VIẾT TRONG NHỮNG NGÀY THƯỜNG
Bài thơ đầu đời TT viết nè!
Chia sẻ với Hạ Vũ:
Đơn phương! Tóc thề bé xoã kín lưng
Để anh vương vấn nửa chừng âu lo
Theo em suốt thuở học trò
Anh ngồi mơ mộng....nương nhờ lưng em
Gọi chùm thương nhớ đến xem
Anh - em hai nửa...
đơn phương
mãi
hoài!
(1991)
Kỷ niệm bài đầu tay!
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2006 01:48:32 bởi diên vỹ >
Nghe các anh các chị chỉ, em lần mò repost lại những bài đã hoạ ở nơi khác đây. May mà em ít la cà đây đó nhiều. Thế thì đỡ tốn công tìm, nhưng dở ở chỗ có những vườn nhà ai đó đầy hoa thơm cỏ lạ mà em không biết...
Bắt đầu từ vườn nhà của TA nha...
*****
Trích đoạn: Trầm Thi
Bài thơ đầu đời TT viết nè!
Chia sẻ với Hạ Vũ:
Đơn phương!
Tóc thề bé xoã kín lưng
Để anh vương vấn nửa chừng âu lo
Theo em suốt thuở học trò
Anh ngồi mơ mộng....nương nhờ lưng em
Gọi chùm thương nhớ đến xem
Anh - em hai nửa...
đơn phương
mãi
hoài!
(1991)
Kỷ niệm bài đầu tay!
Trầm Thi, cảm ơn TT đã chia sẻ với em "bài thơ đầu đời"...Bài đầu đời của em thì tràn đầy sự ngộ nghĩnh lắm cơ...
Tâm An, em buồn, "quanh đi quẩn lại đơn côi"...
*****
Trích đoạn: HẠ VŨ
Nghe các anh các chị chỉ, em lần mò repost lại những bài đã hoạ ở nơi khác đây. May mà em ít la cà đây đó nhiều. Thế thì đỡ tốn công tìm, nhưng dở ở chỗ có những vườn nhà ai đó đầy hoa thơm cỏ lạ mà em không biết...
Bắt đầu từ vườn nhà của TA nha...
*****
HV à, chị TA cũng đâu có biết đến cái công đoạn repost này đâu, giờ em nói mới ngớ người ra thôi chứ...Riêng chị TA thì chỉ bài thơ nào - dù hoạ cho vui, đáp lễ cùng bạn bè thân hữu nhưng mình cảm thấy "nó" thực sự mang chất thơ thì mới "vác" về vườn nhà trồng thôi. Còn thì cứ gởi lại gia chủ nhờ người ta chăm sóc tưới tắm cho "cây" của mình cũng được mà !
Hổng biết chị TA nghĩ thế có được không nhỉ?
HV à, mải đi tìm để repost bài ở đâu vậy kìa, chị gọi hoài k thưa !
Trích đoạn: Tâm An
Trích đoạn: HẠ VŨ
Nghe các anh các chị chỉ, em lần mò repost lại những bài đã hoạ ở nơi khác đây. May mà em ít la cà đây đó nhiều. Thế thì đỡ tốn công tìm, nhưng dở ở chỗ có những vườn nhà ai đó đầy hoa thơm cỏ lạ mà em không biết...
Bắt đầu từ vườn nhà của TA nha...
*****
HV à, chị TA cũng đâu có biết đến cái công đoạn repost này đâu, giờ em nói mới ngớ người ra thôi chứ...Riêng chị TA thì chỉ bài thơ nào - dù hoạ cho vui, đáp lễ cùng bạn bè thân hữu nhưng mình cảm thấy "nó" thực sự mang chất thơ thì mới "vác" về vườn nhà trồng thôi. Còn thì cứ gởi lại gia chủ nhờ người ta chăm sóc tưới tắm cho "cây" của mình cũng được mà !
Hổng biết chị TA nghĩ thế có được không nhỉ?
HV à, mải đi tìm để repost bài ở đâu vậy kìa, chị gọi hoài k thưa !
Cái trò đuổi bắt đúng là vui thiệt chị à...
Em cũng chung suy nghĩ ấy với chị đó...
CÓ NGƯỜI TRÔNG THẤY THẢN NHIÊN QUAY ĐẦU
- Cho... -
Nghe không anh
mùa xuân đang bước nhẹ
Gió mơn man trên những nụ hồng
Ngày
qua rất khẽ
Thấy như mình lạc giữa mênh mông
Yêu đến vô cùng cái rét mùa đông
Má ai ửng hồng trong nắng nhạt
Vu vơ câu hát
Tiếng đàn ngập ngừng
Vỡ tan nốt nhạc
Gió
vội vàng
cuốn về nơi tít tắp
Sót lại vài mảnh vụn
nằm yên
Có người trông thấy nhặt lên
Có người trông thấy
thản nhiên quay đầu
*****
Repost.
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2006 01:50:59 bởi diên vỹ >
AI LÀM CHO ƯỚT CƠN MƯA
Nắng mùa đông có khi nào rực rỡ
Khẽ hắt hiu nhớ quãng giao mùa
Ngày tàn
vài tia nắng úa
Vắt thân mình lên những nhánh cây khô
Ngày hôm qua cũng đã là xa xưa
Nắng
Gió
Mưa
cũng không còn thế nữa
Chỉ nỗi buồn vẫn âm ỉ như ngọn lửa
Cơn giông qua là cháy bùng lên
Một nụ hồng
ai để rớt bên thềm
Ướp sương đêm và hương của gió
Lời yêu chưa ngỏ
Lửa vẫn âm ỉ đợi chờ
Nụ hồng
nằm bơ vơ trước cửa
Ai làm cho ướt cơn mưa
Ai làm đau buốt ngày xưa
xa rồi...
*****
Quà Mồng một tháng Sáu
Ngày mai ngày của Muội rồi
Huynh làm về muộn mang cười về thôi
Ít nhiều cũng có đồ chơi
Dăm thanh kẹo sữa một vài que kem...
Cộng thêm vài túi bim bim
Hộp chocolate hình tim đây nè(!)
Chờ hoài không thấy Muội về
Để kem chảy nước ướt nhoè cả tay...
Huynh
ĐH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2006 08:24:26 bởi Đuyên Hồng >
Trích đoạn: Đuyên Hồng
Quà Mồng một tháng Sáu
Ngày mai ngày của Muội rồi
Huynh làm về muộn mang cười về thôi
Ít nhiều cũng có đồ chơi
Dăm thanh kẹo sữa một vài que kem...
Cộng thêm vài túi bim bim
Hộp chocolate hình tim đây nè(!)
Chờ hoài không thấy Muội về
Để kem chảy nước ướt nhoè cả tay...
Huynh
ĐH
Hạ Vũ à, đi đâu mà không về để nhà cửa tanh bành, để quà 1.6 của anh ĐH (kem) chảy nước ướt nhèo cả tay ảnh rồi kìa...ơ hay nhỉ, đi đâu rồi, "nhà" trôi xuống mãi trang 3 lận, chị TA cũng rụt rè mang quà 1.6 đến - cho dù chị TA nghĩ rằng ngày 1.6 không thể còn là của muội được nữa rồi, lão già thời gian không cho phép mà - muội đâu rồi, ra nhận hoa của tỉ TA nè ! [sm=flower.gif][sm=flower.gif][sm=flower.gif][sm=flower.gif][sm=flower.gif][sm=flower.gif][sm=flower.gif]
Trích đoạn: Đuyên Hồng
Quà Mồng một tháng Sáu
Ngày mai ngày của Muội rồi
Huynh làm về muộn mang cười về thôi
Ít nhiều cũng có đồ chơi
Dăm thanh kẹo sữa một vài que kem...
Cộng thêm vài túi bim bim
Hộp chocolate hình tim đây nè(!)
Chờ hoài không thấy Muội về
Để kem chảy nước ướt nhoè cả tay...
Huynh
ĐH
Huynh ơi, thế hôm qua có phải quà cáp gì cho ai không (không phải bằng kẹo nhìn, kem ngó, bim bim tự nghĩ thế này đâu...hic). Nhưng mà, Huynh đã có lòng thì Muội cũng xin được nhận...có mỗi cây kem thì để chảy nước rồi còn đâu?
*****
SAU MÙNG 1-6
Hôm qua ngày Tết thiếu nhi
Tại sao mình cũng lại đi ngoài đường
Về nhìn lại bóng trong gương
Hình như một nỗi buồn vương mắt buồn...
2/6/06
*****
TRỐN TÌM
Em tìm anh, anh tìm ai
Để ngày gặp gỡ càng dài thêm hơn
Trốn tìm mãi cũng thấy buồn
Tim e chừng mỏi, cuộn tròn, thế thôi
Nghe như có nỗi buồn rơi
Rụng vào sâu thẳm đơn côi của mình
2/6/06
*****
TA, em viết mấy câu này sau khi đọc Đơn phương của "người cũ" chép tặng em hôm qua (ở đâu thì chị biết đó).
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2006 11:36:23 bởi HẠ VŨ >
Trích đoạn: Tâm An
Trích đoạn: Đuyên Hồng
Quà Mồng một tháng Sáu
Ngày mai ngày của Muội rồi
Huynh làm về muộn mang cười về thôi
Ít nhiều cũng có đồ chơi
Dăm thanh kẹo sữa một vài que kem...
Cộng thêm vài túi bim bim
Hộp chocolate hình tim đây nè(!)
Chờ hoài không thấy Muội về
Để kem chảy nước ướt nhoè cả tay...
Huynh
ĐH
Hạ Vũ à, đi đâu mà không về để nhà cửa tanh bành, để quà 1.6 của anh ĐH (kem) chảy nước ướt nhèo cả tay ảnh rồi kìa...ơ hay nhỉ, đi đâu rồi, "nhà" trôi xuống mãi trang 3 lận, chị TA cũng rụt rè mang quà 1.6 đến - cho dù chị TA nghĩ rằng ngày 1.6 không thể còn là của muội được nữa rồi, lão già thời gian không cho phép mà - muội đâu rồi, ra nhận hoa của tỉ TA nè ! [sm=flower.gif][sm=flower.gif][sm=flower.gif][sm=flower.gif][sm=flower.gif][sm=flower.gif][sm=flower.gif]
Ơ Tâm An, em đây nè...Sao chị tới mà không kêu to lên vậy, người ta đang lụi hụi trần thuật lại chuyện hôm qua mừ...Hoa đâu để em cắm vào lọ nào?
Mà, báo cho TA hay nha, hôm qua Muội nhận tá lả điện thoại chúc mừng ngày 1-6, hỏi thích quà gì đó... (buồn hay vui đây trời)
******
Trích đoạn: HẠ VŨ
TRỐN TÌM
Em tìm anh, anh tìm ai
Để ngày gặp gỡ càng dài thêm hơn
Trốn tìm mãi cũng thấy buồn
Tim e chừng mỏi, cuộn tròn, thế thôi
Nghe như có nỗi buồn rơi
Rụng vào sâu thẳm đơn côi của mình
2/6/06
*****
Trời - Đất
Đất im lặng nhìn bầu Trời yên lặng
Nhớ thương Trời nên Đất mãi ngóng trông
Vì yêu Đất nên Trời làm mưa nắng
Mưa nắng thành Thơ Em biết không…!
ĐH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2006 11:29:10 bởi Đuyên Hồng >
Trời - Đất
Đất im lặng nhìn bầu Trời yên lặng
Nhớ thương Trời nên Đất mãi ngóng trông
Vì yêu Đất nên Trời làm mưa nắng
Mưa nắng thành Thơ Em biết không…!
ĐH
IM LẶNG ĐẤT TRỜI
Thơ bởi nắng mưa, bởi tự lòng
Bởi gió bốn mùa cứ mênh mông
Im lặng bốn mùa Trời-Đất ấy
Ai nào biết được tận bên trong
2/6/06
*****
Hi, Huynh!
BỞI BÂY GIỜ ĐÃ XA RẤT XA
Có lẽ nào để cuộc sống trôi đi
Bằng những tháng ngày dài u uẩn
Tình yêu xưa giờ còn hay mất
Có khi nào trở lại cùng ta
Thời gian vẫn tích tắc đi qua
Rồi một ngày thấy mình không còn bé
Âu lo vẫn đọng đầy mắt mẹ
Con bây giờ không còn bập bẹ
Thuở ban đầu hai tiếng "mẹ. cha"
Bởi bây giờ
đã xa rất xa...
*****
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: