Quê Tôi
An Giang ấy quê tôi An giang ơi quê hương tôi yêu mến
Nơi bạt ngàn vẻ đẹp luyến hồn thơ
Nơi những cảnh đất trời tươi đẹp sống
Chiều qua sông say mãi lúc hoàng hôn
Nghe bâng khuâng hơi thở bước chân chồn
Màu mạ lúa xanh xanh ngàn kỉ niệm
Màu đợi chờ hi vọng ước xa xôi
Kìa dòng sông với khóm lục bình trôi
Mùa nước nổi én bay trên sóng nước
Lượn chao nghêng cánh rộng trời mây
Tôi nhớ lắm trời mây trời mong nhớ
Điêng điểng canh chua cá linh ấy gì bằng
Và trong nắng bảy ông non đứng lặng
Vẻ dịu hiền hiền dịu ngắm quê hương
Ôi đẹp lắm An giang ơi đẹp lắm
An giang ơi quê hương ấy quê tôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2006 18:56:21 bởi Lê Văn Lê >
Người em Vĩnh Trường Đôi mắt ai trong cho lòng ai mơ mộng
Cho những lần hơi thở nhuốm hơi men
Cho thơ thẩn vu vơ nhìn nắng thẹn
Thoáng bâng quơ chới với những vần thơ
Em là ai ôi cô gái dại khờ
Là mây gió hay là nàng trăng sáng
Nét ngây thơ làm choáng váng trái tim anh
Và say khuớt mơ màng hơi thở gấp
Đất mẹ ơi con gái mẹ đẹp tuyệt vời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2006 18:58:39 bởi Lê Văn Lê >
Tím Hoàng Hôn Thời gain lặng lẽ trôi đi mãi
Cứ vô tình không đợi một ai
Tôi và em gần nhau những tháng ngày
Nhiều kỉ niệm hồn nhiên ngây thơ lắm
Nó thật đẹp vướng hồn mình trong mong nhớ
Trong mong chờ ước vọng xa xăm
Tôi gom nhặt những khoảng thời gian mộng đẹp
Dệt nên hình nên ước vọng của tôi
Thế nhưng tháng năm qua em vẫn vậy
Em vẫn vô tình vẫn vậy với thời gian
Tôi không biết vì tôi hay vì em nữa
Mà tôi đành bẵng lặng với hoàng hôn
Nhìn màu tím nhạt dần rồi mất hẳn
Chân trời xa vẫn xa tận chân trơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2006 19:00:47 bởi Lê Văn Lê >
Nội Chiếc xuồng tam bảng trôi xuôi
Lả lơi thoăn thoắt điệu vui in hình
Ai người ngồi đó lặng thinh
Phì phà điếu thuốc dáng mình gầy nua
Im lìm trong gió gió lùa
Phất phơ râu bạc tay khua quay chèo
Nhìn trời trông nước trong veo
Khoan thai tay bật chiếc chèo mái vung
Ung dung dáng đứng ung dung
Đò ngang Ông Tám oai hùng lướt nhanh
Sắc trời xanh biết ngàn xanh
Vĩnh Trường nhớ mãi nhà tranh nội ngồi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2006 19:02:14 bởi Lê Văn Lê >
Nổi Niềm Còn chăng đó bóng ai ngoài cong cửa
Tựa bên rèm ngâm mãi khúc tình ca
Có hay không hay một nổi lòng già
Hay non mởn hồn nhiên trong nhịp thở
An giang đây muôn đời tôi vẫn nhớ
An phú ơi còn khắc mãi trong tim
Dáng hình ai trong kỉ niệm bồi hồi
Lặng lẽ đứng trao nhau lời tha thiết
Niềm tin yêu như mây chiều tím biếc
Nhớ chăng chăng nhớ một thời đã qua
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2006 19:03:31 bởi Lê Văn Lê >
Hãy Hiểu Lòng Anh Nắng trời đông đã rực rỡ bao giờ
Chói chang quá nhưng sao lòng ta lạnh quá
Nổi cô đơn đè nặng khối lòng ta
Ta thơ thẩn bồi hồi hơi thở nhẹ
Rung lên từng những mạch đập con tim
Bởi vì em người con gái diệu hiền
Làm ta mến ta thương ta mơ mộng
Hãy hiểu lòng ta ơi hởi bé ơi
Sắc Thắm Không thể giấu trong lòng
Những nổi niềm thầm kín của con tim
Ánh mắt đó với tâm hồn như ngọc
Quyến rủ tôi từng đường nét chân nguyên
Em đẹp lắm em ơi
Cả một không gian
Cả một khoảng chân trời
Mỗi bước đi của em như nàng tiên bé bỏng
Ngự trị trái tim anh
Làm chủ trái tim anh
Điệp Khúc Trăng Tôi mới lớn chẳng biết gì chi cả
Chỉ biết trăng lẫn khuất bụi tre cao
Trong lòng tôi yêu thích biết dường nào
Ánh trăng ấy chị Hằng anh Cuội nữa
Mẹ thường bảo trong giờ trưa nghỉ giấc
Trong những đêm trăng lớn tựa vung trời
Trăng của Việt Nam trăng của trời biển ngọc
Trăng của lòng tôi trăng của mẹ yêu
Tự Do Tôi là tôi và tôi vẫn là tôi Vẫn là kẻ say từng hơi nhịp thở
Đứng ngông nghênh mà ngâm khúc tình ca
Nhìn nắng rọi chan hòa ta vui thích
Uống mưa rơi và nhắp mật ngọt cuộc đời
Sống và sống trong nổi niềm thỏa chí
Vùng vẫy núi sống hái đặng ánh trăng vàng
Rồi những lúc đứng thở than hồ than thở
Bật tiếng cười xóa sạch nước mây trong
Bật tiếng cười ta thong dong ngày tháng
Quẵn gánh ưu tư và vui thú chén rượu đào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2006 20:13:39 bởi Lê Văn Lê >
Nét Đẹp Hoa mua trắng cười tươi trong nắng ấm
Dáng xinh xinh tha thướt ánh trăng rằm
Cho bướm say ong ngẩn ngơ trong
Cho mong đợi dài đi trong tiếng nói
Em là em và vùng trời nắng rọi
Nét mặt tươi trong rực rỡ đóa hoa xinh
Tay của em hay thiếu nữ băng trinh
Nõn nà lắm mát lòng ai thoáng gặp
Em là hoa và hoa chẳng bằng em
Hi Vọng Có cuộc vui nào mà không nhiều lưu luyến
Không nhiều nổi mong chờ thương nhớ người ta
Say và say trong mỗi bước chiều tà
Lòng thơ thẩn nghĩ mãi về phương trời xa thẳm
Không biết nữa thời gian bao lâu nữa
Dáng hồng xinh thổn thức trái tim ta
Ta và ta và trong nổi mong chờ
Mong từng phút em thật lòng yêu anh mãi
Đoạn tuyệt lưỡi hái yêu Lòng thanh thản như vầng trăng hiền dịu
Mọi thứ phù du hãy lặng lẽ đi đi
Đừng quay lại khi những gì ta đã quyết
Cõi lòng ta giờ chẳng vướng bận điều chi
Tâm hồn ta là một cõi nắng thì
Như mây gió trong không gian vô hạn
Này tiền bạc này là nàng tình nhớ
Này này đây chiếc lưỡi hái trăng liềm
Hãy đi đi trong giấc mộng ngủ êm
Đừng thức giấc khi trời quang chưa rạng
Chưa thành công chiếm lấy cõi mây ngàn...
Nguyện cầu Đêm trước giáng sinh thấy em vui vẻ
Đi bên ai trong nét mặt vui tươi
Tôi nhìn em mà lòng buồn rượi
Giọt cà phê bổng đắng chát trong hồn
Ngày hăm bốn chúa ơi ngày của chúa
Sao chúa lạnh lùng sao bỏ bơ vơ
Bơ vơ quá chẳng còn ai dõi mắt
Trong nơi xa bóng dáng ở nơi xa
Tôi chấp tay nguyện cầu nơi chúa
Mong em vui hạnh phúc em vui
Để cho em đẹp nhất ánh trăng rằm
Đừng bao giờ có đôi mắt xa xăm
Trong trời rộng suy tư trong tiếng nấc
Có lẽ đây là lần đầu tiên con nguyện chúa
Chúa ơi tha thiết con cầu mong
Cô đơn Anh vẫn yêu em trong từng hơi thở nhẹ
Từng nụ cười với ánh mắt làn môi
Thế nhưng em vẫn cứ mãi xa vời
Để lac lõng trong những chiều anh đếm bước
Cô đơn quá rồi bồi hồi lặng lẽ
Trong trời xa và cứ lại trong trời xa
Mắt ai Ôi đôi mắt đa tình lần
Của em xinh xinh ấy
Làm đây luôn nhớ mãi
Chẳng phai dưới thời gian
Ôi đôi mắt đa tình
Lần đầu tôi gặp phải
Say khướt những vần thơ
Từ đây tình dào dạt
Ôi đôi mắt khao khát
Cháy bổng nhạt tình yêu
Hớp hồn tôi thành điệu
Tiếng trầm bổng du dương
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: