ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU
Buồn...
Buồn
Len lén
Lẻn vào tim
Ta ngồi ôm mộng
Chung tình với Sao...
Buồn
Xuống thấp
Buồn lên cao
Ta ngồi trắng giấy
Cồn ào nhớ Trăng...
Buồn
Nhảy nhót
Buồn lăng xăng
Ta ngồi nghe gió
Nói rằng nhớ Cây...
Đêm nay Nguyệt rạng bời bời
Buồn ơi! Chào nhé ta chơi cung Hằng!
ĐH r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 09:24:57 bởi diên vỹ >
Em không ra phố
Em không ra phố chiều nay
Để cho nắng tắt để mây xám màu
Cà phê nhỏ giọt thâm nâu
Tí ta tí tách châm sầu vào tim
Không gian như bỗng lặng im
Phượng không còn lửa im lìm tiếng ve
Phố không có bước em về
Chiều hè lại thấy lê thê lạc loài…
22.05.2006
ĐH
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 09:26:07 bởi diên vỹ >
Trích đoạn: Đuyên Hồng
Em không ra phố
Em không ra phố chiều nay
Để cho nắng tắt để mây xám màu
Cà phê nhỏ giọt thâm sâu
Tí ta tí tách châm sầu vào tim
Không gian như bỗng lặng im
Phượng không còn lửa im lìm tiếng ve
Phố không thấy bước em về
Chiều hè bỗng thấy lê thê lạc loài…
22.05.2006
ĐH
EM KHÔNG RA PHỐ
Em không ra phố chiều nay
Vì rằng đã chẳng còn ai bên mình
Vì rằng sầu nặng con tim
Bước chân chẳng nhấc nổi lên nữa rồi
Hoa trong vườn chẳng còn tươi
Chim trong vườn chẳng nói cười ríu ran
Đôi lần nếu có đi ngang
Nhìn qua phố cũ mà càng đau thêm
22.5.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2006 18:21:51 bởi HẠ VŨ >
Dặn Muội
Cho: Hạ Vũ
Muội nhỏ của Huynh ơi
Nếu buồn theo Huynh chơi
Có quà Huynh chia cho
Có cười Huynh chia Cười…
Có đứa nào bắt nạt
Mách Huynh liền Muội nghe
Nhưng đừng chanh chua quá
Để Huynh phải giải… huề!
Muội đừng quên bài vở
Đừng trốn học muội nghe
Để Mẹ mà biết được
Trách cả Huynh đây nè…
Nhớ có gặp bạn trai
Đưa về Huynh coi mặt
Dẫn về Huynh chấm trước
Được mới chơi Muội hà!
Đừng có đi xa nhà
Kẻo Huynh tìm không thấy
Đừng ỉu xìu ngúng nguẩy
Để Huynh ngồi Huynh lo…
Ơi Muội! Cơn Mưa Hè
Mỏi chân về nghỉ nhé
Trên Cánh Đồng màu xanh
Mỏi chân cơn mưa đổ
Trên Cánh Đồng của Huynh!
23.05.2006
ĐH Repost
Đuyên Hồng mến,
Hôm nay ở đây mưa suốt, buồn quá...Được gọi Muội, thấy vui vui là...Thấy mình bé nhỏ và được cưng chiều, nâng niu... NHẮN HUYNH
(Cho Đuyên Hồng)
Nhớ nghe Huynh, chia cười
Và đưa Muội đi chơi
Có quà đừng quên đấy
Không là Muội khóc thôi
Huynh không phải lo rồi
Chuyện có ai bắt nạt
Muội thì không chao chát
Nhẹ như hạt sương rơi
Nếu ai đó có mời
Muội đi chơi đâu đó
Huynh chắc chắn là người
Muội hỏi ngay cho rõ
Nếu Huynh có nói nhỏ
Rằng là không được đâu
Muội sẽ chẳng càu nhàu
Mà tin Huynh nói đúng
Có cái tình trong bụng
Có cái tình trong tim
Huynh, Muội đều sẽ hiểu
Cho dẫu mình lặng im
*****
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2006 11:38:46 bởi HẠ VŨ >
Trích đoạn: Đuyên Hồng
Em không ra phố
Em không ra phố chiều nay
Để cho nắng tắt để mây xám màu
Cà phê nhỏ giọt thâm nâu
Tí ta tí tách châm sầu vào tim
Không gian như bỗng lặng im
Phượng không còn lửa im lìm tiếng ve
Phố không có bước em về
Chiều hè lại thấy lê thê lạc loài…
22.05.2006
ĐH
Chào chủ nhà, TA sang đáp lễ Đuyên Hồng nè ! Cho TA hoạ lại Em không ra phố của ĐH vài dòng nha !
Phố không em
Phố không em, vẫn đông người
Mà sao quạnh vắng ở nơi tim mình
Hỏi cây, cây đứng lặng thinh
Hỏi gió gió vẫn rập rình hát ca
Thôi đành hỏi nhỏ lòng ta
Nhớ người như thế...chắc là đã yêu?!
Trích đoạn: HẠ VŨ
Đuyên Hồng mến,
Hôm nay ở đây mưa suốt, buồn quá...Được gọi Muội, thấy vui vui là...Thấy mình bé nhỏ và được cưng chiều, nâng niu...
NHẮN HUYNH
(Cho Đuyên Hồng)
Nhớ nghe Huynh, chia cười
Và đưa Muội đi chơi
Có quà đừng quên đấy
Không là Muội khóc thôi
Huynh không phải lo rồi
Chuyện có ai bắt nạt
Muội thì không chao chát
Nhẹ như hạt sương rơi
Nếu ai đó có mời
Muội đi chơi đâu đó
Huynh chắc chắn là người
Muội hỏi ngay cho rõ
Nếu Huynh có nói nhỏ
Rằng là không được đâu
Muội sẽ chẳng càu nhàu
Mà tin Huynh nói đúng
Có cái tình trong bụng
Có cái tình trong tim
Huynh, Muội đều sẽ hiểu
Cho dẫu mình lặng im
*****
Chúc mừng Hạ Vũ nhe, sang VNTQ thêm nhiều huynh, tỉ quá ha, chắc sẽ vui lên nhiều phải không muội !
Cám Ơn Tâm An đã ghé chơi và để lại nhiều Quà...
Rất Hân Hạnh được gặp lại TA!
ĐH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2006 12:00:29 bởi Đuyên Hồng >
Lời Yêu
Yêu không cần đắn đo
Yêu không cần suy tính
Yêu không cần nhường nhịn
Yêu không cần bất ngờ
Yêu cứ cho cứ cho
Yêu cứ say cứ say
Mặc người không để ý
Mặc người không ngất ngây
Ta say chỉ ta say
Lời thốt từ tim này
Người yêu người suy tính
Được mất cái gì đây?
Trái tim ta muốn nói
Trái tim ta muốn gào
Trái tim ta muốn gọi
Trái tim ta ồn ào
Lời yêu tự thuở nào
Lời yêu lời thống thiết
Lời yêu lời ta trao
Lẽ nào người không biết!?
23.05.2006
ĐH Repost
Lục Bát Vu Vơ…
Thôi thì cứ kệ ông trời
Cái gì không tới muốn thời cũng không…
Đẹp như loài Phượng loài Rồng
Nhân gian cũng chỉ có mong, thôi mà…
Người ơi! Mơ mộng chỉ là
Nên thơ một lúc để mà nhớ nhau…
Mộng mơ một chút rồi sầu
Mộng mơ một chút rồi đau suốt đời…
Biết trước sẽ có mưa rơi
Sao còn lả lướt rong chơi vườn hồng…?
Biết trước người ta nói không
Sao còn mong kẻ đổi lòng nay mai…?
Biết trước tình sớm phôi phai
Sao còn tô vẽ cho ai động lòng…!
Thôi thì ta viết 3 dòng
Để mai mốt khỏi đèo bòng mệt thân…
24.05.2006
ĐH
Repost
HẸN RƯỢU
Thân chào Bông Hoa của HN
Rượu ấy một lần ta đâu quên
Đợi vài hôm nữa khi trời mát
Xin cùng nâng chén ngắm sao đêm!
03.05.2006
Đuyên Hồng
Hôm nay rõ thật mát trời
Sao mà ta đến chẳng mời rượu chi
Người đâu quên chóng vậy nì
Rượu thơm hôm trước chắc gì còn đây… 
HoaTiNa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2006 19:21:35 bởi Hoatina_hn >
Trích đoạn: Hoatina_hn
Hôm nay rõ thật mát trời
Sao mà ta đến chẳng mời rượu chi
Người đâu quên chóng vậy nì
Rượu thơm hôm trước chắc gì còn đây… 
HoaTiNa
Chờ khách
Hôm nay thật mát trời
Lại có khách thơ chơi
Chủ nhà đi mua rượu
Đến ngõ khách về rồi
Rượu hôm nay ngọt lắm
Có phấn hoa mật ong
Có làn môi để nhắm
Mong người lại về thăm!
ĐH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2006 09:48:42 bởi Đuyên Hồng >
Không lo đồ nhắm
Rươu ngon cứ chờ đợi bạn hiền
Cả mấy hôm rồi đứng ngóng hiên
Đồ ngon thức nhắm đều có hết
Nếu khách chê Môi có Tim liền...!
25.05.2006
ĐH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2006 15:27:29 bởi Đuyên Hồng >
“Có núi xanh thì có nước xanh, nước mược sắc của núi.
Có rượu ngon thì có thơ hay, thơ cũng mượn cái thần của rượu…”
“U Mộng Ảnh” - Trương Triều
Xa xỉ
Rượu ngon có sẵn ở đấy rồi
Không cần đồ nhắm vẫn cứ vơi
Gia chủ sao mà xa xỉ quá
Mang cả Tim ra để làm mồi…
HoaTiNa
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: