Nỗi đau
BachLien 14.05.2006 19:31:11 (permalink)
0
Có nỗi buồn đau như dao cắt
Tôi giữ mãi trong lòng không muốn nói ra
Cầm bút viết mà tay tôi đau nhói
Tôi ghét kẻ nào đã làm gãy tay tôi
Biến tôi thành kẻ vô dụng ở trên đời
Tạo gánh nặng cho bao người thương mến

Tôi nhớ mãi cái ngày tai biến
Làm tan đi bao dự tính tương lai
Khiến lòng tôi bao lần chụn lại
Mỗi khi nhìn vết thẹo trên tay
Nhưng nghĩ ra tôi vẫn còn may mắn
Bởi bao người luôn lo lắng cho tôi
Có nhiều khi tôi tự hỏi lòng tôi
Phải sống sao không phụ lòng thương mến
Có nỗi buồn đau không bờ bến
Sẽ được thay bằng bao nỗi niềm thương.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9