VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 16 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 240 bài trong đề mục
songduy 12.07.2006 14:30:05 (permalink)
0
Tiếng đàn




Có thấy không em vọng tiếng đàn
Xuôi thuyền cung bậc bến tâm can
Xuân xanh, hạ cháy hay thu nhớ
Cũng vọng trong tim cả ngày hàn

Có thấy không em vọng tiếng đàn
Gieo vào tấc dạ nỗi than van
Nắng thiêu, nắng đốt ai vàng mắt
Lắt lẻo, chông chênh, bổng mệt, tàn

Có thấy không em vọng tiếng đàn
Khi mùa đã ngọt nét thu loan
Se se cơn gió cung huyền mát
Sữa thoảng trong tim, bổng mượt, hoàn

Có thấy không em vọng tiếng đàn
Hanh lòng cho dạ buốt miên man
Gió đông đã bạc trong vòm mắt
Khắp nẻo lao đao bởi trầm càn

Có thấy không em vọng tiếng đàn
Đông rồi sẽ lụi, sắc xuân ban
Hãy nghe trên bến tâm can ấy
Bổng dẫu gian nan vẫn vọng tràn!


SD


SD vào chơi với HV nè, post bài thơ cũ thôi. Chúc vui nghen
songduy 14.07.2006 17:05:19 (permalink)
0


Trích đoạn: HẠ VŨ


XÓT XA

Khóc làm gì ơi trái tim ơi
Thương thương lắm mối tình đầu dang dở
Không ai đập
mà sao cứ vỡ
Rơi khỏi lòng tay

Uống rất nhiều mà chẳng thể say
Rượu tràn ly trong vắt
Cúi mặt xuống
chạm vào ánh mắt
Chẳng phải của ta

Yêu rất nhiều
Yêu đến xót xa...

*****





Cố nhân


Cố nhân hai chữ cố nhân
Mùa không còn tỏa làn vân nụ cười
Tóc mây hôm ấy xa rồi
Mắt thương mắt nhớ đến ngồi bên ta

Cố nhân ai ngắt nhành hoa
Hồng không còn nở mà nhòa chốn nao
Ánh dương xam xám chênh chao
Mùa thu lộng gió nghẹn ngào mùa thu

Cố nhân như trái mù u
Nở trong lạc lõng điệu ru tình sầu
Héo như ánh mắt mùa ngâu
Tình dang tình dở một màu quắt quay...

SD



SD vào chơi với HV nè. Chúc vui hén
HẠ VŨ 17.07.2006 11:15:53 (permalink)
0

Songduy à, cảm ơn SD nhiều. SD cũng vui nghe...

HV, 17/7/06

*****
HẠ VŨ 17.07.2006 11:38:18 (permalink)
0
- Ngày xưa, có một cô gái đánh cá…
- Có cô gái đánh cá à, tưởng chỉ có ông lão đánh cá thôi…
- Đây là truyện cổ tích. Nhà vua yêu cô gái dân chài đó…
- Cô gái giỏi thật, chài được cả nhà vua…
- Có nghe nữa không?
- Uh, sao nữa?

CỔ TÍCH

Cổ tích ngày xưa kể lại rằng
Có một cô gái con nhà dân chài mà thông minh hết mực
Thuở xa xưa ấy chẳng phân biệt giàu sang quyền tước
Và nhà vua lập cô làm hoàng hậu vì cảm mến đức tài

Rồi một hôm, chẳng rõ lỗi tại ai
Nhà vua tức giận và đuổi hoàng hậu khỏi cung, trở về làng chài bé nhỏ
Hoàng hậu im lặng, không kêu gào nức nở
Chấp nhận ra đi

Vua bảo nàng có thể đem theo bất cứ thứ gì
Bạc vàng, châu báu - bao nhiêu mà nàng muốn
Hoàng hậu bày tiệc nhỏ và cầu xin nhà vua cùng nàng uống
Nhẹ bỏ thuốc mê

Nhà vua uống rồi thiếp đi chẳng biết gì
Khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trong túp lều rách nát
Cô gái ngồi bên cạnh đang vá lưới và khe khẽ hát
Rồi mỉm cười "Chàng là thứ duy nhất em muốn mang theo"

HV, 14/7/06

*****
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2006 11:58:28 bởi HẠ VŨ >
Đuyên Hồng 17.07.2006 11:41:48 (permalink)
0
Hãy…

Hãy làm một cơn gió
Thổi mát cho cuộc đời
Hãy làm đêm trăng tỏ
Rải vàng ngoài biển khơi

Hãy làm cơn Mưa Hạ
Mát lòng mong bao người
Hãy làm một chiếc lá
Vì mùa Xuân nên tươi

Hãy làm một nụ cười
Thắp cho đời mơ ước
Hãy làm một thác nước
Rửa sạch lòng khổ đau

Hãy làm một chiếc cầu
Nối đôi bờ nỗi nhớ
Hãy làm đêm tư lự
Gửi lòng thương về nhau

Hãy làm một vì sao
Giữa trời cao tỏa sáng
Hãy làm một tia nắng
Gọi bình minh xôn xao

Hãy ca lên cùng nhau
Âu sầu rồi sẽ mất
Hãy nghe lời chân thật
Khát khao từ con tim…

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2006 16:45:29 bởi Đuyên Hồng >
HẠ VŨ 17.07.2006 11:42:45 (permalink)
0
TRÒ CHƠI

Trò chơi đó chỉ hai người bày cho nhau biết
Nên họ có thể nói với nhau ngay cả ở chốn đông người
Một ngày có bao người qua lại
Cô gái vẫn tin chỉ chàng trai đọc được lời nhắn của cô thôi

Cô gái một nơi và chàng trai một nơi
Vừa gần gũi vừa như xa lạ
Họ chỉ im lặng nhắn nhau mà không ai nói một lời nào cả
Như một trò chơi

Có một khi nào vụt trong họ tiếng gọi từ xa xôi
Anh ơi...
Em ơi...
và cả hai giật mình thảng thốt
Chàng trai mạnh mẽ nghe nhói đau trong lồng ngực
Cô gái mong manh thấy buốt trái tim mình

Họ tôn trọng nhau hay sợ gì mà cùng cứ lặng thinh
Im tiếng nhìn nhau đi qua ngày tháng
Chỉ khi nào nhớ nhau quá họ dùng tin nhắn
Và trò chơi chỉ họ biết với nhau...

HV, 14/7/06

*****
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2006 11:57:36 bởi HẠ VŨ >
HẠ VŨ 17.07.2006 11:44:23 (permalink)
0
KHÔNG ĐỀ

Nếu chẳng thể vui hơn được nữa
Em sẽ dừng lại để chút buồn
Người ta chẳng thể nào vui mọi lúc
AI biết lúc này buồn sẽ lại hơn

Nếu chẳng thể buồn hơn được nữa
Hãy nghe em, anh thử nhẹ cười
Nghĩ về em bình yên và đơn giản
Thế thôi mà, chỉ nghĩ thế thôi

HV, 14/7/06

*****
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2006 11:57:10 bởi HẠ VŨ >
HẠ VŨ 17.07.2006 11:46:21 (permalink)
0
KHÔNG ĐỀ

Dường như là chỉ còn mình em đợi
Anh đã đi, đi xa hẳn thật rồi
Cứ mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ
Biết là một ngày nữa đã trôi

Trong giấc mơ thấy nước mắt mình rơi
Thấy trái tim cứ nhói lên khe khẽ
Có gì đâu mà sao đau lâu tới thế
Sáng ngày ra lại bình thản mà cười

Vừa mới đây mà như rất xa xôi
Bao nồng nàn thương yêu cũng là vô ích
Chỉ một cái đau mà trái tim như đầy thương tích
Giọt máu hồng rơi như nước mắt của mình…

HV, 14/7/06

*****
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2006 11:56:40 bởi HẠ VŨ >
HẠ VŨ 17.07.2006 11:47:54 (permalink)
0
KHÔNG ĐỀ

Trời đầy gió vào ngày người ấy nói yêu em
Có phải bởi thế nên lời nói ấy đã theo luôn chiều gió
Bốn mặt mưa giăng chỉ mình em bé nhỏ
Ôm nhớ thương đi qua hết những mùa

Lòng em mềm như những lời ru
Nhưng chẳng khi nào em còn hát cho người ấy nghe được nữa
Đang giữa hè, phượng cứ rực như thắp lửa
Như màu đỏ trái tim em

Dẫu biết rằng thời gian là vị thuốc tiên
Rồi một ngày em cũng sẽ quên những ngày xưa cũ
Nhưng chỉ một lời nói vô tình của người khác cũng làm em nhớ
Cái ngày trời đầy gió
và người ấy nói yêu em

HV, 7/06

*****
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2006 11:56:05 bởi HẠ VŨ >
HẠ VŨ 17.07.2006 11:49:15 (permalink)
0
KHÔNG ĐỀ

Hãy để hình ảnh anh trong em là một người như em đã nghĩ
Đừng làm em phải thay đổi một suy nghĩ nhỏ gì
Hãy để tình cảm ấy là những điều đẹp đẽ
Không cẩn thận là tất cả sẽ tan biến hết đi

Con người chúng ta, rất nhiều khi
Cứ ôm trong lòng một mối tình vô vọng
Biết là sẽ chẳng khi nào thành hiện thực
Nhưng...vẫn cứ mơ

Cuộc sống không chỉ đẹp như những bài thơ
Có mộng vàng, có trăng sao, có gió
Cuộc sống thật có nhiều điều hơn thế nữa
Có đắng cay, có dang dở, có...muộn màng

Rất có thể anh chỉ là một kẻ lang thang
Nhưng ai mà biết rồi anh sẽ không còn phải lang thang nữa
Trong khi em vẫn nhốt mình sau cánh cửa
Mà hình như lại lạc đâu đó tận chân trời

Ừ, có thể là chúng ta đã muộn rồi
Nhưng em vẫn mong anh là một người như em đã nghĩ

HV, 16/7/06

*****
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2006 11:54:07 bởi HẠ VŨ >
Attached Image(s)
HẠ VŨ 17.07.2006 11:50:40 (permalink)
0
LINH CẢM

Có thể nào có sự linh cảm đến thế không
Khi một ngày ta đi ngang nhau phải giật mình đứng lại
Như có một điều gì đó rất lạ lùng không thể nào lý giải
Như có một luồng điện chạy trong người

Như thể lúc đó thời gian ngừng trôi
Vạn vật cỏ cây đều bừng lên săc sáng
Nhịp đập trái tim bỗng nhiên rối loạn
Một ý nghĩ mơ hồ rằng tim vừa khẽ reo ngân

Như thể vừa đi ngang là một người thân hơn cả thân
Như thể ánh mắt nụ cười, cả dáng hình kia cũng vô cùng quen thuộc
Như thể người đó đã bước ra ngoài đời từ trong tiềm thức
Như thể là mơ

Như thể là đã hẹn hò nhau từ kiếp trước xa xưa
Tới giờ phút ấy chúng ta sẽ gặp
Qua mấy kiếp đầu thai có khi nhớ không rõ mặt
Nhưng...nhịp đập trái tim chẳng thể nhầm

Có thể nào, có thể nào có sự linh cảm đến thế không...

HV, 16/7/06

*****
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2006 11:53:04 bởi HẠ VŨ >
HẠ VŨ 17.07.2006 11:51:57 (permalink)
0

KHÔNG ĐỀ

Người ấy đã chỉ một lần duy nhất nói yêu tôi
Và lời nói trong khi hơi men đang chuếnh choáng
Nghe lời đó mà như chết lặng
Cười, vẫn cười, mà nghĩ tới một ngày sắp đến thôi

Tôi ngồi một mình, nghĩ những chuyện xa xôi
Là họ mượn rượu để nói một lời mà lúc thường họ không dám nói
Hay...chỉ là một lời đầu môi
Là rượu nói mà thôi...

Nhưng dù sao thì cũng đã qua rồi
Tôi nhớ rất rõ tiếng họ cười ngày hôm ấy
Tôi cũng đã cười,
nhưng trái tim tôi khóc mà họ không trông thấy

Ngày vẫn đi qua ngày
Có người uống rượu mà say...
Có người không rượu mà cay xé lòng...

HV, 16/7/2006

*****
nguyenbs 25.07.2006 19:11:01 (permalink)
0
Anh đã tìm thấy "nhà" của em bên kia. Nó đông người và ồn ào quá. Thôi, anh post lại tặng em bài thơ này. Một nửa câu chuyện trong ấy xuất phát từ lần trò chuyện cùng em.

Những câu chuyện không mở đầu, không lời kết

Anh ngại nói về mình quá đỗi
Ngại nhưng vì em hỏi
Cơn gió vu vơ tạt ngang nỗi nhớ
Cửa sổ phòng đêm lạnh mở
Thành phố lạ, bình yên lên rất lạ
Ký ức không tên triền miên.

Chẳng biết câu chuyện này
đã viết từ đâu
cho anh kể từ đâu.
Chẳng biết đôi chân mỏi đường dài
đã ngồi lại nơi nào
đếm bao nhiêu sỏi đá.
Đếm những người đi qua
đời nhau
Rồi hóa thành xa lạ...

Hay là từ chiếc khuy áo bạc màu
Anh cài then lên miệng cây đàn
Để theo anh suốt đời làm bạn
Suốt đời
Cầm tù trong câu hát.
Tình ơi...

Hay là từ con số hai mươi
Anh chép trong nhật ký một người
Một người có tên, cố nhiên, nhưng em đừng nên biết.
Con số ấy đã chết.

Hay là từ một ngã tư đêm hai lăm
Rẽ đời anh vào một ngõ tối tăm
Đầy gió lạnh.
Nhưng anh hiểu, những lối đi vòng quanh
Đều tìm về ngả rẽ.

Hay là thôi, cho anh kể
Từ một đêm về cuối mùa đông
Đoạn đường không
Mưa phùn gieo hạt.
Cơn say cũ ướt mèm
Một người sang hai bảy
Liêu xiêu vấp gió trời
Từng giọt từng giọt xô nhau rơi mặn chát.

Hay là...

Nhưng câu chuyện ấy biết nơi nào đoạn kết
Khi lời mở đầu anh chẳng biết từ đâu
Vụn vỡ những mảnh ghép li ti
Như những vì sao vụn vỡ trên đầu
Đêm nay sáng mãi.
Thành phố lạ chìm vào đêm sâu...







Tâm An 28.07.2006 11:09:24 (permalink)
0


Trích đoạn: HẠ VŨ

KHÔNG ĐỀ

Nếu chẳng thể vui hơn được nữa
Em sẽ dừng lại để chút buồn
Người ta chẳng thể nào vui mọi lúc
AI biết lúc này buồn sẽ lại hơn

Nếu chẳng thể buồn hơn được nữa
Hãy nghe em, anh thử nhẹ cười
Nghĩ về em bình yên và đơn giản
Thế thôi mà, chỉ nghĩ thế thôi

HV, 14/7/06

*****



Muội này đi đâu vắng nhà liên tục, bỏ mặc khách khứa ra vào...?! Nhà cửa ngổn ngang k người dọn dẹp làm tỉ đến thăm cũng thấy buồn. Thiệt tình chẳng biết nói chi...Mà đôi khi im lặng cũng là cách chia xẻ hữu hiệu ! Hy vọng đúng trong trường hợp này !

Nếu chẳng thể buồn hơn được nữa
Hãy đứng lên, ra phố đông người
Hoà vào nỗi bộn bề cuộc sống
Biết đâu buồn rồi sẽ phai nguôi...


tsukamoto 28.07.2006 17:45:25 (permalink)
0
Spam bạn HV một bài nhé. Định lập một topic khác, nhưng đọc qua tên topic của HV thấy hợp quá, nên quyết định...sẽ đến thăm thường xuyên, không biết cơ được mời không nhỉ...

Hai đáy ly

Hai người đàn ông lấp đầy căn phòng trống
Rót câu chuyện buồn giọt đục, giọt trong
Nắng vỡ ra trên từng mảng rêu quặn đau ô cửa sổ
Của hai thế hệ cách nhau hai đáy ly vàng võ
Đốt thế giới vào lòng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2006 18:36:46 bởi tsukamoto >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 16 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 240 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9