thơ - em đã về bến sông mây

Tác giả Bài
diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm thưởng : 0
thơ - em đã về bến sông mây - 17.05.2006 23:52:27
em đã về bến sông mây

tác giả: Nguyên Đỗ
diễn đọc: diên vỹ







Em Đã Về Bến Sông Mây

Em đã về qua Bến Sông Mây
Màu xanh dìu dịu nước dâng đầy
Đó đây từng cặp vui tâm sự
Anh cúi chào em ghé chốn này

Vi vút hàng thông gió dạt dào
Em đi bờ cát cũng xôn xao
Bảo nhau ca hát mừng vui đón
Em cứ thản nhiên mặt ngẩng cao

Nắng luạ hanh vàng bãi bến đây
Sóng đùa rút kéo phút chia tay
Ô kìa đôi mắt dường hoe đỏ
Nhung nhớ mai kia sẽ đọng đầy

Giây phút gần nhau vụt biến nhanh
Tương lai ai biết chuyện đôi mình
Ân tình chan chứa tràn tâm dạ
Yêu thật là yêu một mối tình

Nguyên Đỗ

HOA HUYỀN
  • Số bài : 964
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2006
  • Nơi: Xứ nhãn lồng
RE: thơ - KỶ NIỆM XƯA - 30.05.2006 18:14:37
DV ơi! Đọc cho mình bài này nha?

KỶ NIỆM XƯA
Ngày xưa qua ngõ nhà em
Âm thầm bẽn lẽn ngó nghiêng không vào
Đơn phương yêu "giấu" ngọt ngào
Trong lòng bối rối biết sao bây giờ
Tình như trăm mối tơ vò
Em đâu có hiểu thấu cho nỗi niềm
Giăng tơ nên mới đi tìm
Cứ lo màu tím hoa "bìm" nhạt phai
Thương em thao thức đêm dài
Tình xưa thoang thoảng hoa nhài đẩy đưa
Đa đoan không biết thiếu thừa
Nào ai dán dối hay lừa người xa

Ba mươi năm chuyện đã qua
Em về khuấy động lòng ta ngỡ ngàng
Muốn quên đâu có dễ dàng
Cái thời áo trắng, trăng vàng, tóc xanh
Nhãn lồng thơm mắt long lanh
Nét cong một dáng đã thành mộng mơ
Cái thời em đẹp sững sờ
Tại tôi khờ khạo bây giờ mới say
Ai xui em lại về đây?
Để anh mong ngóng mơ ngày gặp em.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2006 18:16:18 bởi ĐÀO NGỌC HÒA >

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm thưởng : 0
RE: thơ - KỶ NIỆM XƯA - 31.05.2006 21:18:02
Cám ơn bạn ghé thăm, để cuối tuần này rảnh mình sẽ đọc bài thơ của bạn nhé!

Chúc thật vui!