uẩn
. u uẩn đêm
đặc quánh
ánh trăng xuyên
.
. biêng biếc sóng
cuốn mặt trời
vào tối
.
. ôm chầm lấy bóng
mênh mông cổ sầu
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2006 23:35:03 bởi sóng trăng >
. nắng lóe bên kia đồi
chim hót cõi xa xôi
hạt sương trong trí tưởng
đã bốc hơi theo đời
.
. bay lên như bong bóng
hoan hỉ nở bồng bồng
nổ
bùng
.
. tôi yêu quê
anh yêu nước
hai bên bờ trăng tỏ
hai ngón tay trỏ
cùng lảy cò
mảnh trăng tóe
máu đỏ
.
. nhỏ ra nửa giọt lệ đào
nuốt vào khối hận lao xao cõi người
bé thơ kia có là tôi
ai kia có thử bồi hồi nỗi đau?
buồn chồng chất mấy tầng cao
hỏi nhau buồn ấy có xao động người?
mấy ngàn năm, một cõi trời
một giòng huyết lệ ngời ngời sử xanh
hỏi nhau
đành đoạn sao đành?
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2006 11:53:55 bởi sóng trăng >
. cách xa ngàn vạn dặm
hút nhau trải ngàn năm
nhấp nhô bềnh bồng sóng
đớn đau buốt trăng rằm
bóng trăng lồng đáy nước
thăm thẳm một chân không
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2006 06:35:23 bởi sóng trăng >
. kìa ai thắp nến qua vườn
soi trong bóng lá
tiếc dường
hương xuân
.
. se tơ trăng
thêu
viền bóng tối
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2006 08:29:25 bởi sóng trăng >
Gửi Sóng Trăng ,
Sáng nay mang chờ ra phơi
gặp cơn mưa lớn chờ tơi tả chờ
lại chờ cho tới canh khuya
Sóng Trăng dào dạt đôi bờ -sông trôi
có duyên chờ đợi nhau rồi
dù cho núi lở sông dời không phai .
Thingau0603
Thingau rất vui khi Sóng Trăng cảm thơ Thingau thấy Sóng Trăng đùa vui dí dỏm Thingau cũng thấy vui mà đùa theo.
. chào thingau,
rất vui được đón bạn tại đây,
đùa tiếp nhé... ngẫu nhiên thơ đến hiên nhà
thoảng trong thi ngẫu vỡ lòa ánh trăng
mảnh treo vắt vẻo đầu ghềnh
bóng còn đỏng đảnh chòng chành cuối sông
đôi bờ vói mãi hư không
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2006 03:38:41 bởi sóng trăng >
Chào Sóng Trăng ,
Nhờ hai câu thơ hay ,đẹp của bạn mà tooi viết được đấy .
"Mảnh treo vắt vẻo đầu ghềnh
Bóng còn đỏng đảnh chòng chành cuối sông. "
Trăng của sông ,suối ,nội đồng
vốn hiền sao bỗng lại ngông thế này ?
ta xin làm một gã say
kéo Trăng dưới đáy sông này lên chơi .
Trăng khơi vơi
Người khơi vơi
một bến trời
u uẩn .
Cuồng say Lý Bạch
phóng túng Hoàng Sào
mây lao xao
gió lao xao .
Ai cùng xuôi
bến hoa đào
tìm vui ?
Vật vã
cuộc đời !
Hoang sơ một cõi
là nơi ta về -
Hồn quê !
Thingau0603
. hoang hoang hề
tình quê
u uẩn không lối về
trăng non hề
nức nở
ven trời lỡ câu thề
. mưa trong tôi gió trong tôi
bóng tôi tưởng đã xa xôi bỗng gần
cầm tay bóng ngỡ phù vân
hạt sương chạm ấm tim ân nghĩa hờ
thì ra tim khóc bao giờ
thiện tai phút ấy cõi ngờ trăm năm .
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: