Thơ Phong Nguyên- thành viên mới!
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 43 bài trong đề mục
Phong Nguyen 12.05.2006 22:33:03 (permalink)
0
Mình là thành viên mới của Thư Quán nên rất muốn đóng góp gì đó. Thơ mình nếu chưa hay thì mong mọi người thứ lỗi.

Viết cho bạn thân

Mày có tiền không?
Tao đang cần lắm đó
Cái lắc đầu thế là đã rõ
Hai đứa mình đang khốn khó như nhau...

Mày chẳng phải suy nghĩ gì đâu
Tiền quan trọng không phải là tất cả
Mà biết đâu ngày mai tao lại có
Lại chẳng cho mày vay thêm

Đã là sinh viên đứa nào chẳng khó khăn
Sống xa quê người nào chẳng khổ
Đã là bạn phải hiểu nhau điều đó
Những lúc thế này mới thấy quý nhau hơn

Đời còn dài và phải biết tiến lên
Ngẩng cao đầu hướng về phía trước
Bởi tương lai ai mà biết được
Tao với mày tỉ phú cả hai

Còn hôm nay có thể cả ngày mai
Tao với mày mì tôm trừ bữa
Nhưng không đứa nào buồn về điều đó nữa
Hãy nghĩ về tương lai dù còn ở rất xa...
                             NTP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2007 19:42:53 bởi Phong Nguyen >
#1
    Phong Nguyen 12.05.2006 22:50:29 (permalink)
    0

    Thơ tình từ biển


    Anh ra biển chiều nay
    Giữa muôn trùng sóng biếc
    Lòng thầm gọi tên em
    Nỗi niềm yêu tha thiết

    Quảng Hải biển chiều êm
    Mà trong anh nổi sóng
    Nỗi nhớ em cháy bỏng
    Da diết mãi không nguôi

    Biển chiều nay đông người
    Mà sao anh vẫn thấy
    Biển rộng dài như vậy
    Lẻ loi một mình anh

    Không thể là biển xanh
    Để ngàn năm sóng vỗ
    Anh chỉ là anh thôi
    Khát khao bờ bến đỗ

    Hình như biển cũng rõ
    Tình anh dành trao em
    Nên rì rào biển hát
    Bản tình ca không tên.
    NTP
    #2
      Phong Nguyen 12.05.2006 22:57:06 (permalink)
      0
      Đối thoại bố và con


      Bố ơi con muốn hỏi
      Chỉ một điều này thôi
      Trước khi bố lấy mẹ
      Bố đã yêu bao người.

      Bố chỉ khẽ mỉm cười
      Làm sao mà nhớ nổi
      Bố chỉ nhớ một điều
      Mẹ con là tình cuối

      Con ơi đừng tiếc nuối
      Những mối tình đã qua
      Dù tình yêu để lại
      Trong ta niềm xót xa

      Trái tim con người ta
      Không phải là gỗ đá
      Con đừng để tim mình
      Thành trái tim băng giá

      Đừng bao giờ dối trá
      Khi nói lời yêu thương
      Đừng bao giờ theo đuổi
      Một tình yêu đơn phương

      Dù con có chán chường
      Không muốn yêu ai nữa
      Vẫn phải gắng đi tìm
      Cho đời mình bến đỗ.
      NTP
      #3
        BĂNG NGUYỆT 14.05.2006 04:09:22 (permalink)
        0

        Đừng bao giờ dối trá
        Khi nói lời yêu thương
        Đừng bao giờ theo đuổi
        Một tình yêu đơn phương


        Chào ngừơi bạn mới

        Gío lãng du phiêu lưu bốn bể
        Tình phải cho mới có thể nhận về
        Nhưng đừng yêu quá u mê
        Đừng để lý trí vụn về biệt phân

        Đơn phương nếu lỡ vứong chân
        Mau mau quay lại tần ngần mà chi
        Trồng cây phải biết trái gì
        Nói thì nói vậy đôi khi khác mà

        Kiên nhẫn vun đắp chan hòa
        Biết đâu kết quả như là ý mong
        Chân thành chắc được nên công
        Chúc cho tất cả tình hồng thắm tươi



        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/92E64B973E75499CB07265A9E71349D7.gif[/image]
        Attached Image(s)
        #4
          Phong Nguyen 17.05.2006 12:27:40 (permalink)
          0
          Cám ơn bạn, Băng Nguyệt ơi! Tặng riêng bạn bài thơ sau của mình!

          Vô đề

          Có những mối tình chẳng thể đến với nhau
          Bởi tình yêu là hai chiều xuôi ngược
          Bởi mấy ai yêu mà biết được
          Ta được yêu hay là chẳng được yêu

          Vẫn biết yêu là cay đắng rất nhiều
          Bởi tình yêu chứa bao điều đau khổ
          Nhưng cớ sao con người từ muôn thưở
          Vẫn cứ yêu bằng tất cả con tim

          Khi đã yêu xin giữ trọn niềm tin
          Với người mình yêu không một lời ân hận
          Bởi đã yêu có nghĩa là chấp nhận
          Dù ngọt bùi hay chỉ những đắng cay

          Quy luật muôn đời nhưng có kẻ chẳng hay
          Trong tình yêu còn đắn đo được mất
          Nên cuối đời cho đến khi nhắm mắt
          Vẫn phải ăn năn vì một phút lầm sai!
          NTP
          #5
            Phong Nguyen 17.05.2006 13:51:51 (permalink)
            0
            Hãy cho anh cơ hội

            Hãy cho anh cơ hội
            Dù chỉ một lần thôi
            Được bên em suốt đời
            Được yêu em trọn kiếp

            Có lẽ em chưa biết
            Là anh rất yêu em
            Yêu chân thành tha thiết
            Yêu bằng cả con tim

            Xin em vững niềm tin
            Nếu một mai cách trở
            Anh mãi còn yêu em
            Nếu tim anh còn thở

            Dù gặp bao trắc trở
            Dù gian khổ đến đâu
            Tình anh dành em mãi
            Vẹn nguyên như ban đầu.
            NTP

            viết cho sinh nhật lần thứ 23

            23 tuổi rồi chưa có người yêu
            Vẫn cứ ngỡ đó là điều phi lý
            14 tuổi đã tập làm thi sĩ
            Viết thơ tình từ năm nhất sinh viên

            Vẫn biết tình yêu là bởi nhân duyên
            Là tiền định trời ban từ kiếp trước
            Dù khát khao đâu dễ dàng có được
            Dẫu chỉ một người con gái yêu ta

            23 tuổi tuy chưa phải là già
            Còn cô đơn chưa phải là đáng nghĩ
            Nhưng tự hiểu khi đã là thi sĩ
            Thì muôn đời lận đận tình duyên...!
            NTP

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 21:59:47 bởi Phong Nguyen >
            #6
              Phong Nguyen 17.05.2006 14:00:08 (permalink)
              0
              Không còn ai!



              Ước gì trên thế gian này
              Không còn ai nữa chỉ hai chúng mình
              Cho anh khỏi lo linh tinh
              Khỏi lo em có người tình thứ hai
              Khỏi lo là kẻ xấu trai
              Em chê em bỏ phí hoài công yêu
              Khỏi lo sớm sớm chiều chiều
              Bên em còn có rất nhiều vệ tinh
              Những khi hai đứa tâm tình
              Khỏi lo thiên hạ kẻ rình người coi
              Mỗi khi hai đứa dạo chơi
              Khỏi lo có kẻ dùng lời gièm pha
              Chỉ có em chỉ có ta
              Khỏi lo bão tố phong ba cuộc đời
              Khỏi lo khi yêu em rồi
              Mới hay anh lại là người đến sau
              Khỏi lo em trốn đi đâu
              Vì em chỉ có trước sau một người.
              NTP

              Thơ thất tình


              Thế là em đã bỏ tôi
              Giảng đường giờ vắng một đôi nhân tình
              Em đi bỏ tôi một mình
              Cô đơn ngồi nhớ bóng hình của em
              Hai ta vừa mới bén duyên
              Thế mà em đã vội quên tôi rồi
              Tại tôi hay tại số trời
              Hay tim em đã có người xứng hơn
              Cứ thà làm một tiếng đờn
              Khiến em dẫu chỉ phút buồn vu vơ
              Còn hơn là kẻ mộng mơ
              Yêu em rồi bị hững hờ bỏ rơi.
              NTP

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 22:04:39 bởi Phong Nguyen >
              #7
                Phong Nguyen 17.05.2006 14:14:51 (permalink)
                0

                chẳng trách em đâu



                Chẳng trách em đâu dẫu biết rằng
                Trong tim em đó chẳng còn anh
                Bao nhiêu thề hẹn ngày xưa đó
                Cũng tan thành sương gió mong manh

                Chẳng trách em đâu dẫu biết là
                Bao nhiêu kỉ niệm của hai ta
                Em cũng chôn vùi vào dĩ vãng
                Mà chẳng hề một chút xót xa

                Chẳng trách em đâu dẫu vắng em
                Không một đêm nào anh ngủ yên
                Dẫu quen bao người con gái khác
                Hình bóng em chẳng thể nào quên

                Chẳng trách em đâu dẫu em đi
                Chẳng hề từ biệt một câu chi
                Để anh đau khổ vì không hiểu
                Có phải tại anh đã lỗi gì...?

                Chẳng trách em đâu dẫu hôm qua
                Giảng đường còn in bóng đôi ta
                Mà nay chỉ mình anh ngồi đó
                Thẫn thờ như thể một bóng ma

                Chẳng trách em đâu dẫu ngày mai
                Thất tình anh cũng giống như ai
                Ngày đêm chìm đắm trong men rượu
                Bất cần đời chẳng thiết tương lai

                Chẳng trách em đâu chẳng trách đâu
                Dẫu rằng có thể mãi về sau
                Chẳng ai làm tim anh trở lại
                Những đắm say của thưở tình đầu

                Chẳng trách em đâu dẫu ngày xưa
                Em thề chung thủy dẫu nắng mưa
                Bởi anh hiểu tình yêu muôn thưở
                Chẳng thể bền lâu khi đã dối lừa...
                NTP
                #8
                  Phong Nguyen 18.05.2006 23:39:49 (permalink)
                  0
                  YÊU

                  Vẫn biết khi yêu nhau
                  Là đớn đau khắc khoải
                  Vẫn biết khi yêu nhau
                  Là đắng cay mãi mãi

                  Anh vẫn sẽ yêu em
                  Không đắn đo chi hết
                  Không một lời hối tiếc
                  Không một điều ăn năn

                  Đã yêu là hiến dâng
                  Không một lời ân hận
                  Đã yêu là chấp nhận
                  Dù ngọt bùi đắng cay

                  Đã yêu là đắm say
                  Hai trái tim làm một
                  Đã yêu thì dù chết
                  Vẫn không rời xa nhau

                  Thế giới dù muôn màu
                  Nhưng tình yêu chỉ một
                  Là tình yêu đích thực
                  Bắt nguồn từ con tim.
                  NTP

                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2006 19:28:51 bởi BĂNG NGUYỆT >
                  #9
                    Phong Nguyen 19.05.2006 00:07:34 (permalink)
                    0
                    thơ viết cho người bạn thân


                    Tao mất mày rồi, ơi đứa bạn thân!
                    Mày có người yêu đâu cần tao nữa
                    Thế mà xưa mày bảo rằng hai đứa
                    Chẳng có điều gì có thể cách ngăn...

                    Đừng cho rằng tao là đứa lăn tăn
                    Hay nghĩ rằng tao là thằng ích kỉ
                    Tại mày yêu rồi lúc nào cũng chỉ
                    Nghĩ đến người yêu - quên cả bạn bè

                    Mày có người yêu mày bỏ rượu chè
                    Tao rất mừng khi thấy mày thay đổi
                    Nhưng yêu rồi mày đi hôm về tối
                    Bỏ đứa bạn thân thui thủi một mình

                    Vẫn biết rằng trong tất các loại tình
                    Thì tình yêu điều chẳng ai tránh khỏi
                    Nhưng bạn thân ơi mày cho tao hỏi
                    Yêu rồi là chẳng thiết tới bạn sao?

                    Khi trở trời lúc ốm yếu xanh xao
                    Người yêu mày hay là tao chăm sóc
                    Ai gắn bó mày một thời đại học
                    Với bao buồn vui và những đắng cay

                    Khi hết tiền ai là đứa cho vay
                    Ai san sẻ những khi mày túng thiếu
                    Tao nói ra cũng chỉ mong mày hiểu
                    Đừng cho rằng tao là đứa kể công

                    Ở đời này mày có biết không
                    Với bạn bè đừng thay lòng đổi dạ
                    Và tình yêu không phải là tất cả
                    Còn vô vàn những thứ đáng quan tâm

                    Tao vẫn coi mày là đứa bạn thân
                    Dù hôm nay mày không cần tao nữa
                    Bởi bạn thân ơi một điều phải nhớ
                    Tình bạn thân không dễ có trong đời.
                                       NTP
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2007 15:26:54 bởi Phong Nguyen >
                    #10
                      Tâm An 19.05.2006 09:31:51 (permalink)
                      0
                      Phong Nguyên, chị TA ghé thăm nhà PN nè, PN đi đâu rồi...(chắc đang đi chơi với bạn gái rồi hả?). Vậy chúc PN luôn vui vẻ nhe. Gửi lại cho PN một chút quà, PN đừng chê nghe :

                      VIẾT
                      TRONG CHIỀU NẮNG

                      ***

                      Phía trước em vẫn là những con đường
                      Mênh mông nắng, thương chân trần trên đất
                      Trời trong veo như niềm tin không - thể - mất
                      Em độc hành ru mãi giấc mơ xa !

                      Giữa một chiều ngồn ngộn nắng chen hoa
                      Cây với cỏ chung màu xanh tha thiết
                      Góc phố quen còn vọng lời từ biệt
                      Trong vòm cây chim lẻ bạn hót gì ?

                      Nắng nhạt dần chiều đưa tiễn ngày đi
                      Hoàng hôn đổ bóng người vào ký ức
                      Đôi mắt nói những điều chưa – có - thực
                      Mặc đường dài, tim vẫn đập nhịp vui !
                      #11
                        Phong Nguyen 19.05.2006 18:27:11 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Tâm An

                        Phong Nguyên, chị TA ghé thăm nhà PN nè, PN đi đâu rồi...(chắc đang đi chơi với bạn gái rồi hả?). Vậy chúc PN luôn vui vẻ nhe. Gửi lại cho PN một chút quà, PN đừng chê nghe :

                        VIẾT
                        TRONG CHIỀU NẮNG

                        ***

                        Phía trước em vẫn là những con đường
                        Mênh mông nắng, thương chân trần trên đất
                        Trời trong veo như niềm tin không - thể - mất
                        Em độc hành ru mãi giấc mơ xa !

                        Giữa một chiều ngồn ngộn nắng chen hoa
                        Cây với cỏ chung màu xanh tha thiết
                        Góc phố quen còn vọng lời từ biệt
                        Trong vòm cây chim lẻ bạn hót gì ?

                        Nắng nhạt dần chiều đưa tiễn ngày đi
                        Hoàng hôn đổ bóng người vào ký ức
                        Đôi mắt nói những điều chưa – có - thực
                        Mặc đường dài, tim vẫn đập nhịp vui !




                        Em cám ơn chị đã gửi em quà. Em thích lắm. Em vẫn chưa có bạn gái chị à! Hai mối tình của em trước đây chỉ là yêu đơn phương thôi! Chưa có bạn gái ở tuổi của em (24 tuổi) thì thật sự nói ra ít người tin nhưng đó là sự thực. Em cô đơn lắm chị ơi!

                        Yêu nhiều mà vẫn đơn côi một mình


                        Thơ tình ơi hỡi thơ tình
                        Yêu nhiều mà vẫn một mình đơn côi
                        Dẫu sao cũng cám ơn trời
                        Vì ta cứ ngỡ ta người biết yêu...?
                        Trên đời con gái tuy nhiều
                        Nhưng đâu dễ kiếm để yêu một người
                        Hiểu ta ánh mắt nụ cười
                        Trước ta không dám một lời dối gian
                        Luôn bên ta lúc gian nan
                        Không bỏ ta lúc cơ hàn ốm đau
                        Yêu ta không kể nghèo giàu
                        Thủy chung đến lúc bạc đầu răng long
                        Dẫu bĩ cực dẫu bão giông
                        Vẫn luôn sau trước một lòng với ta
                        Thế nên đến tận lúc già
                        Chắc gì đã kiếm nổi ra một người
                        Thế mới có sự ngược đời
                        Yêu nhiều mà vẫn đơn côi một mình.
                        NTP

                        ***Bài đã được đưa vào Thư Viện***
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2006 19:23:43 bởi BĂNG NGUYỆT >
                        #12
                          BĂNG NGUYỆT 19.05.2006 19:59:18 (permalink)
                          0
                          PN khách sáo wa' rồi nà


                          Quy luật muôn đời nhưng có kẻ chẳng hay
                          Trong tình yêu còn đắn đo được mất
                          Nên cuối đời cho đến khi nhắm mắt
                          Vẫn phải ăn năn vì một phút lầm sai!
                          NTP


                          Có những con đường

                          Có những khi đã biết chọn lựa sai
                          Nhưng người ta vẫn bước hoài hướng ấy
                          Như ngọn nến hết mình giờ bừng cháy
                          Rồi tắt đi chớ đừng để lắc lay
                          Cứ leo loét kéo dài trong đau đớn
                          Nghe côn trùng non nỉ khúc ăn năn
                          Đón hoàng hôn với tâm đầy tĩnh lặng
                          Đợi chờ gì hỡi huyền ảo...trở trăn

                          Có những khi đã biết đời cách ngăn
                          Vẫn khăng khăng đi về con đường đó
                          Dù bình yên hay chìm trong bão gió
                          Chữ tình yêu muôn thuở tựa chuyến đò
                          Lúc sóng to và có lúc lững lờ
                          Trôi thư thả mặc bến bờ sẽ đến
                          Lèo lái sao trước vòng xoay định mệnh
                          Chiếc đò con trên bến cứ dật dờ.
                          #13
                            Phong Nguyen 20.05.2006 15:30:10 (permalink)
                            0
                            Xin em

                            Xin em đừng là gió
                            Thổi hết miền mộng mơ
                            Xin em đừng là thơ
                            Anh sợ lời giả dối

                            Xin em đừng có nói
                            Về người nào khác anh
                            Xin em hãy chân thành
                            Trong những lời đã hứa

                            Và con tim em nữa
                            Đừng xao xuyến trước ai
                            Bởi trái tim chung thủy
                            Không có người thứ hai.
                            NTP

                            Vô đề

                            Tình yêu như chiếc lá cây
                            Dù xanh đến mấy có ngày cũng phai
                            Trái tim khi đã yêu ai
                            Đừng đắm đuối kẻo mai này khổ đau
                            Trời sinh ra mối tình đầu
                            Thường tan vỡ để tình sau vững bền
                            Xin đừng trách móc trái tim
                            Vào vườn yêu chẳng biết tìm đường ra
                            Cũng đừng trách móc thân ta
                            Tình yêu muôn thuở chỉ là thế thôi
                            Cầu cho tất cả trên đời
                            Ai cũng yêu được một người thủy chung.
                            NTP

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 21:54:21 bởi Phong Nguyen >
                            #14
                              Phong Nguyen 20.05.2006 17:50:47 (permalink)
                              0
                              Bài thơ viết ở am Mỵ Châu


                              Nhắc ai đến với Loa Thành
                              Am Mỵ Châu nhớ một lần ghé thăm
                              Vì đâu nước mất nhà tan
                              Chuyện tình còn mãi muôn ngàn đời sau
                              Tình yêu có tội gì đâu
                              Mà sao nàng phải mất đầu vì yêu
                              Giận kẻ phụ bạc bao nhiêu
                              Thì càng cay đắng bấy nhiêu thương nàng
                              Sao tình yêu lại trái ngang
                              Để nàng chết với nỗi oan muôn đời
                              Chết mà chẳng hiểu đầu đuôi
                              Chết mà vẫn cứ yêu người hại ta
                              Dẫu rằng chuyện cũ đã qua
                              Mà nay vẫn thấy xót xa trong lòng...!
                              NTP

                              Vô đề


                              Dù yêu lần thứ mười
                              Vẫn sẽ như thứ nhất
                              Trái tim yêu chân thật
                              Không một chút dối gian

                              Dù tình yêu trái ngang
                              Đã bao lần cay đắng
                              Thì ta vẫn cứ yêu
                              Nồng nàn và say đắm

                              Dù đời này nhiều lắm
                              Những toan tính nhỏ nhen
                              Ta vẫn yêu tha thiết
                              Không hề chút hờn ghen

                              Bởi một lẽ con tim
                              Nếu không yêu ai hết
                              Thì với cuộc đời này
                              Coi như ta đã chết.
                              NTP
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 21:57:02 bởi Phong Nguyen >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 43 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9