uẩn
.
sóng thần dâng vỡ tung niềm nhớ
chẳng vói được trăng
chỉ nghẹn ngào
mà theo vào đó
bao tan vỡ
thôi thì thôi nhé
cố theo nhau
...
mỗi ngày rằm trăng nhớ tròn vành vạnh
và sóng dâng trào nỗi nhớ thương
hút vào nhau mãi
mà không tới
cố vói vói nhau...
hạnh phúc dị thường...
.
.
dạt dào tuôn
dạt dào buông
gió qua khung cửa hắt hiu buồn
thoáng câu hạnh ngộ cuối nguồn chiêm bao
dạt vào nhau
giấc mộng nào
.
.
mê đồ! mê đồ!
ai không mong xoay định mệnh?
mặt trời! mặt trời!
sức sống nào nóng hơn?
đốt. đốt. đốt. người ta châm lửa đốt
đốt cháy hiện tại bằng ảo vọng tương lai
đốt miếu đường nhà thờ tâm linh ngàn năm cũ
giữa tro tàn
có tiếc
một thời xưa!
cả tin?
không đâu
bao thế hệ
bị lừa!
những hứa hão
những ngày mai không tới
nhiệt tình cũ của một thời sôi nổi
hãy lắng nghe
bước chân
cuối
một thời
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2006 13:09:57 bởi sóng trăng >
hello songtrang ... lâu lắm rồi phuphiem cũng không về đây ... songtrang cho pp ghé chút thơ lòng vào yên ổ của songtrang nghe
người ngàn năm khi ngày mai trở lại
nhặt hộ ta mảnh xương rã cô đơn
giữa nỗi buồn nằm chết trận căm hờn
ngày tình ái sao chỉ còn sương khói
đồng cỏ sầu còn vài thân ngựa đói
vướng phong ba nên mờ hướng trở về
lòng chiến trường còn mâu thuẫn sắt se
lòng tướng bại còn mạch sầu đẫm máu
gánh một vai tình sầu nhiều bẩn cáu
kĩu kịt đời ai không sạch không trong
trả lại em bọc châu báu của lòng
ta nhặt lại tình đau người hờ hững
có bao lâu mà lòng còn lững thững
những miếu đường ai nổi lửa sau lưng
ai lừa ai trong đời sống lưng chừng
thơ đổ máu chỉ còn vừng trời cạn
.
Trích đoạn: phuphiem
hello songtrang ... lâu lắm rồi phuphiem cũng không về đây ... songtrang cho pp ghé chút thơ lòng vào yên ổ của songtrang nghe
chào phù phiếm,
"yên ổ" đan bằng tơ cô độc
sóng dạt dào sóng chẳng dừng chân
trăng tháng bảy buồn như Chức Nữ
mừng bạn xưa nửa chữ ngại ngần ...
Trích đoạn: phuphiem
có bao lâu mà lòng còn lững thững
những miếu đường ai nổi lửa sau lưng
ai lừa ai trong đời sống lưng chừng
thơ đổ máu chỉ còn vừng trời cạn
thổi cho gió cuốn bay mù bão cát
nhặt lấy thơ hứng từng giọt máu người
hút vào tim tình ngỡ vẫn còn tươi
mà sương khói mịt mờ che lối cũ
chắp cánh mộng ghép vào hồn ủ rũ
vờ bay lên chấp chới giữa hư không
vượt vượt mãi ra ngoài lồng tâm ảo
tiếng lệ rơi vẫn thảm não muôn phần
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 13:53:46 bởi sóng trăng >
nấm
sao cũng thế thế cũng chẳng sao *
sao chẳng cũng thế thế cũng sao
nấm ký ức mọc lên chi chít
những ấm ớ
chẳng thể ậm ờ
mỗi chân nấm bám vào
trí nhớ
nỗi nhớ cuồng
ngứa ngáy
điên
nấm ký ức
bao giờ khử hết
ấm ớ ậm ờ
trí nhớ
chẳng yên
*thơ khách
.
mời ai cạn chén thơ
trăng còn đang sóng sánh
hãy nhân đôi hạnh phúc
trăng lẳng lơ cuối ghềnh
người đang về đêm nay
nhẹ nhàng như sao rụng
hơi thở nhẹ như thơ
nồng nàn trăng mùa cũ
cơn gió ấm mơn man
vỗ về quanh quẩn bến
xua đi màu mây tím
áo tơ hồng thướt tha
biết bao kẻ trên đời
lấy giọt cay làm ngọt
dù em có lầm người
tình say tình hãy khướt
thơ viết sao nỡ xoá
uống sao hết u sẩu?
mảnh trời xanh thăm thẳm
giữ kỷ niệm cho nhau
.
.
chưa
khoảng cách chưa lấp
giữa bên này trái đất
và bên kia
sáng
tối
chưa nhòe biên giới
khi nhìn nhau
trong giới hạn mắt người
Thơ hay!
Sầu lay.
Rụng cội.
Mù sương tuôn
Từ cửa hẹp...
.
Trích đoạn: huyennguyen
...
Sầu lay.
Rụng cội.
Mù sương tuôn
Từ cửa hẹp...
sương mù khơi trắng mạch sầu
qua khung cửa hẹp ướt mầu thiên thu
tình vương vương ý câu ru
bình an một thuở bỗng vù cánh bay
cội hoa ủ kín sầu mây
chào huyengnguyen
đâu rồi một ngọn phù đăng
cõi thơ mù mịt
sương giăng trống hồn
.
vàng úa cánh đồng cỏ
bên kia
đỏ cháy khoảng không
hạ hồng thấp thoáng
lửa
bồng bồng
tâm
còn hay mất
bên sông ấy?
giòng nước cạn rồi
khao
khát khao
.
Trích đoạn: sóng trăng
.
vàng úa cánh đồng cỏ
bên kia
đỏ cháy khoảng không
hạ hồng thấp thoáng
lửa
bồng bồng
tâm
còn hay mất
bên sông ấy?
giòng nước cạn rồi
khao
khát khao
.
NẮNG CHIỀU
Trời tây bây giờ nắng gắt phải không em
Ở bên ấy mặt trời nghiêng xuống thấp
Quả cầu cháy rực hồng mặt đất
Gom hết nắng bên này, có đổ lửa bên em?
Ngóng cuối trời vắng em anh buồn thêm
Trong tĩnh mịch mênh mông lòng anh chớm lạnh
Nắng dần tắt nỗi buồn càng hưu quạnh
Em có cách gì gửi nắng cho anh?
Nhìn phía non đoài mặt trời rớt nhanh
Bên ấy chắc không bao giờ tắt nắng
Lòng em có khi nào hoang vắng
Có bao giờ se lạnh buổi hoàng hôn?
Khói lam chiều phảng phất đầu thôn
Cây lá thẫm trong cồn cào nỗi nhớ
Tiếng suối xa - tiếng núi rừng than thở
Muốn níu giữ ngày dài mà mặt trời cứ vội xuống nơi em.
Trâu bản đã về chuồng, đàn dơi bay ăn đêm
Chim về tổ còn mình ta ở lại
Sương đầu mùa vương vạt ngô triền bãi
Cánh hoa rừng cũng khép ủ hương đêm.
Thêm một chiều tôi ngóng chờ em
Như giữa đại ngàn mong nắng về mỗi sớm
Trong nắng non đoài có tình tôi gửi đến
Em có về mang theo nắng dùm tôi. Dịch Vọng, 29.10.05
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
* N hoạ đôi dòng cùng SÓNG TRĂNG nhé.
.
Thêm một chiều tôi ngóng chờ em
Như giữa đại ngàn mong nắng về mỗi sớm
Trong nắng non đoài có tình tôi gửi đến
Em có về mang theo nắng dùm tôi.
nắng hồng nắng chói chang đêm trắng rạng rỡ sương mai nắng bạt ngàn thổi giữa hư không tình mây nắng đông tàn tây tiến giọt sương tan tình ai gió cuốn ùa qua biển ào ào sóng cuộn lặng quan san .
.
giữa cơn bão con người cuồng
xoay quanh những nút thắt không buông
tìm lại tâm trong không gian cũ
tâm loay hoay luống cuống luồng cuồng
chấm một tâm vào không gian mới
tâm tụ từ muôn sức ly tâm
.
. a
ă á
â ớ
à ạ ơi
à ạ ời
...
khuya nay tôi bế em
bé con chưa đầy ba tháng
tôi cho em bú
em nhoẻn miệng cười
ú ớ cùng tôi
...
ôi em
những tiếng đời
chưa sõi
...
sao vội
hỏi đời
những bước mới
của năm?
...
à ạ ơi
à ạ ời
tôi ru em ngủ giấc hồng
bình yên bé nhé
quên vòng quấn quanh...
...
à ạ ơi
à ạ ời ...
ngủ đi em
giấc mộng lành ...
...
à ạ ơí
à ạ ơì ...
...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: