thơ - chuyện tình tôi, em và biển
diên vỹ 17.05.2006 23:53:25 (permalink)
chuyện tình tôi, em và biển

tác giả: Giọt Nắng
diễn đọc: diên vỹ





Chuyện Tình Tôi - em - và biển

09/18/02

Cả tháng rồi tôi không đi thăm biển
Sóng có hờn, có giận lắm hay chăng ?
Cọng rêu xanh đã úa chát muộn mằn
Con sứa tủi những đêm buồn rên rỉ

Biển với tôi kể như là tri kỉ
Núi chập chùng, núi cũng phải hờn ghen
Giận thế thôi nhưng biển cũng đổ ghèn
Khóc sưng mắt những dòng tung trắng xóa

Tôi với biển cũng bao lần vất vả
Cứ giành hoài một chữ đó - tình yêu -
Em với tôi cùng thăm biển mỗi chiều
Nên khó trách biển cũng yêu em vậy!

Thế mà một ngày, ta mất em rồi đấy
Kẻ lạ nào, em gửi trọn con tim
Trước biển bây giờ, tôi đứng thật lặng im
Để với biển, cùng nhớ em điên đảo


________

Giọt Nắng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2006 23:55:26 bởi diên vỹ >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9