Thơ tình yêu sưu tầm
zTochanphongz 06.05.2006 08:33:19 (permalink)
Vì để tập thơ của mình ở Hà Nội xa xăm... tạm đem những bài thơ tâm huyết dày công sưu tầm đến mọi người ở vnthuquan...Mời các bạn thưởng thức

Lưu ý : Những bài thơ ở box này do Tâm cùng bạn bè lưu vào hòm mail sưu tầm nên đa số không rõ tác giả. Tâm đã chú thích rõ đây là thơ sưu tầm nên nếu có tác giả nào thấy đây là thơ của mình mà ko được ghi chú tên thì mong nhắn tin cho Tâm để tiện hoàn thiện.
Nhớ
Ngày xa anh giấc ngủ chẳng bình yên
Thời gian đọng giữa đời mong manh nhớ
Em lang thang trong hình dung trăn trở
Ngoảnh phía nào cũng vảng vất hình em
Một bóng cây làm sao cả mùa xanh
Một thoáng gió cũng làm nên bão tố
Căn phòng nhỏ giật mình sau tiếng gõ
Cầu thang rung sau một tháng mong chờ

Em thật gần sao lắm lúc xa xôi
Mảnh đất hoang vu và chân trời diệu vợi
ANh đi mãi biết rằng không thể tới
Nơi tận cùng tít tắp của lòng em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2006 18:54:03 bởi zTochanphongz >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9