Tập thơ "Chở gió" - Nguyễn Văn Phương (Phương xích lô - Huế)

Tác giả Bài
Trầm Thi
  • Số bài : 233
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.04.2006
Tập thơ "Chở gió" - Nguyễn Văn Phương (Phương xích lô - Huế) - 11.05.2006 11:56:02
Trích lời bạt...

Thơ Phương cả ngàn bài, là cả ngàn cung bậc yêu thương, hờn giận, thù ghét, hào sảng, mùi vị với sắc màu, hình với bóng, chết đi sống lại, ngàn xưa nối với ngàn sau. Những chuyến đi dài xộc xệch, khi vui xuống phố khi phiền lên non. Những cuốc xích lô lầm lụi áo cơm. Những cuộc rượu tàn canh. Những gương mặt bạn bè yêu dấu, mặt mình, mặt người tình, những mặt nạ người... Những cơn la hét, quậy phá, tung hê rồi nhận chìm, vọc đời, vọc đất... Ôi những thứ nhiêu khê đó Phương chất hết lên ba bánh xích lô cà tang cà rịch, nhấp chén rượu bên đường, rồi ra với đám đông ngất ngưỡng hát ngâm đời " chở gió".

Duy chỉ có nỗi buồn, lòng thanh bạch, và nỗi cô đơn cùng tận... thì vẫn hằng đêm ba bánh chạy dọc sống lưng.

(Trích lời bạt
của Phạm Nguyên Tường cho tập thơ " Chở gió")

Lời kỷ niệm,

Ngày xưa khi còn bé, cứ mỗi lần vác cặp đi học, TT thấy anh mồ nhôi nhễ nhại nhưng vẫn thong dong với chiếc xích lô chở hàng, chở khách.

Đến một ngày, lớn lên... Trầm Thi trong một lần tình cờ tri ngộ anh NT - BCT mới quen biết với anh Phương. Mới được biết anh Phương xích lô đẫm tràn thi tứ văn chương.

Thời gian dần trôi không tiếng... Rồi một ngày, nghe anh qua đời trong một lần lang thang thăm anh em bằng hữu. TT gặp lại anh NT ở Huế và nhận được một món quà ý nghĩa, tập thơ "Chở Gió"! Anh NT bùi ngùi nhắc lại những kỷ niệm thân thương, nhắc về một người bạn mà trong những ngày cơ cực san sẻ cùng nhau cả nỗi niềm, ly rượu nhạt và chuyện áo cơm...

Bất chợt giở lại tập thơ, di cảo của anh... đến "Chân dung tự họa" - thấy chạnh buồn:

"...Trang thơ mấy chữ cỏn con
Chảy bao năm tháng chưa mòn gian nan
Anh em bốn bể cưu mang
Chén cơm manh áo - cơ hàn cũng qua
Sống lang thang chẳng cửa nhà
Chết không đất táng làm ma phiêu bồng..."

Theo gió, nương đây... TT gửi một góc nhỏ với riêng anh như để nhớ, nhớ một người anh!

XÍCH LÔ NGÀY NÀO
TT - HH

“từng đêm hắn đi hắn về
một mình hắn với bộn bề ai hay?”
(Ngàn Thương - Bùi Công Toa)

Anh,
người chở gió rong chơi
chở mưa đón nắng đầy vơi vui - buồn
chở lang thang
về cội nguồn
chở trăng
về với suối nguồn yêu thương

Bánh xe lăn những con đường
Hình hài bóng đổ ướt sương sớm chiều
Kiếp đi - về, kiếp phiêu diêu
Một mình
Ba bánh
Nồi niêu qua ngày…

Ôm trăng vàng,
theo gió mây
Mấy tấc đất chẳng lấp đầy vần thơ?
Chẳng giọt rượu
mà ngẩn ngơ
Ngàn Thương nhắc nhớ
xích lô
ngày nào…

Tháng 7, 05
Viết tặng anh Ngàn Thương trong đợt tái ngộ.
Anh nhắc nhớ nhà thơ Nguyễn Văn Phương (Phương Xích lô - Huế)

06/8/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2006 12:50:00 bởi Trầm Thi >
"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)

Trầm Thi
  • Số bài : 233
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.04.2006
RE: Tập thơ "Chở gió" - Nguyễn Văn Phương (Phương xích lô - Huế) - 11.05.2006 12:15:06
GIỌT NƯỚC HƯƠNG GIANG

Hạt muối hòa tan trong ly nước
Tôi cũng hòa tan giữa cuộc đời
Làm tên phu xe qua ngày tháng
Chở bao tiếng khóc lẫn nụ cười

Vắng khách đôi khi về chở gió
Không tiền, không bạc vẫn cười vang
Dừng lại bên cầu nghe nước chảy
Chợt thấy mình: một giọt nước Hương Giang.
"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)

Trầm Thi
  • Số bài : 233
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.04.2006
Tập thơ "Chở gió" - Nguyễn Văn Phương (Phương xích lô - Huế) - 11.05.2006 12:17:39
CHÂN DUNG TỰ HỌA

Ngồi buồn
vẽ cái thằng tôi
Thằng tôi vô định
mấy thời tỉnh điên
Tục chẳng tục
tiên không tiên
Lúc vui xuống phố
khi phiền lên non
Trang thơ mấy chữ cỏn con
Chảy bao năm tháng chưa mòn gian nan
Anh em bốn bể cưu mang
Chén cơm manh áo - cơ hàn cũng qua
Sống lang thang chẳng cửa nhà
Chết không đất táng làm ma phiêu bồng
Ra đi có
Trở về không
Những gì lỡ mượn
Trả cùng một giây.

"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)

Trầm Thi
  • Số bài : 233
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.04.2006
RE: Tập thơ "Chở gió" - Nguyễn Văn Phương (Phương xích lô - Huế) - 11.05.2006 12:19:46
Giếng trong quê nhà

Cây khô
Chờ đợi giọt mưa
Tôi khô
Chờ đợi giọt thơ dịu dàng
Giữa trời đổ nắng chang chang
Đi trong sa mạc dối gian lọc lừa
Quý từ lời nói đơn sơ
Không ma mị
Chẳng đẩy đưa qua về
Đến trong tận tấm lòng quê
Bao giờ cũng giữ lời thề thủy chung
Đã qua sông tận núi cùng
Về bên em
Uống
Giếng trong quê nhà...
"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)

Trầm Thi
  • Số bài : 233
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.04.2006
RE: Tập thơ "Chở gió" - Nguyễn Văn Phương (Phương xích lô - Huế) - 11.05.2006 12:20:43
Thanh bình

Ngã người
Trên chiếc xích lô
Lắng nghe
Bao tiếng xô bồ
Vây quanh
Nhìn lên
Một mảng trời xanh
Thấy mình
Còn chút thanh bình
Trong tâm.
"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)

Trầm Thi
  • Số bài : 233
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.04.2006
RE: Tập thơ "Chở gió" - Nguyễn Văn Phương (Phương xích lô - Huế) - 11.05.2006 12:26:29
BỌT

Nhìn bọt bia sủi tràn trên miệng ly
Tôi nhớ đời tôi đã bao lần sủi bọt
Bọt bia trắng xôn xao như sóng vọt
Bọt đời tôi vàng võ tựa trăng khuya

Giữa trưa hè khao khát một ly bia
Đêm đông giá lại thèm cốc rượu trắng
Đời có lúc ngồi trong lòng cay đắng
Đánh thức mê lầm
Dù có xót xa

Nhạt nhòa dần
Lời tán tụng ba hoa
Rồi bọt đời
Theo bọt bia tan loãng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2006 12:27:29 bởi Trầm Thi >
"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)

Trầm Thi
  • Số bài : 233
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.04.2006
RE: Tập thơ "Chở gió" - Nguyễn Văn Phương (Phương xích lô - Huế) - 12.05.2006 02:41:24
TÔI CÒN CHÚT TÔI

Rong chơi bao độ mỏi mòn
Trở về quê cũ tôi còn chút tôi

Chút hoa nở cuối mùa vui
Chút trăng vừa khuyết cuối đồi hoang vu
Chút thông xanh giữa sương mù
Chút tiêu dao giữa sương mù nhân gian
Chút lửa trên đống tro tàn
Chút trong veo lọc qua ngàn cuộc say.

"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)

Trầm Thi
  • Số bài : 233
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.04.2006
RE: Tập thơ "Chở gió" - Nguyễn Văn Phương (Phương xích lô - Huế) - 12.05.2006 11:10:25
GÁNH NƯỚC

Nửa khuya
Gánh nước dưới trăng
Hai thùng

Thực
Thăng bằng trên vai
Có trăng
Đêm cũng như ngày
Có thơ
Bể khổ cũng đầy niềm vui.
"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)

Trầm Thi
  • Số bài : 233
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.04.2006
RE: Tập thơ "Chở gió" - Nguyễn Văn Phương (Phương xích lô - Huế) - 12.05.2006 11:11:29
Chạng vạng

Chạng vạng đất
Chạng vạng trời
Tình tôi chạng vạng trong thời xa em
Mắt nhìn chạng vạng hơi men
Miệng đời chạng vạng
Chê khen tiếng lời
Tuổi tên chạng vạng
Quên rồi
Đường đi chạng vạng
Biết nơi mô về
Tháng ngày chạng vạng
Cơn mê
Oán ân chạng vạng
Bạn bè thờ ơ
Đôi khi chạng vạng vần thơ
Làm sao sáng đến bến bờ tương lai
Xin trăng sáng trọn đêm dài
Vén màn chạng vạng phủ dày hồn tôi.
"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)

Trầm Thi
  • Số bài : 233
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.04.2006
RE: Tập thơ "Chở gió" - Nguyễn Văn Phương (Phương xích lô - Huế) - 12.05.2006 11:12:18
CHÌM

Rượu chiều
Uống với tri âm
Men chiều
Như chút hương trầm mới xông
Nghe thơm thơm
Một tấm lòng
Vẫn hào phóng
dẫu ở trong khó nghèo
Khi không giữa cảnh bọt bèo
Bạn là bến
Để ta neo thuyền hồn
Ngày chìm
sau bóng hoàng hôn
Mình chìm
Sau những dại khôn
Người đời.


"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)

Trầm Thi
  • Số bài : 233
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.04.2006
RE: Tập thơ "Chở gió" - Nguyễn Văn Phương (Phương xích lô - Huế) - 12.05.2006 11:13:53
ĐÊM

Đêm sâu lắng
Phố im lìm
Một mình tôi đứng lặng nhìn dòng sông
Ngỡ như sông ngủ giấc nồng
Ngờ đâu nước vẫn chuyển vòng xuống lên
Ngỡ như phố đã nằm yên
Ngờ đâu xe cộ leng keng ra vào
Vút cao
là tiếng còi tàu
Chìm sâu
là tiếng chuông đầu chùa xưa
Ngày
Đêm
không có ranh bờ
Giờ kết thúc cung là giờ đầu tiên
Không bao giờ đời đứng yên
"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)