VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG
KHÔNG ĐỀ
Trời sinh em, trời sinh anh
Ngỡ là sinh để mà dành cho nhau
Dòng đời cuồn cuộn bể dâu
Ngược xuôi xuôi ngược, ngờ đâu thế này
Đâu bởi vì rượu mà say
Nhưng lòng uống trọn men cay một lần
Lặng nhìn câu chữ đăm đăm
Nghĩ về hình bóng xa xăm góc trời
Tưởng là đã gặp nhau rồi
Tỉnh ra hoá chỉ là lời vu vơ
Thương nhau qua những câu thơ
Thế nên cũng chỉ tình vờ ấy thôi
Xa xôi
Xa xôi
Xa xôi
Người dưng dễ có mấy người thương nhau
Trái tim mỏng mảnh dễ đau
Nhói lòng dẫu chỉ mấy câu của người…
Sáng nay giọt nước mắt rơi
Nói cười mà cứ chơi vơi chòng chành
27/6/06
*****
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2006 19:13:51 bởi Huyền Băng >
KHÔNG ĐỀ
Trời sinh em, trời sinh anh
Ngỡ là sinh để mà dành cho nhau
Dòng đời cuồn cuộn bể dâu
Ngược xuôi xuôi ngược, ngờ đâu thế này
Đâu bởi vì rượu mà say
Nhưng lòng uống trọn men cay một lần
Lặng nhìn câu chữ đăm đăm
Nghĩ về hình bóng xa xăm góc trời
Tưởng là đã gặp nhau rồi
Tỉnh ra hoá chỉ là lời vu vơ
Thương nhau qua những câu thơ
Thế nên cũng chỉ tình vờ ấy thôi
Xa xôi
Xa xôi
Xa xôi
Người dưng dễ có mấy người thương nhau
Trái tim mỏng mảnh dễ đau
Nhói lòng dẫu chỉ mấy câu của người…
Sáng nay giọt nước mắt rơi
Nói cười mà cứ chơi vơi chòng chành
Hạ Vũ
Trời sinh em , đất sinh anh
Nên ta cứ mãi chòng chành thế kia
Trái tim đâu phải tấm bìa
Người thêm kẻ bớt mà chia chát lòng
Xa xôi tình mới lòng thòng
Kẻ quên người nhớ mà long đong đời
Tưởng rằng chỉ một cuộc chơi
Tình chưa tới bến tình dời sang sông
Thôi thì kẻ đợi người mong
Người đi kẻ ở người trông kẻ chờ
Nguyên Thoại
Rất mong được ghé thăm... NT
Chào NT,
Lại như lần trước, HV lại xin phép được im lặng tiếp, nhé?
28/6/06
*****
KHÔNG ĐỀ
Em mệt lắm anh có biết không
Mệt đến mức không thể nào khóc được
Nghe trong mình dội lên tiếng nấc
Trái tim sau lồng ngực run run
So làm gì ai nghĩ về ai nhiều hơn
Mối tình đẹp là khi trao tặng
Cứ cho nhiều đi rồi được nhận
Những nồng nàn thương yêu
Nắng đang nhạt dần
màu nắng của chiều
Chông chênh
Em nhớ
những điều chông chênh
28/6/06
*****
KHÔNG ĐỀ
Em sẽ viết cho anh những bài thơ mới
Những bài thơ vào lúc rạng ngày
Khi nụ hoa còn ngậm sương đêm đang bắt đầu hé nở
Và chim trời hót gọi ban mai
Như từ rất lâu rồi yêu thương đã hoài thai
Đã lớn lên trong em từng ngày từng tháng
Thăm thẳm mênh mông như không có chiều giới hạn
Như rượu càng ủ lâu càng nồng đượm thêm nhiều
Trời hè nắng nóng như thiêu
Em nghiêng bóng mát hết chiều về anh
28/6/06
*****
Chào người cùng tên. Cơn mưa mùa hạ. Đọc thơ HV mê quá nhưng tài mọn.có đôi dòng gởi đến HV mong đừng chê cười NƯỚC...
Em từ đâu em tới
Đậu trên cành làm sương
Long lanh đợi ánh dương
Nghiêng nghiêng đùa với gió
Em từ đâu tràn tới
Lòng đời đang cạn khô
Cỏ cây buồn xác xơ
Lại nảy chồi vươn lá
Em từ đâu ào tới
Trong con mưa chiều buông
Hòa mình vào dòng sông
Tìm đường ra biển lớn
Em đời đời dâng hiến
Cho vườn đời đơm bông
Hơn thiệt là số không
Nên lòng em trong vắt
Em ơi em có biết?!
Đường về biển thác ghềnh
Lòng biển mặn chát không
Mà đem lòng nhớ biển
Biển ngày đêm nhớ em
Nhớ cồn cào quay quắt
Xin mang em trong mắt
Nhìn đời qua giọt em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2006 21:51:53 bởi kelangdu >
Chào Kẹo Muội!
Huynh post tặng Muội một số bài thơ về Mưa (tất nhiên là có cả Gió trong đấy!)....
Mưa Rào Đang mùa nắng cực bỗng mưa rào
Mát mẻ bao người thỏa ước ao
Mưa dội ào ào trên mái ngói
Nước tràn ngập ngụa dưới đầu ao
Nông phu hớn hở be bờ cấy
Em trẻ tươi cười khoát nước chơi
Cây cối hả hê vươn lá hứng
Vườn xanh mươn mướt tiếng thì thào Đêm mưa rào Nắng nực bấy lâu bỗng ạt ào
Mây sà xuống thấp tự trời cao
Sấm giăng chớp giật màn đêm vỡ
Gió thổi nước tràn ngập đất ao
Cây rít gầm gừ hoa lả tả
Mối bay tan tác kiến lao nhao
Lữ hành lỡ bước người du khách
Nghe sấm nhìn mưa nước mắt trào… Gió thổi Gió thổi vi vu tự bốn phương
Ngàn mây vần vũ lá đầy đường
Cây oằn lưng gánh cây dương nỏ
Nước vỡ mặt cười nước giỡn sông
Rồng nhả Thanh Long kêu gió tới
Hổ gầm Bạch Hổ gọi mưa sang
Ngọc Hoàng phê bút Long Vương lãnh
Hoán vũ hô phong ấy chuyện thường…! Mưa Mưa đến cho cây hê hả cười
Mưa về tốt lúa ruộng xanh tươi
Mưa mang nước ngọt tràn đồng hạn
Mưa thả ngọc trời ngập giếng khơi
Mưa hớn hở reo cùng ếch nhái
Mưa ào ào hát với sân chơi
Mưa nhòa nỗi nhớ mờ hương phấn
Mưa ướt má ai mải đứng cười
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2006 15:52:27 bởi Đuyên Hồng >
Chào kelangdu - V.A.V,
Thấy không, HV đã tìm được vì sao kelangdu lại nói "Chào người cùng tên" đây này. Thực ra thì không hề khó chút nào đúng không, chỉ là HV "kể công" chút xíu thay lời cảm ơn thôi. Và cũng là để HV xin lỗi, vì chưa thể (mà cũng chưa biết là có thể hay không) hoạ lại đôi dòng mà kelangdu đã gởi đến HV. HV có vào thăm một số thảo luận của kelangdu, một lúc nào đó nếu gặp được lòng mình trong những ý thơ của kelangdu, HV hy vọng sẽ có vài dòng gọi là chia sẻ...
Xin lỗi vì giờ HV mới trở về nhà, không biết kelangdu có giận rồi không quay lại nữa hay không...
30/6/06
*****
Huynh à,
Cảm ơn Huynh đã post những bài thơ về Mưa, và cả Gió nữa - tặng Muội. Mấy ngày nay trời mưa hoài, đúng không Huynh? Cả chỗ Muội và chỗ Huynh đều mưa...Sáng tỉnh ra không thấy có mặt trời, chỉ nghe tiếng chim chiu chít trong mưa thôi...
30/6/06
*****
NGÀY MỘT MÌNH
-Cho TA, cho em…-
Một mình
Là chẳng phải hai
Một mình
Là chẳng có ai
Ngoài mình
Một mình
từ lúc bình minh
Một mình
tới lúc trăng lên đỉnh trời
Một mình
cả những đơn côi
Một mình
cả những buồn vui
vơi đầy
Một mình
chẳng có ai hay
Nhìn ngang
quay dọc
tháng ngày
thế thôi…
29/6/06
*****
KHÔNG ĐỀ
Thế là ngày cuối cùng tháng Sáu
Đã hiện lên nơi tờ lịch trên tường
Như để xa ngày cuối ấy
Trời đổ nước mắt mà thương
Nghe lòng cứ khẽ rưng rưng
Một nỗi buồn mơ hồ mà ý nghĩ không thể nào giữ lại
Những cơn mưa mùa hạ đi
rồi thế nào cũng quay trở lại
Chỉ anh
không trở lại bao giờ
Trưa nay trời đổ cơn mưa
Em ngồi với nỗi đợi chờ đơn côi
Xoè tay đếm nước mắt trời
Dè đâu nước mắt mình rơi lúc nào
Trưa nay trời đổ mưa rào
Em ngồi vẽ những chiêm bao của mình
Nghiêng lòng em
Nghiêng lòng anh
Nghĩa là nghiêng cả chúng mình đấy thôi
Sao anh lại sợ xa xôi
Sao anh lại sợ những lời thương yêu…
30/6/06
*****
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2006 19:07:09 bởi HẠ VŨ >
VIẾT CHO NGÀY EM HAI MƯƠI TUỔI
Chị viết cho em bài thơ mừng tuổi mới
Khi trong lòng đang tràn một nỗi buồn
Ngày đầu tiên tháng Bảy trời đổ nắng
Mà trong lòng như có mưa tuôn
Đã từng ngày chị nhìn em lớn khôn
Để hôm nay nghe trái tim mình bật khóc
Mọi người nuôi em bằng biết bao khó nhọc
Mà sao em…
Thêm một tuổi rồi, em có lớn thêm
Hay vẫn thế, chỉ là đứa trẻ
Nói rất nhiều thương chị và thương mẹ
Mà trả về chẳng thấy niềm vui
Sinh nhật em năm nay chẳng thể nói cười
Thôi thì thế,
như khi bé thơ em có lần vấp ngã
biết đứng lên dù nước mắt có tràn trên má
Và tiếp tục bước đi
Sinh nhật em năm nay chị chẳng tặng gì
Chỉ có tình yêu thương cho em chưa khi nào ít…
1/7/06
***** r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2006 00:21:24 bởi diên vỹ >
ĐỐNG DAO VIẾT TIẾP
-Cho không ai cả, theo nhịp NTT-
Có đau có khổ có những niềm vui
Có buồn có khóc có những tiếng cười
Có trái tim mềm bỗng thành đá sỏi
Có lời đầu môi ngỡ không gian dối
Có người bên cạnh mà như xa xôi
Có người xa lạ mà như bên tôi
Có biết bao người mà không tâm sự
Có ngày nắng lửa có ngày mát râm
Mà trăng vẫn thanh mặt trời vẫn đỏ
Mà mùa vẫn yêu mà lòng vẫn gió
Có tàn có nở trong cõi đất trời
Có lần gặp gỡ đã là chia phôi…
1/7/06
*****
CHO NGƯỜI NƠI XA
Tháng Bảy đã về rồi anh ạ
Hát hạ khúc ve cứ rát lòng
Nghe trong gió có mùi vị biển
Và phượng đỏ nỗi nhớ mong
Có phải là anh nghĩ đến em không
Khi mỗi lời thơ anh đều có bóng em trong đấy
Gặp chính mình mà sao trái tim non run rẩy
Khe khẽ nhói đau
Giữ trong lòng, ở tận thẳm sâu
Những len lén một nỗi niềm khắc khoải
2/7/06
*****
KHÔNG ĐỀ
Có nhiều người hỏi em về bài thơ ấy
Họ ngỡ là được viết cho mình
Cười buồn em nói là không phải
Đấy là em viết cho anh
Anh là ai, xa quá, mong manh
Một người em chưa bao giờ gặp
Tới cả lúc chia tay cũng không biết mặt
Vì anh sợ, mà em thương…
Anh ở đâu, giữa những ngày thường
Có thể chúng ta đã từng đi qua nhau mà không biết…
2/7/06
*****
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: