EM LÀ AI
M_Hằng 14.05.2006 05:47:32 (permalink)
EM LÀ AI

Cô gái, em là ai
Ánh mắt tựa ban mai
Làm cho anh ngây dại
Mộng mơ những đêm dài
Cô gái, em là ai
Sao mái tóc óng dài
Làm anh mong nhớ mãi
Chẳng giây phút nào nguôi

Là một cô gái thôi
Anh nói làm em thẹn
Đôi ta đã ước hẹn
Mình sẽ là của nhau
Có phải ngày đầu đâu
Mà anh khen em mãi
Anh có yêu em mãi
Khi nhan sắc phai tàn

Ôi dòng chảy thời gian
Làm sao ai ngăn nổi
Tình yêu anh không đổi
Cho đến phút cuối cùng
Dẫu gian khó muôn trùng
Anh vẫn bên em mãi
Sẽ vẫn yêu em mãi
Chẳng giây phút nguôi ngoai

Em không cần lo ngại
Sẽ chẳng có khổ đau
Đôi ta hãy bên nhau
Đến chân trời hạnh phúc
Trăm năm xin cầu chúc
Cho hạnh phúc lứa đôi
Và khắc nhớ suốt đời
Tình yêu ta đẹp mãi





LaVa
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9