Hoa Tuyết
Selphie 08.05.2006 09:44:27 (permalink)
0
Cũng đã lâu lắm rồi, mới có dịp trở về Vn Thư Quán. Thấy bây giờ trong thư quán có quá nhiêu Thi Nhân, làm cho mình vừa mừng vừa lo. Mừng vì thấy giờ trong đây có nhiêu người làm thơ hay, và cũng vì vậy mà sợ, vì những vần thơ mình làm chỉ là ngẫu nhiên theo cảm xúc, đôi khi lại quá là không hay. Dù sao Selphie cũng mạo muội xin mở một "Hoa Tuyết" để thay cho một trang thơ của mình. Xin mọi người ủng hộ.

Hoa Tuyết

Rồi sẽ có những buổi chiều thật đẹp
Ánh nắng vàng chiếu rọi khắp nơi nơi
Có tiếng hát tràn qua bao cánh lá
Đến bên tôi nhưng những tiếng thì thầm

Nhành hoa nhỏ mọc lên bên dòng nước
Sắc hoa tươi khoe dưới ánh nắng hồng
Ai nào biết hoa đang tương tư nhớ
Người mình yêu xa bao nhịp thời gian

Thủy tiên ấy sẽ chờ người yêu mãi
Cánh hoa kia như những giọt tuyết lòng
Đang rơi mãi trên bờ mi em đó
Bởi tương tư nhưng những đóa thủy tiên

Gió vẫn thổi mang theo từng hơi nóng
Của mùa hè trong giữa cõi nhân gian
Nhưng em thấy lòng em sao lạnh giá
Bởi lòng em tuyết rơi giữa mùa hè.
#1
    Đuyên Hồng 08.05.2006 12:37:04 (permalink)
    0
    Chào Selphie!
    Chúc Mừng Selphie đã trở lại NHÀ vnthuquan!

    Xin gửi Selphie tâm sự của một loài hoa nổi trôi trên nước

    Chúc Vạn Sự như ý!



    HOA LỤC BÌNH
    Có một loài hoa màu tím
    Lúc nép mình bên những bụi lau
    Khi tan hợp vật vờ trên dòng chảy
    Theo mây trời chẳng thể biết về đâu...

    Có một loài hoa không ai chờ cũng nở
    Bởi dòng sông như một gã vô tình
    Chợt bến vắng có người bên lữ thứ
    Ngoái nhìn theo trục vớt ký ức mình!

    Ơi! Bông Hoa Lục Bình...

    08.05.2006
    Đuyên Hồng
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2006 09:05:50 bởi Đuyên Hồng >
    #2
      Hoàng Thy Mai Thảo 08.05.2006 16:39:15 (permalink)
      0
      Giọt nắng tặng Em!

      Và hôm nay nơi đây trời bão gió
      Ai lùa về những bông tuyết bay bay
      Ngả đường loang những bụi nhớ rơi đầy
      Em có biết tiếng của dòng sông mộng

      Trong cơn mê Anh thấy mùa biển động
      Sóng ập trào cuốn đi mọi dòng hoang
      Để lung lay những bể khổ muộn màng
      Em có tới Anh đưa bàn tay ấm

      Đừng buồn nữa trái tim Anh đã thấm
      Quá đủ đầy khổ lụy của trần gian
      Nước mắt Em lã chã khẽ vội vàng
      Anh rất biết con đường thêm khoảng trắng

      Ừ, biển động rồi tới hồi biển lắng
      Như tuyết về rồi tuyết sẽ lặng tan
      Bước Em đi tung tẩy dải nơ vàng
      Cùng ánh nắng của mùa Xuân rực rỡ

      Hát vang lên, hát cho đời rộn rã
      Nhạc hết buồn, gió cũng hết thở than
      Dắt tay Em, Anh chỉ bến địa-đàng
      Của Em đó hỡi nàng tiên xứ tuyết


      10h05- 08/05/2006
      *để đa tạ tình "Em", "Anh" xin tặng công nương xứ tuyết một giọt nắng của Paris

      Hoàng Thy Mai Thảo
      #3
        masknguyen 08.05.2006 18:42:30 (permalink)
        0
        có một nơi..môt nơi xa xôi ấy...
        em và tôi tay nắm nay dạo bước
        mắt em vui, bao hạnh phúc tràn đầy
        ta bên nhau, cứ bước hoài đi mãi...

        đấy là mơ hay thật tôi ơi?
        tôi chơt hỏi tôi..trong đêm khuya vắng lặng
        co' giọt nóng rơi trên tay tôi nắm chặt
        uh, là mơ, giấc mơ của tôi thôi....


        #4
          Selphie 09.05.2006 16:06:28 (permalink)
          0
          Ừ có lẽ loài hoa lạnh lẽo ấy
          Giọt tuyết màu trong trắng của tình yêu
          Sẽ nở mãi trên con đường màu trắng
          Của bụi mờ, của những cõi yêu thương.

          Lang thang bước trên đường đời cô lẽ
          Ai hiểu rằng lạnh lẽo của con tim
          Ừ hoa tuyết lại đếntrong phút chốc
          Để cô đơn sẽ mãi hoái bụi mờ.

          Cám ơn các anh chị đã ủng hộ em.
          #5
            Trầm Thi 09.05.2006 16:36:48 (permalink)
            0
            MƠ HOA!
            (TT - HH)


            Trăng chếch mái đêm lặng yên đến lạ
            Tiếng còi tàu vọng hú, não nề khuya
            Hương Địa Lan ngát một chòm xóm nhỏ
            Tích tắc đồng hồ nhịp quả lắc đong đưa

            Đêm lặng yên và lòng người yên lắng
            Trong lắng hồn thơ, thi tứ thanh tao
            Hương của Hoa, ôi! - trời đất ban tặng?!
            Thi vị hương và thi hứng đẫm tràn...

            Sương của đêm, sương lặng lẽ mơn man
            Lấm tấm phủ trên lá xanh, đầu cỏ
            Như tình yêu mại mềm của đôi lứa
            Quyện hồn nhau trong thi tứ nhẹ nhàng

            Chẳng mong làm ngọn cây vươn cao quá
            Bởi vươn cao, ngọn cây cô đơn lắm!
            Chỉ giản đơn, sum vầy như thảm cỏ
            Đan kết nhau xanh nghịt mãi mấy mùa *

            Xuân cỏ xanh - Hạ cũng là xanh cỏ
            Nắng: đan nhau - Lạnh: sớt ấm cùng nhau
            Thu xanh màu, Đông cũng màu xanh thắm
            Rễ nương nhau ôm đất mẹ nhiệm mầu

            Đêm sáng trăng, Hoa ươm nhớ, nhớ đầy
            Người nơi đó chắc chừ đang say mộng
            Mộng đẹp như hoa, nỗi nhớ dịu say...
            Dịu say giấc, giấc đời... đời như mộng!

            Đêm hương hoa, đêm lữ khách mơ hoa
            Mơ bên người thương, mơ một mái nhà
            Mơ tổ ấm bình yên - điều rất nhỏ!...
            Miên viễn đường trần dìu dịu yên ba

            Người ơi người - mộng ta nào lớn quá?
            Mà trở trăn - mà lây lất phong sương
            Và trời ơi, ta nào tài hoa chứ?
            Mà gập ghềnh khúc khuỷu nửa đời ta

            Dòng tâm sự chảy vào lòng đêm vắng
            Vào nguồn thơ vào mộng đẹp đê mê
            Vào đêm Hạ, chớm về giăng giăng nhớ
            Vào mơ hoa... mơ ngày ấy duyên về!!

            tháng tư hai không không sáu

            * Ngọn cỏ tìm sự sum vầy dưới mặt đất - ngọn cây tìm sự cô đơn ở trên trời (Tagore - Ấn Độ)

            MÙA HẠ NƠI ĐÂY NẮNG CHAN CHÁT ĐỔ - HOA TUYẾT CHIA CHÚT MÁT MẺ VÀ TT CHIA CHÚT ẤM ÁP VỚI BẠN NHÉ! HÌ HÌ!

            CHÚC AN LÀNH!
            TRẦM THI
            #6
              Selphie 10.05.2006 11:25:29 (permalink)
              0
              Màu hoa tím làm ta như chợt nhớ
              Tuổi học ra in bóng tiếng i a
              Bao kĩ niệm thân thương còn lưu mãi
              Trang giấy thơm mùi hoa tím bằng lăng

              Và như thế tuổi thơ qua như thế
              Cánh áo dào trong gió khẽ bay bay
              Tôi chợt hiểu đã qua thời áo trắng
              Thời trinh nguyên màu hoa tím học trò.
              #7
                Hoàng Thy Mai Thảo 10.05.2006 19:50:03 (permalink)
                0
                "Và em hỏi bình mình rồi hé mở?
                Hay cảnh buồn hoàng hôn tím là đây? "*



                Bình minh đến hẳn mỗi ngày một bận
                Hoàng hôn tàn cũng mỗi bận một hôm
                Nhắc chi Em thêm cung nốt giận hờn
                Nhìn nắng đến rồi lại đi không nghỉ

                Đừng khép chặt cánh cửa lòng Em nhỉ
                Gió sẽ về đưa đẩy gọi mây theo
                Hay rong chơi như chẳng có hiểm nghèo
                Đời là thế, ta vô tư = người chẳng hại

                Khúc nhạc chiều vẫn còn ngân nga mãi
                Ngại ngùng chi nấn ná khóc tím xưa ...


                13h38 - 10/05/2006
                *Băng Nhi - Công Nương Xứ Tuyết
                Hoàng Thy Mai Thảo
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2006 19:51:54 bởi Hoàng Thy Mai Thảo >
                #8
                  Selphie 16.05.2006 08:39:17 (permalink)
                  0
                  Cánh hoa nở treo dài theo năm tháng
                  Nhưng nốt lặng giữa những cánh nhạc hồng
                  Như dấu trầm trong muôn ngàn dấu nổi
                  Nhưng tĩnh lặng giữa thế giới đầy hoa

                  Cánh hoa nhỏ treo trên từng ngọn gió
                  Tiếng thì thào nghe sao qua xa
                  Để giờ đây hồn ta chợt tỉnh
                  Nhận ra rằng dấu lặng mãi in sâu.
                  #9
                    BĂNG NGUYỆT 01.11.2007 11:03:10 (permalink)
                    0
                    Hé lu Selphie nà,,, dạo này lâu wá ko thấy zìa thăm vườn thơ nhà cửa zì ráo há.... SN chúc Selp luôn mãi tươi đẹp và hạnh phúc nha..


                    Gió vẫn thổi mang theo từng hơi nóng
                    Của mùa hè trong giữa cõi nhân gian
                    Nhưng em thấy lòng em sao lạnh giá
                    Bởi lòng em tuyết rơi giữa mùa hè.


                    Giữa nóng nắng hè lòng nghe lạnh
                    Tựa trời hoa tuyết rũ mình khoe
                    Theo làn gió cuốn rơi từng mảnh
                    Đời lắm lúc buồn chỉ ta nghe....

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/4536A8B2150C401A8B20E26506CF7A99.bmp[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2007 11:17:41 bởi BĂNG NGUYỆT >
                    Attached Image(s)
                    #10
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9