THEO SÔNG KINH MÔN
(Tặng :Sóng Trăng )
Xuôi thuyền dọc theo triền sông
gió mênh mông gió ,trời mênh mông trời
một dòng nước lặng lờ trôi
ven bờ thi thoảng thấy đôi má hồng
Chân trần với cánh lưng ong
cô đi vẽ vòng gánh nước tưới rau
thuyền ta qua những bãi dâu
thuyền qua những cánh đồng màu biếc xanh
Đất quê phóng khoáng thanh bình
bụi trần xin thả xuống dòng sông trôi
nào ai góc bể chân trời
oán hờn đã kết một đời chưa tan ?
Sông đây xin giải lời nguyền
rồi cùng ta xuống cánh thuyền phiêu du
ta theo vàng cúc mùa thu
ta theo trắng muốt hoa mơ xuân về ,
Ta qua đông rét tái tê
ta đi qua ánh nắng hè chói chang...
đạo trời đất mở thênh thang
lúc khép lúc mở muôn vàn nẻo thông .
Thingau0603
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2006 15:02:05 bởi thingau0603 >