nổ sau vòm lá
Xanh mắt nai tơ ánh mặt ngời
Có chi mới vậy...ồ xinh quá
Xuân tình lên má thắm đôi môi…
 
Có cô em lạ vừa qua ngõ
Áo hồng má đỏ rõ xinh tươi
Giật mình chợt thấy mùa xuân đó
Đã hiện ngoài kia một khoảng trời!
 
17 Jan 2022
Đuyên Hồng

 
Đuyên Hồng 26.01.2022 23:02:44 (permalink)
0
KHỜ
 
Ta say rượu ấy sao mà tính
Nhắc lại làm chi đã hiểu rồi
Thiên bôi bạn cũ say rồi tỉnh
Rượu hết tình sầu cứ mặc tôi
 
Ở đời nay sống mai ai biết
Muôn nẻo về đâu giữa cuộc cờ
Thôi! Cạn chén này xin vĩnh biệt
Những gì não nuột với hay ho... 
 
Ta lượm bóng trăng ở đáy hồ
Sao mà ngơ ngẩn chút tình hư
Ta khờ khạo quá ngu ngơ bởi 
Chẳng biết mai kia lẫn bây giờ!
 
Jan 26, 2022
Đuyên Hồng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2022 19:02:36 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 01.02.2022 15:57:59 (permalink)
0
CHUYỆN ĐẦU NĂM
 
Ta nàng ở một nhóm face*
Sáng hôm bình luân đêm ngày đăng tin
Nàng buồn ta chẳng thể yên
Nàng vui ta cũng như liền vui theo
 
Trên face ảnh đẹp nàng treo
Học hành bằng cấp mỹ miều như phim
Nhìn mà xao động buồng tim
Nghe như nàng nói nàng tìm người thương
 
Sao nàng lại để vấn vương
Hay nàng đã mở nẻo đường vào ra
Nhớ nàng ta soạn lời ca
Mong nàng để mắt đọc... mà nhớ nhung!
 
Mong gì nàng chẳng dửng dưng
Nàng mang xuân sắc  thả từng lời thơ
Ước sao giữa phút ngẩn ngơ
Nàng như cũng giống bây giờ... ta mong 
 
Nàng còn đơn lẻ hay không
Phải chưa hẹn ước một lòng cùng ai
Hôm nay gót ngọc trang đài
Nàng vui cũng để một bài họa thơ...
 
Nàng vui ta thả ước mơ
Mộng gì mai mốt xe tơ cùng người
Trời xuân nay có một đôi
Chim đang sải cánh về nơi hữu tình… 
 
Mùng 1 Tết Nhâm Dần
Feb 1, 2022
Đuyên Hồng
 
*facebook
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2022 19:11:16 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 04.02.2022 14:41:22 (permalink)
0
XUÂN
 
Ngàn năm vũ trụ có đâu già
Xuân đến đất trời bỗng nở hoa
Đồng ruộng một màu non nã thế 
Vườn cây muôn sắc biếc xanh là
Đường thơm ong gọi lời mê đắm  
Lối  nhỏ người đi bước điệu đà
Một buổi ai về không  hẹn trước 
Mây hồng ráng đỏ nhộn lời ca!
 
Mùng 4 Tết Nhâm Dần
Feb 04, 2022
Đuyên Hồng

 
Đuyên Hồng 06.02.2022 22:50:35 (permalink)
0
TIẾNG XUÂN 

Xuân đã đến một ngày không hẹn trước
Nét nguyên trinh hớn hở giữa môi cười
Em vừa tới xuân thoảng thì mơ ước
Hết đông rồi cây nẩy lộc xanh tươi

Xuân má thắm khi lòng anh chợt nghĩ
Mắt mi hồng non dại đến ngây si
Anh quẳng bút nào dám làm thi sĩ
Vẻ xuân tình em rải khắp sơn khê!


Xuân đẹp thế tự khi nào chẳng rõ
Ly rượu mừng chưa uống đã như say
Em giữa gió nụ cười bao rạng rỡ
Chờ nhau về chẳng trễ buổi đan tay


Xuân cũng biết ta chờ nên đẹp nhé
Một ngày sang hơi ấm thổi làn da
Tia nắng gọi mầm non vừa động khẽ
Cả đất trời bỗng nổi tiếng hoan ca!

  
Feb 06, 2022
Đuyên Hồng

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2022 13:44:50 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 15.03.2022 14:44:11 (permalink)
0
NHỚ MÀ CHI
Thôi! Em về bên ấy
Ta giận làm chi đâu
Vui đi em! Duyên mới
Đời ta đã quen sầu
 
Bước thôi, đừng ngoảnh lại
Mình chẳng còn của nhau
Đời ai mà tắm mãi 
Hai lần một dòng sâu
 
Vui lên em duyên mới
Buồn làm chi tình đầu
Lòng ta hoài mong đọi
Em cùng người bền lâu
 
Hữu duyên rồi vô phận
Cảm ơn dòng thời gian
Không vui mà chẳng hận
Dẫu lòng này lệ chan!
 
Cười nhiều hơn em nhé
Cho đẹp ngày vu quy
Xin em đừng nhỏ lệ
Nhớ mà chi... những gì... 
 
Mar 15, 2022
Đuyên Hồng

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2022 04:21:31 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 03.04.2022 16:49:53 (permalink)
0
NÀY CÔ BÉ (3)
 
Này cô bé! Đừng buồn vu vơ nhé
Nhớ thương ai mà giữ mãi trong lòng
Em có biết những đêm dài quạnh quẽ
Ngọn lửa hồng anh đã gửi em không
 
Này cô bé! Đôi môi tròn thánh thiện 
Đã làm ai khắc khoải những canh dài
Giấc mộng đẹp thêm một lần hiển hiện
Em đoan tình thanh khiết tuổi Liêu Trai


Này cô bé! Trông trời sao không nhỉ
Có một vì sao thức cả đêm thâu
Yêu thương lắm, tình thâm không dễ kể
Phải lòng em soi sáng cả địa cầu!
 
Này cô bé! Em biết không tia nắng
Mỗi bình minh gọi chim hót quanh nhà
Anh đã nguyện hóa mình thành ánh sáng
Đánh thức ngày em dậy tiếng sơn ca
 
Này cô bé! Hãy thả lòng hoan hỉ
Theo câu hò điệu nhạc khúc ca
Và anh hứa trọn đời làm thi sĩ
Cùng câu từ ghi mộng ước tình ta...
 
Này cô bé! Nhớ đừng rơi dòng lệ
Một ngày kia trời đất sẽ nở hoa
Thượng Đế thưởng, người hữu tình mấy kẻ
Ta gặp mình vui vẻ mãi…  
Không xa...
 
April 03, 2022
Đuyên Hồng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2022 13:36:23 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 03.08.2022 15:12:23 (permalink)
0
CHÀO THU
 
Từng chiếc lá 
Thả nỗi buồn vào gió
Em biết không Thu đến thật khẽ khàng
Con đường dài thoang thoảng vị hương
Tia nắng muộn gửi nỗi lòng đây đó
 
Thu đang sang
Thu đã về trước ngõ
Biết không em! Cựa quậy mảnh thơ buồn
Em chờ gì khi tiết đổi thu ngang
Bước chân nhỏ nai khờ trên xác lá
 
Thu vẫn đợi
Lời nói lòng chưa tỏ
Nửa con đường mãi dan díu nhớ nhung
Em ơi thu! Đã bước không ngừng
Buổi hội ngộ ước gì trong gang tấc
 
Thu đã gọi
Lòng thu như đã nhắc
Mùa nhớ thương đang lắng đọng, dâng tràn
Nhìn xem kìa
Thu rụng xuống nhân gian
Bao sâu thẳm những gì không thể nói
 
Em nơi nao hỡi mùa thu diệu vợi
Gót chân trần dạo bước giữa hanh hao
Để cho anh
Khuông nhạc thơ trào
Và trời thẳm xanh những màu hy vọng
 
Thu đã tới! Chào em ngày tháng Tám!
 
August 3, 2022
Đuyên Hồng 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2022 04:41:46 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 12.09.2022 16:16:30 (permalink)
0
KỶ NIỆM 
 
Nhặt hoài kỷ niệm mà chơi
Trời thu đã lạnh nắng lơi lá vàng
Giữa lòng sợi nhớ ngổn ngang
Người xưa cũng bỏ mùa đang trở về
 
Cỏ hoa giấu mãi lời thề
Những trang nhật ký chẳng hề đổi thay
Thả lòng thương nhớ nào hay
Câu thơ đổ gió mà bay tìm người
 
Vóc mai rạng mãi nụ cười
Tóc mây bay giữa một trời cỏ hoa
Người nơi xa ấy hẳn là 
Giữa trời chuyển tiết ruột rà cũng mong 
 
Áo xưa trắng cả tâng không
Người thơ lạc cảnh con sông sang đò 
 
Sep 12, 2022
Đuyên Hồng 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2022 16:27:31 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 17.09.2022 10:38:31 (permalink)
0
MỘT LẦN
 
Đã nói hết chẳng còn gì lại nữa
Thôi mỉm cười chúc em mãi mùa vui
Dẫu chẳng được cùng nhau câu hạnh  phúc
Ngày chia tay ai nén được bùi ngùi
 
Con đường cũ đã rẽ thành hai ngả
Anh lang thang góp nhặt dấu yêu đầu
Em đi nhé bao nỗi buồn, tất cả
Mặc anh mang sống mãi với ưu sầu
 
Em vui nhé! Xin một lời giã biệt
Cùng người ta đi đến chỗ sang giàu
Anh ở lại, thôi cần chi phải biết
Mối tình chân chẳng giữ nổi nhau đâu
 
Mai mốt đó nếu một lần nhớ lại
Đừng buồn chi em nhé buổi ban đầu
Tình yêu đẹp phải đâu là mãi mãi
Ta một lần may mắn đã có nhau...
 
Sep 16, 2022
Đuyên Hồng 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2022 10:41:30 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 04.10.2022 15:24:33 (permalink)
0
GIẤC MỘNG ĐÀI TRANG 
 
Theo em về ngõ trúc dậu thưa
Mùa nước lũ đôi hồi chim bìm bịp
Khói nổi chiều loang đàn trâu gõ nhịp
Má lõm đồng tiền em tuổi ngây thơ
 
Quả khế chua làm quà tặng ai ngờ
Em cuống quýt thẫn thờ đôi mắt đẹp
Anh chợt hiểu tuổi thơ mình đã hết
Ngọn gió mùa theo nỗi nhớ dây dưa 
 
Ngực nhú quả cau, em dậy thì chưa 
Cằm râu mọc anh chẳng còn thằng nhóc
Nhìn giấy báo tiễn nhau vào đại học
Ngơ ngẩn hoài mắt nai đã vội mưa
 
Cau vườn ngoại cũng mấy lần ra quả
Chú ve con gào mãi trên cành
Anh vẫn đợi ngày em về thăm má 
Hoa chanh vườn giữ lại nụ cười xinh
 
Chiếc mo cau cuối chiều vừa rụng 
Thứ bảy này em có hẹn với ai
Cây dâm bụt chờ cổng ngoài tui hỉu
Còn chi đâu những giấc mộng trang đài
 
Oct 1, 2022
Đuyên Hồng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2022 15:26:07 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 11.10.2022 22:24:33 (permalink)
0
ĐÊM SAY
 
Thêm chén nữa! Ta cùng nâng ly cạn
Không đại ca tiểu đệ ở chốn này
Hôm nay uống đời vui chưa chán
Ta dại gì để từ chối nhau đây
 
Hôm nay cạn! Sang hèn chi cũng mặc
Bởi được thua nhân thế đã quên rồi
Rót! Rót nữa... mai này ai sẽ chắc
Kẻ làm vua đứa hóa giặc nhanh thôi
 
Cầm ly rượu hòa trong lòng trời đất
Số kiếp ơi, lận đận mấy phen rồi
Thôi cạn nhé! Ta với mình cười ngất
Bận lòng chi những chót lưỡi đầu môi
 
Chén này nữa... nhân tình hay thế thái
Cuộc trắng đen nhìn lại.. vỗ tay cười
Lũ bè bạn đã thành năm bảy phái
Cuộc nhậu này chỉ sót lại anh tôi
 
Ta chưa say! Sinh khác thời lỡ vận
Nước non xưa đâu nhạt chí anh hùng
Chén rượu rót, ta với mình cùng cạn
Đau với buồn cũng chỉ có một chung
 
Đời tu hú ngại gì không uống nữa
Thân phận này sao trú chỗ chim sâu
Yêu và  hận, những mảnh đời dang dở
Tổ vỡ rồi trứng cũng chẳng lành đâu
 
Đêm nay muộn bầu vơi hũ cạn
Đem lòng riêng nhấm với nỗi sầu
Trăng đã lặn chẳng đứa nào bỏ chén
Cuộc tình đầu tiễn biệt mối duyên sau 
 
Mai chẳng biết còn ai mà gặp gỡ
Áo thư sinh đã nhuộm hết bụi trần
Thôi chén nữa! Hai thằng vui lên chứ
Cuộc đời này ai hiểu được giả chân
 
Dốc cạn hũ, lắc bầu… rồi cũng hết
Chén này đây! Xin giã biệt đêm nay
Hai đứa bạn ôm nhau cười ngủ thiếp
Biết làm chi thiên hạ đã sang ngày!
 
Oct 11, 2022
Đuyên Hồng

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2022 20:14:14 bởi Ct.Ly >
Thay đổi trang: << < 40 | Trang 40 của 40 trang, bài viết từ 586 đến 598 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9